1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học hay chạy trốn?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đâu ra thế? Để tôi khoe luôn thể.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  2. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu viết quái giề
    Hợ,thấy có mỗi ý kiến của Gun có vẻ giống của mình ,RCE đừng giận nhé
    Tôi đang chạy trốn,ặc ặc

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
  3. lonelypilgrim

    lonelypilgrim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đi du học, mỗi ng có một lý do riêng.
    Nhưng mà các bác ko thể phủ nhận là,nền giáo dục của các nước nó tốt hơn mình nhiều. Đứa nào mà chả thích đi du học
    Chỉ có cái là có đk hayko, có cơ hội hay ko?Thế thôi.
    Học DH trong nước, chán ốm. Em học gần hết năm thứ nhất rồi đây, mà cũng chưa thấy gì hay ho cả.
    To RCE: công nhận là đề của khoa Công Nghệ thì ko khó, nhưng mà xin thưa vói bác là điểm cao thì ko có dễ đâu ạ.
    Học kì đầu các thầy thả thôi, còn từ học kì 2 ấy à, ko thi lại là còn may. Em cũng học khoa CN đây, các bác nói làm em tủi thân wá.Đề dễ mà mình học dốt....
    [blue]
    Red and Blue
    Love and Hope
    Men love often and little,women much and rarely
    /[blue]
  4. Indy84

    Indy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Ờ.... Cô giáo dạy Lý của tớ năm cấp 3 có nói với tớ là: thời điểm tốt nhất để các em đi du học là hết năm thứ nhất Đại học, đó là lúc các em chững chạc hơn, đặc biệt là không dễ bị sa ngã bởi những hào quang của chủ nghĩa Tư bản. Ý của cô là học năm thứ nhất chứ không phải năm thứ 2, năm thứ 2 thì về nước hơi muộn, và nên học Triết học Mác rồi hẵng đi, để giống Bác, sang Mỹ là nhìn xuống chân tượng nữ thần tự do.
    bac noi cau nay hay nhat topic luon
    con bac nbinxo gi gi do an noi ngu bo me, me khi o thanh pho lon khong o chui vao noi khi ho co gay thi co ma chet ha, di ca tieng moi ra duoc ben tau, truong hoc thi tren nui, tuan nao lam party quen khong di cho thi oi thoi, me kiep nhin doi tam do 5,6 tieng ra mark de khuan do 2,3 chuc can do an ve, em nghe bac noi chac bac cung dang hoc dau day ben duc, bac cu thu hoc o cai vung dai loai nhu studienkolleg o nordhausen xem, me, vao ki tuc xa chang thay dan cong hoc hanh dek gi chi thay ngoi danh ta la voi lai star, chang hieu roi dao tao the dek nao duoc sinh vien tot
    IF ADVENTURE HAS A NAME IT MUST BE INDIANA JONES

  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nói là điểm cao thì dễ đâu. Đề dễ thì đúng là dễ nhưng mà để 9.0 cũng khó lắm. Tớ thấy cả khó chắc cũng chỉ có 1 đến 2 người được.
    Chứ tớ là tớ ngưỡng mộ nhất Khoa Công Nghệ. Từ thầy giáo như thầy Đàm, thầy Nam Hải, thầy Quốc..... đến lớp giáo viên trẻ như chị Châu..... hay học sinh như chú Hiếu (lớp cử nhân)..... nhìn vào đã thấy nổ cả mắt rồi.
    Nhưng mà nói chung cứ cố là được. Các thầy ở khoa Công Nghệ nói chung đều sẽ cho điểm cao nếu mà bạn xứng đáng (ở ngoài thì nhiều khi có muốn cũng khó, mà cái xứng đáng theo nghĩa các thầy thì khó bằng lên dời).
    Lại lạc với chủ đề roài. Sozzy sozzy!!!
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  6. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Hiếu đây là Bùi Duy Hiếu ( tức là thằng Bòi ấy hả ). Rce đang học đâu zậy ?
    ---------------------------------------------------------------------

    Vẫn mong chờ một ngày...ưu phiền như mây bay...bao điều u ám sẽ tan biến..
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Chẹp..cái vấn đề này em thấy đang hot nhất trong 84 đấy ..Sáng hôm qua đọc off bài của mấy bác và các em 12 ...nói thực là bức bối quá ....Nếu theo cái kiểu nói của em gxx thì 99% những người đi du học toàn là một bọn thừa tièn ăn no dửng mỡ ,,,..Em nói thế mà cũng thấy đau lòng quá ..Nói thực là chỉ có cái bọn lắm tiền thì chúng nó mới có cái kiểu đó ....Ừ thì cứ cho là thi ĐH khó ..chả ai lại o sợ cả ...Những người quá thông minh để bảo đảm 100% mình đỗ vào đại học o nhiều ....Đa phần đều oải cả ...Thế nhưng với những người nhà nghèo ..nếu "sợ" thì lấy đâu ra tiền để mà chạy trốn ...Mà đa phần những người vào đại học bi giờ lại là ở nông thôn ..chẹp ....Theo em cái suy nghĩ " du học chạy trốn" đó ..o bít nó đã lây nhiễm đến đâu roài ??? ...Nhưng mà có lẽ cái số người ở VN giàu nứt đố ra ..đi nước ngoài như đi chợ ấy thì cũng chả nhiểu đến mức 99% ..Nếu thế có mà VN thành nước giàu mạnh nhất roài ..........
    Bi giờ đi bằng học bổng tràn ngậnp ...o phải hiếm đâu ....Ví dụ như trường em .. đứa nào mà máu đi thì cứ cố 8,0 trở lên thì chắc chắn gần như 100 % là đi ....Mỗi năm cũng đến chục đứa oversea..Chưa kể đến đi sau đại học thì lại còn nhìu hơn thía .....
    Nói chạy trốn là một nỗi xỉ nhục đối với tất cả những ai đang phải sống vất vả để học tập ở nước ngaòi cả học bổng và tự túc..
    Em cũng rất khoái đi nước ngoài ..Ban đầu thì chỉ là thích ...nghĩ đến cái kiểu chay của VN là o khoái roài ....Sau thì nghe bọn bạn nói đi du học cũng nhìu vấn đề phải suy nghĩ ..chưa chắc đã sướng như học trong nước ...Thía nhưng mờ em vẫn muốn đi chỉ vì muốn mình được tự lập hoàn toàn ...muốn phát huy hết khả năng bản thân ..Nói rì thì nói ..giáo dục ở nước ngoài bắt buộc con người ta phải vận dụng toàn bộ năng lực nếu muốn có cái bằng khá giỏi ...chưa kể còn được thực hành rất nhiều ..Những người đi du học vìa nói chung là cách nghĩ và cách làm rất bạo dạn và quyết đoán ...Hai cái đó rất càn thiết để thnàh công ..Tất nhiên là em o nói đến những người đi học ở Ox 5 năm , có cái bằng Mas mà lại o bít nói tiếng Anh ..............Cái loại du học chạy chốn ..sợ sệt và dựa dẫm ..o dám đối mặt với mọ chuyện thì cũng chả hoch hành đuwọc rì ..Ra nước ngoài còn khắc nghiệt hơn ..chắc chắn sẽ bị đào thải ..chả nên cơm cháo rì ...loại đấy sau này cũng chỉ toàn sâu mọt của XH o thì lại là cái bọn ăn bám xã hội .......Nếu đã sợ thì chọn trường vừa sức mà thi ....Óc thì bằng hạt nho nhưng lại thích ngoại thương với Bk cơ ....Muốn oai mà ..Có đứa nào nhà giàu học yếu lại thi Nông Nhiệp đâu cơ chứ ...Đúng là những suy nghĩ lố bịch ..o biết thân biết phận ...Nếu 99% du học là bỏ chốn thì o bít nước mình có còn tồn tại o nữa ....toàn một lũ nhát chết như thế thì đến giữ nước con fkhó ( có chiến tranh là chúng nó ra nước ngoài nghỉ mát hết ...) ....chứ phát triển thì chỉ là trogn mơ..........
    Thui viết thế thôi ...dù sao cũng đã giải toả được một phần sự công phẫn ...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  8. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bé con học trường nào để anh thi vao` cái
    Ko dễ như bé con nói đâu HB của nhà nước như năm nay ví dụ dành cho khốI kinh tế đi Mỹ có 11 chỉ tiêu mà có tớI danh sách 6,7 trường ĐH è mệt cỡ 9,0 trở lên còn oảI chưa kể quốc tế quốc gia nọ kia ! Số ngườI đi bằng học bổng ít lắm chủ yếu là sau đạI học thôi!
    To DE Cậu cứ xem lạI cái bài của chú binhnx đi bài đấy là tớ phản đối nó Ai đờI chú ấy lạI đi chê Havard vớI cả oxford chứ?
    Hê hê indy84 tao đang định chửI mày may mà tao đọc ofline bên YM ?..Thui về học đi. Mà này mày đang học chính xác là ở đâu vậy đã nhận được thư tay của tao chưa ?Hôm nào gửI cho tao cái bản đồ nước Đức nhé ku?
    VinhChămNgoan
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chục đứa trên bao nhiêu người vậy. Tớ chỉ thấy HB ngon ngon, cứ há mồm ra đợi thôi. Mẹ..... Các bác nhà mình ki bo vãi. Mà đã cho thì làm cái gì cũng mau mau lên cái, đằng này bắt đợi, đợi và đợi...... Nhiều lúc tức nổ đom đóm mắt.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  10. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi ông bạn nhé, chứ ông bạn tưởng bọn tôi sang đây để ăn chơi đú đởn à? ông bạn tưởng chỉ 1 mình ông anh sang đây để học hành nghiêm túc à? mà đã đọc hết chưa mà ăn nói hồ đồ thế? tôi đâu chụp mũ tất cả dân du học là chạy trốn? tôi chỉ nói rằng liệu việc đi du học xong ở lại có fải là chạy trốn ko, và chuyện mọi ng nghĩ thế nào về chuyện ra nước ngoài vì lí do ko fải thi ĐH? chứ xin lỗi nhé, quên cái chuyện sang đây để mà nhàn với hạ đi, ông bạn biết gì về bọn tôi ở bên này mà ăn nói lố bịch thế? đã đọc hết các post chưa mà nói năng thiếu tôn trọng bài viết của ng khác thế? mà thôi đọc 10 lần hay cả tỉ lần chắc cũng chỉ suy diễn được thế thôi nhỉ?
    Close your eyes and think of me...

Chia sẻ trang này