1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học hay chạy trốn?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ ! du học ước mơ của biết bao sinh viên học sinh .Đôi khi có nó giống như người ở miền quê xa xôi mong ước lên thành phố mong có 1 cuộc sống tốt hơn nhưng ko ngờ rằng trên đó có nhiều cái phải lo toan hơn thậm chí có phải đấu tranh để sinh tồn nữa phải ko ? sống ở đâu học ở đâu chẳng khó khăn chỉ khác là khó khăn cái này hay cái khác thôi
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  2. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0

    ùh cứ ngồi đây mà nói đê , rùi hãy cứ để thời gian trả lời tất cả
    ngápr30)]

    Tôi cũng đang chạy trốn, chạy đi dau không biết lại lại chạy vào cái vòng luẩn quẩn, chạy vào cái vòng mà chẳng ai có thể lo cho mình tất cả phải tự mình giải quyết hết
    ngáp ngáy
    Được de_vinci sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 09/05/2003
  3. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Giá mà mình có cơ hội để chạy trốn , hix hix
    ---------------------------------------------------------------------

    Vẫn mong chờ một ngày...ưu phiền như mây bay...bao điều u ám sẽ tan biến..
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích. Uống bia Việt Nam chán roài. Nghe nói ở châu Âu có nhiều hãng bia nổi tiếng và ngon lắm. Như ở Đức chẳng hạn. Tớ mà sang châu Âu thì phải cố được du lịch một chuyến để được lang thang uống bia trên đường phố châu Âu.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  5. Indy84

    Indy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ê cái thằng vinhchamngoan kia, mày nói thế là khinh tao hả, biet the ong chang noi cho may biet ong la ai nua, coi nhu may khong biet tao di, có chửi gì thì cứ chửi xem nào, xem trinh do dien thuyet cua may bay gio den dau, tao cũng đang phải ở cái vùng khỉ ho cò gáy đây, mẹ, biết bao giờ con mới đuợc biết cái tàu điện ngầm nó như thế nào
    IF ADVENTURE HAS A NAME IT MUST BE INDIANA JONES


    Được indy84 sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 10/05/2003
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nó hay lắm ấy ạ. Cực kì hay luôn là đằng khác. Cố leo lên thành phố đi. Vừa có chỗ học tốt, vừa được đi tàu điện ngầm.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  7. Indy84

    Indy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ừ phải leo chứ, cuộc sống là luôn vận động mà lại, nếu ta cứ đứng ỳ một chỗ thì sao mà tiết đưọc phải không, cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn nói làm tôi càng thêm quyết tâm đây. Cả bạn cũng cố lên nhé. Chúc mạnh khoẻ
    IF ADVENTURE HAS A NAME IT MUST BE INDIANA JONES

  8. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    RCE hả, ông còn nhớ tôi không ? Sắp được đi du học chưa ? Nếu sang được châu âu lúc nào rảnh. Mời ông sang CH Séc tôi chơi, ở đây có bia ngon nhất thế giới đấy : Pilsner Urquell . Bây giờ sang hè rồi, ngày nào tôi cũng 5 cốc = 2.5l . Sang đây
    MLE@
  9. toonnie

    toonnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em ơi cái bài đầu tiên em viết ko phải chụp mũ là gì?
    AI mà đi đọc hết các bài em viết để hiểu được hết ý em muốn nói được cơ chứ,mọi người đang mải "chạy trốn" hết rồi còn đâu .
    Chị đọc cái bài đầu tiên em post,chẳng hiểu sau em có nói gì bào chữa không,nhưng quả thực là chị thấy trẻ con và hồn nhiên quá
    Sorry K,tao ngại ​
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài. Tôi đang sợ sang bên kia mất 6 năm buồn thiu. Hè chẳng lẽ lại đi buôn kiếm tiền gửi về nhà mua đất. Chú lại gợi í. Chuyên ngoài lề: Có thằng bạn thích uống bia cũng khó thật. 9h tối này, đi học Eng. về, thấy chán quá, các em ở Language Link toàn em xinh tươi mà mình chẳng thấy động lòng ~~> Ngu quá!! Đi về rủ ai đó đi uống bia. Toàn người chán chết. Đang tưởng đi một mình thì có thằng gọi điện rủ mình lên Cổ Ngư ngồi nhìn thiên hạ yêu nhau, uống bia và cười!!!!!!!! Buồn cười thật!!!!!!!
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!

Chia sẻ trang này