1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học nước ngoài, quay trở về phục vụ cho tổ quốc???

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi pearl-river, 14/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    OneO nói cũng có lý, thực ra giúp ích và cống hiến thì không nhất thiết cứ phải bó hẹp vào một quốc gia hay một chủng tộc nào đó, con người với nhau cả thôi mà. Nhưng tôi thấy dù sao được làm một cái gì đó cho quê hương, cho mảnh đất nơi mình đã sinh ra, lớn lên, đã gắn bó một phần cuộc đời, cho những người thân quen của mình cũng thấy vui hơn và có ý nghĩ hơn. Nhất là khi mảnh đất ấy vẫn còn là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.
    Tất nhiên khi sinh ra ko ai chon mình là người nước nào, vì thế cũng có thể nói là cũng chả cần có trách nhiệm gò bó gì cả, vì không sinh ra ở đây cũng có thể sinh ra ở nơi khác thôi, phải ko? Thực ra cái đó cũng chả ai ép ai cả, mà ép cũng chả được. Chỉ là vấn đề tình cảm, là cái tâm của mỗi người thôi. Cũng như anh em sinh ra trong một gia đình người ta vẫn nói là " Kiến giả nhất phận " mỗi người có 1 cuộc sống, một thân phận, chả ai cần phải giúp ai cái gì cũng được. Nhưng có tình với nhau thì giúp nhau thôi.
    Thực ra những từ ngữ như " Cống hiến ", "đóng góp", " giúp đỡ " nghe hơi to tát quá. Chưa chắc ai trong chúng ta đã có thể làm được cái gì ghê gớm cho đất nước cả. Nhưng dù it dù nhiều, miễn là có tâm và sống thật tâm mình, vậy thôi.
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  2. thienhadaodien

    thienhadaodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà phục vụ với đóng góp? Chủ yếu là sống ở đâu thì thoải mái hơn, cả về vật chất lẫn tinh thần. Làm việc từ thiện kia mà người ta còn cần thoải mái, không thoải mái thì chẳng ai làm. Người ta chỉ làm vì những cảm giác của bản thân mình thôi, chứ làm gì có chuyện phục vụ hay đóng góp.
    Thiên hạ đảo điên
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tâm phục khẩu phục ông bác. Ông bác nói hay quá đi mất. Em hay tò mò nên bác cho em hỏi là bác dùng loại Pin hay Ắc quy nào mà nói hay và dõng dạc thế bác? Bộ nhớ của bác chứa được bao nhiêu câu, cụm từ trong sách thánh hiền vậy bác. Đất nước ta cần nhiều người như bác lắm bác ơi!
    Được sửa chữa bởi - JohnSteve vào 10/03/2002 05:53
  4. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã đánh giá cao, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  5. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Doc bai cua bac O one gi do thay vui qua. Ko ai chon minh sinh ra duoc o dau cho nen khai niem ve dan toc va to quoc chi do con nguoi bay dat ra. Xin hoi bac co chon bo me ma sinh ra duoc ko a. The cai long yeu bo me va trach nhiem voi gia dinh ay cung la do con nguoi bay dat ra a. Cu cho la no dung di thi ta co phu nhan duoc ty ay va trach nhiem ay ko?
    Toi nho co 1 cau noi the nay " nguoi nao ko yeu gia dinh ho thi ko bao gio co the yeu duoc nhan loai ca". Gia dinh minh, to quoc minh con ko thay yeu, ko thay co trach nhiem thi dung mong co the xay dung duoc cai gi to lon hon cho the gioi.
    Toi noi neu co cau nao nang loi xin cac bac bo qua. Chung ta dang ban den viec xay dung dat nuoc. Neu nuoc chung ta giau co roi thi lieu co con cau hoi tran tro va day dut nhu bay gio la " du hoc roi tro ve phuc vu to quoc ko". Nuoc ta con ngheo va con nhieu kho khan thi moi can nhung con nguoi tam huyet hon bao gio het. Truoc khi yeu ca the gioi, hay yeu to quoc ban truoc tien di
  6. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    trả lời bạn 1ù9 nhé... OneO đã nói những chuyện quốc gia dân tộc ấy là mình ko thể chọn, nên đối với mình là vô nghĩa... Thế bạn thấy điều đó đúng ko vậy?? Theo bạn thì tại sao ta phải tự hào mình là người VN? Tại sao ta phải có trách nhiệm với đất nước hay dân tộc trong khi ta chẳng có sự lựa chọn hay kiểm soát gì đối với nó cả???
    Theo bạn những quan niệm dân tộc quốc gia là tự nhiên mà có, chứ ko phải do con người đặt ra sao??
    Bạn so sánh điều OneO nói với chuyện về cha mẹ. Nói ra khi chói tai bạn, nhưng OneO đối với chuyện ấy vẫn nhất quán 1 ý bạn nhé !!! OneO đâu hề có khả năng lựa chọn viện mình sinh ra vào gia đình nào hả bạn???
    Mình chọn ko bó buộc cuộc đời mình vào chuyện quốc gia dân tộc vì như mình đã nói: mình thấy nó vô nghĩa và mình ko có sở thích đó. Hay như Firendlydog, mình rất đồng ý với bài bạn ấy, là có lẽ mình ko có cái tâm. Nhưng với cha mẹ thì mình lại có tâm đấy bạn... Cả 2 chuyện đều vô nghĩa như nhau, nhưng quan trọng là tùy bạn chọn lựa việc nào mà bạn thấy mình có tâm, có tình cảm nhất thôi bạn... Bởi thế mình nói, những chuyện ấy là do con người đặt ra cả thôi...
    Mình chờ nghe ý kiến của bạn.

    A.I +
  7. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    mà bạn 1u29 này, bạn viết trong bài là chúng ta nên góp sức xây dựng đất nước vì nước mình còn nghèo... bạn lại hỏi nếu nước ta khi tân tiến rồi thì có cần kêu gọi du học sinh trở về nữa ko... hình như bạn cũng gián tiếp công nhận là chuyện trách nhiệm nghĩa vụ chỉ là do ta đặt ra khi có khó khăn thôi, còn nếu ai cũng sung sướng hết rồi thì chẳng cần nhắc đến làm gì nữa ... Có thể ý bạn ko phải vậy nhưng cách viết của bạn có thể gây hiểu lầm đấy...
    Bạn bảo phải yêu tổ quốc, gia đình trước rồi mới yêu thế giới sau hở... Yêu gia đình thì mình có đấy... nhưng yêu tổ quốc thì có lẽ ko... bởi vì mình ko quan niệm tổ quốc của mình là VN như bạn thôi... mình xem Trái Đất là nhà, thế giới là Tổ Quốc, con người đồng loại là dân tộc được ko bạn???
    Về cái lí mà bạn đưa ra, thì nói thật nhé, ko bao giờ 1 người, cứ theo cách bạn nói, có thể yêu cái gì hơn tổ quốc và dân tộc mình đâu... nói cách khác, chẳng có ai có thể vươn lên đến mức nhận thức ra rằng thế giới Đại Đồng đâu bạn... Lí do: chuyện quốc gia dân tộc thì làm đến đời nào mới hết đây... ngay như Mỹ mà vẫn còn vô số vấn đề nội tại cần những người có tài có tâm tham gia xây dựng... nói như bạn thì:
    1. Tất cả các nước nào đang nhận viện trợ của Mỹ nên bị cắt viện trợ. Vì: tiền đấy để lo cho nước Mỹ trước đã.
    2. Tất cả những người VN sinh ra ở nước ngoài thì phải làm sao đây??? Họ phải cống hiến cho quốc gia nào hả bạn???
    3. Tất cả tình nguyện viên LHQ hiện ở VN rút hết mà về lo cho nước họ trước đã. Nhân thể, dẹp luôn cái tổ chức LHQ ấy đi cho rồi. Ai về nhà nấy, lo cho quốc gia dân tộc mình trước rồi hãy tính đến chuyện người dưng... Mà chuyện của dân tộc đất nước mỗi người thì cái list dài lắm đấy, lo cho đến chết hết cái thế hệ này cũng chưa xong đâu...
    Mình chờ nghe ý kiến của bạn.

    A.I +
  8. ca379800

    ca379800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Khai niem ve To quoc va long yeu nuoc cua chung ta con rat moi vi the no con rat non yeu.Long yeu nuoc ay lai phai chung kien qua nhieu canh nguoi VN minh chem giet lan nhau vi the nen moi nguoi minh nghi den TQ lai thay run run.Khi nao long yeu nuoc ay phai tham vao mau vao trong sau xa cua tiem thuc thi no moi tao nen suc manh duoc.No can phai co thoi gian vi rang chung ta moi ket thuc chien tranh chua lau
  9. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Toi cho rang moi 1 nguoi co 1 quan diem. Va theo suy nghi cua toi thi ban dang day cai cach nghi cua toi di den muc cuc doan. Toi ko noi la nguoi ta chi duoc yeu gia dinh minh va ko duoc yeu nguoi khac. Toi ko noi rang nguoi ta chi duoc phuc vu to quoc minh ma ko duoc phuc vu noi khac. Toi chi muon noi rang ty gia dinh va ty to quoc ay la nen tang cho moi con nguoi. neu voi noi ban sinh ra, can nha ban lon len, nhung nguoi cung chia se vui buon voi ban ma ban ko thay yeu truoc tien thi ban se lam sao de yeu nhung con nguoi xa la, nhung manh dat xa la..?
    Ban hoi toi la nguoi My nen rut het vien tro ve nuoc ho, LHQ nen dong cua. Toi xin noi voi ban la nguoi My da lo day du cho dan chung cua ho truoc khi co the quan tam den nuoc khac, LHQ la do ai lap ra, nhung nguoi tham gia o LHQ co lo cho nuoc ho ko. Neu nuoc ho cung dang ngheo doi va lac hau thi ho co lo lang va giup do ko?
    Toi ko noi khi dat nuoc giau co con nguoi ko can quay ve. ma toi chi muon noi khi dat nuoc dang ngheoi doi thi can cac ban quay ve xay dung. No cung don gian nhu khi gia dinh ban giau co thi ban tieu nhieu tien ko phai la qua toi loi, nhung neu gia dinh ban dang ngheo ma ban chi biet tieu vung vai cho minh thoi thi day se la toi rat lon. Khi dat nuoc ngheo, lac hau thi trach nhiem o trong moi nguoi con cua dat nuoc la rat lon. Trach nhiem ay cung do con nguoi ta bay ra u? neu do con nguoi ta bay ra thi lieu ho co phai qua tran tro ve no ko? Ko toi cho la nguoi co trach nhiem that su se cam thay trach nhiem ay xuat phat tu tam cua minh, boi the moi phai day dut, moi phai tran tro. Toi ko cho rang ty to quoc hay gia dinh cua moi con nguoi la ich ky, toi ko cho rang nguoi ta chi duoc phep yeu gia dinh hay to quoc. hay nho toi chi noi rang neu ban ko yeu To quoc va gia dinh minh "truoc tien", ban ko the yeu the gioi nay duoc. Boi the gioi cua chung ta dau tien da la gi, da la loi ru cua me, da la ngoi nha cua chung ta, roi den thanh pho cua chung ta, roi dat nuoc va roi the gioi. Ty the gioi cua ban ko the co neu ban ko co nhung xuat phat diem nho kia.
    Toi da noi truoc la toi xin loi neu nhu trong thu truoc toi da co luc hoi nang loi. Co the ban da ko hieu dung y toi, neu nhu ban muon tiep tuc trao doi voi toi ve van de nay, toi xin tiep thu.
  10. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Không cần biết các bác đang làm gì, ở đâu, làm việc cho ai...lo được cho bản thân mình, giúp đỡ những người xung quanh, luôn biết mình là Người Việt Nam cũng tức là Phục Vụ cho Tổ Quốc rồi...
    Đời con dài...Hãy cứ vui sống đi các bác ạ...tự khắc rồi mỗi người sẽ hiểu là cần và phải làm gì thôi...
    Vài lời...

    CÓ CÔNG MÀI SẮT , CÓ NGÀY NÊN KIM ​

Chia sẻ trang này