1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học nước ngoài,có fải một quyết định đứng đắn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetlove7285, 06/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetlove7285

    sweetlove7285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Du học nước ngoài,có fải một quyết định đứng đắn?

    TÔi đã chia tay người yêu,và chỉ vì muốn quên anh nên tôi quyết định đi du học.THÊ có fải là sai lầm ko?có quá nông nổi khi quyết định như vậy,tôi thật sự muốn có một .................người đồng cảm....help me

    {size=4}{red}Em nhắn gió mây mang anh đến đây.đến với em một lần đến với em cho tim nay thôi không còn cô đơn
  2. cong_tu_nha_ngheo

    cong_tu_nha_ngheo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ đó là giải pháp đúng đắn , bạn cần phải có tương lai của mình chứ .
    bạn đi du học sẽ có tương lai của minh` hơn , sau dó 1 thời gian thì bạn sẽ thấy quên người kia ngay y'' mà .
    quan trong tương lai của mình chứ
    Là thi sĩ phải rượu như nuớc lã
    Hút thuốc như kiến tạo sương mù.
  3. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mình đã trả lời chủ đề của bạn về "Chúng tôi đã chia tay, làm thế nào dể vẫn giữ được một tình bạn". Bởi vậy mình hiểu hoàn cảnh của bạn; và cũng mạo muội đưa ra 1 lời khuyên sau.
    Việc đi du học nước ngoài, có ưu điểm và cũng có nhược điểm.
    Ưu điểm là khi đi ra môi trường hoàn toàn cách biệt với người yêu cũ, bạn dễ dàng quên được tình cảm cũ hơn. Hơn nữa khi đi du học ở một môi trường xa lạ, khó khăn về đủ mọi phương diện: tiếng nói, sinh hoạt hàng ngày, học tập, v.v... bạn sẽ rất bận rộn và sẽ có thể bị cuốn theo nhịp độ của cuộc sống mới và quên đi quá khứ của mình. Hơn nữa bạn sẽ có điều kiện để trưởng thành, rắn rỏi hơn.
    Nhược điểm, oái oăm thay, cũng chính bắt nguồn từ ưu điểm. Đi xa nhà lần đầu tiên là cả 1 vấn đề lớn; nhất là đối với người đang mất cân bằng như bạn. Bây giờ, bạn rất buồn vì thất bại trong TY, nhưng bạn vẫn còn nhận được sự hỗ trợ (rất lớn, có thể bạn ko ý thức được thôi) của cha mẹ, anh chị, bạn bè.... Bạn thử tưởng tượng bây giờ bạn sang một nơi xa lạ, không người quen biết, bạn sẽ ra sao? Rồi còn những việc tưởng như nhỏ: bạn sẽ phải tự lập trong sinh hoạt hàng ngày: nấu nướng, giặt quần áo, đi chợ, v.v... trong khi đó bây giờ bạn còn là 1 "tiểu thư" (đoán thôi, có thể sai), tất tần tật mọi việc đều có mẹ lo. Bạn có đủ bản lĩnh để đối mặt với khó khăn không??
    Bạn có thể vì khó khăn mà học hành sa sút, bạn sẽ buồn, sẽ tự ti, và khó khăn này tới khó khăn khác sẽ kéo bạn xuống, làm bạn sa sút hơn. Rồi ở nơi đất khách quê người, ngay đúng khi bạn đang buồn vì chuyện tình cảm, cô đơn, có ngay một anh chàng họ Sở, ân cần giúp đỡ bạn, khéo léo gợi đúng tâm lý của bạn, và........
    Nhưng bạn đừng sợ hãi nếu bạn có lòng tin. Tất cả những điều này đều có thể chỉ là giả tưởng; và khó khăn sẽ có thể chỉ làm bạn thêm cứng rắn mà thôi.
    Mình nói mâu thuẫn quá phải không? Nhưng thực sự cuộc sống là như vậy: Khó khăn sẽ vùi dập kẻ yếu, và làm cho người cứng rắn, cứng rắn thêm.
    Dù sao quyết định cuối cùng phải ở bạn. Mong bạn suy nghĩ cho kỹ càng. Mình thì hơi thiên về ý kiến không nên đi trong lúc này (ít ra là trong 6 tháng nữa).
    Còn một điều nữa. Mình khuyên bạn nên tìm một người lớn tuổi mà bạn tin tưởng để tâm sự và hỏi ý kiến (nếu không tâm sự được chuyện tình cảm thì ít ra là hỏi ý kiến về chuyện học hành, sự nghiệp).
    Chúc bạn mọi điều tốt lành nhất.
    --Pippin
  4. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Con gái cơ mà ... chuyện vặt là nhỏ .
    Nhưng nước nào cũng có những chàng trai Việt cô đơn và rất dễ dàng để bạn sa ngã vào tay họ . Dám chắc là nước nào có SV du học là có người VN cô đơn . Và khó khăn lắm bạn mới có thể chịu được trừ khi ở KTX dành riêng cho SV nữ và không cho phép con trai vào ( khó lắm ... chỉ có nước nào đạo Hồi thôi ) . mà bạn mới sang ... sẽ lọt ngay tầm ngắm . Mọi việc sẽ có người giúp bạn .... tất nhiên rồi vì bạn là newbie . Rồi cứ thế tình cảm cứ phát triển dần .
    Ít có người có người yêu ở VN rồi mà đi nước ngoài chung thuỷ lắm . Vẫn cặp bồ ... tối chat và đêm về với thằng khác . Cái này là sự thật vì tôi đã gặp không ít .
    Vậy hãy suy nghĩ kĩ , đi để làm gì ... có quyết tâm được không . Vì theo số đông là yêu nhau ở nước ngoài rồi lấy nhau thì dễ tan vỡ . Và trước hôn nhân thì đa số đã bỏ nhau rồi . Và mời sang box GDGT xem con trai nhận định trinh tiết thế nào . Lúc đó chỉ còn nước lấy Tây .
    In progess .... 3% complete ...
    zjealous@nguoitronggiangho.com
  5. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cần nhìn con gái đi du học bằng cái nhìn khắt khe như vậy hay không? Du học hay ở trong nước cũng thế, vấn đề là quan niệm sống của mỗi người thôi. Tôi đi du học gần 4 năm rồi, nhưng chưa từng quan hệ với ai dù đã có một vài mối tình. Bạn đừng hăm doạ các em bé như vậy nhé.
  6. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Tại 90% rồi nên tôi biết là có số 10% còn lại . Nhưng đa số thì làm người ta nghĩ theo cái đa số bạn ạ . Với cả tuỳ hoàn cảnh , tuỳ nước mà bạn học nữa .
    In progess .... 3% complete ...
    zjealous@nguoitronggiangho.com
  7. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã làm một cuộc khảo sát nào ở trong nước hay ngoài nước để biết cái tỷ lệ đó như thế nào chưa mà kết luận như vậy? Tôi học ở Châu Âu bạn ạ, và dĩ nhiên là cả tôi và bạn trai tôi đều có phòng riêng có thể đưa ai vào tùy thích, chẳng phải sống ở một ký túc xá nữ hay một nước hồi giáo nào đâu.
    Nhiều lần chúng tôi cũng ở lại nhà nhau, nhưng anh ấy ngủ ở sofa. Tôi chẳng nghĩ chuyện đó tốt hay xấu, nhưng tôi không muốn xảy ra vì tôi là người sâu nặng trong tình cảm, sợ nếu không thành thì cả đời sẽ không quên được, và anh ấy cũng tôn trọng ý kiến của tôi.
    Bạn lượn qua các box trong diễn đàn này cũng nhìn thấy đầy dẫy các quan hệ ******** trước hôn nhân xảy ra trong nước đấy thôi.
    Tôi chỉ không thích bạn kết luận kiểu chụp mũ như thế.
  8. sweetlove7285

    sweetlove7285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ mình đủ nghị lực để có thể không sa đà vào một tình yêu mới đầy cám dỗ và mật ngọt như sellsoulfordevil nói đâu.mình post bài này lên chỉ để được khăng định rằng mình đang làm đúng thôi.cảm ơn các bạn.
    đã bao giờ anh nghe tim mình nhói đau???????????
    {size=4}{red}Em nhắn gió mây mang anh đến đây.đến với em một lần đến với em cho tim nay thôi không còn cô đơn
  9. bamboovn

    bamboovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Doc bai cua ban ma thay truong hop cua toi 3 nam ve truoc, dung that la di du hoc luc tam trang dang mat thang bang thi kho hon nguoi khac rat nhieu. Sang nuoc khac, khong nhung phai thoat ra khoi chuyen tinh cam cua minh, ma con phai duong dau ngay voi kho khan moi: ngon ngu, moi truong moi. Toi nghi ban lam duoc ma, day cung la 1 co hoi de lam cho minh them cung ran. Chi kho khan trong thoi gian dau thoi, roi thoi gian lam ban lay lai duoc thang bang mac du chac la kha lau. Con chuyen "qua dem" cung tuy nguoi thoi ban, dung co danh dong het moi nguoi nhu vay. Ban di phong van tung sinh vien du hoc roi hay sao, ma biet chinh xac 90% va 10% the!
  10. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Su nghiep ,tuong lai cua ban rong mo neu ban hoc tot o nuoc ngoai....Chia tay nguoi yeu roi moi di du hoc thi binh thuong thui...ko nen lo nghi nhieu......Tren doi con co nhieu nguoi con trai tot hon nguoi yeu cu cua ban.....
    Toi day da bo lai moi tinh ba nam troi o Vietnam de dam dau sang Duc di du hoc....7 thang sau nguoi yeu tui di lay vo.....Ly do la gi?Vi bo me anh nen anh lay vo......Ặc ặc ......Một li do chuoi ko chui noi......Nhung cung tot.....Vi bgio toi co the di tim mot nua con lai cua doi tui tot hon gap ngan lan con nguoi bac beo kia

Chia sẻ trang này