1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học nước ngoài, quay trở về phục vụ cho tổ quốc???

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi pearl-river, 14/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_dau_tap_bay

    cu_dau_tap_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Theo minh nen hoc o nuoc ngoai roi ve 'choi 'voi que huong hay hon day!!
    vi :
    1/o ben nuoc ngoai ,ko co bo me buon bo xu!!!!
    2/roi thi cuoc song o nuoc ngoai dau co thanh binh nhu o que huong??
    3/he he con bao nhiu nhung tui cha nho noi het!!!!!!!
    moi nguoi bo xung vao nha1!!!!!
    Vo thu 7 cua bin
  2. andrevu

    andrevu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ối ối làng nước ơi, đọc 14 pages mà hoa cả mắt. Các cô các cậu mới chập chững đi "nước ngoài" được vài năm, học được 1 tí "tiếng ngoại quốc", chả biết có thêm được miếng kiến thức gì không , hay là chỉ ham vui với những trò chơi mà ở trong nước không có. Thế mà cứ bai bải lên, cứ như thể mình là 1 đại học sĩ lừng danh, 1 nhà nghiên cứu khoa học đầy tiếng tăm. Tuổi trẻ hăng tiết thật, toàn mơ ước chuyện to tát. Nào là phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, bàn luận chuyện chính trị cơ đấy, Liên hợp quốc mà nghe được , không khéo lại vời các bác vào giúp việc ấy. Học tây học ta chẳng qua phục vụ các bản thân các bác được no bụng ấy, nước nào mà chờ các bác cống hiến sức lực thì chắc nước đó phải vào loại chậm tiến bậc nhất thế giới. Có người nào đi du học mà chẳng mong tới việc sau này kiếm được cái job kha khá, gọi là đổi đời. Anh chị nào mà đi du học để mai sau xây dựng đất nước thay vì xây dựng cái nhà riêng, thì tôi chịu đi đầu xuống đất. Nói ít, làm nhiều vào thì người khác mới quý. Như tôi đây tự biết bản thân chẳng giỏi giang gì, chỉ mong kiếm được ngày ba bữa no bụng, khỏi cướp khỏi giật của ai, bớt 1 gánh nặng cho xã hội, thế là yêu nước lắm lắm rồi. Các cô các cậu nào giận dỗi vì bị tôi nói trúng tâm, thì cứ phang cho tôi 1 sao vào, tôi chẳng rủa đâu. Ối ối làng nước ơi.
    Nói thì nói thế thôi, ông bà ta dạy " người trong một nước thì thương nhau cùng". Tôi không thương các cô các cậu thì chả nhẽ lại thương cái thằng da đen hàng xóm. Cô cậu nào có dịp ghé chỗ tôi, thì tôi sẽ đãi bát phở cho ấm tình đồng hương. Thế nhé.
    Được sửa chữa bởi - andrevu vào 29/03/2002 09:58
  3. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy bác Andre nói cũng có lý. Như em đây cũng chỉ mong ngày 3 bữa no bụng. Tiền tiêu rủng rỉnh, thích gì ăn nấy, giúp đỡ bà con gia đình họ hàng. Thế là em mãn nghuyên rồi, chứ em chả phải nam nhi đầu đội trời chân đạp đất gì mà vác đao to búa lớn mang cái bằng IT đi hô hào khẩu hiệu quay về đất nước giúp đỡ nước nhà. ĐÚng như bác Adre nói, mình ko làm cái nợ cho xã hội thì đã là yêu nước, giúp đỡ nước nhà lắm lắm rồi. Chứ như mấy ông học bổng ý, đi du học về nước rồi thì hầu hết cũng vào công ty nước ngoài làm, ông thì đi học tiếp rồi ở lại nước sở tại luôn. Chứ có mấy nguòi về quái đâu, mà về thì đuọc 3 bữa 1 ngày là còn may chứ nhiều chú còn bị đảy xuống lào cai, đắc lắc, vùng dân tộc thiểu số để công tác giúp đỡ nước nhà. Bây giờ câc bác cứ bảo là du học về nước giúp đỡ đất nuớc, thế có bác nào xung phong về muờng tè, H'mong để giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số ở đấy ko ạ. Bà con ta ở đấy còn nghèo lắm. Em thì chắc chắn là em ko chịu rồi. Em mang cái bằng của em xuống đấy thì áp dụng đuọc vào đâu, chắc là vác ra để đến lúc ăn cơm thì đuổi ruồi Xuống vùng xôi vùng xa như thế cũng là xây dựng đất nuớc có phải ko ạ?
    Chả nói đến chuyện về vùng xôi vùng xa làm gì cho nó xa xăm. Ngay như các bác du học về, các bác tìm đuọc một chân trong bộ Thương mại, bộ ngoại giao hay là bộ gì gì đấy thì chắc gì các bác đã giúp đưọc gì cho đất nuớc. Thì cứ cho là các bác đóng góp vào tiến trình thay đổi bộ mặt của tổ quốc đi nhưng ai chắc là duới lá cờ, khẩu hiệu vì tở quốc vì đồng bào các bác lại đang bòn rút, tham nhũng ngân khố, quốc sách. Em thì em chả muốn dính vào chính trị ở đây, em có thể đưa ra nhiều dẫn chứng khá thuyết phục của một số vị tai to mặt lớn, cũng đã đi du học nước ngoài về, cũng hô hào mọi nguòi xây dưng đất nước nhưng thực chất thì làm đuợc cái gì cho tổ quốc đâu! Các vị ý góp phần làm dấng lên làn sóng cho thuê nhà cho tây này, rồi cho con đi du học tự túc này etc... Nhưng cái vấn đề này nó nhạy cảm quá nên đành thôi vậy. Em thì em chả có ý chỉ trích gì ai, nhưng mà thật thà mà nói thì nếu là em thì em chỉ mong thừa ăn thừa tiêu thôi ạ, chứ chả mong gì hơn. Mà đã đủ ăn đủ tiêu thì mới tính đuọc chuyện xa xăm hơn, chứ mà mang cái bụng rỗng tuếch, cái ví rỗng toác rồi bai bải hô hào giúp đỡ đất nước thì em ko đủ khả năng. Cái gì thì em cũng là nhất rồi đến gì thì đến.
    Thôi, có vài lời tâm sự thế, mong các bác đừng lấy những lời trên đây vơ vào mình. Em chỉ nói chung chung thế thôi chứ chả chỉ trích riêng ai cả, nếu đụng chạm ai thì cũng mong các bác rộng lòng ko chấp cứ coi em ko biết gì.
    Chúc các bác vui vẻ mạnh khoẻ, ăn chơi cũng khoẻ luôn.

  4. mkv147

    mkv147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, bác andrevu nói không sai nhưng em nghĩ, các bác hiểu vấn đề này đến đâu và quyết định như thế nào là còn tùy vào quan điểm của mỗi người. Dầu sao, có những con người như các bác thì sớm muộn gì VN cung có thể ngẩng cao đầu mà tiến bước. Bây giờ điều cần thiết là thế hệ trẻ chúng ta phải làm được nhiều hơn nói, đấy chính la việc làm thiết thực nhất không chỉ cho bản thân các bác mà còn góp phần làm cho đất nước ta thêm giàu mạnh, và dó cũng sẽ là câu trả lời của giới trẻ VN về vấn đề này........... xin hết....... Vỗ tay...........

    MKV147
    [/size=14]
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Toi dang lam thu tuc de di du hoc nuoc ngoai.Cac ban noi dung?Khong 1 ai khi ra di rui` lai muon quay tro lai Viet Nam ,quay lai giup suc xay dung dat nuoc ca!
    Toi cung da tung nghi nhu vay,nhung gio y nghi do da ko con nam khong dau cua toi nua~.Toi muon di du hoc nhung de ve lam viec va song tai viet Nam chu ko phai la 1 quoc gia nao khac,toi muon dem 1 phan kien thuc cua minh phuc vu cho to quoc.
    Se~ co nguoi cho rang toi ko lam duoc dieu do,NHat dinh toi se~ ve!
  6. pearl-river

    pearl-river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại diễn đàn. Vui, vì các bạn đều rất chân thành diễn đạt những cảm nhận, những suy nghĩ rất thật của mình. Cảm động, vì cách xác định con đường sống của mỗi bạn hầu hết đều hướng về Tổ quốc...
    Nhưng đôi khi mình nghĩ, đâu cứ nhất thiết phải làm việc ở Việt Nam mới là phục vụ cho Tổ quốc đâu. Bạn có thể làm việc ở nước ngoài, nhưng những kiến thức mà bạn đã tích luỹ được có thể giúp nước mình giàu đẹp hơn cũng tốt chứ sao! Như bố mình chẳng hạn, thời gian ông làm việc ở nước ngoài, xa nhà còn nhiều hơn thời gian ở Việt Nam, nhưng bố là người mà mình kính phục nhất....
    Mong nhận thêm ý kiến đóng góp của các bạn.

    PEARL-RIVER

  7. llame07

    llame07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Không cần nói gì dài dòng, đây là chứng cứ cụ thể
    - 70% sinh viên học bổng VN tốt nghiệp các nghành về Tin hoc(Computer Science, Computer engineering) hay Electrical Engineering, Civil Eng. từ các trường của Australia đang không làm việc ở VN. Phần lớn trong so những người đó đang học tiếp Thạc Sĩ hoạc Tiến sĩ ở Australia( 1phần nhỏ) và Châu Âu. Số còn lại xin đươc việc làm tại Mỹ, Anh..hoặc hạng bét cũng là Singapore
    con số này không nói lên nhiều lắm thực trạng của vấn đề bởi củng như 1 số người tôi không biết tỉ lệ giửa sinh viên học bổng và tất cả SV VN du học, nhưng đây chính là những người nhà nước Vn đả bỏ quên trong cái gọi là "Đi tắt đón đầu trong công nghệ Tin học". (1 câu hỏi đặt ra là liệu chính sách đó có đang đươc thực thi hay không hay vẫn còn là dự thảo khi mà nguồn tài nguyên con người quan trọng này lại bị bỏ quên)
    Quan điểm của tôi:
    - Thực tế 1 chút, tôi nghĩ không nên quay trở về VN sau khi hoc xong, chỉ cho ví dụ trong lĩnh vực Tin học, những người tốt nghiệp nước ngoài về sẻ làm gì, có lẽ công việc phổ biến nhất là đi ráp máy vi tính hoặc dạy MS Dos trong trường phổ thông, công nghệ lẫn phần cứng và mềm ở VN đều chưa phát triển
    - Rộng hơn cho tất cả các ngành, nhửng Sv tu nghiệp nước ngoài sẻ không được trọng dụng bởi không như 1 vài VN trong nước họ thiếu 1 thứ rất quan trọng, mối quan hệ xã hội với những người có vị trí trong ngành(phạm vi hẹp như trong trường đại học )
    như vậy điểm mấu chốt trong việc nhiều người đã không trở về hoặc có tư tương không trở về là không có điều kiện làm viêc thuận lợi và không được sử dụng hợp lí chứ không phụ thuộc nhiều quá về khía cạnh vật chất
  8. letamvan

    letamvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì như thế này, các bạn đi du học tại nước ngoài không cần về Việt nam làm gì cũng như không cần gởi tiền về nhà làm gì vì:
    1. Việt nam đang thiếu đất ở trầm trọng, đỡ được người nào hay người đó
    2. Vài cái gọi là chất xám của các bạn cũng chẳng thể thay đổi được thu nhập của cả nước đâu
    3.Gởi tiền về nhiều quá tạo thói ỷ lại cho thân nhân, điển hình là họ không biết giá trị đồng tiền của các bạn gởi về nên đem ra mua bán đất đai như là chơi đồ hàng với nhau vậy
    4.Các bạn chỉ lo đi làm rồi tiết kiệm tiền gởi về không tiêu pha ở nước sở tại làm cho người ta nhìn người VN như là kẻ ăn cắp vậy đồng thời người ta sẽ khinh người mình.
    5.Nước Việt nam thì 1000 năm sau vẫn nằm đúng vị trí đó thôi (về mặt địa lý) còn người Viêtnam thì có ở khắp 4 phương cho nên tôi nghỉ thà làm cho hình ảnh người Viêtnam khá hơn đối với thế giới còn hơn (câu này viết hơi lũng cũng không thể diễn đạt hết ý của mịnh được)
    Tóm lại nếu yêu dân tộc , bạn hãy làm cho người ta quí trọng hơn con người VN
    Vài lời ngu muội , cảm ơn đã cho phát biểu.
    letam
  9. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Di hay o la quyen cua moi nguoi. Moi nguoi deu co quyen chon cho minh 1 con duong ma minh cam thay la phu hop nhat va tot nhat doi voi minh phai ko nao. Toi ko noi rang nhung nguoi o nuoc ngoai ko ve thi ho ko yeu nuoc hay ko giup duoc gi dat nuoc. Va da rat nhieu nguoi ve ma ko giup gi duoc cho dat nuoc vi nhieu ly do. Nhung doi khi van tham ao uoc gia co 1 the he moi dam dung len de thay doi dat nuoc minh. Tat ca chung ta deu yeu nuoc, doc bai cua cac ban deu thay, nhung chung ta deu la nhung con nguoi binh thuong, rieng le va co qua nhieu thu phai lo. Chang nhin thay 1 luc luong nao ca.
    Cac ban deu bao hay lam chu dung noi. Toi nghi rang neu cac ban tranh luan de xac dinh duoc huong di cua minh thi hanh dong cua cac ban se y nghia hon rat nhieu
    Truoc mat co nhieu thu phai lo toan qua, vi du nhu bay gio phai co ma lam cho xong 2 cai projects. VN van hien ro truoc mat ma cha biet phai lam gi ca, thoi thi co ma hoan thanh may cai research topic de lay diem tot, roi tu nhu minh dang lam viec tot, cung yeu nuoc roi. Hoi oi nhung Vn co kha len duoc vi dieu do dau.
    Xin loi vi noi nang hoi lung tung, ban nao neu hieu thi hang reply nhe, con dung chui to ma toi nghiep lam.
    Ma xin hoi may bac Admin:khoang gan thang truoc, toi co gui len 2 bai ma sao cho on co 1 bai. 1 bai ro dai, day tam huyet va cung ko co dong cham, pha vo luat cua ttvnonline, sao ko cho on. Toi co kiem tra la bai da duoc gui roi ma sao thay ko duoc on? Xin cam on truoc
  10. gvtdhnt

    gvtdhnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng ở trong nước cũng không thiếu nhân tài, mà cũng không ít người giỏi sau khi học xong đã về nước, do đó vè mặt nhân lực là không có vấn đề gì. Cho nên các bác đang du học không nhất thiết phải về nước thì mới phục vụ cho quốc gia được. Các bác chỉ cần đặt câu hỏi ngược lại: nếu toàn bộ người Mỹ sau đều ở trong nước Mỹ thì liệu nước Mỹ có phát triển được hay không?
    Các bác cứ ở lại nước ngoài làm cầu nối giữa VN với nước ngoài là được. Đặc biệt cần loại bỏ khỏi đầu óc người nước ngoài định kiến là người VN kém cỏi, đất nước VN lạc hậu - đây là trách nhiệm mà các bác cần nhận thức. Cũng nên làm thế nào để các ĐSQ VN ở nước ngoài đừng bệ rạc quá không người ta khinh cho. Đối với dân di tản, nên cho họ biết nhiều về tình hình đổi mới ở VN. Đối với lao động xuất khẩu, nên tham gia giáo dục họ đừng vi phạm pháp luật hay có những hanh vi chướng tai gai mắt khiến người bản xứ ghét bỏ.
    Các bác cũng nên tham gia đóng góp xây dựng VN - đặc biệt là hệ thống pháp luật, giáo dục, y tế và phúc lợi công cộng. Còn về mặt kinh tế và kinh doanh thì tôi nhắc lại một lần nữa là trong nước không thiếu nhân tài.
    Còn nếu bác nào thích về VN cũng hay - bây giờ là cơ hội tốt nhất để vào các cơ quan NN đấy - vì bây giờ đang chuyển giao thế hệ mà. Còn chuyện quan hệ hả? Học kiến thức mới khó, chứ chuyện quan hệ thì thông minh như các bác sẽ thấy dễ ẹc - về khoảng 1 năm sẽ quen ngay thôi mà.

Chia sẻ trang này