1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học hay chạy trốn?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau thì mới là chủ đề hay chớ. Dù sao cũng hơn các chủ đề buôn dưa lê với câu bài.
    Hờ... Ở Việt Nam, một phần đông đi du học là vì sợ thi Đại học. Các em í nói cái này không sai tẹo nào. Nhiều bậc cha mẹ phải nói với con cái mình là cứ thi Đại học đi, có gì rồi đi du học. Nhiều khi chỉ là một cái gì đó an ủi trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng, đó là một kiểu lên dây cót tinh thần của bậc phụ huynh bây giờ.
    Một phần ít còn lại thì cứ thi Đại học đã nhưng gần như chắc chắn thi xong sẽ đi (có thể là hết năm thứ nhất Đại học).
    Còn những người nghĩ đến chuyện học Đại học, lùng kiếm các suất học bổng của trường, của Bộ Giáo Dục (ở trường tớ là Bộ Quốc Phòng) thì quá ít ỏi. Gần như chẳng ai dám nghĩ đến nếu không phải con thầy nào, cô nào trong trường.
    Nhiều người muốn đi học để lấy kiến thức. Nhưng số đó không phải là nhiều. Có thể họ nghĩ như vậy nhưng về khả năng thực sự, để lấy kiến thức ở nước ngoài đâu có dễ. Như bạn rinoavn nhà ta nói đó, sang Anh, sang Mỹ, mà không được học các trường top 10 thì thà học ở VN (ở UK thì nó còn kêu chỉ phục đứa nào học ở Cam hoặc Ox). Nhiều người cứ nghĩ đi là ngon lành, học ở bên đó sẽ tốt. Nhưng đó chắc là cách nhìn sai lầm của người Việt Nam.
    Báo Sinh viên số vừa rồi cũng nói đến chuyện học nghề ở nước ngoài. Đúng là người Việt Nam khinh thường cái này. Thực ra nó đâu có tồi. Mà nói thẳng ra học Đại học ở VN, nhiều trường khi tốt nghiệp cũng chỉ như vừa đi học nghề thôi. Mà học nghề còn chưa thạo nữa.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  2. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi ở lớp 12 , có hiện tượng chạy ra nước ngoài để tránh thi ĐH , rồi ở tuổi ta , sau khi thi ĐH xong thì chạy ra nước ngoài để tránh cái danh la` trượt ĐH , nhưng đó chỉ là số ít , đâu thể đánh đồng với phần lớn những người đi du học được . Bản thân với tôi ,con người rất muốn đi du học ( khát khao luôn nhá ) , nhưng vì nhà tôi nghèo ko có tiền cho tôi đi tự túc , tôi lại học kém , vào được ĐH ở VN đã vất vả rồi nữa là dành học bổng đi nước ngoài , thì mấy cái lời nói của mấy em trên thật là hơi hợm hĩnh , khó chịu . Họ phải hiểu là ở VN , có hàng nghìn người sẵn sàng mong ước được như họ ( dù có phải mang tiếng là " chạy trốn " đi nữa ) . Thật ko hiểu nổi .
    ---------------------------------------------------------------------

    Vẫn mong chờ một ngày...ưu phiền như mây bay...bao điều u ám sẽ tan biến..
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ờ.... Cô giáo dạy Lý của tớ năm cấp 3 có nói với tớ là: thời điểm tốt nhất để các em đi du học là hết năm thứ nhất Đại học, đó là lúc các em chững chạc hơn, đặc biệt là không dễ bị sa ngã bởi những hào quang của chủ nghĩa Tư bản. Ý của cô là học năm thứ nhất chứ không phải năm thứ 2, năm thứ 2 thì về nước hơi muộn, và nên học Triết học Mác rồi hẵng đi, để giống Bác, sang Mỹ là nhìn xuống chân tượng nữ thần tự do.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  4. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Học xong năm 1 rồi , thấy cảm tình CNTB hơn thì có , học môn KTCT , ròi Triết trên lớp , độc có thấy các thầy nói mấy câu đai loại như : " Triết học MÁc rất hay và chình xác , nhưng là trên lý thuyết , còn về thực tiễn thì từ trước đến nay , chưa có ai đưa vào thực tế được đến 1 nửa những cái hay đó cả." rồi " nếu xét về quan điểm Ktế thì CNTB hiện nay vẫn giữ vai trò độc tôn "...vv. Sau đó đi sâu vào tìm hiểu , mới thấy mấy cái bài học GDCD của minh hồi cấp 3 nó " bìa bịa " thế nào ý , cái zì cũng chê bai CNTB , tôn vinh CNXH , rồi cái này cái kia ... . Nên nhiều lúc cũng muốn go abroad , xem thử bon capital nó nói zì về CNXH , rồi so sánh thử xem chú nào bịa hơn . Bọn bạn đi du học ở Tây thì kể răng bên ý , bọn Tây cũng chê bai CNXH đủ điều , rồi đủ thứ ( ko tiện nói ra ) .
    Ê , bài này ko có liên wan zì đến chính trị đâu nhá , đừng xoá , tội nghiệp .
    ---------------------------------------------------------------------

    Vẫn mong chờ một ngày...ưu phiền như mây bay...bao điều u ám sẽ tan biến..
  5. Darkprince84

    Darkprince84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Du hoc chạy trốn...heh đúng thế...Thử hỏi ai không sợ cái kì thì của nước mình cơ chứ...Nhất là kì thi ĐH...Nhất là kể cả ng học giỏi cũng chưa chắc mình có đỗ ĐH không nữa...
    hic...nghĩ lại hồi học ôn ĐH học thấy dã man quá...
    Đi du học cũng là vì một phần do ĐH trong nước của mình cái bằng nó không đc "quốc tế" lắm nên ra nước ngoài kiếm cái bằng về dễ làm ăn hơn...hìh
    Nói chung bây giờ có điều kiện hầu hết bố mẹ đều cho con cái đi du học hết...Cứ hỏi các vị phụ huynh sẽ biết
  6. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Em cung xin mạo muội viết theo sự hiểu biết của em vài dòng
    Bảo là chạy trốn khỏi Việt Nam thì em nghĩ cũng đúng thui
    Thứ 1 những người học ko tốt lắm mà bố mẹ có điều kiện thì đi Âu cũng là lẽ thường nếu bố mẹ tôi giàu thì dù tôi học giỏi hay dốt thì tôi cũng sẽ vẫn đi đi cho mở mang đầu óc
    Thứ 2 là những người có khả năng thực sự họ cũng muốn "chạy trốn" khỏi VN nhưng chạy trốn là chạy trốn cái phương pháp học vùi dập chạy trốn cái môi trường học tập cản trở người ta thành tài Có thể nói ***** ngày xưa cũng rời VN đi sang Tây cũng thuộc nhóm này nhẩy em doán thui
    Em thấy có 1 số bác có vẻ bất bình về chuyện du học ko công bằng phân phối về các trường ĐH Trước em cũng cứ nghĩ đó là bất công chỉ con ông cháu cha mới đi thui nhưng trải qua rùi em mới hiểu chả có ai cản đường các bác đâu chẳng qua các bác giỏi nhưng có người còn giỏi hơn mà thui, mà học bổng nhà nước thì ít lắm.Học sinh HB chủ yếu là tự kiếm, tự đi
    Trước em nhìn bon du hoc với anh mắt coi bọn nó là chạy trốn nhưng giờ em đã hiểu MỖI NGƯỜI CÓ NHỮNG LỐI ĐI RIÊNG
    bố mẹ ta giau` thì ta có Parents' scholarship bố mẹ nghèo thì cố giỏi mà đi Thế thôi Còn việc đi hay ko còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm
    Em xin hết!!!
    VinhChămNgoan
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hè... Chú nói cũng đúng. Nhưng nhìn cái bảng điểm của con các bác trường Kinh Tế chẳng hạn. Đầu bọn nó làm bằng cái gì mà thấy có bác 9.5 mấy í. Mẹ... Tự kiếm học bổng bằng cách viết thư trực tiếp đến trường thì bây giờ phổ biến roài. Mà Học bổng chính phủ (hay của Bộ giáo dục phân vào các trường) gì đó thì khó, nhưng mà có rồi thì ăn tiêu sung sướng.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  8. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đời này có nhiều thằng quái vật lắm, đâu phải ai cũng đầu đất như chú đâu ! Học ở TH điểm cao dễ quá nên chú nhìn đời hơi phiên diện rồi đấy.
    Đi du học chạy trốn hay không chạy trốn thì có qué gì quan trọng đâu. Cứ cho là đi du học là chạy trốn đi , cứ cho thế là hèn nhát đi , nhưng đã đi du học ( nhất là ở Châu Âu , với Mỹ) thì học sẽ không bê bối như học ở Việt Nam, không có chuyện chạy điểm, mua đồ án... và cái bằng cầm về nó có ý nghĩa hơn những anh dũng cảm ở lại nhiều.
    Tóm lại chạy trốn hay không thì chẳng có tí gì mà bàn với cãi, cái đáng bàn ở đây là khi đi du học , có bao nhiêu người khi tiếp xúc với ánh hào quang, với cuộc sống tự do ở nuớc ngoài còn muốn quay trở về để xây dựng đất nước .

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  9. Dunexia

    Dunexia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đừng đánh đồng tất cả như thế chứ bạn Rce .Bạn nghĩ rằng bọn tớ không đủ sức vượt qua kì thi đại học . Thử hỏi nếu như được 1 suất học bổng toàn phần bạn có đi không hay là lắc đầu đi là chạy trốn .
    Dun
  10. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc được học bổng toàn phần , ặc ặc, sao dạo này gặp toàn các bạn tanh tưởi thế không biết!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

Chia sẻ trang này