1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Kiến Trúc .

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi rachmaninoff, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Du học Kiến Trúc .

    Du học Kiến trúc, tôi nghĩ đây là một vấn đề được khá nhiều anh chị em trong chúng ta quan tâm. Nếu có thể được thì tôi mong muốn cái Topic này là nơi chúng ta phổ biến thông tin, thảo luận các vấn đề về du học Kiến trúc ( bao gồm cả thiết kế kiến trúc, quy hoạch đô thị v.v..) từ việc lập hồ sơ, học bổng, kinh nghiệm du học, chương trình học tập ...

    Nếu được thì đề nghị các Mod chuyển các bài viết có chất lượng về vấn đề du học kiến trúc từ trước đến nay vào Topic này cho các anh em tiện theo dõi và đóng góp ý kiến.

    Rất mong ý kiến của các bạn. Thân mến.
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Rảnh tay theo yêu cầu của ông H_H chuyển mấy bài viết của các ông trước đây đã từng tranh luận về chuyện du học sang đây cho các bác tiếp tục tranh luận nhé.
    Còn riêng phần mình cho rằng: có cơ hội đi du học thi cứ đi, chứ ngồi ở VN này lại như con ếch ngồi đáy giếng, nhưng đừng có đi về mà khệnh khạng, chả làm được gì cả chỉ chỉ tay 5 ngón, hãy thử đem những thứ mình đã học được vào làm một con công trình tử tế xem nào, xem chắc đã hơn gì một thằng ngồi ở nhà không.
    Nói thế có nghĩa là đi du học hay không đi du học không quan trọng, mà tất cả là ở chính mình thôi............
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Rảnh tay theo yêu cầu của ông H_H chuyển mấy bài viết của các ông trước đây đã từng tranh luận về chuyện du học sang đây cho các bác tiếp tục tranh luận nhé.
    Còn riêng phần mình cho rằng: có cơ hội đi du học thi cứ đi, chứ ngồi ở VN này lại như con ếch ngồi đáy giếng, nhưng đừng có đi về mà khệnh khạng, chả làm được gì cả chỉ chỉ tay 5 ngón, hãy thử đem những thứ mình đã học được vào làm một con công trình tử tế xem nào, xem chắc đã hơn gì một thằng ngồi ở nhà không.
    Nói thế có nghĩa là đi du học hay không đi du học không quan trọng, mà tất cả là ở chính mình thôi............
  4. ali_teo

    ali_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mới thấy cái topic này, nhảy vào ý kiến ý cò 1 cái.
    Theo tôi muốn là 1 KTS (sáng tác) giỏi trước hết phải có 1 cảm nhận tốt về KT, thứ 2 là phải biết người ta đã làm gì rồi và bây giờ mình muốn làm gì. Sau đó mới nói tới khả năng sáng tạo, kinh nghiệm, quan hệ,?
    Muốn cảm nhận kiến trúc, muốn tìm hiểu người ta đã làm gì rồi thì có gì tốt hơn là việc sống và học tập ở 1 quốc gia phát triển. Bạn có cơ hội xem tận mắt sờ tận tay, cảm nhận không gian đóng mở thế nào qua mỗi bước chân bạn đi. Có ai cấm bạn đi du lịch trong lúc du học đâu.
    Bạn có cơ hội bằng vàng để tiếp xúc với các thư viện khổng lồ, kho kiến thức khổng lồ của nhân loại.
    Chỉ ở VN, ngoại ngữ của bạn chỉ ở một giới hạn nhất định. Rất khó phát trỉên thêm nữa vì khi đạt đến 1 trình độ kha khá bạn sẽ cảm thấy vốn ngoại ngữ đó là đủ cho công việc, giao tiếp hàng ngày không còn động lực để học thêm nữa. Nếu bạn đi du học thì cái trình độ làng nhàng, chỉ diễn đạt ý qua những mẫu câu đơn giản là không thể chấp nhận được.
    Giỏi 1 ngoại ngữ ngang với tiếng mẹ đẻ của mình là một lợi thế cực kỳ lớn không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống. Không chỉ để đọc sách chuyên môn mà còn để hiểu văn hoá, cuộc sống của nước khác. Tôi đã từng rất bối rối khi thiết kế nhà cho 1 thằng Pháp, nhất là khu bếp và phòng tắm. Nó đâu có luộc cả con gà, cho lên thớt rồi chặt ầm ầm như người Việt, nó đâu có mặc cả quần đùi, áo may ô chui vào phòng tắm để dội nước ào ào rồi đi ra như người Việt,?. Bạn thử tưởng tượng bạn nhận thiết kế 1 cái ks, phòng presidential suit bạn thiết kế như thế nào nếu bạn không hỉêu vh của bọn nó.
    Đạt được 2 cái là cảm nhận kiến trúc và hiểu biết về ls, vh rồi thì mới nói tiếp những kỹ năng khác.
    Túm lại là tôi ủng hộ 2 tay 2 chân cho cái việc đi du học.
  5. ali_teo

    ali_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mới thấy cái topic này, nhảy vào ý kiến ý cò 1 cái.
    Theo tôi muốn là 1 KTS (sáng tác) giỏi trước hết phải có 1 cảm nhận tốt về KT, thứ 2 là phải biết người ta đã làm gì rồi và bây giờ mình muốn làm gì. Sau đó mới nói tới khả năng sáng tạo, kinh nghiệm, quan hệ,?
    Muốn cảm nhận kiến trúc, muốn tìm hiểu người ta đã làm gì rồi thì có gì tốt hơn là việc sống và học tập ở 1 quốc gia phát triển. Bạn có cơ hội xem tận mắt sờ tận tay, cảm nhận không gian đóng mở thế nào qua mỗi bước chân bạn đi. Có ai cấm bạn đi du lịch trong lúc du học đâu.
    Bạn có cơ hội bằng vàng để tiếp xúc với các thư viện khổng lồ, kho kiến thức khổng lồ của nhân loại.
    Chỉ ở VN, ngoại ngữ của bạn chỉ ở một giới hạn nhất định. Rất khó phát trỉên thêm nữa vì khi đạt đến 1 trình độ kha khá bạn sẽ cảm thấy vốn ngoại ngữ đó là đủ cho công việc, giao tiếp hàng ngày không còn động lực để học thêm nữa. Nếu bạn đi du học thì cái trình độ làng nhàng, chỉ diễn đạt ý qua những mẫu câu đơn giản là không thể chấp nhận được.
    Giỏi 1 ngoại ngữ ngang với tiếng mẹ đẻ của mình là một lợi thế cực kỳ lớn không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống. Không chỉ để đọc sách chuyên môn mà còn để hiểu văn hoá, cuộc sống của nước khác. Tôi đã từng rất bối rối khi thiết kế nhà cho 1 thằng Pháp, nhất là khu bếp và phòng tắm. Nó đâu có luộc cả con gà, cho lên thớt rồi chặt ầm ầm như người Việt, nó đâu có mặc cả quần đùi, áo may ô chui vào phòng tắm để dội nước ào ào rồi đi ra như người Việt,?. Bạn thử tưởng tượng bạn nhận thiết kế 1 cái ks, phòng presidential suit bạn thiết kế như thế nào nếu bạn không hỉêu vh của bọn nó.
    Đạt được 2 cái là cảm nhận kiến trúc và hiểu biết về ls, vh rồi thì mới nói tiếp những kỹ năng khác.
    Túm lại là tôi ủng hộ 2 tay 2 chân cho cái việc đi du học.
  6. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    OK. Bây giờ chúng ta hãy bàn về những vấn đề liên quan đến du học Kiến Trúc. Đầu tiên là quốc gia, trường học, hồ sơ du học Kiến Trúc.
    Theo tôi biết thì có nhiều lựa chọn về quốc gia, có thể là Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Tây Ban Nha v.v... Bạn nào có kinh nghiệm hay thông tin gì thì xin mời phổ biến cho bà con được biết, xin cảm ơn !
  7. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    OK. Bây giờ chúng ta hãy bàn về những vấn đề liên quan đến du học Kiến Trúc. Đầu tiên là quốc gia, trường học, hồ sơ du học Kiến Trúc.
    Theo tôi biết thì có nhiều lựa chọn về quốc gia, có thể là Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Tây Ban Nha v.v... Bạn nào có kinh nghiệm hay thông tin gì thì xin mời phổ biến cho bà con được biết, xin cảm ơn !
  8. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    A_Y_A : Anh phải bênh chú Rach phát, dưới tay anh đã từng có chính thức 2 chú du học Đức về và 1 chú không chính thức. Anh có thể khẳng định những điểu chú Rach nói là có trong thực tế. ---> ông nói kĩ một tí về 2 chú từ Đức này về được không vậy, hơi tò mò tí.
  9. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    A_Y_A : Anh phải bênh chú Rach phát, dưới tay anh đã từng có chính thức 2 chú du học Đức về và 1 chú không chính thức. Anh có thể khẳng định những điểu chú Rach nói là có trong thực tế. ---> ông nói kĩ một tí về 2 chú từ Đức này về được không vậy, hơi tò mò tí.
  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Nên đi lắm các bạn ạ. Cha ông chúng ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn.Nếu có cơ hội thì cứ đi đi, đừng lăn tăn gì cả. Tôi cũng có ước muốn được đi một chuyên nhưng rồi nhiều điều vướng bận không biết có đi được không.
    Những cái chúng ta học trong trường là những cái cách đây nhiều thập kỷ. Những cái chúng ta xem qua sách vở , tài liệu cũng chỉ một mặt nào đó. Hồi còn học trong trường thầy của tôi cũng từng nói : "Nếu ta đến tận nơi xem một công trình Kiến trúc ta mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của nó cũng như ý đồ của người sáng tác''.
    Cách học và cách làm việc của KTS nước ngoài khác chúng ta rất nhiều . Tôi lấy ví dụ Nhà ga T1 của KTS Lương Anh Dũng là một ví dụ điển hình. Thiết kế nói chung rất đẹp nhưng đến lúc thi công mới thấy Khoa học kỹ thuật của ta còn rất kém, chúng ta không có KTS nào có thể gọi là tổng công trình sư thực thụ để có thể Chủ trì một Công trình tầm cỡ, lại phải mời chuyen gia nước ngoài. Rất nhiều Công trình trong nước khi đưa Phối cảnh ra rất đẹp nhưng nhìn lại Mặt bằng và các khu vực Kỹ thuật mới thấy dở vô cùng. Không cần bàn tới chuyện ăn bớt trong thi công, chỉ cần nói chất lượng Hồ sơ Kỹ thuật của ta đã thấy thua xa người ta rồi. Chúng ta không biết sử dụng những vật liệu hiện đại, những công nghệ mới trong Xây dựng.
    Tôi từng xem một số bản vẽ Kỹ thuật của các công ty tư vấn thấy một số công trình ốp Aluminium thôi đã thấy KTS lúng túng trong việc triển khai rồi.Còn nhiều lắm ... Những cái chúng ta biết chỉ là hữu hạn, cái chưa biết là vô hạn, vậy thì hãy học đi nếu chúng ta có điều kiện ....

Chia sẻ trang này