1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Mỹ . Em phải làm gì ?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi kamsam, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bác onelarge này bị làm sao thế?? Đây là em thấy vậy thì mách cho bé kamsam thôi mà. Danh tiếng bao nhiêu ko cần biết, nhưng đỡ được đồng nào thì hay đồng đó, phải ko nào??? Người ta học tập vào sống để thành công trong tương lai phía trước chứ ai nhìn vào cái danh tiếng hiện tại làm gì. Chị ý tên là Nguyệt Quyên, thích thì cứ check, người đâu mà đa nghi.
    Nếu ko fải thi SAT mà vẫn lấy được học bổng thì tội gì ko tìm hiểu cái học bổng đó chứ nhỉ???
  2. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đi theo học bổng của nhà nước cũng sướng thật đấy, vì học hành thế nào cũng được không bao giờ phải sợ mất học bổng cả, sau này về nhà có chỗ yên ổn để làm việc, đúng là hay đủ mọi cái, và rất phù hộp với con gái.
    Nhưng mà tiền cho như thế nếu không share được phòng thì cũng chỉ gọi là đủ sống thôi, chứ không có thể đi chơi đâu được. Còn học bổng trường bên này cho toàn 1450-1850$/ month, không phải đóng cái gì cả ngoài tiền nhà và sinh hoạt phí, nhưng lúc nào cũng phải làm việc và cạnh tranh không có thằng khác nó kiếm mất. Trong khi đó học bổng nhà nước mà không bỏ ra đồng nào mà mua bảo hiểm thì đến khi ốm đau biết mặt nhau ngay, nhưng học bổng nhà nước sang đây chỉ đi học không phải làm gì cả nên nhàn hạ và học hành đỡ vất vả hơn, nhưng ra trường thì không có cơ hội kiếm tiền trên nước mỹ. Nói chung cái gì cũng có lợi và cũng có hại.
    Học bổng nhà nước đang còn thừa đầy chỉ tiêu hàng năm có ai đi đâu, vì nó nhiêu khê và nhiều chò ma bỏ mẹ đi được, TOEFL ro bộ giáo dục tổ chức và thi, ....còn nguồn học bổng khác nữa đó là VEF cũng còn thừa tiền rất nhiều đó,....
  3. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào các bác, em nó hỏi thì trả lời cho nó tử tế, ai lại chui vào cãi nhau thế.
    To Kamsam: Em vào trang web này, đọc kỹ phần "Cac buoc", sau đó lên một kế hoạch phù hợp cho riêng mình để thực hiện.
    http://usguide.hypermart.net/vietnamese/index_vn.html
    Ngoài gia em cũng nên tham gia vào mailing list của USguide để post câu hỏi hoặc nhận những thông tin bổ ích liên quan đến vấn đề du học. Các anh chị trên đó rất nhiệt tình nên em sẽ thu lượm được những thông tin cần thiết.
    Và dù là việc đi Mỹ du học là chuyện khó, nhưng không phải là không thể. Nếu em cố gắng & có sự chuẩn bị chu đáo thì mọi việc đều có thể.
    Em cũng có thể tham khảo thêm diễn đàn này: http://www.svduhoc.net
    Chúc em thành công!
    THĐ
  4. onelarge

    onelarge Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    mày học ở "Xờ tan Fo" à? Oai thế. Mà sao avatar của mày lại là hình con Trâm nhỉ? tao tưởng mày kết con My????
    To em Châm: wuteva, keep ya faith anyway. IMAO.
  5. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi, giá mình cũng đang học lớp 10, hưm hưm, giá mình cũng đủ tiền đi tự túc, giá mình....., ôi , tiếc quá, đau khổ!
  6. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng có buồn nghe. Ngày xưa AP cũng từng mơ ước như bạn nhưng gia đình nghèo quá. Đi ra nước ngoài học đã phải tự kiếm tiền để đóng tiền học và sống cho đến ngày hôm nay vì không ai trong gia đình có thể trang trải hết cả. May mắn là được ông Trời thương xót.
    Nếu bạn cố gắng và tin rằng chính bản thân bạn "với bàn tay sẽ làm nên tất cả" thì bạn hãy nỗ lực đi nghe. Hãy chứng minh là bạn dù không có điều kiện bạn vẫn có thể làm được như bạn kia.
  7. kamsam

    kamsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ui . Em cám ơn các anh các chị nhé ! Lâu rồi ko vào đây vì nản quá . Tại em thấy lâu lâu mà ko ai thèm giúp mình ý mà . Cám ơn các anh chị nhé ! Có gì nữa thì các anh chị đóng góp giúp em. Cám ơn anh Tieuhaidong nhé ! Cái trang web http://usguide.hypermart.net/vietnamese/index_vn.html nè hay quá !
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Học bổng nhà nước theo học ĐH thì không biết. Nhưng học Master. Dôctor, và thực tập sinh thì được đóng bảo hiểm đấy bạn ơi (đóng cùng với tiền học phí). Đi theo học bổng nhà nướ c nhưng bạn nào chịu khó, giỏi giang, nêu đang học cao học có thể làm TA thêm, cũng kiếm được thêm để trang trải cho cuộc sống. Học xong về hay không là do ý thức và suy nghĩ của từng người mới là điều quyết định nhất. Như vậy việc về hay làm việc ở Mỹ không hẳn đã phụ thuộc vào học bổng NN. Tôi có vài người bạn, học MBA ở Mỹ xong, đi làm vài năm lấy kinh nghiệm rồi mới về à.
    To Onelarge: Nghe bạn nói, giọng điệu không khác gì mấy ông trong thảo luận, nói đừng giận nha. Cứ nói đến cái gì đa nghi ngay ra con ông quan to, mặc dù có thể chưa có thông tin gì nhiều. Mặc dù Toefl chưa phải là yếu tố quan trọng nhất nhưng để thi được Toefl , có thể các bạn sống ở Anh, Mỹ,... lâu nên thấy việc 640 điểm Toefl là bình thường, chứ thự c ra ở VN, điều kiện, phương tiện còn nhiều thiếu thốn, thì để đạt được số điểm đó, thực sự cần sự nỗ lực và chăm chỉ lắm. Số lượng sinh viên ĐH mà thi được Toefl >600 chỉ chiếm 1 tỷ lệ vô cùng khiêm tốn ở VN và đa phần nằm trong số các bạn học về ngoại ngữ. Với đa số sinh viên VN, tiếng Anh vần là 1 điểm yếu đáng kể.
    Hai cô bé mà em Trâm nói, đâu chắc đã chỉ thi Toefl mà có thể điểm, thành tích học tập,...phải cụ thể trường hợp thì mới biết đượ c chứ.
    Không đúng chủ đề em Kamsam đưa ra nhưng cũng xin cõ vài ý kiến như vậy.

Chia sẻ trang này