1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học nước ngoài, quay trở về phục vụ cho tổ quốc???

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi pearl-river, 14/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    theo tôi nghĩ, lý do mà du học sinh không muốn về nước là họ chán cái xã hội Việt Nam, tiền cũng quan trọng nhưng cái chính là không thích sống ở Việt Nam.
    Mà dân nhà mình nhận thức còn kém quá, chỉ hi vọng đi ra ngoài mới khôn ra thôi.

    IN METAL WE TRUST
  2. ech_com

    ech_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì sống ở đâu không quan trọng, cái chính là bạn sống như thế nào. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, có rất nhiều người đi du học lựa chọn con đường ở lại, và tôi chắc họ đều có thể nêu ra những lý do chính đáng cho sự lựa chọn của mình, mặc dù hầu như tất cả những lý do dó đều có một điểm chung là trước hết vì bản thân người đó. Có người đã nói rằng tất cả mọi người đều làm việc vì lợi ích của chính mình, nhưng cũng chính điều đó sẽ thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của xã hội. Nếu bạn có tài (và có tâm), bạn có thể làm được nhiều việc có ích hơn, còn nếu ít năng lực thì bạn có thể sống một cuộc sống bình thường, làm tốt bổn phận và những gì có thể. Bạn có thể đóng góp cho tổ quốc theo một cách mà bạn ít ngờ đến nhất, chẳng hạn như làm một công dân tốt, giáo dục cho con cái lòng yêu nước (chúng nó sẽ làm tiếp những việc mà bạn chưa làm được). Thậm chí nếu bạn sống ở nước ngoài, chỉ cần bạn thực sự mong muốn và cố gắng sống có ích, thì dù bạn không có một xu nào để gửi về nước, bạn cũng đã làm được một điều gì đó tổ quốc, thông qua những điều mà bạn đã làm cho chính bản thân bạn, cho gia đình bạn, cho những người xung quanh bạn và cho đất nước mà bạn đang cư trú. Vì tuỳ thuộc vào hoàn cảnh mà mỗi người có một con đường lựa chọn riêng, chúng ta không thể nói rằng những người đi du học không quay về là không yêu nước. Có ai còn nhớ vở kịch "tôi và chúng ta" của Lưu Quang Vũ không? Tôi không thể chỉ sống vì mọi người mà quên đi bản thân tôi được, nhưng tôi cũng không thể chỉ sống vì tôi mà không cần biết đến ai. Tôi tin rằng mọi việc làm tốt của chúng ta đều sẽ có một tác động tốt đến thế giới theo một cách nào đó, và đương nhiên nó cũng có ảnh hưởng đến tổ quốc của bạn. Chẳng hạn nếu bạn ở nước ngoài, bạn giúp một người già qua đường. Sẽ có thêm một người nước ngoài có ấn tượng tốt về người Việt Nam, điều đó sẽ lại dẫn đến một hành động khác, chẳng hạn chỉ đơn giản là bà già kể cho một ai khác nghe chuyện này. Tôi là một người bình thường nên chỉ nghĩ đến những việc tốt bình thường hàng ngày, không có ý định to tát là phải làm được một cái gì đó thật vĩ đại cho tổ quốc. Tôi chỉ cố gắng sống hết mình, học tập và làm việc và giúp đỡ mọi người trong khi vẫn sống trước tiên vì bản thân tôi. Tóm lại nếu bạn cứ làm một công dân tốt, một con người tốt và cố gắng mỗi ngày trở nên tốt hơn thì dù bạn việc làm của bạn có nhỏ bé đến đâu, theo tôi bạn cũng đã góp phần làm cho cuộc sống của bạn và của những người xung quanh tốt đẹp hơn, nghĩa là bạn cũng đã làm được một điều gì đó cho tổ quốc.
    Được sửa chữa bởi - ech_com vào 11/05/2002 16:24
  3. tuoi_tre

    tuoi_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với suy nghĩ của bạn!Tôi cũng chẳng hiểu người ta tìm được những gì ở những xứ sở xa lạ ấy!Tôi cũng nhất đinh sẽ về!Cụng cái cho cái quyết định ấy nào!
    trnghung
  4. lat_kt

    lat_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Trở về phục vụ tổ quốc ư, đó là điều mà ai cũng muốn, nhưng thực sự là khi trở về mấy ai được đóng góp vào việc xây dựng tổ quốc bằng những cái mình đã học không?? Nếu các bạn có ai đọc truyện của Azit Nêxin rồi thì trong đó có một câu chuyện rất hay về việc phí phạm kiến thức của một người trở về phục vụ tổ quốc. Nếu VN có đãi ngộ tốt, có điều kiện tốt cho việc phát huy khả năng thì tôi chắc rằng ko ai muốn ở lại nơi xư người cả.
    Nếu bạn ở nơi có điều kiện tốt cho bạn phát huy khả năng thì bạn nên ở, như thế là tôt cho bạn và cũng là tốt cho đất nước. Vì với khả năng mà bạn phát huy được bạn có thể góp phần xây dựng được đất nước.
  5. traucau

    traucau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí rất nên về xây dựng đất nước, tuy nhiên cái tư cách của các động chí khi đặt chân trở lại Việtnam mới là quan trọng.
    Nhớ ngày xa xưa ông già nhà tôi học hơn chục năm ở Liên xô trở về nước với một thùng sách và một vốn kiến thức khoa học phong phú, gần 3 chục năm qua không biêt bao phen lao đao vất vả, tới giờ gia tài vỏn vẹn vẫn thùng sách và một vốn kiến thức khoa học của ngần ấy năm về trước. Đáng tiếc lắm !
    Các đồng chí phấn đấu tu nghiệp, gây dựng cơ nghiệp và thành đạt ở nước ngoài, trở về Việtnam sẽ xây dựng được nhiều hơn, một cuộc trở về của những người thành đạt sẽ có ý nghĩa lớn hơn nhiều lắm đấy. Không nên trở về với hai bàn tay trắng, các đồng chí sẽ lãng phí chất xám ngay tại quê nhà.
    Qua các đồng chí cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới đồng bào mình ở xa quê hương ! Chúc các đồng chí mạnh khoẻ và đạt nhiều thắng lợi vẻ vang ! _ Traucau.
    Một vài người trong chúng ta có cái đầu nhỏ hơn cái dạ dày của chính mình !
    TrauCau
  6. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bác nào học được kiến thức về quản trị nhân sự thì về giúp VN cái!! Em thấy VN dùng người rất kém.
  7. nghiemhung

    nghiemhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em cung dang hoc o Thai, cuoi nam nay em cung ve. O cai xu may chan bo me, the moi biet hoi nam 45-46 Bac Ho keu goi mot cai la dang dan Viet kieu tu Thailand ve ngay. O day cu chuoi lam cac bac a, em dech dam noi phet
  8. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Chán ở chỗ nào hả bác?
    ---------------------------------------------
    Hàng Không Việt Nam: Mang Văn hoá Việt Nam đến với Thế giới
    Vietnam Airlines: Bringing Vietnamese Culture to the World
    www.VietnamAirlines.com
    ---------------------------------------------
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tôi cho cái chủ đề này qua Du học để các bạn xem nhé. Chủ đề cũ quá nhưng vẫn hay.

    Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
    không mong được sớm tối bên nhau.
    Chỉ mong được bình thản
    Nắm tay nàng đi giữa nhân gian
  10. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác nói hay quá nên cũng xin mạn fép góp vài suy nghĩ của riêng mi`nh.
    Em thi` chưa đi ra nước ngoài lần nào cả. Nhưng có lẽ tháng 9 tới đây em sẽ sang Pháp. Va` em dự định nếu may mắn và có cơ hội em cũng sẽ ở lại đó chứ không về VN nữa. Tại sao một người chưa đi như em mà đã có suy nghĩ đó rồi huống hồ là những người khác đã ở bên đó lâu rồi?. Em xin kể bác nghe câu chuyện này
    Em có quen một ông anh đang làm cho một tổ chức y tế cộng đồng QT tại VN. Trước đây ông ý cũng đã bôn ba khắp nơi và sống rất lâu ở abroad. Nhưng vì tiếng gọi lòng yêu nước đã thúc giục ông ta quay trở lại VN giúp ích cho đất nước với một lý tưởng vô cùng cao đẹp. Ông ý đã bỏ rất nhiều offer việc làm với thu nhập cao và điều kiện tốt để trở về với cái lý tưởng đó. Nhưng than ôi, sau 3 năm quay lại VN ông ta đã thấy là mình đã có một ''''lý tưởng quá hão huyền''''. Ông ta thất vọng với tất cả để rồi buông thõng một câu........chuối !!!!. Vì sao?.
    Thứ nhất: ở đây dường như không có chỗ dung thân cho những người dám nói thẳng, nói thật. Ông ta làm dự án với bên tổ chức thuộc chính fủ tại VN (kô fải là tổ chức QT đâu nghen) về y tế cộng đồng nhưng họ chỉ biết nhận tiền của chỗ ông ta và làm ăn chí trá, chỉ mang tính hình thức và chỉ giỏi báo cáo mà thôi. Thực chất trong công việc không hề có. Ông đã nhận ra một điều rằng ở đây, tại VN này, nếu ko biết đọc diễn văn (đọc như trẻ con lớp 1 đọc chính tả ý) thì sẽ không bao giờ được cất nhấc cả. Ở đây, tại VN, nếu không biết làm báo cáo ''''hay'''' thì đừng bao giờ mong co một chỗ làm tốt trong cơ quan nhà nước cả. Đã từng học và sống, làm việc ở môi trường nước ngoài, ông anh tôi đã thất vọng tràn trề khi nhận ra những điều trên. Tất cả việc ông ý mong muốn làm cho Vn đều được ''''giải quyết theo luật COCC và quen-xin, quan hệ....và cả bệnh hình thức nữa==>chuối (nải chuối mới đúng).==> ông ý thất vọng tràn trề và đã tự hối tiếc cho cái ''''lý tưởng dở hơi'''' của mình.
    Thứ hai: fần nhiều các ''''bác ngồi trên'''' đều ''''chuối'''' cả. Có khi ông ý giải thích một dự án thôi mà mãi các ''''cha ngồi trên'''' mới hiểu. Đã thế, ''''các bác ngồi trên'''' đó ''''chê'''' cách làm việc và thực hiện dự án của cả một tổ chức y tế QT nổi tiếng và nói rằng cách làm đó không fù hợp với VN. Và rồi ông ta cung hiểu rằng ''''cái không fù hợp đó'''' chính là từ cái cách......''''chặn đường mấy chú trên cao......suck mấy bucks từ dự án.......hehheh.......quá chuối (lần này fải là buồng chuối mới chính xác).
    Thứ ba: dù mang cảnh sống tha hương nhưng sống ở bên kia lại thoải mái về mặt tinh thần hơn. Ông ý có lần nói với em rằng ''''Tao đã quá thấm cái cách làm việc và sống của các CQ nhà nước rồi......làm việc với chúng nó còn ''''căng thẳng'''' hơn làm việc với mấy thằng lập chính sách bên Mĩ, Úc, Anh.... Tao mà ở đây thêm vài năm nữa thì chắc thành.......Chí fèo mất thôi......!!!!!!.'''' Các bác chắc hiểu ý ông ta nói gì?.
    Và rồi đợt tháng trước ông ý đã ''''quay về'''' Mĩ để ''''được sống ......an bình và thoải mái làm việc. Trước khi đi ông ý có dặn em rằng ''''Sang bên đó cố gắng học thật giỏi để kiếm việc làm......bên đó.....chứ đừng về VN làm gì.......đừng đi theo ''''vết xe đổ'''' của anh nhé.!!!!!!.......So what''s your comment?

Chia sẻ trang này