1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học India nào bà con !

Chủ đề trong 'Du học' bởi kudenomi, 02/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Du học India nào bà con !

    Như ai cũng biết , Ấn Độ là một nước rất phát triển về CNTT hiện nay , chỉ đứng sau Mỹ , có đến 70% số người viết phần mềm chuyên nghiệp tại Silicon Valley của Mỹ là từ India mà ra . Thành phố Bangalore nằm ở miền Nam Ấn , ở độ cao 1000 mét so với mặt biển nên có khí hậu rất mát mẻ , đây cũng là thủ phủ của nền công nghiệp phần mềm Ấn Độ , đến với bangalore các bạn sẽ được tiếp nhận một nền giáo dục bậc đại học về công nghệ thông tin tiên tiến nhất thế giới hiện nay . Bằng ĐH của bạn sẽ được công nhận trên toàn thế giới và bạn cũng có cơ hội được làm việc trong các công ty nổi tiếng trên toàn thế giới . Tại đây bạn sẽ được lựa chọn các ngành học về CNTT như BIT ( Bachelor on information technology ) BCA ( B. on computer application ) BCSc ( B. on Computer Science ) ... nói chung là rất nhiều . Hiện nay bên này có khoảng 200 người Việt Nam đang học tập , co rất nhiều người đi theo học bổng ICCR và của chính phủ VN . Còn du học tự túc cũng có nhiều , hầu hết là đang theo học trường Miranda , trường nổi tiếng nhất ở đây , trực thuộc Bangalore University . Học phí cũng rẻ , khoảng 600$ cho một năm học và tiền ăn ở , đi lại khoảng 200$ một tháng cho một người với mức sống thoải mái . Các bạn nghĩ sao về điều này ? Câu trả lời này có lẽ các bạn rõ hơn ai hết .

    Chết là hết , sống là còn khổ , nhưng thà sống khổ còn hơn chết !
    Human development index
  2. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    He he, chú Kudenomi thân mến, chú tả thế này chả khác gì tiếp thị du lịch...ặc ặc....cái câu "hầu hết là đang theo học trường Miranda , trường nổi tiếng nhất ở đây"...nghe chuối quá..."lổi tiếng nhứt" về cái giề hả chú ??? he he...anh cũng thấy trường Miranda của chú "đẹp dã man" : Một cây cầu nhỏ cong cong, bên cạnh một dòng sông thơ mộng....thảm hơn sông Tô lịch gần nhà bác Ozz-fest...he he....hôm nào chú bơi thử nhể ?? he he.....nào có ai ngờ...chú em đã bị Cheatin' !!! he he....vĩnh biệt ngàn thu !!!....Đừng tuyệt vọng...chú em ơi đừng tuyệt vọng...em hồn nhiên...rùi em sẽ bình minh....ặc ặc !!!
    Mà chú viết sai mấy ngành rùi nhé ..he he
    Tasti
    ********
    Tôi đi giữa trời Bangalore...mà nhớ thương Hà nội...
    Nắng Hà nội,hôm nao dịu bước chân em...
    Qua phố phường và quán chợ thân quen...
  3. erolagnab

    erolagnab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hichic, em thay bac Tasti noi hoi qua, ke ra thi` truong` nao` cung the thoi, co khac nhau quai gi`dau, ngay ca o Vietnam cung the, Back khoa voi Tong hop, cung` mot ruot ca...
    Hehê, nhung em cung "sin" dinh chinh chut, bac Kudenomi dung` bat man~ ban than the, ma` lua` cac anh em khac vao` rọ...
    BCA của ló la`: Bachelor of Computer App, chứ không phải là Bachelor on Com App nhé( tuong tu cac khoá khác cũng đều sai hết) , điều này chứng tỏ bác chang biet gi` ve` Education System cua Indìa ca.... thôi, tuần sau co test ALP và C day, lieu ma hoc di, lắm nhọt.....
    Hehe, kính mong các bác khác thông cảm, có gì sơ suất xin được lượng thứ cho anh Kudenomi nhà ta, chép từ Quyển Du Học Ấn Độ, do anh Tasti để dùng làm cái mouse pad, thế mà cũng sai....
    Thân
    erolaganB
    erolagnab
  4. ozz-fest

    ozz-fest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thấy các' bác nói chuyện vui wá , ghé qua bàn chuyện " quốc gia đại sự" . Anh cũng là ICCR's Student thía mà... "thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm..." mà anh chả thấy nhiều SV đến thía đâu, mọc ở đâu ra 200 chú SV hả chú ??? Chú là "lính mới tò toe..." mà sao "kinh nghiệm đầy mình" dzậy ??? Anh tuy cũng học "B on IT" như chú mà còn đang lo thất nghiệp đây..hic hic...sau này chú có đi làm ở Mẽo thì hãy "nhớ đến anh em" 1 chút nhé...anh chỉ xin làm chân bảo vệ, tạp vụ với cái bằng B on IT Anh nhớ "lần đầu gặp gỡ" với chú, chú " bất mãn chế độ đại học "ở đây cơ mà...sao hôm nay lại " thời thế đổi thay " thía ???
    À mà nhà chú mua Tivi, tủ lạnh,máy giặt,..chưa ? Mai cho anh em bên này sang giũ nhờ quần áo nhé....mấy tháng rùi chưa giặt ....he he...mà chú bảo là "sẽ cạo trọc như anh Tasti"..thế có dám thật ko ??? he he ???
    Anh chỉ thấy "Miranda" khó gọi wá...gọi là Mirinda như nước giải khát cho nó hay...he he...thôi chú cứ cố tận hưởng, hay đúng hơn là "nếm mật nằm gai" with "Studying in India" and "Living at New Thippasandra" đi nhé...he he..gần nhà chú có hàng thịt lợn ngon wá....đã biết đi chợ nấu cơm chưa ??? hay vẫn đi ăn trực ở nhà Ngọc xa lộ ??? Ặc ặc...
    Ps : Lúc nào "tỉnh ngộ" thì cứ gặp anh em bên anh...he he
  5. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến cái quyển thông tin du học làm bàn di chuột là em biết bác là ai rồi , he he , hôm qua em uống bia nhiều quá nên không qua nhà bác học nhóm được . nhà bác còn gần trường hơn nhà em mà , mỗi tội bác học trường khác . Mà sao mọi người cứ phải doạ anh em thế nhỉ , học phải chịu khó thì mới giỏi được chứ . Kéo sang đông đông để khu Thippasandra làm khu người việt luôn .
    hic hic ti vi tủ lạnh chưa biết chỗ mua , khổ thế , có thì em mở dịch vụ cho thuê ngay , 20Rs một cái quần khyến mại là .Thịt lợn thì em mua đúng một lần , khổ nỗi hai thằng không biết nấu , vứt một đống , từ ngày sang giờ giấc thay đổi hẳn , 5h chiều ăn trưa , 2h sáng dậy nấu cơm ăn tối , và kết cục là đến lớp ngáp ... hic hic .
    Cạo đầu á , hôm kia em vừa nhuộm tóc , cạo phí lắm , để lúc nào tóc dài cạo một thể .
    Nhắn gửi anh em người Việt , cứ sang India đi , đừng nghe mấy ông kia doạ , phải đi mới biết chứ , mỗi tội một đi không trở lại .
    Thèm thịt bò quá
    Chết là hết , sống là còn khổ , nhưng thà sống khổ còn hơn chết !
    Human development index

    Được kudenomi sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 03/09/2002
  6. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    he he , bạn biết vì sao rồi đấy , đùa chứ tôi biết bác là ai rồi đấy , hôm nay kiểm tra ALP may mà có bác , nhưng mà khổ nỗi phép chia chẵn rồi mà bác cứ thích cho nó lẻ là thế nào nhỉ
    Chết là hết , sống là còn khổ , nhưng thà sống khổ còn hơn chết !
    Human development index
  7. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    He he, chú Kudenomi bán Mobile đi mà mua tủ lạnh và lắp Net ở nhà nhé...he he.
    Tasti
    ********
    Tôi đi giữa trời Bangalore...mà nhớ thương Hà nội...
    Nắng Hà nội,hôm nao dịu bước chân em...
    Qua phố phường và quán chợ thân quen...
  8. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mạng làm sao ý , post bài cả chục lần mà toàn báo lỗi .
    B.C.A means NO HOLIDAY ! Oh my God !
  9. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho bạn , hãy nắm lấy cơ hội để làm chủ tương lai .
    B.C.A means NO HOLIDAY ! Oh my God !
  10. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Thế chú đã làm chủ được bao nhiêu % tương lai của mình rùi...he he
    Tasti
    ********
    Tôi đi giữa trời Bangalore...mà nhớ thương Hà nội...
    Nắng Hà nội,hôm nao dịu bước chân em...
    Qua phố phường và quán chợ thân quen...

Chia sẻ trang này