1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Mỹ: VEF hay không VEF? Kinh nghiệm chọn trường

Chủ đề trong 'Du học' bởi ltl14, 12/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
  2. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Vửa chat vơi LTL, đã xin phép chủ topic được cầm lái một tẹo. Hihi.
    Cũng đã "góp ý" với chủ topic: bây giờ đang mùa apply, dân tình đang nóng lên trong vấn đề làm hồ sơ, vậy mà vào ttvn thấy toàn "cãi nhau" mới lại " sau khi được admission rồi, blah blah".... Kết quả là :chán, qua box khác helpful hơn.
    Hôm nay stress quá, để mình cầm lái một chút nhé.
    Kinh nghiệm của mình là những lần đi hội thảo du học ở VN, mình thường chỉ nghe những câu hỏi rất chung chung, đại loại như: học bổng tìm ở đâu, kinh nghiệm apply như thế nào,.... Hơn nữa, một số bạn thường chỉ đến nghe, xem người ta nói chuyện với nhau, tâm lý là "ngại hỏi".
    Mình biết những người đã apply, có rất nhiều "tips" "tricks", họ rất muốn chia sẻ nhưng nếu không hỏi cặn kẽ, sẽ rất khó để họ nói ra.
    Vậy để mình đóng vai trò của một applicant vậy. Mình là "người đi hỏi", các bác ltl,kitte, tj, nowhereman...... ở đâu về trả lời.
    1> Hỏi cho những người đang/sẽ apply :
    VEF 2009 sắp hết hạn rồi, mình cũng sắp tốt nghiệp đại học. COn đường trước mắt chưa thật rỏ ràng. Mình cũng muốn đi du học, nhưng cũng muốn đi làm kiếm tiền. Apply thì mất công, mất tiền, mất nhiều thời gian quá. Hơn nữa, các anh đi trước lại khuyên là: em không hợp với làm nghiên cứu đâu, PhD phải có passion. ( cái kiểu khuyên "triết lý" như thế này rất thường thấy ở Conxxx Group, hehe). Mình phân vân quá, không biết làm thế nào bây giờ??
    2> Hỏi cho anh em trượt VEF vòng cuối:
    Mình giỏi thế này mà không đỗ VEF, bọn giáo sư phỏng vấn là bọn "không biết nhìn người", blah blah... Nhìn sang bọn đỗ VEF 2008 thấy tủi thân quá, bọn nó vừa có support lại chắc chắn có tiền. VEF process B sao thấy xa vời. Các bác cho em lời khuyên với.
    3> Hỏi cho anh em đỗ VEF:
    ****** là ****** giỏi nhất thế giới rồi ( hehe, trêu tý). Mình vừa có LOR của VEF, vừa có tiền, bây giờ làm sao để nhắm các trường top đây. Vấn đề trước mắt là contact prof bên kia. Mình chưa bao giờ contact với họ cả. Làm thế nào để contact đây?? Làm thế nào để impress họ là mình có funding từ VEF đây??
    (kinh nghiệm bản thân: lần đầu tiên viết mail để contact prof, mình không biết đặt cái title của mail như thế nào, phải đi hỏi thằng bạn VEF năm trước).
    OK, hỏi sơ qua thế đã. Sẽ hỏi chi tiết sau. Các bác chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn đang apply đi, đừng "chí chóe" off-topic nữa.
  3. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
  4. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với anh ccbtm là quay lại chủ đề apply, để sau khi apply xong thi mọi người bàn án tiếp vấn đề vào trường nào. Đến lúc đó em thi final term ko trả lời đc thì anh ccbtm giúp em nhé. Anh giỏi thế, học cũng ko cần nhiều lắm mà đi thi vẫn ngon mà nhỉ :D.Ông anh hỏi mấy câu rất critical. Mấy cái critical view kiểu này về sau dùng nhiều trong apply. Nhất là SOP, CV hay kể cả contact Prof. Mọi người đúng là nên hỏi càng kỹ càng tốt. Cái bệnh của dân nói chung là hỏi cho hoành tráng, đứng lên hỏi cho mọi người biết mặt, nhưng thực chất chả hỏi đc gì. Em với vợ và cả ccbtm với kittie nữa mấy lần đi giúp VEF và IIE truyền đạt kinh nghiệm thi GRE hay TOEFL hay apply VEF mà mọi người chẳng thực sự quan tâm mấy. Nói chung là rất nhiệt huyết giúp đỡ người đi sau, nhưng mà thấy ko ai hào hứng thì mình cũng chịu. Mọi người ít ai tự chịu tìm hiểu xem apply nó phải thế nào. Cứ nghĩ là người khác làm đc. Mình cũng làm đc mà, có biết người khác làm những cái gì đâu :D. Thôi quay lại chủ đề chính cái. Em xin trả lời theo quan điểm của em mấy câu hỏi của anh ccbtm Burger King như sau
    Theo em thì VEF cũng chỉ là 1 trong rất nhiều con đường thôi. Bác nào như trong situati trên hay ko co trong situation trên cũng nên xem xét là mình có thực sự hợp với PhD ko (Ko phải ai cũng may mắn là đi học Ms mà có fund đâu, falling_snow nhỉ <-- hơi bị may). Đầu tư apply mất công mất sức, chưa kể mất tiền, nhiều tiền nữa. Mà chả biết đỗ rồi thì sang đâu. Sang nới phù hoa thì cũng sướng. Chứ sang xứ khỉ ho cò gáy, chỉ có học + thả diều thì cũng buồn. Cũng ít người đc may mắn như em. Đi học = bus + subway, ngày ngày đc nhìn người khác trên khắp quãng đường đi học. Đến đâu cũng thấy nhà cao tầng. Còn bác TJ thì "cái cao nhất là stadium của trường" hay ccbtm "anh mang 2 cái diều + sách vở" hay bác xxx "lấy ô tô ra đâm hươu về nhà thịt ăn" hay yyy "đường sá chả có gì, thi thoảng mới có 1 cái ô tô" hay zzz "ra cổng trường là ruộng ngô bát ngát, nhặt ngô về ăn, đỡ phải nấu"...
    Em thấy như TJ là sướng nhất, làm ở VN vừa có kinh nghiêmk, vừa có $ là 1 chuẩn bị rất tốt trc khi sang US học. Mọi người cũng nên hỏi anh TJ, trc khi sang US nghe nói ở nhà lương ODA của anh ý đc đến 4 chữ số $ đấy :D. Giờ đi học thì hơi muộn, nhưng với 1 anh zai đầu đội zời, chân đạp đất thì chưa phải là muộn, tuy rằng chuyện vợ con cũng là vấn đề thât, nhưng thôi cứ từ từ:D.
    GS ko biết nhìn người là chuyện bình thường, ngay cả việc loại người giỏi hay chọn người ko giỏi, nó vừa là may, vừa là chứng tỏ mình ko có cái người ta cần, hoặc có nhưng ko biết cách thể hiện ra. Hoặc thể hiện ra nhưng chưa đủ vì chưa thể hiện = người khác. Người khác có thể ko có bằng mình (rõ ràng là thế, nó học kém mình ở lớp thế cơ mà, nó đỗ mình trượt là sao), thì thôi tự ngồi ngẫm lại xem nó may hay ko may nhé. VEF process B cũng chả phải xa vời. Nếu các bác có admission nhưng thiếu fund thì VEF process B là cơ hội. Năm nào cũng có 1-2 người hoặc hơn bỏ VEF vì sợ cái J1:D. Lời khuyên cuối cùng là check lại mình, nếu có đủ tự tin và motivation thì apply thôi, chờ gì nữa, lên kế hoạch ngay ko muộn. Đầu tư vài chục (triệu:D) apply thu lại KQ trong 5-6 năm nữa :D
    Câu hỏi này khó nhất, VEF chả giỏi gì, đc cái chỉ hơn người khác đi apply tự do là có tiền + cái mác là người của National Academy of Science. Cầm cái LOR cũng oai phết đấy chứ. Nhắm vào trường top à. Cũng ko vấn đề gì. Liên lạc với mấy anh chị VEF cùng trường muốn apply, họ welcome lắm đấy. Ko biết tìm ra họ thế nào à. Gọi lên VEF. 049363670, nối máy với Long Nguyễn_VEF hoặc Hoa Bùi. VEF nominee 2008 đây. Khẩn trương cho primary contact ở trường này, nhanh. Liên hệ xong thì hỏi xem ở trường đó có đối xử tốt với VEF fellow ko. Có thực sự support VEF ko. Rank cao thật ko. Từ lúc có website đến giờ có thay đổi gì ko. Prof đó còn ở department đó hay ko. Nhớ lại năm ngoái chết cười, 1 anh apply vào Purdue, GS bảo là sắp chuyển sang bang khác làm. Mày có theo ko. Hình như anh y bảo có, cuối cùng sang trường kia nó reject béng nó mất. Các bác nên cẩn thận. Mỗi người 1 cách làm khác nhau. Các bác cứ nghĩ cách làm phù hợp nhất với bản thân mình. Làm cái mình cho là đúng. Work on it, đừng có chỉ nghe người khác nói, làm theo thấy sai thì bảo nó chơi đểu mình. Thôi em đi ngủ đây. Chúc bác Kittie ngủ ngon. Giờ này bác còn thức. Chắc ko phải trả bài cho vợ giống em ;))
    Được ltl14 sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 22/09/2007
  5. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0

    Cái này em công nhận với bác.
    VEF theo em nó là học bổng cộng đồng, trong 40 thằng chỉ may ra dc xx thằng giỏi thôi, thì âu cũng là khoản đầu tư, chẳng han đầu tư 50 triệu mà 10 triệu sinh lãi là đủ rồi, trong 1-2 năm nó sinh lãi nhiều hơn là 40 triệu mât đi nhỉ. Em nể là nể các nhân apply tự do kìa. ccbtm với Kittie điển hình nhé. Nói chung học SInh Hoá MT chuyển sang CS là điều khó, nhưng ko phải ko thể. May ra học Toán Tin hoặc chí ít cũng phải là Lý cấp 3 thì may ra....
    Em chả bao giờ muốn tranh cãi vụ BK TH cả. Cùng nhau hợp lực mà đi lên trường top khu vực thì ko chịu. Ngay đầu não 2 trường còn hục hặc với nhau, nói gì sinh viên. Đơn giản cái chuyên trường nào to hơn trường nào mà cũng cãi nhau ghê phết đấy, Mệt thế (Thôi bao giờ như bọn Stanford với Berkeley thì hãy cãi nhau theo kiểu thế). Anh Vương Bá Quý (nếu em ko nhầm) cũng là VEF nhưng rồi bỏ VEF đi UMV tự do thì phải. Cái hôm nhận giải TTVN trông đẹp zai thế, vợ em thấy suýt nữa thì bỏ em:D.
    Còn chuyện hào khí, thì TN cũng có hào khí. Dân TN bên US cũng nhiều phết. Em mới biết có mấy người cùng ngành. Còn bác Trọc Berkeley đầu quân cho TN đê, bác học Cấp 3 TN mà. Berkeley cũng có sieu_nhan_kakalot học MAth nhé:D. Nổi tiếng đẹp zai, giàu có. Thật ra thì đúng là bọn Tàu Ấn giỏi thật, nhưng bọn nó cũng là người. Bọn nó cũng phải học ko phải theo tiếng mẹ đẻ, cũng có khó khăn nhất định.
  6. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    4> Hỏi cho anh em apply tự do:
    Thấy bọn VEF "vớ vẩn" cứ nhao nhao cả lên, mình cũng phải cố để vào được trường ngon. Nhưng mình không có support, không có LOR mạnh, không hiểu mình lấy gì ra để mặc cả với admission committee đây?? Làm sao contact với prof đây?? ( nhất là prof người Việt ở nước ngoài)
  7. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Em xin trả lời 1 số ý của bác ccbtm nhé
    Đại ý của câu này là tại sao lại phải apply PhD ở Mỹ đúng ko ạh
    - Thứ nhất về khía cạnh passion như bác đề cập thì em nói thật ở VN mình đến các prof còn ko có research thực thụ chứ đừng nói đến các sinh viên. Vì vậy các bạn sẽ không thể nào biết được mình có phù hợp với một việc mình chưa bao giờ từng làm hay không. Cứ thử đi rồi mới biết được. Mà nếu có không thích thì học xong giai đoạn Master rồi quit đi làm là OK (học Master thì vẫn chủ yếu take course như hồi học under thôi).
    - Về chuyện tiền bạc: nói thật ở VN, một sinh viên CNTT mới ra trường đi làm thì lương TB 200-300$, chú nào khá xin thì xin được 400-500. Còn ở Mẽo nào: nếu học Master xong rồi quit đi làm thì cũng có thể kiếm TB 60K-80K/năm, nếu học xong PhD xin làm Prof thì có thể kiếm 80K-100K, và nếu xin làm research ở các tập đoàn như Google hay Yahoo thì là 150K-200K hoặc hơn thế nữa.
    - Tại sao Mỹ: dễ quá rồi, mình không trả lời nữa.
    - "Apply thì mất công, mất tiền, mất nhiều thời gian quá"- Ai chẳng biết nguyên tắc đơn giản là: No free lunch, chẳng có cái gì ngon mà có sẵn cho mình ăn cả.
    Hồi trước tớ apply cũng vậy, không có tiền nộp application fee thì đi vay, đi làm giữa chừng phải bỏ để tập trung học GRE (thậm chí nhiều bác khác còn bị người yêu đá nữa chứ lại). Nhưng cuối cùng thì trời ko phụ lòng người
    Em không những trượt vòng cuối mà từ vòng giữa cơ, mà những 2 năm liền (đến năm thứ 3 được vào vòng cuối thì em lại đi mất rồi ). Thế là chán quá em quyết định chiến tự do, thay đổi chiến lược. Không có tiền, không có support của VEF nên em phải thực hiện theo chiến lược riêng.
    Chiến lược của em cho apply tự do là xoay quanh nguyên tắc làm maximize khả năng mình được nhận:
    - Cố gắng làm đẹp hồ sơ của mình ở mọi chi tiết đến mức có thể. Cố gắng lấy điểm GRE cao, tinh chỉnh SoP, tăng thêm thành tích học tập & research. Nói chung là còn có cơ hội để cải thiện bất cứ yếu tố nào là em còn cố.
    - Tận dụng tối đa các prof người Việt ở nước ngoài (vì sao thì họ cũng dễ hiểu và cảm thông cho mình hơn). Hầu hết các trường năm ngoài em nộp đều có prof hoặc sv Việt Nam đã học ở đó có thể hướng dẫn mình (vì dù sao đó là những nơi mình có nhiều thông tin và cơ hội hơn). Tận dụng mọi network để kết nói tới các giáo sư này và học cách show up bản thân. Mục đích cuối cùng là để họ chú ý và sau đó có thể giúp đỡ mình.
    - Lúc chọn trường thì cần phải biết mình biết người, dải đều hồ sơ theo ranking. Em biết em không có lợi thế như các bác VEF Fellow nên ko dám "đú" theo các bác ấy được (như có bác nhìn ranking rồi gửi liền 1 lúc các trường từ số 1 đến số 12 ). Những trường thuộc top 4 thì em biết mình nộp cũng chỉ phí tiền, mà tiền thì ko có nhiều nên thôi xin từ giã sớm ước mơ vào Stanford.
    - Sau khi nộp hồ sơ ko phải là xong ngay mà cần phải liên tục liên lạc, thúc giục bọn nó. Kinh nghiệm bản thân em cho thấy cứ trường nào mình để kệ 1 bộ hồ sơ vất cho nó rồi ko đả động gì nữa là y rằng sẽ sớm nhận được Rejection Letter.
    - Hy vọng là đến lúc nhận hết kết quả các bạn có thể đường hoàng vỗ vai các chú VEF Fellow mà nói: "không biết mèo nào cắn mỉu nào nhỉ"
  8. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chú này lại hiểu nhầm ý anh rồi. Anh không có ý định so sánh BK với TN hay bất cứ trường nào khác cả (chú đọc lại khắc rõ). Anh chỉ muốn nhấn mạnh cho đồng chí Tồn Vong biết là ở BK luôn luôn không bao giờ thiếu nhân tài và đã là sv BK thì phải có hào khí của BK.
    Còn lại nếu là dân VN mình thì đâu chẳng là anh em nhỉ?
    Sorry bác ccbtm vì lại đi chệch hướng.
  9. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ý của kitte là "các prof" nhé , nghĩa là "một phần" chứ kitte không có ý định nói đến "toàn bộ".
    Mình giải thích lại cho rõ ràng, không lại xảy ra "tranh luận" thì mệt lắm.
    Còn về salary thì theo anh biết nó không cao đến thế đâu. Đây là vấn đề nhỏ, mọi người đừng bàn sâu vào nhé.
    Câu hỏi và câu trả lời vẫn hơi chung chung, để lần tiếp sẽ hỏi kỹ thêm.
    Được ccbtm sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 22/09/2007
  10. tonvong39

    tonvong39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    @ all : nhà tớ ở phố Vọng chứ , Tồn vong với tiêu vong cái gì ..tớ đã nói như trên rồi còn gì , tớ khen TN ko có nghĩa là quyên gốc bk nhà mình , 1 bên là engineering 1 bên là science .. so hơi khập khiễng , nhưng đến nước này thì tớ đành phải nói thật vậy ... tớ khen TN nhưng nếu có sự so sánh thì bên bk to hơn , khoẻ hơn ..bk xứng đáng gọi là university còn TN là college ( vì TN là trường con nằm trong khối trường mẹ là ĐH QG gồm TN , CN , NN .... ) , về điểm chuẩn ĐH thì bk ăn đứt TN , về số lượng sv thì bk ăn đứt , về diện tích thì bk ăn đứt luôn - hiếm trường nào có đường 1 chiều , có thể làm tổ lái trong đó được .... về mức độ đào thải sv thì bk hơn đứt luôn , năm nào cũng vài trăm chú bay đi chỗ khác chơi , cơ sở hạ tầng thì có cả cái nhà trong đó có bác NT Quảng sinh sống , thư viện 10 tầng , cạnh ngay MoET ...phù kể ra mệt quá ..... tớ mặc quần lại được chưa - ha ha , đùa tí thôi , MOD ko thích xoá dùm tớ bài này luôn với , viết dăm ba câu mà bị anh em bk chửi ghê quá , thôi thế cũng mừng đi học xa mà không quyên gốc gác bk , về sau các bác giàu giàu nhớ quay lại góp tiền xây cho bk cái nhà , ..... nói thật chứ em thấy học CS ra trường phát phần đông là kiếm 500 dollars/ 1 tháng , trên 1000 us/1 tháng cũng chả hiếm đối với bk , nhưng bên TN kiếm được 500 us/ 1 tháng chắc ko có nhiều đâu , bên cơ bản ko nhiều tiền như bên nhà mình , đính chính lại em học KSTN , bằng điểm đại học , thi chảy máu mắt mới vào được .... thấy anh em BK hùng hổ xông ra 1 lũ thế này em cũng mừng rơi nước mắt , nhất là sau màn thống kê của bác kitte83 , thôi chấm dứt được rồi nhá , mấy bác tiếp tục tư vấn cho các bác khác đi , tháng 1 sang năm hết hạn rồi ...em ko nói chệch hướng topic nữa
    Được tonvong39 sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 22/09/2007
    Được tonvong39 sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 22/09/2007

Chia sẻ trang này