1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học hay chạy trốn?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Nói chung , dù sao đó cũng chỉ là ý kiến của những người chưa trải wa cả 1 kì thi ĐH vất vả và cả những cái mặt trái của ĐH Việt Nam .
    ---------------------------------------------------------------------

    Vẫn mong chờ một ngày...ưu phiền như mây bay...bao điều u ám sẽ tan biến..
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    He he.... Các đồng chí này nóng tính nhỉ. Hay tại mấy hôm nay Hà Nội nóng quá nên các đồng chí lên tiếng sợ quá.
    Tớ có nói là tất cả đâu chứ. Mọi người đọc kĩ lại những bài tớ viết, bài nào của ai viết tớ đều chú thích rất rõ ràng.
    Mà tớ cũng chưa từng nghĩ tất cả đều chạy trốn. Trong hội mình có mấy bạn được học bổng, nhìn khiếp vãi cả.... Như ostrich, bây giờ có bạn Dunexia nữa.... Cứ có học bổng là đáng khâm phục roài (tất nhiên chỉ tính đến những học bổng cao cao, chứ chẳng hạn 25% đến 50% thì vẫn ít quá).
    Còn chú the_worst_thing, he he.... Chú móc đâu ra thằng nào thiên tài cho tôi xem đi. Nếu chấm thực bụng, không có chấm phảy thì để được >= 9.0 khó lắm. Ờ quên ở Khoa Công Nghệ cũng có bác Long (đi Hà Lan rồi phải không), nhưng mà đề của Khoa Công Nghệ không khó lắm (cái này nhìn hơi mang tính chất chủ quan, xin lỗi nếu bác nào học ở Khoa Công Nghệ), học chắc chắc là có thể điểm tốt rồi.
    Vấn đề du học hay chạy trốn thì tự bản thân mỗi người tự biết. Vì tớ cũng sắp chạy trốn. Chạy trốn cái gì thì tớ cũng chẳng biết diễn tả thế nào. Nhưng đại khái, thấy học Đại học ở Việt Nam chán quá, chuyên ngành thì cứ lan ma lan man, chẳng đâu vào với đâu. Nhìn đã chẳng buồn học!
    Cho chú 1 sao vì câu nói này. Dù gì ở Tổng Hợp chú cứ cố được 9.0 đi hẵng nói chứ. Cả lớp số người 9.0 cũng không nhiều đâu. Đến kì thi Chất lượng với thi thử thì cũng chày mặt ra cơ mà (trình độ tôi không đến bằng được Cao Vũ Dân, ôn thi bằng một chục cuốn truyện trưởng).
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  3. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ bảo là mặt trái này nọ ở Việt Nam (cái chuyện lo lót này khác ) quả thực em chả nghĩ nó đến mức độ như các bác nói đâu Dĩ nhiên bố mẹ nó Hiệu trưởng thì nó cũng có chút lợI thế ( đâu chả thế ngay cả Mỹ hay Anh em nghĩ chuyện này cũng thường) Em có ngườI quen bố nó là đạI biểu quốc hộI Hà NộI vậy mà ĐH nó vẫn cứ trượt như thường. Các bác học hành không ra sao rùi cứ đổ lỗI tiêu cực này nọ nghe phát chán cả lên. Ví như có thằng nào được học bổng nhà nước hay tổ chức nào đó là lạI bĩu môi Ôi dào nó là con ông cháu cha chấp làm gì Nhìn cái gì cũng ra tiêu cực
    Thế thui ! chẳng may động chạm bác nào cho em xin lỗI nhé!!
    VinhChămNgoan
  4. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp về chuyện đi du học (HB)
    Thật sự em cũng chưa đi (chỉ sắp thui) nhưng cũng cố tìm hiểu được 1 số hầu hết là kinh nghiệm bạn bè ( tất nhiên là ít nhưng cũng xin viết ra sai đâu thì các bác cũng thông cảm vì em mớI có ít kinh nghiệm)
    Đi Sing bây giờ có lẽ là lý tưởng cho những ai học được 1 chút (đặc biệt là dân kĩ thuật )
    Ở NTU bây giờ hình như có 3,4 thằng VN đạt giảI Tin Quốc tế thì phảI Thi vào thực sự cũng ko quá khó Tiéng Anh vùa phảI chỉ cần giỏI Toán Lý là ổn Học bên đó nghe thằng bạn nói cũng khá thoảI mái trang thiết bị thì miễn chê lạI gần VN nữa chứ?.Em có vài thằng bạn có khi cũng lạI sắp sang bên đó rùi?.
    Đi Mỹ thì quá ổn Nhưng các bác phảI chuẩn bị kĩ (nếu muốn có học bổng phảI thi TOEFL>600(cũ) vớI cả SAT >1400) Lớp em cấp 3 cũng thuộc loạI chuyên chiếc mà cả lớp cũng chỉ có mỗI chú đi HB Mỹ thui (công nhận nó tài phục vãi ) Chủ yếu là trao đổI văn hoá thui (mà các bác 84 thì hết tuổI rùi) có lẽ chờ đến lúc Master hay PhD thui mà nhân đây cũng muốn nói vớI bác RCE lớp em có 1 thằng thông minh chả kém ai thi ĐH ở VN thì đỗ chắc nhưng nhà nó giàu thế là bố mẹ nó gửI nó sang Mỹ từ năm lớp 11 để cố cho nó vào YALE (trường ĐH mà Bill Clinton đã học đấy) bác có thấy nó giống thằng trốn chạy thật sự ko ? Ý em muốn nói ở đây vẫn là MỖI NGƯỜI CÓ LỐI ĐI RIÊNG đừng nên nhìn ngườI ta vớI ánh mắt quá mất thiện cảm như vậy
    VinhChămNgoan
  5. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    ScheiYe
    Quá khôi hàiĐi du học hay đi ra nước ngoài. Chưa cần nói đến học được những cái gì quá cao siêu...Trước hết là học cách sống, cách tồn tại ở một đất nước xa lạ hoàn toàn không phải quê hương của mình. Đã có ai nghĩ đến mình phải tồn tại như thế nào ? Làm gì để có thể vừa học vừa ổn định cuộc sống...và hàng nghìn điều khác chưa ? Hay chỉ nghĩ rằng đi du học là sướng. Nói thế tôi có thể nói luôn tất cả đều là " dũng sĩ diệt gia đình hết"....Đi thì qua thì nhiều đấy. Thử hỏi sau này trụ đứợc bao nhiêu ? Không cần biết đi theo diện gì bổng đập hay tự túc qua bên này đều như nhau hết cả thôi.
    Còn tâm lý Việt Nam thích đi các thành phố lớn, các trường ĐH lớn...Không có gì là sai cả. Nhưng xin thưa liệu có đủ trình để theo không ? Có biết gì về nó không hay là chỉ nghe no to nó tốt thì đâm đầu vào. Có thể là học sinh giỏi ở Việt Nam đó, có học bổng đó...Hêhê bên này là tép hết...
    Có thể mọi người đi các nước được coi là quá văn minh lên ít chứng kiến những cảnh:
    - Sống lưu vong, không giấy tờ, trốn trui trốn lủi, sống trong trại tỵ nạn....Nhục hơn một con chó...
    - Bán Passport để lấy tiền chạy sang một đất nước khác để làm ăn sau vài năm đủ vốn thì về nước...
    Hàng trăm cảnh mà có thể nói là chỉ có thể nghe kể và thấy ở trong Film...
    Đất nước đó không đâu xa lạ mà chính là đất nước Đức. Nơi được coi là nền kinh tế đứng đầu Châu Âu, một đất nước công nghiệp....Có lẽ tất cả những điều cường điệu hoá về nước Đức không hoàn toàn chính xác 100 % . Nhưng tôi hoàn toàn có sự chuẩn bị tư tưởng ngay từ khi bước chân suống sân bay Frankfurt. Lên tôi không cảm thấy hụt hẫng và thất vọng với nó. Trái lại tôi cảm thấy rất thích và thích ứng khá nhanh với cuộc sống ở đây.
    Có ai biết được rằng tất cả các thành phố lớn như: Berlin, Frankfurt, Hannover...Nơi có những trường đại học được coi là tốt nhất ở Đức thì lại không đào tạo ra những SV kiệt xuất...Mà lại là những vùng núi hẻo lánh như: Oberhof, Schmakalden....Tôi đưa ra dẫn chứng này chỉ muốn nói rằng đừng quá trú trọng vào thành phố lớn, trường ĐH nổi tiếng. Mà quan trọng là sự nỗ lực tự học của chính bản thân mình thôi...Cũng như có những trường học, thành phố mà ngay cả dân Đức còn sợ không dám dính đến thì dân Việt Nam mình lại đâm đầu vào. Tất cả đều từ hệ suy nghĩ cho oai. Anh phải ở London học Oxford. Đức phải ở Berlin học TU Berlin....Hê hê
    Đừng để bọn nước ngoài nó nhìn vào dân Việt Nam với con mắt khinh bỉ và coi du học sinh người Việt như nhưng đứa học đòi hợm hĩnh...Để rồi ra đường nó nhìn mặt chửi Fischi...
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cho tôi nói 2 từ về những gì gxx post nhé : lố bịch.
    Mỗi người có mỗi định hướng riêng cho tương lai, ko ai giống ai cả, nếu cảm thấy bản thân mình là chạy trốn thì hãy nói với chính bản thân mình, đừng có nói ai cũng như ai vào đây. Ai cũng biết là học ở nước ngoài, nhiều nước có 1 nền giáo dục tốt hơn, nhưng như thế ko có nghĩa là người học trong nước là kém hơn, ối người học việt nam vẫn rất giỏi, điều này chả ai fủ nhận cả, nhưng bản thân tôi đơn giản là thấy có cơ hội thì tôi đi thôi, và điều quan trọng nhất cơ hội đó 100% là do tôi tự tìm kiếm và tự đạt được. Hồi trước tuy tôi ko thích đi Anh, mặc dù có thằng bạn nó sẵn sàng xin cho tôi học bổng 100%, nhưng bây giờ là tự sức mình, chả việc gì fải hổ thẹn cả. Bài của gxx ko biết viết từ bao giờ, nhưng mà chừng nào còn chưa biết tất cả những người đi du học thì đừng có ăn nói lố bịch như thế. Còn nói rằng trốn thi ĐH để ra nước ngoài cho nhàn thì xin lỗi, ít nhất là đối với tôi thì sang bên này muốn vào được trường mình thích thì còn phải học khổ hơn nhiều.
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  7. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Các bác lóng wá , hì . Em sợ các bác quá luôn , đấy chỉ là bài Rce trích để chúng ta bàn luận thôi mà , zi` mà nhức nhối đến thế . Em thấy học VN cũng tốt chứ sao , có khi sau này ra trường , đi cao học còn dễ hơn xin học bổng bây h ý chứ .
    ---------------------------------------------------------------------

    Vẫn mong chờ một ngày...ưu phiền như mây bay...bao điều u ám sẽ tan biến..
  8. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Sang đây sẽ biết thế nào là:
    - Chủ Nghĩa Tư Bản.
    - Chủ Nghĩa Phát Xít Bài Xích.
    - Bọn nước ngoài nghỉ gì về dân Việt Nam.
    - Băng đảng Mafia Việt Nam, và cách mà người Việt Nam chúng ta "đùm bọc" lẫn nhau như thế nào khi ở nước ngoài....
    Người Việt bắn chết người Việt. Tự động nhặt xác đem thiêu rồi gửi hộp tro về Việt Nam. Không có lấy đến một cái Ambulance nhặt xác chứ đừng nói gì đến Polizei can thiệp....
    Vui vẻ hơn là ở các bang miền Đông gần biên giới Ba Lan. Các em thiếu niên người Việt và các SV...có những món đồ chơi rất hay như:
    - Hơi ngạt.
    - Dùi cui chuyên dụng
    - Khoảng 500 , có một khẩu Gun để chơi ngay...
    Hê Hê
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 08/05/2003
  9. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bác viết vậy thì em cũng biết vậy chả dám cãi nhưng mà nghĩ cũng vô lý mấy trường ĐH nổI tiếng mà lạI ko có sinh viên xuất sắc thì đúng là lạ, lạ thật bác có cường điệu hoá lên quá ko vậy?
    Đọc bài bác em cứ tức anh ách nào là bác cứ chui vô 1 thành phố con khỉ nào đó của Đức rùi chửI bọn ở Berlin ?.em nghe giống kiểu 1 thằng Lào sang du học ở VN chọn ĐH Thái Nguyên rùi chửI bọn học ở Hà NộI vậy. Rùi bác chửI bọn Việt Nam ?othành phố mà ngay cả dân Đức còn sợ không dám dính đến thì dân Việt Nam mình lại đâm đầu vào. Tất cả đều từ hệ suy nghĩ cho oai. Anh phải ở London học Oxford. Đức phải ở Berlin học TU Berlin...?Ô hay bác đã sang Anh sang Mỹ thì tạI sao bác quyết tâm vào Havard vào oxford Nếu bác thực sự có tài thì tạI sao bác lạI ko vô mấy cái trường đấy hay bác sợ ko theo được thì cứ nói ra (Em đây rất thần tượng anh QUốc Anh đã vào được ĐH Havard) chẳng qua bác ko vào được mấy trường xịn thì cứ nói thẳng ra đằng này bác cứ chửI bừa ?oCó thể là học sinh giỏi ở Việt Nam đó, có học bổng đó...Hêhê bên này là tép hết...?T?rùi vỗ ngực tự hào
    ?oNhưng tôi hoàn toàn có sự chuẩn bị tư tưởng ngay từ khi bước chân suống sân bay Frankfurt. Lên tôi không cảm thấy hụt hẫng và thất vọng với nó. Trái lại tôi cảm thấy rất thích và thích ứng khá nhanh với cuộc sống ở đây.? Đấy ý kiến em là như thế đấy phảI cái ăn nói thẳng thắn quá nên hơi vô duyên bác thông cảm nhé
    VinhChămNgoan
  10. rinoavn

    rinoavn Guest

    He he chú RCE cũng sắp bye bye anh em rồi ... mà học bổng ngon nhất quả đất nữa... cãi nhau cái rè .. kheo đi

Chia sẻ trang này