1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

du học,hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zero23, 22/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zero23

    zero23 Guest

    du học,hãy giúp tôi

    tôi được học bổng đi du học xa chuyến đi nay sẽ kéo dài khoảng 7-10 nảm. nhưng cha mẹ toi rất yếu.cha tôi không có khả năng lao động.em tôi còn bé .mọi gánh nạng dang đổ lên mẹ tôi.liệu tôi có nên ra đi không.có cách nào khác không

    size=5 red
    tung
    /red size=5
  2. Phuong_Huynh_new

    Phuong_Huynh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Neu ban o lai thi ban co the lam gi? Co the do duoc nhieu ganh nang cua me ban khong? Ban se di lam lien hay se vua hoc vua lam neu o lai VN? Ban se di nuoc nao vay? Thuong thuong thi o "Tay phuong", moi sinh vien deu co co hoi vua hoc vua lam viec va neu nhu biet danh dum ban co the giup do gia dinh. To vi khong biet ro hoan canh cua ban, nhung khuyen ban phai suy nghi ki ve "long term", vi o lai Viet Nam chi la giai quyet cho bay gio ma thoi. Chuc ban may man.
    Phuong
  3. bmw358i

    bmw358i Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với ý kiến của Phương Huỳnh. Nếu bạn ở lại VN thì bạn cũng chỉ giúp được gia đình phần nào thôi nhưng lại không thu được kiến thức. Nếu bạn ra nước ngoài vừa học vừa làm thêm thì bạn cũng có thể giúp được thêm cho gia đình. Bạn học ở nước ngoài thì dù sao cũng là điều kiện tiền đề thuận lợi để về sau bạn đỡ đần cho mẹ và giúp đỡ các em.
    Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai.
    Chúng ta trưởng thành từ sự thử thách.

Chia sẻ trang này