1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học nước ngoài,có fải một quyết định đứng đắn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetlove7285, 06/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuhoa2th

    tuhoa2th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi nó đang gặp phải vấn đề nan giải này .
    Quá bối rối, nó hỏi và tôi cũng chẳng biết khuyên thế nào?
    Thôi thì đưa lên đây, nhờ mọi người gần xa tư vấn.
    Thank xxx.
    Nguoi dan ong ru em den cho khong anh
    Nhung co noi nao em di ma anh khong den
    Anh buoc em bang soi day tu ton
    The la em hieu : Se don doc suot doi
    Ke da lay em di khoi em
    Gio lai mat vao tay nguoi khac
  2. hamasec

    hamasec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    đi du học để dứt áo ra đi thì hình như là nguy hiểm quá...Tui cũng thế..không biết sống làm sao mà bây giờ thấy bất cần đời...không còn coi nặng tình cảm nữa...coi tình yêu như trò đùa....lúc này chỉ thấy mình thương nhất la những người thân như ba mẹ...
    Quan điểm sống thay đổi đến không ngờ...
    thui uống đi các bác cho quên đi
    Ác thần trên mồm-----Thiên thần trong tim
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại không đi du học, nếu như đó sẽ là môi trường mới cho bạn quên đi quá khứ đau buồn kia. Ý tui không phải quên đi bằng cách lao vào những cuộc tình không suy nghĩ, mà ở nơi đó bạn có thể sẽ quen được những người bạn mới tốt hơn, cùng giúp bạn học tập và sống những ngày tháng xa nhà. Đi du học bạn sẽ trưởng thành lên rất nhiều. Bạn có thể sẽ không cảm thấy buồn khi bạn lấy việc học làm niềm vui.
    Đâu phải con gái hay con trai nào đi du học đều thay đổi cả đâu. Do mình là chính mà thôi. Đúng là con gái khi xa nhà , thiếu thốn tình cảm gia đình, bạn bè cộng với tính mềm yếu, nữ tính vốn có của mình sẽ dễ bị buông hơn , nhưng tui tin tỉ lệ con gái vẫn giữ được mình khi du học vẫn chiếm đa số.
    Hãy quên đi chuyện buồn đã qua, hãy chuẩn bị cho mình một cuộc hành trình mới, tuy sẽ có những gian khổ trước mắt , nhưng mình tin rằng bạn sẽ đủ vững tin để vượt qua. Hãy cứ nghĩ nhiều bạn nữ cũng đang đi du học đấy thôi, họ làm được thì mình cũng sẽ làm được. Chúc bạn thành công trên bước đường học vấn của mình và sẽ quen được nhiều người bạn tốt ở môi trường mới đó.
    Mình nói nhiều wá, thông cảm hen.


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua
  4. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm đó, đi du học có nghĩa là đi học, chứ không phải chạy trốn tình yêu, chạy trốn kỉ niệm. Phải xác định tư tưởng thật kĩ trước khi đi, thế nhé em, có gì cần tư vấn bảo anh, mật thư anh trả lời bé.



    Gái là bạn chúng ta
  5. sweetlove7285

    sweetlove7285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mình khi quyết định đi cũng đã nghĩ cho tương lai rồi mà.CHUYỆn đi nước ngoài bố mẹ mình bảo đi từ lâu rời nhưng vi lúc đó mình vẫn yêu anh ta nên ko quyết định đi.BÂy giờ thì mình nghĩ nên đi vì tương lai và..............để quên dễ hơn.cả nhà cùng uống vi quyết định đưng đăn cua tui nào,,,,
    {size=4}{red}Em nhắn gió mây mang anh đến đây.đến với em một lần đến với em cho tim nay thôi không còn cô đơn
  6. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Nhớ giữ mình bạn nhé !!! Cuộc sống bên ngoài nhiều cám dỗ lắm . Nhưng tớ nói thật , khi nào tớ làm bố , chắc là tớ sẽ rất khó khăn khi quyết định cho con tớ đi du học.

Chia sẻ trang này