1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du Học Mỹ : thi học sinh giỏi

Chủ đề trong 'Du học' bởi ma_lem04, 25/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ma_lem04

    ma_lem04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Du Học Mỹ : thi học sinh giỏi

    Cho mình hỏi các bạn du học ở Mỹ có thi mấy cuộc thi kiểu như thi học sinh giỏi ko ? Thi mấy cái đó có lợi gì cho mình ko ?
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mình đang học ĐH nên không rõ là học sinh trung học Mỹ có mấy kiểu thi học sinh giỏi như mình không. Hình như là không, mà nếu có thì cũng không tưng bừng khí thế như ở mình.
    Còn chuyện mấy cuộc thi đó có lợi hay không thì mình muốn nói rằng rất có lợi, và cũng có cả những cái không lợi nữa. Chắc ai cũng biết cái không lợi là học lệch, là đầu tư vất vả và tốn kém, có khi lại lỡ dở hết việc thi ĐH...Nhưng mình thì dù thế nào vẫn muốn học để thi học sinh giỏi như thế. Vì nó cho mình cơ hội nghiên cứu sâu về một lĩnh vực nào đó như Toán, Lý, Anh văn. Mình không thích cái khái niệm "học đều" lắm vì nó làm cho mình nghĩ đến cái gì cũng "đều đều", có nghĩa là chẳng giỏi cái gì cả. Sau này cũng thế thôi, ra đời mình cũng chỉ làm một nghề thì càng chuyên sâu về nó bao nhiêu càng tốt.
    Mà thực ra những người đi thi học sinh giỏi không phải họ chỉ giỏi một môn đâu, nếu cần biết "đều" họ cũng có thể biết, thậm chí sẵn với niềm say mê tìm hiểu, họ còn rất thích tìm hiểu đến những kiến thức khác nữa. Chỉ có điều là lúc thi học sinh giỏi, họ không có điều kiện về thời gian thôi. Thi học sinh giỏi cho mình cơ hội được cố gắng, được học một cách hết mình để ...đoạt giải. Chính vì thế hình thành cho mình một lối học "chăm" và "có định hướng". Điều này rất có ý nghĩa cho mình sau khi tốt nghiệp trung học.
    Mình đã từng học đội tuyển để đi thi Quốc gia môn tiếng Anh, có thể nói đó cũng là một thời gian đáng nhớ, đáng tự hào của mình. Ai cũng quan tâm hết mực (chỉ mong mình đỗ), hồi đó có cả các thầy cô giáo dạy ở trường ĐH Ngoại Ngữ , ĐHQG Hà Nội lên dạy bọn mình mỗi tuần một buổi. Được nói chuyện với những "specialists" như thế, thấy thật thích vì họ giỏi, hiểu rộng, đi nhiều và có kiến thức. Học cùng với những bạn giỏi, thầy giỏi, khiến mình không ngừng cố gắng và luôn cảm thấy thích học. Hai tháng học đội tuyển QG qua đi thật nhanh, cuối cùng ngày thì đã đến, tháng 3 năm 2002. Rồi trở về lớp học bình thường, thấy có gì hơi hẫng...
    Tháng 4 biết kết quả, mình chỉ được giải KHuyến KHích! Khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc vì phải làm gì nếu không đỗ ĐH đây. Chỉ còn hơn 2 tháng mà thôi. Lao vào học Toán, và cũng học như chưa bao giờ được học, lần đầu tiên biết đến các cảm giác thức đến 1 giờ khuya mà chỉ có học Toán. Học mãi rồi cũng thấy thi ĐH không khó như mình tưởng, thế là vẫn thi vào Ngoại Thương. Đỗ với điểm khá cao, Toán: 9,5. Cảm thấy rất tự hào!
    Nếu có bạn nào vẫn đang phân vân không biết có nên thi học sinh giỏi không, có muốn vào đội tuyển không thì mình nghĩ là các bạn cứ học đi, được một lần thử sức mình và được cố gắng cho những gì mình yêu thích. Nếu thất bại ở kì QG đó thì cũng không nên chán nản, thực ra thi ĐH bảo là sau 12 năm đèn sách nhưng chỉ là năm lớp 12 người ta mới học thôi. Và không phải người ta học cả năm lớp 12 đó, cái thời điểm quyết định là 2, 3 tháng cuối cùng thôi. Vì thế các bạn đừng nản, hãy tin là ta làm được, và sẽ làm rất tốt.
    Hãy tạm bỏ qua những lo toan, những vướng bận tình cảm (tạm thời trong 3 tháng thôi, hì hì), thì nhất định ta sẽ tự hào bước vào cảnh cổng ĐH.
    Nhưng vào rồi thì sẽ rất nhanh chán thôi! Biết vậy nhưng cứ cố đã nhé!
    Chúc các bạn thành công!
  3. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ặ chỏằc câng thi HSG QG àh, em thĂng 3 này câng 'ỏằ<nh thi nhặng mà... 'ang phÂn vÂn, vơ nỏu thi thơ phỏÊi cỏằ' ỏàm cĂi giỏÊi 3 trỏằY lên 'ỏằf 'c miỏằ.n thi ĐH. Hơ, mà thĂng 11 chỏằ< có phỏÊi thi thành phỏằ' kô ỏĂ? Em sỏp thi rỏằ"i, oỏÊi wĂ
  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mình học trường chuyên tỉnh Phú Thọ nên không cần phải thi thành phố, chỉ có 3 vòng thi tỉnh thôi. Cũng khá lâu rồi nên không nhớ nhiều lắm về các kì thi tỉnh, vì thực ra chúng cũng chẳng có gì đặc biệt lắm!
    Tháng 11 thi hả, hì hì. Thi thành phố hay tỉnh thì nhất định phải thi chứ, để ít nhất cũng kiếm được cái học bổng tiêu chứ nhỉ. Còn Quốc gia thì cứ từ từ, nếu vào được thì tốt, thì cố tiếp, còn nếu không thì mình cứ ba môn ĐH ta chiến đấu tiếp.
    Mà này, cho mình hỏi, bên nhà mình bây giờ đã có những bà bán hàng rong bán bánh khoai và bánh chuối chưa? Ngày trước cứ tối đi học đội tuyển về mà ghé vào hàng ăn bánh khoai là nhất nhé, ngồi vừa ăn vừa buôn đến no thì về. Về đến nhà không ăn được cơm nữa thì mẹ lại bảo "đấy, nó học Đội tuyển mà chẳng ăn uống gì cả". Nghe phê thế!
  5. Muthafuka

    Muthafuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    có. môn gì cũng có và các kiểu thi thì có rất nhiều. tuy nhiên không phải như kiểu ở mình tức là nhà nước tuyển chọn đào tạo từ trong trứng nước ra.
    ví dụ như về toán, học sinh cấp 3 ở đây cũng đi thi IMO như VN và cũng được giải rất nhiều... tuy nhiên cái này không có ý nghĩa to lớn như ở VN (mặc dù cũng khá có trọng lượng.) lên đại học thì có thi Putnam... sinh viên các khoa toán ở các trường đại học được đề cử để đi thi. ai thích thì đi, ko thích thì thôi. nói chung là có thi thố nhưng mà không phải căng thẳng như ở nhà mình.
  6. Muthafuka

    Muthafuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    em gì tên Thuỷ... nói chuyện như chính trị viên em đang học ở chỗ nào ở Mẽo xế?
  7. ma_lem04

    ma_lem04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái mình có thi UIL ( university interscholastic league ) cho học sinh ở Texas khá nhiều môn : toán , science , debate ... Năm nay search thử trên mạng thấy nhiều cuộc thi như vậy , có cái là Rice High School Tournament , mình định thi thử . Ko biết các bạn có quan tâm đến mấy cuộc thi này ko ?
    Được ma_lem04 sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 26/09/2004
  8. xekomonhon

    xekomonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ, ko thèm thi QG. Tự biết sức mình nên chỉ thi vòng 1 lấy giải, vòng 2 nghỉ ốm ở nhà. Đã gần 6 năm trôi qua vẫn nhớ như in ngày nào. Học rồi tuyển thẳng phổ thông 1 trường. Thi đậu Bách Khoa. Ngoại Thương, vì lần đầu vào SG, đi lạc đường nên bỏ, coi như rớt. Cũng học đến chán ở nhà, rồi sang đây học lại từ đầu. Mọi người bảo có học bổng mà, học đi để nhận cho phê nhưng hình như ko phải vậy.
    Có lẽ, mỗi người 1 con đường, một cách chọn.
    PS* Cái bạn hít le gì gì đấy, có nhận ra ai đây ko? No clue..hha hha
  9. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Có nhận ra chứ anh Xê Kô, nhận ra từ lúc anh bức xúc tiết kiệm thời gian cho em ở topic " Học bổng du học Mỹ Rotary club" cơ. Và cả cái câu chuyện lạc đường của anh nữa.
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 26/09/2004
  10. xekomonhon

    xekomonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Phải, cuộc sống xa nhà, đâu rồi tớ cũng thấy nhiều điểm giống nhau. Đó là những lúc chợt buồn, chợt thấy lòng nặng hơn vì 1 điều gì đấy. Tự hỏi ko biết cuộc sống quá xô bô hay đã quá nhạy cảm để thấy nó khác đi ko như mình vẫn nghĩ. Anyway, vẫn còn rất rất nhiều những điều khác,để cần 1 sự phấn đấu hơn, cũng như motivate bản thân mỗi "đứa" được gọi là đang du học thế này!

Chia sẻ trang này