1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Nga - khổ quá - help me!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi VNNA, 16/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Thế thì tèo ... xuống đấy làm thủ tục nhập học thế nào? lỡ chưa đóng tiền học thì sao??? .. ngũ ngoài trời??? cứ cho 8h sáng ra ga, xuống đến nơi 11h chắc chẳng kịp làm thủ tục nếu không có người giúp.
  2. HAT125

    HAT125 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trong này có ai ở Tula ko? Liệu có thể giúp đỡ nhân vật này 1 chút được ko nhỉ? Ai cũng biết đất Nga là thế nào mà. Liều hết chỗ nói. Tớ thì tớ khuyên cậu thôi coi như vứt cái chỗ tiền học khôn ấy đi, kiếm chỗ nào an toàn + tử tế hơn mà học.
  3. VNNA

    VNNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ng quen bên Tula, tiền học đóng hết rồi, giờ chắc phiền him phiên dịch cho mình làm thủ tục thôi.
    Bữa đọc báo tuổi trẻ thấy mấy chú làm công nhân bên Ma-x còn ko dám đi metro về nhà, chỉ độc có taxi thôi nên nói chuyện vụ cty nó bảo mình đi train cho thấy cái cục tức nó lớn cỡ nào
    Cái ngu lớn nhất của mình là đâm đầu vào cái cty đấy chứ qđịnh sang Russ thì mình đã suy nghĩ kĩ, cân nhắc cả vụ an ninh rùi, mấy cái clip kinh dị của bọn đầu trọc cũng xem hết rùi, nói chung ''cẩn tắc vô áy nấy''
    thanks !!!
  4. vesnabich

    vesnabich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cậu đã đến Tula chưa? Sao im lặng lâu thế?
    Chúc mừng cậu với quyết định của mình!
    Thử thách còn nhiều trước mặt, chúc cậu chân cứng đá mòn!
    Có ra ngoài mới mở mang tầm mắt được.
    Nhớ uống hộ tớ chai bia "Kлинское" nhé!

Chia sẻ trang này