1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học nước ngoài, quay trở về phục vụ cho tổ quốc???

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi pearl-river, 14/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa chị em vừa đọc rồi ạ không cần cái Systran để dịch đâu ạ .Cái đó dịch thì lợn lành thành lợn què mất .
    Em không quen biết bác Đặng THái Sơn nhưng người quen của em là họ hàng ,học trò bác ấy nhiều lắm ạ .

    nằm khoèo trong góc lều tranh
  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    nói 1 chut xiu !
    o day còn co loai ra ngoai giup ich cho dat nuoc !
    Cu noi ve mẫu hậu cua Gor la 1 dien :
    mẹ lam cho tổ chuc y tế thế giới WHO,giup do dc cho the gioi , ngoai ra đề cử, tuen cử voi Thể gioi , tao nhung dieu kien tot cho dan Viet Nam. Ngoai ra, VN cung dc mang tieng thom: nguoi duy nhat lam o WHO!
    Muh thui noi nua may bac noi tui show off! ko noi van de nay nua ! noi sang cai khac !
    Tui ko fủ nhận vấn de chinh VIET NAM da dao tao ra mẹ toi, ko co su giup do cua cac bac o khoa Y thi mẹ cung ko dc di hoc nc ngoai de dc nhu the nay!<-- VIET NAM co cong rat lon !
    Con nho co lan tui hoi mẹ : Con muon sau khi di hoc ve se ve VN de fuc vu cho tổ quoc vi that su dat nc da tao dieu kien cho con rat nhieu thi mẹ bao , nhieu luc cung ko fai ieu nc , muon fuc vu to quoc thi fai về Tổ quoc dau ! Neu con lam o nc ngoai, tao dieu kien cho dat nc fat trien.. nay no thi cung la fuc vu To quipc rui ! Co nhieu nguoi nghi day ko dung nhung that ra thi do la dung ! CU nhu my mom thi tao dieui kien , xin them kinh fí cho nghanh Y VN , ve AIDS nay no.. .. neu ko co nhung nguoi VN lam o nc ngoai thi ... dau muh ra ? ????
    Con noi ve nhung nguoi di hoc o nc ngoai ve VN lam , ban hay cu nghĩ ve mat no co xứng dang với trình đô cua nguoi ay ko ? (cai nay ko co y gi cả co gi mi abc luong thu ) 1 bang master .. dat dc bac cao ...... rui ve Vn lam trong 1 cong ty nha nuoc hay ... voi muc luong 600 --> 1000000 dong 1 thang <-- co xung ko ? O day ko co khuyen khich gi ca chi noi ve suy nghĩ cua 1 so nguoi .. va do la ly do tai sao ho ko muon ve Vn lam viec !cung dung noi ho ko ieu nuoc ... ko fai la the !
    cai thứ nua , ve Vn chac gi co viec lam ngay ???? khi muh minh ko fai la trong gia dinh .. ... ( ko dam noi thang ). Thuong , de lam dc trong nha nuoc la than the fai .. lam !
    lam o cong ty nc ngoai o Vn thi ..... ko biet !
    Noi tum lai la....day chi la fan bo sung cho bac DoN gi day thui ! ko co y gi khac <-- chinh tri hay gi do : no way ! xin cung hiu lam !
    Vui vẻ !
    BN
    WHAT DO WE LIVE FOR, IF NOT TO MAKE LIFE LESS DIFFICULT FOR ONE ANOTHER
  3. Someonce

    Someonce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Tôi cũng đã đọc các ý kiến của các bạn về vấn đề du học rồi có trở về fay không. Thực ra mà nói nước ta vẫn là một nước nghèo, qua ý kiến của các bạn thì để trả lời cho câu hỏi có trở về VN làm việc không thì hầu hết các ý kiến của các bạn còn có sự so sánh về cuộc sống vật chất, về điều kiện làm việc của bản thân mình, và như vậy các bạn đã quên đi lý do tại sao nhà nước ta cử các bạn đi học (Tôi nói những trường hợp được nhà nước tin tưởng cử đi học). Thực ra nếu có nhiệt huyết với quê hương đất nước, ý thức đước trách nhiệm của một công dân được giao trọng trách thì các bạn sẽ tim được cho mình câu trả lời chính xác.

  4. lilyfr2k

    lilyfr2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    Nghe bác Don gì gì nói mà tôi tưởng bọn sv VN du học sắp về nước hết ! Xin lỗi bác, nếu chỉ nói lí thuyết suông thì không xong đâu ạ, hơn nữa tôi xin bác định nghĩa giúp tôi cái tâm là cái gì? Bác nói có loại người có cái tâm lờ mờ không rõ ràng--> ko hiểu.
    Theo tôi, việc trở về VN là một chuyện tự nhiên, vì con người ta khi sinh ra đã có một thứ tình cảm hướng về quê hương nơi mình sinh ra. Còn việc tại sao có nhiều người không trở về (hiện thực bây giờ) thì có nhiều yếu tố lắm ạ, cái yếu tố mà bác nói ra (cái tài, cái tâm) chỉ là yếu tố chủ quan thôi. Thí dụ: 1 tên sv du học, giả sử nó vừa "có tài có tâm" (theo khái niệm của bác Don) nhưng đến lúc học xong nó vẫn không trở về, vì nó nghĩ rằng nó muốn giúp cho VN, nhưng về nước thì chưa chắc nó đã làm nên trò trống gì -->ở lại.
    Tôi chỉ xin các bác nhìn sang các nước châu Á khác, bọn sv đi du học cả đống, rồi chúng nó đa số cũng trở về. Hay là bọn chúng có "cái tâm" hơn bọn sinh viên VN???

    What I've felt, what I've known, never shined through in what I've shown !
  5. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    hừ tui vừa mới sang nên đối với chuyện có về hay không thì bây giờ còn quá xa vờ, mà tui cũng chỉ đi ShangHai thui có xa gì đâu hi vọng sau này học thành tài sẽ giúp ích được cho tổ quốc.Mà đúng là nước ngoài có sức hấp dẫn về điều kiện sống về vật chất hơn Vn ta thật........đoạn kết chắc tui sẽbiết nhưng phải 4 năm 6 tháng nữa vậy

    I can live without you but without you my life is not possible
  6. truongkhanh

    truongkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.Đây là lần đầu tiên tớ vào đọc chủ đề này và tớ cũng rất vui khi thấy các bạn đã đọc và hưởng ứng rất nhiệt tình.Bản thân tớ cũng là một sinh viên được đi học ở nước ngoài theo diện học bổng nên vấn đề mà các bạn đang bàn luận cũng chính là vấn đề của bọn tớ,là những gì mà chúng tớ cũng đang phải suy nghĩ và trăn trở.Tiện đây tớ cũng xin đươc đưa ra một số suy nghĩ của bản thân về vấn đề này như sau:
    Tớ cảm thấy rất buồn khi thấy các bạn đưa ra ý kiến là sau khi học xong mà quay trở về VN thì hoàn cảnh sẽ không phù hơp,không được trọng dụng..và như vậy thì tốt hơn hết là ở lại làm việc ở nước ngoài và sẽ đóng góp xây dựng Tổ Quốc bằng cách gửi tiền về đầu tư hoặc giúp đỡ hỗ trợ gì đó,còn khi nào nước nhà thay đổi chế độ,phát triển hơn thì lúc đó sẽ quay trở về.Những bất lợi khó khăn khi quay về VN thi ai cũng biết,và lí do vì sao thì chắc là mọi người cũng rõ là vì nước mình vẫn là nước đang phát triển.Nhưng thử hỏi nước ta khi nào mới phát triển khi những con người có thể làm được điều đó đang mải mê kiêm sống ở nước ngoài và...CHỜ ĐỢI.Tớ rất biết là các bạn cũng rất mong cho đất nước mình phát triển,chỉ có điều những suy nghĩ như trên thực sự là chưa đúng lúc đúng chỗ.Bây giớ Tổ Quốc đang cần những người như các bạn,còn nếu các bạn nghĩ là gửi tiền về đầu tư thì thử hỏi hiệu quả của những đồng tiền đó sẽ như thế nào.Ai cũng biết là cho con một nghề tốt hơn cho nó một đống tiền,vì tiền mà không biết xài thì núi cũng hết mà.Các bạn có hiểu ý của tớ không,Tổ Quốc đang cần chính các bạn đó,cần những người có tâm huyết,dám hi sinh lợi ích cá nhân vì một đất nước tươi đẹp trong tương lai.
    Đây chỉ là nhưng suy nghĩ của chính bản thân tớ thôi,và đương nhiên là từ suy nghi tới việc làm còn là một chặng đường rất dài,nhưng tớ tin tớ và những người có suy nghĩ như tớ sẽ làm được,vì tất cả mọi điều,mọi hành động và việc làm đều bắt đầu từ tư tưởng phải không các bạn.
    Chào các bạn.Chúc các bạn luôn vui vẻ,học tốt ....va .............dien
    Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta,hãy tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay !!!!!

    Được sửa chữa bởi - truongkhanh vào 27/12/2001 18:39
    Được sửa chữa bởi - truongkhanh vào 15/01/2002 04:08
    Được sửa chữa bởi - truongkhanh vào 15/01/2002 04:09
  7. winniethepooh

    winniethepooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là bái phục các bạn trẻ có những tư tưởng tiến bộ thế này chứ như bọn tớ ngày trước thì trả ai nghĩ đến về VN cả . Cụ thể khoá tớ: đi 30 người ( trong đó có vài tên có huy chương toán quốc tế, có 1 tá các thủ khoa ở các trường ĐH, ... ) hiện nay có 27 tên ở nước ngoài , 3 tên ở Hà nội mà 3 tên này cũng không phải vì xây dựng TQ mà về đâu, bọn đó chán ở nước ngoài rồi.
    Tại sao bọn tớ ở lại nhiều thế? Nói xa xôi không biết thế nào cứ tính cụ thể như sau. Lớn rồi đi học nước ngoài về phải tự lực mà tạo ra cơ sở vật chất nuôi sống bản thân và vợ/chồng con. Mô hình vừa phải là về nhà làm việc ở thành phố cần có chỗ ở vậy phải mua nhà , riêng hoặc chung cư, cái ở được khiêm tốn cũng 25000 USD, mua cái xe rẻ mà đi 2000 đô, tiền mua vài thứ đồ đạc 3000 USD, phải có ít tiền trong túi 2000 USD ( vì cũng phải thất nghiệp vài tháng là ít), ...có hơn 30 000 USD thì tàm tạm. Nào bây giờ làm nhà nước, mà không phải chỗ ngon, thì chắc không bao giờ kiếm được ngần đấy. Phải giỏi ngoại giao và chuyên môn tìm chỗ làm cho công ty nước ngoài, cứ cho một tháng tiết kiệm để ra 300 USD , vậy 100 tháng tức là khoảng 10 năm thì có. Tất nhiên là phải tranh thủ làm thêm nữa, vì còn chi tiêu. Tính thế này hơi chán, chắc phải có thêm nhiều khoản thu nhập khác nữa, nhưng cái đó biết thế nào mà nói. Hay chuyển ngạch đi buôn, cần vốn và cần quen biết, cũng thấy không khả thi lắm. Thế là bao nhiêu 'nhân tài' - tự phong thế cho nó oai - cứ ở đây làm việc giỏi hơn bọn tây trung bìng 1 ít (đúng là như vậy) - hưởng cuộc sống hơn trung bìng ở đây 1 ít ( +căn hộ + xe ô tô + bảo hiểm xã hội + hè dẫn con đi Hy lạp, tây ba nha phơi bụng + gửi về nhà giúp bố mẹ một ít + về tết tiêu tiền thấy sướng -tây nó khinh như chó -xa nhà nhiều việc rất phức tạp -mấy ông/bà con toàn xì xồ tiếng tây -da vàng thì còn lâu mới làm chủ nhà băng được -quan hệ không được nhiều lúc già thì khó làm ăn lắm -...) Theo ý kiến tớ nếu bạn không nhận được giúp đỡ tích cực từ nhà thì theo tớ phương án về là không khả thi. Ai có mô hình nào áp dụng được xin cho mình biết.
    Chào
  8. minhduc2001

    minhduc2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Có khá nhiều bạn nhìn thấy cái hình ảnh về nước rồi đi làm cho nhà nước là điều không lấy gì hấp dẫn lắm . Thật ra ở Canada, nhiều người học xong rồi cũng không muốn đi làm cho nhà nước . Dân Canada nói đùa với nhau: "Bọn đi làm cho nhà nước chỉ làm 3 giờ một ngày" . Tuy là nói đùa nhưng đó là sự thật . Môi trường nhà nước luôn luôn làm việc thong thả, ít bị thúc hối vì bản chất nhà nước thường không đặt vấn đề hiệu quả kinh tế cao như công ty tư . Công ty tư chủ bỏ tiền ra thấy nhân viên ngồi chơi cảm thấy xót ruột thì sẽ tìm việc gì cho làm hoặc cho thôi việc ngay nếu thấy thừa người . Nhà nước thì không như vậy . Nhiều người ở Canada cho rằng đi làm cho nhà nước thì sẽ chết tài năng mình vì thiếu sự đòi hỏi cao như khu vực tư nhân . Họ sợ rằng làm cho nhà nướcmột thời gian thì kiến thức và khả năng của họ sẽ cùn đi . Môi trường tư nhân cạnh tranh cao đòi hỏi con người phải phấn đấu không ngừng .
    Một trong những tình huống một người có thể trở về nước sống và làm việc là đi làm cho một công ty ngoại quốc nào đó rồi công ty này mở chi nhánh ở Việt Nam, cần người chịu làm việc ở VN . Nhưng không phải công ty nào cũng vậy .
    Số người trở về nước sống và làm việc có thể tăng thêm nếu khu vực tư nhân được phát triển . Công ty tư nhân nếu tìm cách sống được thì thường có khả năng trả lương cao hơn nhà nước . Không nhất thiết là phải trả lương bằng các nước tiên tiến vì đời sống ở Việt Nam rẻ hơn . Khi so sánh tiền lương, nếu một người thấy lương ở Việt Nam mặc dù thấp hơn như sau khi trừ chi phí sống mà vẫn để dành được khá bằng hoặc hơn ở nước ngoài thì có thể sẽ chọn làm việc ở VN .
    Về tương lai nghề nghiệp thì phải công nhận là đi làm ở các nước thứ ba một thời gian thì kiến thức có thể bị lạc hậu đi so với đi làm ở các nước tiên tiến, điều khó tránh được . Nhưng những người mới ra trường ít kinh nghiệm cũng có thể đi về nước làm là nơi có nhu cầu cần người hơn và có thể chấp nhận mướn người chưa có kinh nghiệm .
    Còn một yếu tố nữa cũng ảnh hưởng đến sự chọn lựa chỗ làm đó là môi trường làm việc . Tại Mỹ, muốn thu hút tài năng từ các nước khác, Mỹ đã phải ra luật lệ lao động qui định công ty phải đối xử bình đẳng với mọi nhân viên, không được kỳ thị văn hóa, tôn giáo, khuynh hướng chính trị ... Trong resume gửi đi xin việc, người đi xin việc không bắt buộc phải kể ra những gì liên quan đến đời sống cá nhân mình mà chỉ kể ra những gì liên quan đến tài năng của mình có thể đóng góp cho công ty . Những gì thuộc về đời sống cá nhân là đến từ nước nào, theo tôn giáo nào, có ở trong đảng chính trị nào không, cha mẹ làm gì, đã có gia đình chưa ... Trong khi được công ty phỏng vấn, người xin việc có quyền từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến cá nhân, không dính đến khả năng làm việc, nếu người phỏng vấn cứ khăng khăng bắt trả lời, người xin việc có thê? nói thẳng ra là theo luật pháp, tôi có quyền không trả lời loại câu hỏi đó . Sự đối xử công bằng, không phân biệt, bình đẳng trong việc thăng tiến là môi trường làm việc trong đó mọi người sẽ cố ganh đua về tài năng để tiến lên . Trên thực tế thì nạn bè phái, đối xử phân biệt vẫn có . Vì thế ở Bắc Mỹ, người đi xin việc họ cũng tìm hiểu xem môi trường làm việc của công ty như thế nào để chọn lực công ty mà làm việc . Có người biết một công ty tuy trả lương cao hơn nhưng trong đó hay có nạn bè phái, tranh giành, họ tránh, tìm công ty khác có môi trường làm việc mà họ thích hơn dù lương kém hơn . Ngoài sự thoải mái về vật chất thì sự thoải mái về tinh thần cũng cần thiết .
    Chấp nhận làm việc chung với nhau là một hợp đồng hai chiều, người thuê có chịu trả lương cho tương đối, tạo ra môi trường làm việc dễ chịu thì người xin việc mới chọn lựa mà phục vụ .
    Minh Duc
  9. hoangsa

    hoangsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2001
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Hoi moi xa nha thi ai cung co y nghi nhu bac truongkhanh, sau 5, 6 nam hoc tap va "so^'ng" thi tat ca co' suy nghi nhu bac winniethepooh :-)
    Hehe, tuoi tre thi` ve xay dung to quoc -bat buoc do'- co`n gia` gia` mot chu't thi` vo^ tu' ....
    bye.
  10. tiger10

    tiger10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Người sinh viên du học có tài và có tâm sẽ trở về. Nếu không trở về thì là vì những lý do khác chứ không phải vì đồng tiền, hay sợ rằng mình không "làm được trò trống gì ở VN". Phải chấp nhận gian lao, hy sinh lợi ích cá nhân một chút, vì lý tưởng thì mới có ngày Tổ quốc chúng ta tiến lên được.

Chia sẻ trang này