1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học nước ngoài, quay trở về phục vụ cho tổ quốc???

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi pearl-river, 14/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chao_vietnam

    chao_vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thân chào tất cả các bạn, các anh chị!
    Quốc đã lắng nghe, cũng như suy nghĩ rất nhiều về vấn đề các bạn, các anh chị thảo luận sôi nổi trên đây. Quả là có rất nhiều những vấn đề trái ngược nhau. Là một người không trực tiếp sống tại Việt nam nên thực sự Quốc không hiểu hết được khó khăn các anh chị, các bạn gặp phải khi đi du học cũng như sau khi du học xong. Vì vậy ý kiến của Quốc dưới đây chỉ là những suy nghĩ của bản thân qua những thông tin mà Quốc được biết qua nói chuyện với một số bạn cũng như một số anh chị trong cuộc. Quốc rất mong các bạn, các anh chị lượng thứ và góp ý cho Quốc theo email chao_vietnam@yahoo.com.
    1. Người Việt luôn khẳng định được mình trên mọi lĩnh vực của khoa học, trên mọi nẻo đường của khắp năm châu. Rất nhiều anh chị lưu học sinh Quốc gặp học hành, nghiên cứu đạt những kết quả tuyệt vời mà bọn Tây phải trố mắt! Nhưng khi được hỏi có trở về Việt nam hay không thì luôn cố lảng tránh trả lời trực tiếp câu hỏi này. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản mà không dễ gì trả lời ngay được! Một số anh chị nói rằng với những kiến thức, những phương tiện để tiến hành nghiên cứu và thực nghiệm để đạt được những kết quả nhất định ấy đôi khi còn là một giấc mơ ở cơ quan anh chị làm việc. Vậy rồi khi trở về họ sẽ nhanh chóng bị mài mòn, họ như bị trói tay chân, họ nhanh chóng trở thành nhung nhà suy tưởng! Họ rất muốn cống hiến những gị họ học được nhưng họ chưa có điều kiện! chưa tìm được điều kiện tốt để có thể thực sự cống hiến trí tuệ của họ hiuệu quả nhất cho tổ quốc. Họ đành lưỡng lự
    2. Việt nam được liệt vào những nước nghèo nhất thế giới! Cơ sở hạ tầng, dịch vụ vào loại tồi tàng nhất. Bụi bậm, úng ngập...tràn lan ! Chúng ta luôn tự an ủi rằng Việt nam chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh tàn khốc, nhưng chiến tranh đã đị qua hơn 26 năm trời rồi! Ta chưa phát triển được là do chưa có một chính sách phát triển phù hợp, ta vẫn đang phải tự dò dẫm cho mình một con đướng tiến về phía trước. Cũng như từ thời cha ông xưa, nhà nước Việt nam cũng luôn có chính sách bồi dưỡng thanh niên bẵng con đường Tây học để mang kiến thức, các suy nghĩ, các làm việc, thấi độ với công việc để xây dựng nước nhà. "Tây học đặng mở mang đâu óc để khai hoá nước nhà", một nhà nho nào đó đã nói như vậy! Vậy là Việt nam rất đặt hy vọng vào các anh chị, các bạn được đi du học!
    Nêu 2 khía cạnh trên đây Quốc muốn nói là: Các anh các chị các bạn được giao phó trách nhiệm hãy tìm những cách hợp lý trong hoàn cảnh của mình vì một Việt nam phát triển giàu mạnh chứ đừng vị bản thân lợi ích của mình. Trở về Việt nam, đấy là cách tốt nhất có cơ hội trực tiếp xây dựng Việt nam! Việt nam đang mở của, vậy thì dù Việt nam còn thiếu thốn các phương tiện thực nghiệm nghiên cứu thì cũng không phải không có ít cơ hội cho các anh các chị tiến hành thông qua những hợp tác khoa học quốc tế!
    Để Việt nam giàu mạnh, Việt nam là của các bạn, các anh chị! Vậy thì chính các anh các chị phải tự xây d?
  2. ninja

    ninja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu du học xong thì nên ở lại xứ người để làm thêm mà lấy kinh nghiệm, kiến thức thực tế. Vừa có lợi cho bản thân mà sau này về sẽ có giá trị hơn với đất nước.
    Phục vụ cho bản thân chính là phục vụ cho tổ quốc vậy.
    ====================
    Ninja - Master of Disguise
    ====================
  3. nqc

    nqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    haha.. sai..
    còn phải xem những nước nào nhận mình nữa chứ.
    bây giờ xin passport vn dễ lắm mà. Thực ra, mỗi công dân nên có một cái, không cần phải xin.
    Ta phải lòng nhau bởi vì đâu?
    Gió, trăng, mây, nước... khổ âu sầu
    Ta làm sao biết, làm sao biết
    Yêu thế là yêu, cứ thế yêu!
    nqcan
    nqc@asia.com
  4. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có giá của nó cả.
    Để có được Độc Lập Tự Do cả một thế hệ đã phải Hi Sinh tất cả : Máu , Mồ hôi và Nưóc Mắt.
    Để "sánh vai với các cường quốc năm châu" thì thế hệ chúng ta cũng phải Hi Sinh tất cả : Máu , Mồ Hôi và Nước Mắt.
    Một dân tộc sẽ diệt vong nếu trong lòng nó không còn những cá nhân Biết Hi Sinh . Và Dân Tộc Việt Nam thì nhất định không diệt vong vì thế đừng tự tách mình ra khỏi hàng ngũ chung bởi như thế chỉ là tự đưa mình vào chỗ diệt vong mà thôi .
    Vì thế hãy học cách Hi Sinh .
    Xin nhớ cho một điều : Khi ta Biết Ước Mơ thì không có gì là không thể .
    Hãy luôn hát :
    Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta
    Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hay chưa.
    Vài lời .
  5. nqc

    nqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nói như thế không sai. Nhưng mà, cái cần cân nhắc ở đây là:"ở đâu thì một người sinh viên đi du học có thể giúp ích cho nước nhà nhiều hơn?"
    Khi đi làm ở nước ngoài một thời gian, có một số vốn hùng hậu rồi gửi về Việt Nam đầu tư. Đầu tư không phải là chỉ gửi về cho người nhà, có thể đầu tư cổ phiếu ở trên thị trường chứng khoán non trẻ của Việt Nam, có thể đầu tư địa ốc ở những khu nhà mới , vv... và vv... tất cả các cách đầu tư đều có thể giúp cho nền kinh tế của Việt Nam một cách hữu hiệu, hơn nhiều so với trở về Việt Nam.
    Ta phải lòng nhau bởi vì đâu?
    Gió, trăng, mây, nước... khổ âu sầu
    Ta làm sao biết, làm sao biết
    Yêu thế là yêu, cứ thế yêu!
    nqcan
    nqc@asia.com
  6. Someonce

    Someonce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Kha` kha`, ban Truong Khanh noi dung lam. Chuyen ve hay khong la do moi nguoi quyet dinh, neu co nhiet huyet thi vai cai chuyen ve cuoc song vat chat dau co nham nho gi ?. Hon 70 trieu dan song duoc tai sao cac ban moi ra ngoai co vai 3 nam da noi la quay ve kho song, kho lam viec..

  7. Duong_Qua_new

    Duong_Qua_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cha?áo ca?ạc baïn !
    Minh la thanh vien moi, thay chu de thu vi (vi no cung nam trong truong hop cua minh), nen khong biet phai noi nhu the nao. Thuc te la de hoc hoi duoc nhieu hon, chung ta nen di ra nuoc ngoai de hoc tap tot hon do dieu kien cua nuoc ngoai rat tot va kien thuc luon luon moi va thanh tuu khoa hoc ky thuat luon la moi quan tam hang dau.
    Minh thiet nghi, du co di dau xa thi "ta ve ta tam ao ta" van hay hon, minh chi co chut y kien do thoi.
    Xin chao va mong nhan duoc nhieu y kien dong gop cua cac ban
  8. changcanquaigi

    changcanquaigi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn các đồng chí anh chị em,
    không đọc hết cả cái thread này đâu nhưng mà nhìn cái topic thì ngứa tay góp vài câu, có cái gì nhàm nhàm thì kệ, em thích nói là em nói, cả nhà đừng cấm em tội nghiệp.
    Em thì chả thấy bác nào em quen đi du học mà trở về hết cả nhà ạ. Bà chị em hồi xưa chả qua là không ở lại được đành về kiếm chồng đẻ con chứ còn không chắc cũng làm cái quốc tịch mới. Nói thế thì ối bác tự ái nhưng mà tình hình nó đúng là thế mới đau. Cái hội chip chip ra đi từ khi chửa nhớn thì ôi thôi, một đi không trở về. Chúng nó về đến VN như kiểu đi du lịch chứ còn bảo chúng mày về đây làm ăn lấy vợ lấy chồng, xây nhà xây cửa thì chúng nó chạy vứt hết cả va li dép guốc ở lại. Vâng ạ, khi ra đi ai chả khí thế dân tộc ngùn ngụt dâng cao, bao nhiêu là lý tưởng, bao nhiêu là nhớ thương vơi đầy, còn đấy các cụ cả đời còm cọm nuôi mình ăn học, còn đấy thằng bạn, con bạn nối khố keo sơn, và còn đấy cả cái mối tình đầu nãng mạn mộng mơ phơi phới. Vâng ạ, sang được 1 năm vẫn còn rạo rực lắm. Vẫn nhao hết cả về nhà, thư từ vù đi vù về, tâm sự dạt dào. Ấy nhưng mà đến năm thứ 4 trở đi ấy mà, sắp tốt nghiệp, sắp phải lao ra kiếm tiền ấy, lúc ấy bà con ta mới hốt hoảng, về VN thăm dò tình hình mới tá là lả lên lo, tự bảo nhau rằng về VN bây giờ thì hỏng, biết làm gì, sao hồi xưa mình ngu lại đi học cái ngành cơ khí với chả tự động hoá (mà thật nước ngoài mấy ngành này người ta yêu bỏ xừ), gớm anh nào lại học cái bằng Luật nữa về thì chết hẳn chứ còn gì nữa. Em không dám mạn bàn nhiều, chỉ thử phân tích lý giải sao mà quân mình cứ đi biến mất con mẹ hàng lươn chả thèm về. Có lý do cả đấy chứ ạ. Thế là xong anh nào chí nhớn là cố bấu làm thêm cái cao học xong rồi cái phờ đờ. Anh nào không trụ được trên sự nghiệp học học học nữa học mãi thì nhao ra xin làm cho Tây, bụng bảo dạ, tích thêm ít vốn cho ấm thân rồi về cũng chưa muộn. Ấy 10 năm trôi đánh veo, nhìn lại thấy hoá ra mình cũng có một cuộc sống chả đến nỗi nao, việc làm cũng ổn định, thi thoảng buồn tí vì không có người thân bên cạnh, nhưng mà thôi thì sống cũng không đến nỗi là đường cùng, ở đâu cũng thế cả, mà ở đây hàng năm còn có đường về nhà chơi 1 2 tháng, âu cũng là nguôi ngoai nỗi lòng. Xong rồi lại nghĩ chứ, bây giờ về nhà bỏ tuốt ở lại, công ăn việc làm, quan hệ, về VN lại bắt đầu từ đầu, mà môi trường làm việc thì thật có đến 100 năm nữa chắc đâu bằng ở đây, bạn bè chúng nó gia đình đề huề cả, hơi sức mấy mà quan tâm đến mình, về nhà thì bụi bặm ngột ngạt nghèo rớt lạc hậu. Phụ huynh ốm đau lại còn cứ hò như hò đò chuyện vợ chồng với chả con cháu. Em mà là mấy bác đi học nước ngoài em cũng sợ. Thôi thì tặc lưỡi, cứ tạm thế đến đâu hay đến đó. Vâng chả mấy chốc cũng là hết một đời người. Đời người ngắn lắm ai ơi, có gì ngạc nhiên nếu một ngày ta giật mình thấy nửa đầu tóc bạc. Vâng, càng về già con người ta càng thích hai chữ bình an, thích cầu lấy sự yên ổn và ngại thay đổi. Em thật bác nào ở
  9. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là : " Hãy xem những gì Anh ta làm chứ đừng Nghe những gì Anh ta nói "
  10. scarlet_rose

    scarlet_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Khong phai tat ca nhung nguoi hoc o nuoc ngoai du vung vang ve mat tu tuong de quyet dinh mot dieu co the noi la doi khi rat kho khan nhu o lai hay ve. Boi vay, tai sao khong khi viec tro ve VN tro thanh mot phong trao ? Moi ca nhan chua chac da tu can dam de quyet dinh nhung voi mot so luong nguoi dong dao thi se khac chu. Va chinh dieu nay se dan dan thay doi quan niem cung nhu chinh sach cua nha nuoc, khong phai trong mot hai ngay, co the la nhieu nam, nhung co goc thi moi co ngon duoc...va chung ta co quyen hy vong
    Đóa hoa đỏ nằm chơ vơ, có người vẫn mãi đợi chờ

Chia sẻ trang này