1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Nga - khổ quá - help me!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi VNNA, 16/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    sao lại không ?
  2. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Tula = thanh bình + thân thiện.
    Khuyên bạn chủ topic 1 câu chân thành : Xác định học kỹ thuật - tiếng không quan trọng lắm. Đừng băn khoăn với vấn đề này.
    Ở Nga ,cho dù tiếng giỏi đến đâu đi chăng nữa - bạn vẫn bắt buộc phải học 1 năm dự bị ,ngoại trừ trường hợp có bằng tốt nghiệp Phổ thông tại Nga.
  3. vitcapcap

    vitcapcap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, hãy cùng tham gia trao đổi và giao lưu với hội viên Câu Lạc Bộ Tiếng Nga tổ chức LM8QT nhé. http://venuslenguyen.xlphp.net/forum/
    Blog: http://360.yahoo.com/lienminh8quocte
  4. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Học có quyết tâm không thôi ấy chứ.Sống sung suớng quen rồi. Học Kiến Trúc Gacu ở Saint, giửa trung tâm thành phố, kí túc xá nằm gần trường,bệnh viện gần kí túc xá,chợ siêu thị ở gần kí túc xá, Rulết hơi xa đấy thôi.Học kiến trúc là một trong những ngành đòi hỏi kiên trì vì 6 năm đại học,một năm tiếng.Bạn chịu được không.Mà lấy một cái bằng bt thì ko giải quyết được gì khi về VN, Học ít nhất cũng phải bằng đỏ,rồi nghĩ đến master sau rồi mới về Vn được.Suy nghĩ kĩ khi chọn con đường của mình.Thân ái và quyết thắng
    Cựu học sinh chơi bời Gasu
    Nhớ thương một thời!
  5. komnata

    komnata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    www.racus.ru ======>>www.nngasu.ru
    Được komnata sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 18/08/2007
  6. VNNA

    VNNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác nhé. Em thì hạ quyết tâm lắm lắm rùi, chỉ hơi cáu cái cty làm thủ tục nên than "khổ" vậy thui. Đúng là thời buổi kinh tế thị trường lun có cái bọn làm ăn kiểu vậy đó.
    Hôm nay lại ăn một cục tức nữa đây. Hồi làm hợp đồng thì họ cá độ đưa em vào tận trường Tula, làm thủ tục từ A đến Z lun, giờ thì lại thêm chiêu mới "Chỉ đón em ở Mát-xì, rồi đưa em ra ga, mua vé tầu cho em về Tula"....
    Tức quá! Hợp đồng nó soạn chỉ ghi là ''đón sân bay'' chứ có nói ***** grrrrrrrrrrr. Thôi lỡ rùi, bi giờ chỉ hỏi han mấy bác xem là đi tầu Nga nó thế nào, từ Mát-xì đến đấy bao nhiêu tiếng, xuống catch taxi gần đó không...
    Bực quá., cáu quá
  7. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bạn đến Tula . thành phố anh hùng đó . vành đai thép bảo vệ Moscov đại chiến thế giới 2 đấy .
    đi tàu càng hay . vì Tula cạnh ga tầu rồi .
  8. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn nên làm quen với ai đó trên diễn đàn này đang ở Tula để họ lên đón, sau đó trả cho họ ít thù lao. Chứ ra ga về đến Tula còn phải đi một đọan xa nữa mới về đến trường. Tàu từ Mos về Tula có nhiều loại trung bình mất khỏang 3 tiếng, tuy nhiên đi tàu bất tiện là ga tàu ở xa sân bay, sau đó về đến Tula ga tàu lại ở xa trường. Nếu bạn đi bằng Vietnam airline thì bạn sẽ đến sân bay Domodedovo từ sân bay này đi xe buyt mất khỏang 30 phút đến metro Domodedovskaiza sau đó bắt xe về Tula sẽ nhanh hơn vì bến đổ xe ở Tula nằm ngay sát bên hông trường. Còn nếu đi Aeroflot thì sẽ hơi cực đó.
  9. VNNA

    VNNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ồ, tớ đi Air Vietnam. Bay lúc 10.30AM tới đấy tầm 5PM chiềi giờ Mos. Bọn tư vấn nó nói nó book Hotel cho rùi sáng mai đi tầu.
    Tớ có nhờ con em tớ (đang ở Ria-zan) hỏi dùm thì her trả lời catch taxi từ Domo về Tula mất khoảng 5.000 rúp (3 chai). But nó sợ bọn taxi thấy tớ chuối nên chém gấp đôi.
    Nó cũng warning lun đi taxi thì coi chừng đến giữa đường nó đòi thêm tiền, ko chịu trả thì nó ko chạy nữa
    Chậc, hum qua tớ mới chửi cái bọn tư vấn đây!!!! Rối như canh hẹ.
    Ngu quá, lần đầu vào cái trụ sở phải nhận ra rùi chứ
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tục ngữ Nga có câu: Cái lưỡi dẫn mình đến được Kiep.
    Vấn đề quan trọng là bạn giữ được cái lưỡi.

Chia sẻ trang này