1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Mang Thai - Phải Làm Sao ?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi ruouvagai, 10/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Đây là kinh nghiệm từ bản thân tôi. Chúng tôi đền Mỹ cách đây 13 năm trong diện di dân. Cả hai vợ chồng đều trên 35 lúc đó và chúng tôi vay student loans đi học ĐH trở lại (mặc dù chúng tôi đã tốt nghiệp ĐH tại VN) cùng với làm việc part-time. Chúng tôi tự túc không nhận trơ cấp gì. Gần cuối năm thứ 2, vơ tôi có thai. Đến lúc đó, chúng tôi ra Social Services nơi chúng tôi ở và xin trợ cấp y tế. Ngoài việc khám thai định kỳ miễn phí, họ còn cấp các phiếu thực phẩm cho người mẹ. Đến khi sinh nở, tất cả chi phí Medicaid trả tất cả (khoảng trên 10,000USD lúc đó) và chi phí hậu sản sau đó cho tới khi tôi có việc full-time (2 tháng sau khi con tôi sinh).
    Theo luật con bạn sẽ là công dân Mỹ và có thể bảo lãnh cho cha mẹ khi con bạn 18 tuổi. Từ đây đến đó hai bạn phải tự lo nhưng cũng có nhiều ngóc ngách chỉ có luật sư mới có thể giúp bạn.
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://www.fns.usda.gov/wic/aboutwic/default.htm
    Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children - better known as the WIC Program - serves to safeguard the health of low-income women, infants, & children up to age 5 who are at nutritional risk by providing nutritious foods *****pplement diets, information on healthy eating, and referrals to health care.
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nếu hai bạn đã quyết định có con cũng nên chuẩn bị tâm lý và tài chính là vừa.
    1/ Hai bạn đến Hoa Kỳ bằng chiếu khán du học cho nên khác với chiếu khán di dân, các chế độ đãi ngộ không được như người định cư. Chế độ trợ giúp về y tế chỉ là Mediaid thôi chứ không phải Medicare, trợ giúp về tài chính chỉ dừng lại ở WIC (chương trình trợ giúp bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em - cấp tem phiếu mua thực phẩm) chứ không có food stamp và các social benefits khác. Cuộc sống ở đây cái gì cũng tiền, cứ đầu tháng thấy một đống bill. Ở Hoa Kỳ, không có khái niệm " một túp lều tranh hai trái tim vàng". Dân du học về mặt pháp lý không được phép đi làm cho nên có đi làm chui, thu nhập cũng không ổn định và thấp, khó có thể một người đi làm chu cấp được cho ba người. Ngay như các gai đình trung bình ở Mỹ cũng đòi hỏi phải có hai thu nhập ( 2 incomes). Từ bây giờ, nếu cắt giảm được chi tiêu cái gì nên cắt giảm, nếu có thể đi làm kiếm thêm thu nhập nên đi làm. Nếu có thể bảo lưu kết quả học tập và lấy lại tiền học phí, hãy cân nhắc chuyện một người nghỉ học, sau này có điều kiện sẽ quay trở lại trường.
    2/ Nhịp sống ở Hoa Kỳ nhanh hơn, cho nên có nhiều sức ép hơn. Như có ai đó nói, "thời gian ở Mỹ trôi nhanh hơn Sài gòn", sự thực là vậy lúc ở Việt nam thấy sáng đến văn phòng một chút, sắp sếp công việc xong là đi uống cà phê, điện thoại dắt đít, lượn lờ mãi không hết ngày, trong khi ở đây đợi mãi mới đến cuối tuần, chủ nhật vậy mà vèo một cái đã thấy sáng mai đi làm.
    3/ Cuộc sống độc thân, tự do tự tại nhất là sinh viên khác với cuộc sống gia đình nhất là có con nhỏ. Sẽ khó mà có thể vừa học, vừa đi làm, vừa sinh con. Nếu có sự ủng hộ về tài chính tốt cũng may lắm là một người tiếp tục học hành được và vẫn đòi hỏi nhất nhiều cố gắng. Bởi vì có con nhỏ không chỉ đòi hỏi chi phí tài chính mà còn thời gian chăm sóc. Nếu các bạn không chuẩn bị tinh thần, chắc chắn sẽ bị trầm cảm ( depression), chán đời vì không có thời gian cho bản thân, chất lượng cuộc sống thuyên giảm.
    Chúc các bạn may mắn và hạnh phúc!
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào ruouvagai ,
    Information of Milou và advice of bác Netwalker rất hữu ích , và đó là những thực tế of đời sống sinh hoạt hàng ngày ... cuộc sống sinh viên luôn bận rộn với bài vỡ ... những tuần thi final thì không có giờ để ngủ , nếu bạn có thêm 1 đứa bé thì quả là rất nặng gánh , thêm nhiều áp lực cho cuộc sống of hai vợ chồng trẻ .
    Nếu đứa bé dễ take care , ngủ cả đêm thì coi như là hai bạn may mắn , còn nếu mỗi đêm nó dậy khoảng 4 lần như cháu gái of G. thì sáng hôm sau hai bạn không thể nào đến trường được , cho dù có gắng học cũng không có kết quả tốt đẹp vì quá mệt mõi ... chị of G. mới có đứa con đầu lòng thì đã phải nghĩ việc làm để ở nhà rồi .
    Trẻ em từ mới sanh ra đến 1 tuổi sẽ qua nhiều giai đoạn , chích ngừa và check up hàng tháng và bị bệnh cũng nhiều hơn là trẻ em sau 1 tuổi ....vấn đề này cũng làm cho bạn mất cả hơn 1/2 ngày mỗi lần đưa cháu đi check up rồi .
    Nếu hai bạn có thêm em bé trong thời gian này thì phải chuẩn bị tâm lý , bình tỉnh và phải luôn kiên nhẫn để vượt qua mọi khó khăn ... nếu không sẽ hy sinh hạnh phúc vui vẽ đời sống of vợ chồng trẻ thì không hay .
    Chúc bạn luôn gặp may mắn ,,, Bạn có ở tại Cali không ?
  5. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    cám ơn tất cả đã cho rvg những chỉ dẫn thật nhiệt tình ... quả thật làm người tốt đã khó , làm cha tốt còn khó hơn ...
    chỉ biết cố gắng hết mình ... mẹ con her không có chuyện gì là hạnh phúc rồi .. !
    rvg ở texas
    Cười cho đời nó bớt khổ
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có gì mới không rvg?
    Nếu cần giúp đỡ gì cứ lên tiếng nhé! Nếu bạn ở gần tôi, chắc tôi sẽ giúp được nhiều thứ. Bạn hãy mạnh dạn nhờ cha ở nhà thờ bạn tới giúp đỡ nhé! Chắc chắn có nhiều người muốn giúp bạn lắm đấy.
    Tôi cũng không phải người theo Đạo nhưng nhớ những ngày tôi mới chân ướt chân ráo sang đây, còn nhiều bỡ ngỡ, nhờ những sự giúp đỡ nhiệt tình của một số người mà tôi có ngày hôm nay. Có người còn sẵn sàng đưa tên tôi vào danh sách bảo hiểm của gia đình họ để tôi có thể dùng xe của gia đình họ đi học, đi làm. Tôi biết ơn những người như vậy và họ cũng không đòi hỏi tôi phải trả ơn.
    Sau này, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người như là một hình thức trả nghĩa, báo đáp.
    Thật ra, với lối sống tiêu thụ như ở Hoa Kỳ, suốt ngày mua sắm, thỉnh thoảng đi chơi đâu đó có gì hay lại mua về, nếu không đưa đồ cũ mặc dù còn tốt ra khỏi nhà, ba bữa chắc chắn cái nhà sẽ chật chội và đầy đồ đạc. Đồ đạc trong nhà vài ba năm nhìn chán mắt, TV, đài báo quảng cáo những đồ đạc mới, tiện nghi đẹp đẽ bắt mắt hơn, làm cho mình lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
    Mặc dù lúc mới move về căn nhà vài ba năm trước, tôi đã sửa sang lại bếp núc, buồng tắm, nhưng mấy hôm vừa rồi rảnh rỗi đi thăm người bạn mới mua nhà đang sửa sang, về nhà lại háo hức renovate lại, thay đồ mới, sơn sửa lại căn nhà. Thế là lại nhờ hai anh chị quen đến lấy hộ bộ bàn ăn, bếp, microwave về nhà họ và trăm thứ bà dằn ở dưới basement. (người chồng khoảng 50, đi cải tạo chế độ cũ ra, bị vợ bỏ theo người khác, sang Mỹ diện HO, mới đây về nước lấy một chị giáo viên cũng ngoài 30, họ mới sinh cháu và nhà chưa có đồ đạc gì)
    Bạn hãy mạnh dạn lên nhé, chắc chắn có nhiều người muốn giúp bạn.

Chia sẻ trang này