1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Nga - khổ quá - help me!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi VNNA, 16/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    hic, lại thêm 1 con người nữa ....Sang đi rồi sẽ biết bạn à.Chứ ở nhà mình ngồi nghe ma ko tận mắt thấy thì chắc là còn chưa tin .Sai lầm nhất là qua Nga mà học tiếng Anh!!!
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    hic, lại thêm 1 con người nữa ....Sang đi rồi sẽ biết bạn à.Chứ ở nhà mình ngồi nghe ma ko tận mắt thấy thì chắc là còn chưa tin .Sai lầm nhất là qua Nga mà học tiếng Anh!!!
  3. greenhope

    greenhope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tula là 1 thành phố nhỏ ko ồn ào nhưng có phong cảnh thiên nhiên khá đẹp đấy, ít nhất sau giờ học có thể đến vài nơi như vườn Толс,ой chẳng hạn để thư giãn và ngắm cảnh. Chứ mà học ở Moscow/Saint ồn ào náo nhiệt kèm theo cả đống tệ nạn xã hội như đầu trọc chẳng hạn thì ngoài giờ học chỉ có nước ru rú trong KTX cho an toàn chứ đi chơi trong mấy khu rừng có khi chết mất xác ấy chứ...
    Mấy năm trước đến Tula 1 lần (đi tham quan vườn Толс,ой) và ấn tượng lúc ra về là xe chạy ngang 1 con đường thấy có 1 nhà hàng mang tên Ha Noi gì đó ko nhớ rõ ^^
    Tuy nhiên qua Nga mà học bằng tiếng Anh thì ko ổn đâu, bọn Nga nó ngu tiếng Anh lắm, mấy đứa sv Nga học cùng với tui vào ĐH chúng nó mới bắt đầu học tiếng Anh ABC cơ đấy
  4. greenhope

    greenhope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tula là 1 thành phố nhỏ ko ồn ào nhưng có phong cảnh thiên nhiên khá đẹp đấy, ít nhất sau giờ học có thể đến vài nơi như vườn Толс,ой chẳng hạn để thư giãn và ngắm cảnh. Chứ mà học ở Moscow/Saint ồn ào náo nhiệt kèm theo cả đống tệ nạn xã hội như đầu trọc chẳng hạn thì ngoài giờ học chỉ có nước ru rú trong KTX cho an toàn chứ đi chơi trong mấy khu rừng có khi chết mất xác ấy chứ...
    Mấy năm trước đến Tula 1 lần (đi tham quan vườn Толс,ой) và ấn tượng lúc ra về là xe chạy ngang 1 con đường thấy có 1 nhà hàng mang tên Ha Noi gì đó ko nhớ rõ ^^
    Tuy nhiên qua Nga mà học bằng tiếng Anh thì ko ổn đâu, bọn Nga nó ngu tiếng Anh lắm, mấy đứa sv Nga học cùng với tui vào ĐH chúng nó mới bắt đầu học tiếng Anh ABC cơ đấy
  5. Boursier

    Boursier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    tha?nh thật chia buô?n, đến nước na?y chi? co?n cách ca?y tiếng Nga thôi
  6. Boursier

    Boursier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    tha?nh thật chia buô?n, đến nước na?y chi? co?n cách ca?y tiếng Nga thôi
  7. mumiy

    mumiy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hên cho bạn đấy. Đừng tốn tiền để sang Nga nữa !
  8. mumiy

    mumiy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hên cho bạn đấy. Đừng tốn tiền để sang Nga nữa !
  9. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chào VNNA!
    Tôi không học ở Tula nhưng cũng xuống đó vài lần, và ở KTX trường tổng hợp Tula một vài lần. Tula là một thành phố nhỏ, nằm cách Moskva 150KM về hướng Nam. Đây là quê hương của Lev Stolstoi, cũng là thành phố quan trọng trong thế chiến 2. Ngày xưa là thành phố vũ khí vì là nơi sản xuất xe tăng, pháo, đạn dược, ngày nay kinh tế của Tula cũng không năng động lắm, thành phố nhỏ và yên tĩnh. Trường Đại học tổng hợp quốc gia Tula là một trường lớn nhưng cũ kỹ và cũng không phải là trường nổi tiếng của Nga.
    Tại trường có khỏang 100 SV VN, các bạn sinh viên ở đây chủ yếu là theo diện nhà nước và quân đội. Cũng có một số học tự túc nhưng không nhiều. Sinh viên được ở trong 2 KTX gần trường, tuy cũ kỹ nhưng họ cũng đã sửa chữa và phòng ốc rộng rãi hơn so với phòng của SV ở Moskva. Tiền nhà theo tôi biết cũng không đắt lắm. Giá cả sinh hoạt rẻ hơn ở Moskva.
    Hiện nay nền giáo dục Nga đang phục hồi tuy nhiên việc học đại học bằng tiếng Anh ở Nga là không thể. Các GS Nga lớn tuổi không nói được tiếng Anh, ở ngoài đường thì người dân không dùng tiếng Anh. Kinh nghiệm nhiều năm học đại học ở đây dạy cho tôi một điều là dù đi bất cứ nước nào cũng phải học thật giỏi thứ tiếng của nước đó. Do đó tôi khuyên bạn nên tham gia khóa học dự bị, thường mất khỏang 1 năm học tiếng Nga, trước khi nhập học.
    Về ngành kiến trúc thì ở Nga có 2 nơi danh tiếng có thể học đó là trường Đại học Kiến trúc ở Saint Peterburg và trường Đại học Mỹ Thuật Moskva. bạn còn giữ ý định đi Nga thì nên học 1, trong 2 nơi này.
    Với khả năng tiếng Anh như vậy bạn chỉ cần cố một chút nữa thôi là có khả năng xin học bổng ở nơi có trường phái kiến trúc rất nổi tiếng đó là Italy, mời bạn đọc thread sau bên box Du học, trong đó có thông tin về học bổng của trường Torino:
    http://www9.ttvnol.com/Duhoc/911845/trang-4.ttvn?SearchTerms=Italy#9670038
    Gluck!
  10. VNNA

    VNNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin thanks toàn các bạn đã quan tâm & cho mình lời khuyên hợp lý. Sau một số sự cố, mình rút lại vấn đề như thế này:
    - Cái cty này ko lừa đảo, chỉ có chuyện là trường í ko có dạy english ngành của mình thôi.
    - thông tin từ các anh chị em của mình bên ấy và các mem box Nga đã chỉ ra rằng (và mình cũng hoàn toàn... nhất trí sau bao nhiêu ngày nghi ngờ) qua Nga học bằng tiếng Anh là chuyện KO THỂ hoặc rất hiếm.
    con em mình học = tiếng A bên ấy bảo giaó trình tiếng Anh thực chất được dịch từ tiếng Nga mà ra, lớp học lúc nào cũng có... fiên dịch, túm lại là "bình Heness mà rượu Voka"!!!
    Thế nên mình đã lựa chọn nước Nga & tp Tula ruì, từ h có nhìu vấn đề fải quan tâm hơn, hehe
    một lần nữa xin cảm ơn................

Chia sẻ trang này