1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU HỌC NHẬT BẢN, Giấc mơ khó thành... cả đến khi sang tới Nhật, mới thấy "SỐNG trên đất Nhật" khó hơ

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi takeshikazuo, 04/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Hahaaaaaaa! Đúng là TAKASHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, viết bài làm anh cứ giật mình thon thót, trúng tim...đỏ mà lị! Giỏi , Giỏi!
    Chú bày cho anh cách trở thành TS Giấy đi, ước mơ của cả 1 dòng họ anh đấy, hehe!
    Anh đang lo tìm Scholar cho PhD, ngành CS đây!
    btw, anh có 1 em gái người Nhật sang bên mình ******** NGUYỆN. Chú xem có e gái nào thích luyện tiếng, suisen cho anh nhá!
    btw2, mar 5 này anh lại lên chỗ chú, đi bowling chứ, cả chú Nobi nữa????
    THANKSSSSS
  2. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Bo bo ơi là Bo bo,
    Takeshi chứ không phải là TaKAshi
    Bác có Scholarship làm TẠC sỹ rồi, thì Scholarship làm PhD thì có gì là khó đâu, lo làm gì.
    Ah, miễn là đừng có trốn học, đừng có BAN CĂNG với giáo sư hướng dẫn, đừng có hông bảo vệ đc cái luận án TẠC sỹ của bác là đc, keke
    4/3~13/3 em đi Myanmar, cho nên lần này thất hẹn với bác rồi. Chú Nobi cũng về Việt Nam đến đầu tháng 4 mới sang, hjhj...
    Còn vụ cô bạn Nhật của bác muốn ******** nguyện ở Việt Nam, thì thiếu gì... hik, HanoiJC nhà em đầy nhu cầu. Bác giới thiệu giúp em nhé.
    Bác PM cho em cái Con sờ tác, em sẽ nhắn cho mấy anh chị em ở HanoiJC liên lạc với bạn ấy,
    vừa giao lưu, vừa học hỏi./.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tiện thể post tý bài liên quan:
    DU HỌC SINH CẦN CHUẨN BỊ VÀ LÀM NHỮNG GÌ KHI MỚI BƯỚC CHÂN SANG NHẬT?
    1. Chuẩn bị trước khi đi:
    Khó khăn nhất vẫn là khâu Xin giấy "Chứng nhận tư cách lưu trú - o.T?格認s証~Z>" từ Cục nhập cảnh.
    Nếu như các visa đi ngắn ngày là xin tại ĐSQ của Nhật tại VN, sau đó sang đến Narita, Kansai... thì mới đến vòng Cục nhập cảnh. Hay nôm na gọi cách này là "tiền trảm hậu tấu"
    Còn, đi du học, đi làm thì phải xin được giấy Chứng nhận tư cách lưu trú trước rồi mới xin visa, cái này là "chỉ thị từ trên (Bộ ngoại giao Nhật)" xuống, cho nên việc xin visa gần như chỉ còn là thủ tục./.
    - Xin Giấy chứng nhận tư cách lưu trú, thường là do trường mình nộp đơn vào đứng ra xin hộ (dĩ nhiên là anh phải pass các kỳ phỏng vấn, thi viết, làm hồ sơ chứng minh tài chính, chứng minh quá trình học tập, chứng minh cá nhân, chứng minh quan hệ với người bảo lãnh...)
    - Sau khi trường xin được Giấy chứng nhận tư cách lưu trú, họ sẽ cấp đồng thời Giấy chấp nhận nhập học cho học sinh./.
    - Sau khi học sinh nộp đủ tiền học cho trường (giao động từ 65~80Man/năm đầu), trường sẽ chuyển Giấy chứng nhận tư cách lưu trú + Giấy chấp nhận nhập học + Biên lai thu tiền
    - Với 3 giấy tờ trên, học sinh hoàn thiện hồ sơ xin visa, và đi xin tại ĐSQ Nhật tại Việt Nam.
    - Thời hạn cấp visa là sau 1 tuần kể từ ngày nộp.
    (có một số trường hợp đi xin visa, ĐSQ sẽ phỏng vấn nhỏ nhỏ một chút nữa)
    - Sau khi có visa là học sinh có thể đi Nhật rồi => Vé máy bay nên đặt ngay sau khi hồ sơ xin visa được nhận.
    - Vé máy bay khi mua nên hỏi rõ phòng vé xem có vé dành cho học sinh hay không, như thế sẽ rẻ đi được một phần.
    2. Mang gì theo khi đi Nhật:
    - Sách vở: mang cái gì thực sự cần thiết thôi, đừng có tham mang nặng. Những sách nên mang theo đó là sách về Toán - Lý - Hoá (nếu anh chị muốn học tiêp sau đó lên Đại học về các ngành khoa học tự nhiên <= Cái này cần ôn tập nhiều). Nhưng cũng chỉ mang cái nào thực sự quan trọng, và có tính chất tổng hợp thôi./.
    - Quần áo: Quần áo ở bên này cũng không đắt quá so với ở Việt nam đâu, cho nên, cũng chỉ cần mang những gì còn mới, gọn nhẹ thôi./.
    - Đồ dùng phụ như kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội đầu... mang theo cũng được, nhưng ít ít thôi... dùng cho thời gian đầu 2~3 tháng là đc, vì shop 100Y bán cái đó nhiều lắm./.
    - Đồ ăn: Đồ ăn bên này phong phú, nếu biết cách mua sắm thì cũng rẻ thôi, ko quá đắt so với VN đâu, cho nên, có mang thì mang những gì độc độc một chút. Đừng mang MỲ TÔM, LUONG KHO đi, cái đó vào shop 100Y cũng đầy, mỳ tôm 100Y 2gói
    Đồ ăn độc độc mà ở nhật ít có, có thể kể ra ở đây như: Nước mắm (Nhật có nhưng đắt và không ngon), Bột canh (cái này độc), các loại gia giảo như Hành khô, mộc nhĩ, quế, hồi, xả, riềng....
    Nói chung, chuẩn bị hành lý cho gọn nhẹ, đừng để quá cân, rồi lại phải vất lại thôi.
    Điện thoại, máy tính: có cũng không nhất thiết phải mang theo. Điện thoại có mang sang cũng vất đó thôi, ko dùng đc đâu. Máy tính thì mang theo cũng đc, đỡ phải mua. Nhưng, tính đến phương án mua cũng nên, vì toàn thấy ng ta chuyển máy ở Nhật về chứ ít ai làm ngc lại.
    Bằng lái xe, nên mang theo. Vì nếu có ý định dùng xe máy, thì nên mang theo, còn đổi sang bằng của Nhật (có một số nơi ko cho đổi nhé)
    3. Thủ tục tại Sân bay./.
    Ngay sau khi lên máy bay ít lâu, tiếp viên hàng không sẽ đưa cho mỗi ng mấy tờ khai nhập cảnh, khai hành lý mang theo..., nên để sẵn bút bên ngoài hành lý, ghi trước đi, đừng có đợi đến nơi mới ghi.
    Cái tờ giấy vàng vàng ghi về bệnh tật, sức khỏe các thứ... cứ ghi tất là KO BỊ GÌ, OK cả
    Cái tờ khai mang theo ma túy... gì không thì cứ khi là KHÔNG hết,
    Mang theo bao nhiêu tiền, thì cứ ghi đúng là đc, miễn đừng quá mức cho phép, keke
    Ra khỏi máy bay, thì cứ NGƯỜI TA ĐI ĐÂU MÌNH ĐI ĐẤY, đừng có để mọi người đi hết sạch rồi mới đi.
    Tại chỗ thủ tục hải quan, có chia ra thủ tục cho ng nước ngoài, và thủ tục cho người Nhật => chỗ đó, đi theo mấy bác tây, bác ta là được, ko có xếp hàng với ng Nhật mất công
    Ra khỏi cửa hải quan, thế là bạn đã chính thức bước chân tới Nhật rồi.
    Nhận hành lý:
    Hành lý trước khi ký gửi, nên buộc cái dây gì đó hoặc dán gì đó làm cái ĐÁNH DẤU riêng cho mình, tránh nhầm lẫn với hành lý ng khác, họ đánh cho
    Có thể ở sân bay sẽ có khoảng 2 ~3 điểm trả hành lý khác nhau => túm nhân viên hàng không, cảnh sát... mà hỏi xem Chuyến bay của TAO thì hành lý trả ở chỗ nào => ra đó mà đợi.
    Hành lý nặng đấy, lấy xe đẩy mà đẩy, đừng có sách, vừa nặng, mà ng ta lại cười cho
  3. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Bài dài nên phải cắt làm 2, hjhj
    4. Khi sang đến Nhật, cần làm những gì đầu tiên?
    - Đón tại sân bay: Cái này thì nhất định phải có người đón, nếu trường cho người đi đón thì ok, còn không, phải liên lạc người quen bên Nhật đi đón, không có không biết đường mà đi đâu.
    - Về tới nơi, thì cứ dọn dẹp thu dọn hành lý các thứ cá nhân cho xong đi, có háo hức mấy cũng nên để hôm sau hãy đi chơi...
    - Thủ tục nhập học: Cái này cần làm đầu tiên, mang theo giấy tờ cá nhân các loại
    - ->人TO証~Z>, Thẻ ngoại kiều: Cái này cần ưu tiên làm sớm.
    Mang theo giấy tờ cá nhân (Hộ chiếu, thẻ học sinh, 2 ảnh 4.5 x 3.5, Tờ khai...) đi làm. Hạn trả thường là 2 tuần sau đó.
    - Đăng ký dấu cá nhân (印''?: Cái này có thể làm lúc nào cũng đc, nên làm sớm đi, vì nó liên quan đến việc làm Tài khoản ngân hàng các thứ sau đó nữa./.
    - Đăng ký Tài khoản ngân hàng: Sau khi có Inkan, và thẻ ngoại kiều, đi mở tài khoản ngân hàng luôn đi.
    Nên mở 2 cái, susume là Mitsubishi UFJ và Mizuho.
    Tại sao mở 2 cái? => Một cái dùng thực tế, một cái dùng chỉ để sau này làm hồ sơ xin đổi visa...
    (thực tế là hầu hết học sinh đều đi làm thêm over so với quy định => Cần có 2 tài khoản để linh động trong việc gửi tiền, chuyển tiền và quản lý tiền)
    Dĩ nhiên, mở Tài khoản ko mất phí đâu mà lo
    - Mua xe đạp:
    Nếu bạn ở cách ga gần nhất khoảng 15 phút đi bộ trở nên, thì nên mua lấy một cái xe đạp mà đi. Mua xe second hand ở cửa hàng recycle ấy, giá tầm 6000Y trở lên.
    - Đăng ký điện thoại:
    Anh em bên này hầu hết đều dùng Softbank. Mình cũng dùng softbank.
    Chú ý là mua loại điện thoại đời thấp thấp thôi, cái mà số tiền trả thực hàng tháng ít ít ấy. Đừng có lấy những con đời mới nhất, kể cả giá vẫn là Zero Yen, nhưng, tiền thực tế phải trả sau đó đắt lắm.. Thử cái biết liền à
    Softbank cho phép gọi trong mạng miễn phí từ 1h sáng đến 9h tối hàng ngày.
    Nhắn tin cũng chỉ nên nhắn sms cho khỏi tốn tiền./.
    Nhắn tin qua mạng khác như docomo, AU.. thì đăng ký một email điện thoại, dùng chức năng đó để nhắn (mất phí nhá )
    Khi đăng ký điện thoại, nên cắt toàn bộ những dịch vụ nhỏ lẻ khác như vào net, 3G... vì ko dùng cũng mất phí hàng tháng, và có dùng thì cũng chết tiền. Tiết kiệm là quốc sách
    - Vé tàu đi hàng tháng (soY^): Nếu bạn đến trường bằng tàu điện, thì nên đăng ký vé tháng cho rẻ.
    Trường hợp học trường tiếng, rất tiếc hầu hết là không đký được vé tháng dành cho học sinh (vì khi này, visa của bạn cũng mới chỉ là 就学, chứ không phải là .T学, cho nên sẽ chưa đc giảm)
    Nhưng, vẫn cần làm vé tháng mà đi, vì còn đi lại nhiều./.
    Nếu từ nhà đến trường, ko phải đi tàu, thì dĩ nhiên, chả đăng ký làm vé tháng làm gì.
    - ?格-活, Giấy chứng nhận tư cách hoạt động ngoài tư cách - nôm na là "giấy chấp nhận đi làm thêm":
    Sau khi có được Thẻ ngoại kiều, thì nên hỏi giáo viên trường làm cho. Thủ tục cũng hỏi thầy cô giáo ấy.
    Dĩ nhiên, nếu tiếng nhật của anh chị còn kém, giáo viên sẽ chưa cho đi làm thêm luôn đâu.
    Bài tiếp theo: chưa nghĩ. Đợi khi nào đi Myanmar về tớ viết tiếp.
    Chúc cho các tân du học sinh tháng 4 tới đây có một cuộc hành trình mới đầy may mắn và tốt đẹp.
    Lời nhắn: THỰC HỌC, học cho mình, học cho bản thân, học cho gia đình, học cho xã hội... => Đừng có quên nhiệm vụ chính của mình là HỌC TẬP./.
    Con đường phía trước còn nhiều gian nan, KHỔ và KHỔ... nhưng hãy cố gắng nhé, các anh các chị tân du học sinh.
    Good luck!
  4. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0

    DONE!
  5. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Ngược dòng thời gian:
    Sáng nay, mình nhận được điện thoại, liên lạc của một cô bé. Cô bé ấy đang muốn về Việt Nam, nhưng tuyệt nhiên không có cả tiền để mua vé về.
    Từ khoảng 6 tháng trước, cô bé đó và mấy cậu trai trẻ nữa chẳng có việc gì làm, giờ vẫn còn đang sống những ngày vất vưởng.
    Chừng 3 năm rưỡi trước có 2 cậu học sinh trường tiếng rời Okinawa phiêu bạt giang hồ
    Trước đó ít lâu, có 1 cô - 1 cậu, yêu nhau. Cậu bé quyết định phiêu bạt, vì tình cô bé cũng phiêu theo!
    Trước đó vài tháng, một cu cậu chân ướt chân ráo vừa sang Nhật, tiếng chưa biết thứ gì. Nhưng vì những nợ đọng một đống tiền chạy đi Nhật, nên đã tự quyết định mình là người đầu tiên bước chân vào giang hồ.
    Cách đây chừng 4 năm, khi mình đi dịch cho một trường tiếng tại Nhật (một trường thuộc loại baka mà mình không biết), đã có một khoá học sinh sang Nhật khi đó!
    Trong đó, có những mảnh đời như trên!
  6. dangquybk

    dangquybk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi em đi đăng ký một chiếc Softbank nữa cho vợ em dùng, mới biết họ có quy định mới là người nước ngoài nhất thiết cần phải có thẻ tín dụng mới đăng ký hợp đồng mới được.
    Trước đây chỉ cần bankbook là okie (trừ một số model của Nokia, Samsung và dòng Windows Mobile, Iphone).
    Chắc là do người nước ngoài (trong đó có anh chị em VN) bùng hợp đồng nhiều quá chăng?
    Thậm chí mình đang dùng Softbank và chưa tháng nào trả chậm một xu, vậy mà vẫn không thể đăng ký một điện thoại khác. Chưa gì đã bị soi ID và passport, mà dù visa còn đến tận 2012 cũng vẫn bị từ chối.
    Cuối cùng thì cũng có một cửa hàng chấp nhận đăng ký cho mình, nhưng phải trả tiền máy trước.
    Đăng ký thẻ tín dụng thì 3 lần 7 lượt bị miokuri...
  7. haijingg

    haijingg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vợ bạn Dangquydk sang đó thì có kiếm job gì làm kô ạ? Em nghe nói dân Nhật kô tuyển những người làm nói tiếng anh, nhất là tiếng Anh bập bẹ không chuẩn như dân Việt.
  8. dangquybk

    dangquybk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã hỏi thăm ạ. Vợ em vừa tốt nghiệp Ngoại Thương KTĐN tiếng Nhật, quay lại JP làm ở FPT Japan - văn phòng Osaka.
    Về tiếng Anh thì đúng là hơi ít tuyển, trừ khi công ty đó có dự án/ chi nhánh ở Việt Nam.
    Em ra trường rồi sang Nhật làm cũng với vốn tiếng Anh bập bẹ không chuẩn thôi ạ. (Lúc đó tiếng Nhật là zero, không cả bập bẹ gì được hihi). Giờ thì dùng cả Anh cả Nhật ^_^
  9. haijingg

    haijingg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  10. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi ngồi nghe lỏm thằng cu em nói chuyện, chuyện về một thằng cu em khác, sang học tiếng Nhật đâu được 1 năm rồi.
    Để nó đi được Nhật, gia đình phải đi vay mượn không biết bao nhiêu là tiền.
    Một năm rồi, thời gian trôi nhanh thật.
    Nhưng cái khoản nợ mà gia đình nó vay mượn ban đầu vẫn còn đó. Mẹ thằng cu em nói một câu, mà mình đau xót hết cả ruột:
    "Con bảo thằng A nó gửi tiền về cho gia đình đi chứ? Lâu lắm rồi không thấy nó gửi gì về"./.
    Nhật Bản có thực sự là thiên đường, là nơi hốt bạc, với những khoản thu nhập làm thêm hàng tháng từ 1200~2500$ như bao nhiêu trung tâm vẫn quảng cáo?
    Có đấy, 1200$/tháng là hoàn toàn có thật. Nhưng để có được con số đó thôi, là bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của những đứa con.
    Chúng nó cũng biết thương gia đình lắm chứ, chả đứa nào đành tâm nhìn bố mẹ ở nhà ôm đống nợ to đùng mãi được.
    Nhưng, MƯU SINH./.
    Ở đâu cũng phải mưu sinh. Nó sang Nhật được một năm rồi, cày cật lực mới chỉ đủ để trang trải chi phí cho bản thân nó, huống chi để dành và gửi về gia đình. Nó đau, nhưng làm sao được?
    Chả nhẽ bỏ trốn?
    Trốn thì sẽ chẳng phải đóng tiền học cho năm tiếp theo nữa, nhẹ đường tính chuyện làm thêm, thực hiện cái giấc mơ hồng 1200~2500$ / tháng. Khi đó thì nó có thể tiết kiệm gửi về cho gia đình rồi?
    Ôi những giấc mơ màu hồng.
    Nó đang sống trong thực tế đấy, mà sao cái màu hồng đó lúc thì đỏ như máu, lúc thì đen như mực vậy./.
    Đầu óc nó quay cuồng, còn nghĩ sao được đến chuyện học với hành.
    Đừng có bắt nó học nữa./.
    GIẤC MƠ HỒNG

Chia sẻ trang này