1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học hay chạy trốn?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    written by Draco:
    "ÔI giời, các bác cứ nói loanh quanh, cứ nói thẳng toẹt ra là chạy trốn đi. Phải đến ít nhất 70% ý nghĩ trong đầu khi đi du học là để trốn thi dh trong nước. Nhưng thường thì ít ai nói ra (touch in pride), ngoài mặt thì là thằng nào chả bảo đi vì kiến thức ở VN nông cạn!? đi để học cao hiểu rộng. THực ra nếu đem so sánh với mấy thằng trong nước mình còn thua xa."
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    written by MrDungX:
    "Bây giờ du học cũng nhiều, sắp tới nước ta lại bỏ chế độ biên chế nhà nước, toàn dân lao động theo các hợp đồng ngắn hạn --> chìa khoá duy nhất là năng lực thực sự."
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    written by girlxauxi:
    "hề hề cái sắp đấy là bao giờ hả bạn Bịu? mà làm theo hợp đồng ngắn hạn tức là chỉ khoảng vài năm lại fải đi tìm chỗ làm mới hoặc kí lại hợp đồng mới ý hả? thế thì vẫn tình trạng như ngày nay thôi, đi cửa sau vài lần là lại kid lại được hợp đồng ý mà."
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    written by MrDungX:
    "Làm gì còn khái niệm đi cửa sau nữa hả gxx? Nếu một người chủ doanh nghiệp (bất kể tư nhân hay nhà nước) dùng người không dựa trên năng lực thực sự thì bản thân doanh nghiệp đó bị thiệt trước. Ngân sách nhà nước sẽ không còn là bầu sữa mẹ vĩ đại cho các sếp tham bú nữa đâu!
    Nói vậy chứ cái này chưa biết bao giờ mới come true, khéo phải chờ đến khi mình về hưu ấy! (TQ vừa áp dụng rồi)
    "
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, vẫn là chuối, trẻ con bây h nông cạn thật , mà ko hẳn , tư tưởng đấy là do bố mẹ truyền cho chúng nó đấy chứ.
    Chủ nhiệm cấp 2 bảo : Ngày trước , người ta fấn đấu đỗ đầu các kì thi đầu vào ĐH để kiếm suất đi du học , bây h thì ngược lại , các em sợ thi ĐH VN vãi linh hồn fải lánh nạn sang nước ngoài hết. Cũng hay nhở [o:-)]
    Nhưng mà nói chung đấy chỉ là 1 mặt thôi, nói ra thế này dễ cãi nhau lắm.
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    written by MTVN:
    "Khiếp, ông anh Futurus ăn nói nghe sợ wa', Em cung favor cai freedom + liberty o cai đất ờ me ri ca này lắm. Nhưng mà em cũng chưa dám nghĩ như bác Vũ. em mà có nói thì chỉ dám nói thế này thôi : Mấy ông già lãnh đạo, làm khỉ gì cũng chậm chạp lề mề. Chả ra làm sao cả. Toàn những lão đáng về vườn rùi mà cứ cố bám lấy cái ghế. Không còn chỗ cho những tài nãng trẻ nữa. VN là nó thê đấy các bác ạ. Không giống ai cả."
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    written by cmknight:
    "haha,...chú Xung này nói rất chi là thật thà ạ....lol....các bác chắc mới sang, vả lại ở VN đến tận cấp 3 mới đi nên tư tưởng của các bác chắc suy nghĩ chính chắn hơn...em thì khác...em bị ông bà già tống sang đây từ lớp 9 nên cũng không thể nói là em trốn thi đại học được...em là em còn thích ở lại VN để học hơn ý chứ...chỉ mỗi tội ông bà già em tham tiền, cứ tưởng sang Mỹ là bốc được vàng nên nghe thấy Mỹ là tống em sang liền..chả để ý đến thằng con trai 14 tuổi nghĩ như thế nào...rồi nó sẽ sống ra sao...ấy thế mà em vẫn sống được đấy các bác ạ....lạc quan lên, đời còn dài lắm...nhiều khi em cũng nghĩ lại thấy buồn nhưng vẫn còn thấy may mắn hơn khối đứa muốn được đi mà có đi nổi đâu...ok, vài lời mong các bác hiểu cho..."
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    written by lovehn:
    "nói là chạy trốn thì cũng đúng và cũng không đúng. Như tớ biết nhiều gia đình giàu có có ông con trai hư đón lêu lổng thì chỉ muốn tống quách nó snag một nước nào đó cho rảnh mắt, điển hình là Trung QUốc hay Úc ( xin lỗi tớ không muốn động chạm đến ai đnag học ở hai nước này đâu nhé). Phần mớn chúng ta không đánh giá đúng bản chất của việc đi du học, cứ tưởng được đi du học là sướng lắm, sướng nhất là không phải thi đại học ở Việt Nam , nhưng có vào hoàn cảnh thực mới biết sự thật không phải nhue vậy. Bởi vì sang đây mình cũng phải học cật lực thi cử mới có thể tiếp tục học, lên univesity hoặc cao hơn là học master hoặc Phd. Thi cử khó khăn là như vậy. Nhưng cái khó hơn là mọi việc mình đều phải làm một mình, tự giả quyết lấy một mình mà chẳng có ai giúp đỡ cả. Từ việc làm hồ sơ application form, rồi tìm trường đại học và quyết định ngành học trong tương lai nữa chứ. Học là một chuyện, như bọn tớ còn phải lo chuyện bữa ăn hàng ngày, đi chợ nấu nướng, quét dọn rửa bát, trong khi bình thường ở nhà có thể đùn đẩy cho bà chị đứa em hay nhờ mama giúp đỡ. Hơn nữa phần lớn học sinh du học chúng ta đều cố gắng kiếm được 1 việc làm để phụ giúp bố mẹ một phần tiền trong khi ở nhà chắc chúng ta chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả.. Như vây đâu có thể nói đi du học là sướng được, chạy trốn 1 sự mệt nhọc để tìm đến một sụ mệt nhọc mới mà có khi con mệt hơn cái chuyện thi cử ở việt nam rất nhiều.
    Tớ chẳng biết thế nào nhưng điểm duy nhất tớ thích là du học giúp mình tự lập hơn chín chắn hơn không còn phụ thuộc quá nhiều vào parents. Cái đó sẽ có lợi cho nghề nghiệp về sau rất nhiều đúng không?
    "
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    written by girlxauxi:
    "càng ngày càng thấy nhiều ng đi du học rồi chạy luôn ko thèm về VN, hư hỏng thật! xấu hổ dòng dõi con hồng cháu lạc yêu nước hehe. chẳng hiểu mấy gia đình Việt Kiều fản động sang rồi có thấy tiếc gì ko nhở? mở miệng ra chửi ko thèm suy nghĩ nghiên cứu để mà nói cho đúng mà vẫn ko thấy ngượng, ngại thật!"
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    written by PMTuan: (<~~~ It's me!)
    "Hồi xưa tớ cũng nghĩ du học sướng. Nhưng càng về sau càng thấy khổ (dù chưa được vi vu). Nhìn bọn bạn học, thấy khổ quá. Đọc giáo trình chuyên ngành thì dã man. Chẳng biết mình có theo được không nữa.
    Thấy mấy người đi du học trước khi thi Đại học có vẻ khó khăn trong việc sinh hoạt, tiền nong quá. Trường tớ có mấy bác vào năm thứ nhất mới đi, thấy cũng sung sướng. Có lẽ con đường du học bây giờ như vậy là chắc chắn nhất. Có một học bổng khấm khớ rồi hẵng đi. Phải tự túc hoặc chỉ trả một ít thì cũng là khó khăn rồi.
    "
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!

Chia sẻ trang này