1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU HỌC NHẬT BẢN, Giấc mơ khó thành... cả đến khi sang tới Nhật, mới thấy "SỐNG trên đất Nhật" khó hơ

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi takeshikazuo, 04/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yamanishi

    Yamanishi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi hồi chưa xuất ngoại, nếu bạn kiếm được 1man/ngày đã thấy OK! sống được cả tháng sinh viên rồi, nhưng hiện tại bạn đang ở japan, bạn chỉ sống được trong 1ngày àh!
  2. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận đọc bài của mọi người xong thấy đầu óc mình hiểu thêm nhiều thứ hehê...
    Cảm ơn bạn Gà....hik nhưng đọc xong những ji bạn Gà viết làm mình thấy hơi lo lo...vì mình cũng thuộc dạng ra đi sớm như bạn nói,chưa có kinh nghiêm làm ở vn ,học xong Pt rồi học đc một kì ở Ngoại Thương là đi rồi,nên ko biết khi về Vn mình có tiếp thu đc tình hình ngay ko nữa( tại mình tính năm sau học xong là cũng về rồi mà)
    Đúng là khi sang bên này bị quấn đi bởi nhiều thứ ....thực chất những ji đã học và có đc ko biết khi về Vn có thể dùng đc ko...nên cũng băn khoăn lắm
    Mong các chư vị chỉ giáo cho
    To anh takeshi: cũng ko trơn tru lắm anh ah...hihi nhưng mình đã đi rồi thì phải đi thôi ạ.vào đây đọc bài của mọi người mới thấy toàn lão làng và sư phụ cả...ngưỡng mộ lắm lắm hehe
  3. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Gà./.
    Ý kiến của bạn hay lắm, hihi... Không có gì phản biện cả.
    Còn, bản thân Takeshi VẪN nhìn "sáng" với những người học lên Cao học, thạc sỹ, tiến sỹ đấy chứ.
    Dù có là giấy, họ vẫn có trong đầu nhiều rất nhiều kiến thức quý báu mà
    Cái mà Takeshi dụng ý ở đây, là mong:
    những bác thạc sỹ, tiến sỹ vì một chút chạnh lòng mà cố gắng hơn nữa,
    mong các bác ấy có thể đưa ra được nhiều hơn nữa những cái mới mẻ góp phần xây dựng và thúc đẩy xã hội VN phát triển.
    Takeshi vẫn thích chơi cái trò: đập cho bẹp dí xuống trước (rơi từ trên MÂY xuống ĐẤT), rồi mới hé đường cho đi mà./.
    Căn bản, anh chị em chúng ta vẫn MƠ nhiều quá, cần ĐẬP để cho rơi xuống mặt đất thui
    Một lần nữa, cảm ơn gà.
    Cảm ơn cả bạn Mabroshi85 nữa
  4. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, đã vote 5 sao lấp lánh để cảm ơn hai bạn
    Những bạn khác như Map, như Sen, như XTr..., đã vote từ trước rồi, hổng vote thêm được nữa
  5. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Takeshikazuo
    Chỉ là vài dòng san sẻ cùng mọi người thôi.
    Anh Takeshikazuo đang ở Nhật à. Anh đang ở TP nào vậy?

    Chào Mabroshi85
    Em đang học ở TP nào vậy?
  6. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Takeshi đang ở Tokyo
    Nếu ở quanh quanh đây, hum nào tụ tập đê, hehe...
    Mabroshi cũng ở Tokyo đấy
    Mà, ai vừa vote mình 1 sao vậy trời
    Ai mà ác thế nhỉ???
  7. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các anh/chị đã chia sẻ kinh nghiệm.
    Dù sao thì em nghĩ, những kinh nghiệm trên tuy nói về số nhỏ các bạn du học ở Nhật, nhưng có thể mở rộng ra cho tất cả các học sinh du học khác. Dù có ở đâu, đi theo con đường học bổng hay tự túc thì các bạn/anh/chị/em cũng phải cố gắng - ko có con đường nào trải sẵn hoa hồng cả.
    Nhất là với những bạn nào đi theo con đường tự túc mà lại ko vì mục đích học hành (em theo học lớp tiếng Nhật cấp tốc 5buổi/tuần gặp khá nhiều em theo kiểu này) - vì gia đình nghĩ sang bên đó có thể gửi tiền về nhanh để trả hết nợ mà con mình ko có khả năng vẫn cứ cố chạy vạy cho sang bên Nhật. Nhưng ở lại được thì ít, mà về thì nhiều. Chưa kể về lại phải gánh trên vai đống nợ ko biết làm cách nào để trả. Vì thế cũng hy vọng những bạn/ace nào đang có ý định đấy thì nên suy nghĩ lại thật kĩ càng.
    Dù là theo học ở nước nào, thì việc đi làm thêm cũng gần như là ai cũng trải qua (vì đúng như anh takeshi nói, dù nhà có khá giả mà biết suy nghĩ thì cũng chẳng ai đem muối bỏ biển - chứ đừng nói những bạn nhà ít điều kiện). Việc làm thêm thì cũng vất vả đấy, vì đa số đều chưa đủ trình độ để làm những việc "trí óc" nên 90% là phải làm việc chân tay. Sức khoẻ là điều quan trọng nhất. Em ko học bên Nhật nhưng cũng có điều kiện du học nước khác, và cũng may mắn tìm được 1 công việc cashier cho 1 chị người Việt Nam mở cửa hàng, những cửa hàng do người nước mình mở thì em thấy ít khi bóc lột hơn :P (tất nhiên cũng tuỳ thôi ạ). Nhưng dù gì thì tiền lương kiếm được cũng chỉ có thể để dành 1 ít thôi. Vì nếu so với mức sống ở VN thì có thể là nhiều, nhưng cta làm việc ở nước ngoài thì tiền sinh hoạt phí đâu có thể như nước minh`. Vì thế ở mức tiết kiệm nhất mà đủ thời gian học hành thì em nghĩ cũng chỉ phần nào hàng tháng thôi ạ. Nếu ko thì sẽ rất dễ bị cuốn theo cái vòng là bỏ học mà đi làm. (Em xin đặc biệt nói đến những a/c/e nào theo học bằng trên đại học mà lại theo con đường tự túc - vì rất nhiều người đã đi với í nghĩ ban đầu là để học, nhưng sang bên nước ngoài lại thích kiếm tiền hơn - và với suy nghĩ đã có 1 bằng đại học rồi nên họ lại càng ko chú tâm đến việc học như những em học sinh chưa có 1 tấm bằng trong tay - em đã gặp và quen nhiều người như thế ạ).
    Chà, còn nhiều suy nghĩ lắm mà tự nhiên ko tìm được lời nào để nói. Có lẽ sẽ để 1 bài khác :D
    Chúc mọi người học tập thật tốt ^-^
  8. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng có mấy em PM hỏi Takeshi về chuyện du học.
    Takeshi vất cho cái link topic này, bảo đọc trước đi, có gì cần hỏi mà chưa được nói trong đó thì hỏi sau.
    Thế là "một đi không trở lại"
    Đơn giản chỉ vì: LƯỜI LẮM CƠ
    Cứ xem như chuyện đùa ấy, thì sẽ vẫn tiếp tục ôm "giấc mơ" và ngủ quên trong cái "giếng" thôi
    Đọc đi trước khi hỏi nhá
    Cả chú Ép phơ nữa!!!
    Có chịu đọc không thì bảo
  9. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Dạ nghe lời anh Takeshi ,em lại lộn lại trang đầu đọc lần nữa để tìm hiểu kĩ hơn vì sao mọi người cứ" một đi ko trở lại" ....làm đại ra Takeshi phải bùn lòng.....oh my god
    sau 1tiếng 30 phút đọc và 15 phút suy nghĩ hehe e thì em nghĩ là...
    1:đọc tựa topic xong họ thấy chùn bước hoặc ko mún mất đi chút ít còn lại giấc mơ đẹp nên họ ra đi
    2: Đa phần trong này nói về học bổng và dành cho những người đi theo học bổng.....đối với dân tự túc có lẽ nhiều khi wá xa vời chăng.Và em cũng thấy đại ra Takeshi có cái nhìn rất nghiêm khắc với những ai đi tự túc thì phải....hì hì em cứ nhìn thế anh takeshi bỏ wá cho nhé
    3:cái này thì chắc là do lười đọc và ngại đọc thật rồi....ai mún kiếm học bổng và .^輩 thì vào đây hơi bị bổ ích đấy nhé....toàn đại ra thối nhé hé hé....

    Giờ thì em kể chuyện....hik chưa gặp trường hợp này bao h nên ko biết sao nữa.
    thằng bạn mình vưà mới từ vn wa....thức ra là để học thạc sỹ công nghệ sinh học ( học ĐHBK 5 năm ra ma)....và có học bổng toàn phần ( theo như nó nói) khi bắt đầu vào ctr học thạc sỹ ở đại học Osaka. Thế mà bây giờ sang đây nó mới đc học tiếng nhật căn bản từ đầu trong một năm ( tiếng anh thì bt ....chưa nói là wá bt)....Mình thiết nghĩ xin học bổng ở vn giờ ra sao nhỉ....rồi dù cố gắng đến mấy thì trong một nắm học tiếng bạn mình sẽ học thạc sỹ bằng tiếng nhật thế nào khi còn chưa thể nhận định đc tròn âm rõ chữ người nhật nói ....thế mà giờ nó đòi đi làm vì bắt đầu bị cái gọi là cơm áo gạo tiền quấn theo....chẹp chẹp đúng khó 1 man lần.
  10. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Bên trên gọi mình là "đại ra"...
    bên dưới kêu ở đây toàn "đại ra THỐI"...
    Rõ là mắng mình đây mà
    Còn, cái lười ấy.... chỉ vì thấy nhiều chữ thôi, (Thực ra mới có 8 trang thôi nhá, há há)
    Nhưng, chuyện mà mình quan tâm, mà không chịu đọc thì... hehe, ở nhà đi cho khỏe

Chia sẻ trang này