1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học nước ngoài, quay trở về phục vụ cho tổ quốc???

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi pearl-river, 14/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changcanquaigi

    changcanquaigi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có một bạn đã hỏi em đã đi nước ngoài nhát nào chưa mà nói trúng tâm lý anh chị em thế hihi thật cũng hởi lòng hởi dạ. Lên đây loăng quăng nhờ bài nữa.
    Trả lời ngay bạn là tớ chưa hề bước chân ra khỏi Việt Nam ngoại trừ cái lần duy nhất qua cửa khẩu Móng Cái từ sáng đến chiều (nếu thế cũng được tính là xuất ngoại thì vâng, em đành). Bảo làm sao em nói như thế là bởi vì hồi xửa xừa xưa em cũng cứ băn khoăn mãi và cũng cứ lên án mãi cái tội chất xám nhà mình chảy đi ráo cả. Thật, bi giờ thì quân ta cũng có người nhiều tiền bỏ ra đầu tư con em đi học, chứ cách đây dăm bảy năm nhỉ, em thật oánh nhau vỡ đầu học hành chí chết mới kiếm được cái suất học bổng chứ đùa! Mà cũng toàn quốc gia quốc tế rồi là chuyên là chọn, kể cũng là thành phần ưu tú nhất của lớp học sinh sinh viên rồi còn gì, lại cũng ngoan ngoãn... vâng thôi thì em cứ ngẫm mãi mà chả hỉu ra làm sao nhân dân anh hùng mất tích. Thế là cứ gặp bác nào về VN thăm nhà em cũng hỏi chiện. Mới đầu thì lý tưởng của em nó cũng như mấy bác trên đây, đâm cứ chất vấn mãi, vặn vẹo mãi... rồi thì mình cũng bắt đầu hiêu hiểu... giờ thì em chả lên án các bác nào đi không về nữa nhưng buồn vẫn cứ buồn. Cũng chả dám hô hào các anh các chị ới về trả ơn quê hương xứ sở em nhờ nữa nhưng ai về cũng vẫn mừng vẫn quí chứ nhể? Quân ta ở nhà phần nhiều vẫn mắc cái bệnh nhìn sự việc một chiều, các bác cứ khăng khăng là lối nghĩ của các bác hợp lý, cứ phải ở địa vị người ta thì mới biết chả có đơn giản bảo về phát là vui vẻ về đâu, em nói thật đấy. Nhà mình cố mà khá lên để còn động viên bà con ở ngoại quốc về... làm thế nào động viên khuyến khích được các bác í về chứ ngồi phê phán hay là hô hào kiểu khẩu hiệu yêu nước thương nòi, nghĩa vụ quyền lợi trách nhiệm hích, như là đeo gông bà con ta ở nước ngoài í, em nghe cũng sợ.
  2. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại lo rằng đến khi ở Nhà đã khá lên(chắc cũng còn phải tương đối lâu nữa) như changcanquaigi bảo là để động viên mọi người. Thì lúc đó người ta lại có lí do khác để ở lại thì Hoà cả làng à? Bởi vì nếu Họ đã chỉ quan tâm đến lợi ích của cá nhân thì kiểu gì cũng tìm được Lý do thôi .
    Nhưng Tôi tin là chỉ trong vài năm tới đây Cơ chế sẽ thay đổi theo hướng khuyến khích Du học sinh về nước vì chắc các Bác lãnh đạo nhà ta cũng thừa biết VN đang bị chảy máu chất xám...
    Tôi cũng là một Lưu học sinh nên rất quan tâm đến chủ đề này. Về cá nhân Tôi thì thấy sự động viên khuyến khích của Mọi người ở nhà là rất quan trọng.
  3. PhanTuan

    PhanTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi chuyện về hay ở là tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng người. Có hai điều khiến các LHS lưỡng lự nhất trước khi về là việc làm (điều kiện làm việc) và tiền lương. Chúng ta có nên than phiền chuyện chảy máu chất xám không khi mà chúng ta vẫn không đảm bảo ít nhất một trong hai điều đó. Có tốt không nếu như tất cả các bạn LHS học các ngành KH về VN chỉ với lòng quyết tâm hay là họ tiếp tục ở lại làm việc và tích lũy thêm kinh nghiệm đến khi điều kiện trong nước cho phép họ phát huy tài năng? Còn thêm một việc nữa là chúng ta cũng chưa có một tổ chức quản lý và giới thiệu việc làm cho các LHS tốt nghiệp về nước (như chúng ta có đối với các nhà khoa học gốc Việt). Cơ chế "quen-xin" cũng làm nản lòng của không ít người.
  4. Frosya

    Frosya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình tất nhiên sẽ về VN làm việc. Mình sống ở nước ngoài quá lâu và quá biết làm khách như thế nào. Sống ở nước nhà vẫn sướng hơn, mình có đủ quyền lợi và riêng mình thì phát triển tài năng và đảm bảo một cuộc sống đầy đủ chỉ có thể ở VN. Mình đã hứa với bố mình sẽ về VN làm việc và mính sẽ sấu hổ trưóc nhưng người đã tạo điều kiện cho mình học ở nước ngoài trong vòng một thời gian lâu như thế. Vả lại tội gì không về nếu học xong đã có việc làm ở cơ quan trung ương hoặc văn phòng chính phủ...:)
  5. minhduc2001

    minhduc2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thế những người không có việc ở cơ quan trung ương hoặc văn phòng chính phủ thì về làm ở đâu ?
    Theo tôi, chỉ cần nói về nước sống và làm việc là đủ . Không cần thiết phải nói về phục vụ đất nước . Vì một khi đã đứng chân sống trên mảnh đất hình chữ S rồi thì đương nhiên là anh làm việc gì để sống đều có phục vụ cho tổ quốc . Người nào cũng phải làm việc để sống . Mà đã làm việc thì đương nhiên là có đóng góp vào tổng sản lượng của quốc gia tức là có phục vụ cho tổ quốc. Dù là đi về nước ngồi đan rổ rá đem ra chợ bán thì cũng là phục vụ đất nước vì đã sản xuất ra rổ rá cho người đời dùng, cứ cho là đóng góp không to tát nhưng cũng là có đóng góp .
    Hơn nữa bây giờ trong nền kinh tế thị trường, nếu đi về nước làm cho một công ty tư thì phục vụ cho ai ? Trước hết là phục vụ cho ông chủ hãng tư đó, rồi phục vụ cho bản thân mình và đồng thời cũng phục vụ cho đất nước luôn thể vì công ty đó có làm ra dịch vụ hay sản xuất hàng hóa cho người dân trong nước dùng , nếu hàng hóa đó đem xuất khẩu thì đem lại ngoại tệ cho quốc gia .
    Bạn "canquaigi" nói có chỗ đúng . Tôi có người bà con học kỹ sư cơ khí đại học Bách Khoa Hà Nội . Lúc anh ta mới vào đại học tôi hỏi học ngành gì, anh ta trả lời là học ngành cơ khí . Tôi thấy trong mắt anh ta lúc đó đang nhìn thấy tương lai đất nước sẽ cần nhiều người có kiến thức về chế tạo máy móc . Nay anh ta đã ra trường và đi làm trên 10 năm rồi, công việc anh ta không liên quan đến việc chế tạo máy móc vì hiện nay Việt Nam phần lớn là nhập máy từ nước ngoài . Dĩ nhiên anh ta đã ở sẵn ở Việt Nam thì vẫn ở nhưng một người học cơ khí ở ngoại quốc nếu về nước để nhìn thấy cảnh chỉ toàn nhập máy móc nước ngoài trong khi tài năng của mình học hỏi được bị mai một theo thời gian thì người ấy sẽ nghĩ thế nào ?
    Đây chỉ là một thí dụ để nói lên rằng, kêu gọi người học ở nước ngoài về nhưng ở trong nước có chỗ dùng họ hay không ? Cần phải có sự đồng bộ ở đây nghĩa là trong nước phải có một nền kinh tế có thể dùng đến tài năng của người từ nước ngoài trở về thì việc trở về mới có lợi cho cả đất nước lẫn bản thân người về .
    Chuyện có tính toán cho bản thân là chuyện tự nhiên vì về nước để sống cả đời, và sống một cuộc sống bình thường chứ không phải về để làm một ông thánh uống nước lã, hy sinh quên hết bản thân để phục vụ đất nước . Hy sinh thế thì vài năm đầu còn được nhưng ai muốn hy sinh cả đời ? Nhất là khi nhìn xung quanh mình có bao nhiêu người hy sinh giống mình hay phần lớn đều chăm lo cho bản thân và gia đình của mình trước đã ? Thời chiến tranh thì còn nói chấp nhận gian khổ để phục vụ đất nước vì chiến tranh nào cũng chỉ nhất thời . Đến thời bình thì xây dựng kinh tế là chuyện lâu dài, không biết bao giờ xong . Các nước khác như Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore ... họ xây dựng kinh tế bao nhiêu lâu thì xong ? 10, 20, 30 hay 50 năm ? Người dân các nước đó họ chỉ sống và làm việc mà thôi . Trong khi họ sống và làm việc và sinh con đẻ cái một cách bình thường thì nền kinh tế cứ tăng trưởng đều đều, tức là họ đang xây dựng kinh tế đó, và đồng thời họ cũng phục vụ đất nước .

    Minh Duc
  6. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, khoan đòi hỏi các du học sinh cứ phải có tài, có tâm.
    Học giỏi hay có tâm thì cũng tùy người. Nhưng cái mà các DHS hoàn toàn có thể có được là:
    Các bạn có công nhận là nhận thức của đa số người dân trong nước là kém không. Người DHS có điều kiện ra nước ngoài. Ít nhất họ cũng có một suy nghĩ nào đó tiến bộ hơn ở trong nước.
    Chỉ cần họ về nước làm việc. Họ có thể ảnh hưởng suy nghĩ tích cực về mọi vấn đề trong cộng đồng. Đó là điều bất cứ DHS nào cũng có thể làm được. Không thể nào đòi hỏi qúa nhiều ở một người. Chính phủ Việtnam rất cần có những chính sách phù hợp.
    [red]
    Euronymous
  7. Frosya

    Frosya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "Thế những người không có việc ở cơ quan trung ương hoặc văn phòng chính phủ thì về làm ở đâu"
    Hình như mình nói về mình chứ có bắt ai phải làm như thế đâu:(...

    Nếu nói nghiêm chỉnh thì câu hỏi náy khó. Dân sô VN càng ngày càng tăng mà công việc thì lại không nhiều hơn. Bố mình có mấy ngưòi bạn đang sống ở nước ngoài, họ đã bảo vệ bằng phó và tiến sĩ song nhưng họ không muốn về VN làm việc vì để tìm được công việc phải có "người nhà" ở đâu đấy hoặc phải có phong bì. Đấy là những người được nhà nước gửi đi học chính thức ở nước ngoài...

    Thế còn những sinh viên đi học tự túc... Họ càng ít khả năng xin được việc... tất nhiên nếu họ có "người nhà"... Nếu tìm được việc ơ chỗ họ đang học tại sao lại không ở lải... về VN chưa chắc họ đã tìm được việc... mà ở nhà bơ vơ thì không được. Anh họ mình học song ĐH nhưng không tìm được việc... chán qua thế là đã use drug:(((... và còn bao nhiêu người có hoàn cảnh như thế... Đi làm cho Cty nước ngoài cũng hay nhưng VN vẫn còn là... erm... chưa mở cửa hẳn:(.

    Nếu đã học ở nước ngoài chưa chắc đã là giỏi... mình biết nhiều người mất khối tiền để học ở trường "xịn" nhưng đến trường họ có hiểu gì đâu và cũng chẳng tự học... những người đấy về hoặc không về thì cũng không ai bị làm sao cả.
  8. tilu02

    tilu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mấy người cứ ngồi ì ra đó má nói hoài .... đi hay ở là quyền của người ta mà..... hoàn cảnh mỗi người mỗi khác đâu ai giống ai !!!!! đâu thể cứ vì cái này hay cái kia mà bắt người ta về hay kêu người ta ở lại.
  9. Kelowna

    Kelowna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Toi dong y voi ban tilu02 rang tuy hoan canh moi nguoi de quyet dinh ve nuoc hay khong. Xin luu y cac ban la con mot su lua chon nua: khong han la ve nuoc, nhung van dong gop duoc cho dat nuoc. Ha ha, nghe hay khong nao? Do la di di, ve ve. Thi du nhe, chinh quyen VN tao dieu kien de cac Du Hoc sinh thinh thoang ve nuoc truyen ba kien thuc trong khuon vien dai hoc nhe, hoac tao dien dan chuyen mon de trao doi kien thuc qua may vi tinh. Nhu the thi cac du hoc sinh co the tiep tuc hanh nghe tai nuoc ngoai, ma luong tam van yen on vi van tich cuc dong gop cho xu so.
    A, toi dong y voi bac Abađon lam day. Du sinh khong chi co kha nang chuyen mon de truyen ba khong thoi, ma con truyen duoc cai tinh than khoa hoc, coi mo va tien bo cua xa hoi nuoc ngoai nua. Vi suy cho cung, dau phai VN chi can chat xam khong thoi, ma con can mot luon sinh khi lanh manh thoi vao xa hoi va he thong giao duc nua co ma.
    size 4 black
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất đồng ý với câu nói của bạn nào đó: "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc." Đồng ý là mồi người có quyền lựa chọn cuộc sống riêng cho chính mình. Các bạn du học sinh có thể nghĩ cho chính bản thân mình, ở lại nước ngoài làm việc với lương cao bổng hậu, bơi vì các bạn cảm thấy "lỗ" nếu như về nước làm việc. Ở đây tôi chỉ xin đề cập đến nhưng bạn đi du học tự túc, và cũng xin bỏ qua những khó khăn khách quan, xuất phát từ sự lạc hậu, trì trệ, chậm tiến, quan liêu, tham nhũng của nước nhà. Tôi đồng ý rằng cái tôi là rất quan trọng. Nước Mĩ với nền kinh tế tư bản cục kì phát triển là vì họ biết khuyến khích người dân mạo hiểm làm giàu. Các bạn có thể gửi tiền về giúp người dân trong nước, nhưng như vậy thì giúp được bao nhiêu. Cho dù Bill Gates có đem cả tài sản mình ra cũng không thể giúp cho tất cả những nước nghèo trên thế giới phát triển được. Việc chúng ta cần làm là phải cải tạo nền kinh tế, cải tạo xã hội. Nếu như tất cả những du học sinh Việt Nam đều ở lại nước ngoài làm việc, nói cách khác là "chảy máu chất xám", thì nước Việt Nam chúng ta còn trông mong gì được vào thế hệ trẻ nữa. Khi các bạn được ra nước ngoài du học, các bạn có bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta có được điều kiện như vậy không? Một phần là mồ hôi nước mắt của ba mẹ chúng ta. Một phần là máu và nước mắt của những cha anh đã ngã xuống cho bốn chữ "độc lập tự do", cho 1 tương lai tươi sáng hơn của cả dân tộc. Nếu như ai cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân thì xương máu của cha anh ta đổ ra thật là vô ích, bởi vì nước Việt Nam sẽ không bao giờ ngẩng mặt lên được để nhìn thế giới. Hằng ngày nghe những người Việt Nam bên Mĩ chê bai nước mình nghèo đói mà lòng của tôi đau như xát muối. Vừa đau vừa nhục!!! Các bạn nói rằng ở Việt Nam còn nhiều bất cập, thế thì chúng ta là những người trẻ tuổi, chúng ta phải quay về để thổi vào 1 luồng sinh khí mới, thay đổi những cái bất cập đó. Tôi thiết tưởng tất cả những bạn du học sinh ở nước ngoài đều là đã từng là Đoàn viên, nên tôi nghĩ các bạn có thể hiểu được những gì tôi nói. Điều quan trọng là các bạn có dũng cảm nói không với những vật chất xa hoa ở xứ người để chấp nhận làm việc với điều kiện thiếu thốn hơn ở trong nước hay không mà thôi? Còn làm sao đối mặt với những cái quan liêu, tham nhũng, "ngầm",... thì phải coi vào bản lĩnh của các bạn. "Thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc", "Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.", hi vọng các bạn nhớ mãi 2 câu này. Thân chào các bạn! Chúc mọi người thành công nơi cứ lạ.

Chia sẻ trang này