1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học nước ngoài, quay trở về phục vụ cho tổ quốc???

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi pearl-river, 14/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, tốt nhất là cử những người như bác nông dân nhà ta đi học. Bảo đảm sẽ trở về nhá, lại kô tham nhũng nhá, làm được nhiều việc cho quê hương nhá! Mời bác nông dân cốc rượu nếp nhá!
  2. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không phải là những bông lúa thụ động để chờ người ta muốn gieo vào đâu thì gieo. Chúng ta cũng không nên là cái loại nhân tài ngồi chờ thời thế theo cái kiểu
    " Thân em như hạt mưa sa - hạt vào đài các hạt ra ruộng cày"
    Mỗi người phải có trách nhiệm với những việc mình làm, và có cả trách nhiệm với những việc mình chưa làm được. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Hãy tự hỏi mình đã cố gắng được gì chưa đã, trước khi đổ tại khách quan. Người ta vẫn nói là " Tận nhân lực, tri thiên mệnh ", Nếu chưa tận nhân lực thì cũng chưa có tư cách mà bàn đến thiên mệnh. Cá nhân chưa thực sự cố gắng thì khoan hãy đổ tại xã hội. Không phải là xã hội không có gì để chúng ta đổ lỗi, mà đổ lỗi cũng chưa giải quyết được vấn đề gì. Tốt nhất là hãy làm những gì chúng ta có thể làm được đi đã. Vẫn có những nhà doanh nghiệp thành đạt ở đất nước này, vẫn có những nhà khoa học cống hiến được ở đất nước này, vẫn có những người đấu tranh chống lại tham nhũng, tiêu cực ở đây. Những người đó không đợi tấm thảm nhung trải ra cho họ. Và tôi tin rằng những người thực sự có tấm lòng thì không cần phải có thảm nhung hay thảm đỏ. Các bạn ở nước ngoài nếu thích thì cứ ngồi nguyên 1 chỗ mà nghị luận. Nhưng xinhãy chê bai ít thôi. Và nhất là xin đừng nghĩ rằng gửi tiền về là xong phần nghĩa vụ nhé.
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  3. tinhvi

    tinhvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác trong TTVN
    Tôi là lính mới, vô đây mới đọc được có hai cái thread. Cái đầu tiên thì đọc cũng có vẻ vui vì bác VuaMeo gì đó viết cũng khá thâm và dí dỏm. Đọc cái thread thứ 2 thì chóng mặt quá, xong 98 cái muốn xỉu luôn. Tuy gần xỉu nhưng mà cố gắng gượng để viết mấy dòng vì thấy các bác tranh luận hăng quá. Tôi ở đây không có ý định tranh luận cùng các bác chỉ muốn đưa ra một vài suy nghĩ của riêng tôi.
    Ở Sydney được gần 3 năm, ngắn so với nhiều người nhưng đủ dài để tiến gần đến lúc tốt nghiệp. Tôi là đi du học tự túc, tài chính hoàn toàn do gia đình tài trợ, thật ra mà nói thì ông bà già cũng chẳng phải là giàu có gì lắm. Nhưng mà muốn cho con đi để, biết đây biết đó mở mang đầu óc. Có một số bác nói hơi vơ đũa cả nắm quá là công tử nọ công tử kia, để cho tôi đi được như ngày hôm nay là công sức của cả gia đình tôi từ lúc nhà nước mới mở cửa, hay còn gọi là chuyển sang kinh tế thị trường, tôi và gia đình cũng phải lao động cật lực để đến ngày hôm nay tôi được học ở nước ngoài. Phải nói là từ nhỏ tôi đã ước mơ được đi học, đi đâu đó để mở mắt ra nhìn thiên hạ sinh sống.
    Đi học xong có về hay ở lại ? trước khi lên máy bay câu hỏi đó tôi đã trả lời cho mình chắc chắn là sẽ trở về VN. Trước hết chẳng phải vì giúp đất nước hay là cái gì viển vông cả, tôi đặt gia đình và cuộc sống về mặt tinh thần lên trên. Theo tôi nghĩ thì mọi người hãy đặt cá nhân mình lên trên hết, suy nghĩ xem mình đã có thực tài chưa mà lúc nào cũng hô khẩu hiệu cống hiến cho đất nước. " Đừng suy nghĩ mình có thể giúp được người khác trong khi chính mình còn chưa lo nổi cho mình" Tôi nghĩ những người cảm thấy không có khả năng về VN để xây dựng sự nghiệp thì hãy ở lại. Riêng mình tôi thì nghĩ rằng nếu mà sống thì chẳng ở đâu bằng ở nhà mình, cơ hội thăng tiến, cơ hội kiếm tiền ở đâu mà chẳng có. Chỉ có điều là không ai bạo dạn về thì lấy đâu ra cơ hội, cơ hội thực sự chỉ có thể có được khi ta nhảy vào cuộc.
    Sau lần về chơi, tôi thấy thực sự VN đã thay đổi nhiều so với vài năm về trước. Có thể trong con mắt người lạc quan thì đẹp còn trong con mắt người bi quan thì VN cũng chẳng thay đổi so với 20 năm trước bao nhiêu. Tôi có ý định kinh doanh khi trở về nên tôi nghĩ rằng chính những người đi học về như bản thân tôi mới làm thay đổi đất nước. Hãy làm ra tiền hãy tiêu tiền thì cả xã hội sẽ tiến lên, không nên có một cái nhìn bi quan. Mới về thì có thể sẽ sốc trong một thời gian đầu nhưng nếu bạn là người đi tiên phong bạn sẽ được thuận lợi hơn về sau này. Đừng nghĩ một vài ngàn đô có thể nuôi sống được bạn cả đời, bạn sẽ phải đi làm công cả đời ở xứ người. Hãy thử vận may của mình ở trên chính đất nước của mình, hãy nhìn xa trông rộng và tin vào tương lai của đất nước. Đừng thụ động và nghĩ rằng là mình đi học về sẽ được mọi người trọng dụng, hãy nghĩ rằng chính mình sẽ là người tạo nên một môi trường làm ăn tốt trong tương lai và trọng dụng những người có tài ở nước ngoài về.
    Mong được các bạn góp ý thêm.
    TV
    tinhvi mà không phải là tinh vi :)
    TV
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bravo 2 bác Friendly Dog và tinhvi! Nếu người nào cũng nghĩ được như 2 bác tthì còn gì bằng. Em xin kính 2 bác ly rượu.
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác mến thương ,
    tdna tui được quen nhiều sinh viên đang học tập và sinh sống ở nước ngoài ,tui thấy họ thật giỏi giang và thông minh .Nhưng ít ai trong số họ có ý định trở về Việt Nam làm việc sau khi hoàn thành xong chương trình học tập .Nghĩ cũng tiếc .Nhưng điều đó là đúng thôi .
    Biết làm sao được .


    tbm
  6. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Rõ cái bệnh bằng cấp, chuộng hình thức ăn quá sâu.
    Bill Clinton khi được hỏi "Yêu nước là thế nào?". Ông ta trả lời "Bạn yêu nước Mỹ, bạn hãy chấp hành luật pháp, làm việc gì bạn có thể và đóng thuế. Sự đóng góp của bạn sẽ góp phần phát triển nước Mỹ"
    Câu trả lời mà một anh nông dân cũng có thể làm được.
    Nếu là tôi, chỉ cần những người nào muốn làm việc tại Việt Nam là đủ. Tại sao lại đòi chỉ có người giỏi thì về, không giỏi thì đi luôn à. Ông thủ tướng không thể nào làm công việc của anh kỹ sư và ngược lại.
    Ngay cả chính mình, nếu không có người đổ rác thì tự mình có làm được không? Mình có quyền khinh rẻ họ à?
    Đi ra ngoài, ngoài học kiến thức ra, có người học giỏi, học dở nhưng đó là cơ hội tốt nhất để mở mang đầu óc hay chính xác hơn là chữa cái đầu dốt nát, tầm nhìn thiển cận của dân Việt Nam ra.
    Một ông Doctor chưa chắc đã văn minh đâu nhé.
    [red]
    IN METAL WE TRUST
    Được sửa chữa bởi - abaddon vào 06/03/2002 10:17
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Đi ra ngoài, ngoài học kiến thức ra, có người học giỏi, học dở nhưng đó là cơ hội tốt nhất để mở mang đầu óc hay chính xác hơn là chữa cái đầu dốt nát, tầm nhìn thiển cận của dân Việt Nam ta
    Bác nói thật chí lý .tdna tui tuy chẳng tốt đẹp gì .Nhưng tui đang học cách tôn trọng người khác .Đó là cái văn minh của phương Tây mà tdna tui thấy thật đáng trọng ,đáng học hỏi .Bằng cấp hay địa vị thì có nghĩa lý gì nếu chúng mình không học cách tôn trọng người khác ,phải không các bác?
    tbm
  8. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    du học sinh Việt Nam ở nước ngoài nhiều đấy, nhưng cũng chẳng nhất thiết mọi người đều giỏi, đều có tài. có khi người được đào tạo trong nước lại giỏi hơn đấy không chừng. sang đây lắm chú cũng chả học hành giề, chỉ học được mỗi cái ăn chơi là nhất thôi... không có ý nói các chú sai đâu nhé, chỉ là đang bàn chuyện trình độ chuyên môn kiến thức thôi. Còn cách sống như thế nào là tùy các chú, thích gì thì cứ làm. đấy là quyền tự do cá nhân, xin không đụng tới.
    còn chuyện du học sinh có nên về nước " Đóng góp xây dựng " hay không thì OneO thấy hoàn toàn tùy vào quan điểm cá nhân thôi. Trừ trường hợp bạn đi du học theo diện nhà nước tài trợ. Vì đấy là xem như bạn kí hợp đồng với nhà nước, ăn học bằng tiền của nhà nước... nói chung trường hợp thế này bạn nên có trách nhiệm tí, nên trở về làm việc cho đất nước, không hẳn là lâu dài, mà ít ra nên làm điều gì đấy cho tròn trách nhiệm tí.
    còn nếu bạn đi du học tự túc thì quyền quyết định ở trong tay bạn thôi. Về hay không là tùy ý thích, quan điểm sống của bạn. Chả ai có quyền gì bắt ép bạn cả.
    Cá nhân OneO thì có lẽ sẽ không về đâu. Không phải vì mình ham gì tiện nghi vật chất ở đây, nhưng đơn giản vì:
    1. Mình không thích phong cách của người phương Đông. Mình nghĩ mình hợp với phong cách phương Tây hơn. Đây chỉ đơn giản là vấn đề sở thích, xem kiểu cách xã hội nào làm bạn thấy thoải mái nhất thôi. OneO chọn phương Tây.
    2. OneO thuộc nhóm người không đặt nặng lắm vấn đề trách nhiệm đối với đất nước, hay yêu nước hay tự hào dân tộc, v...v... OneO quan niệm khi sinh ra OneO không hề chọn mình là người Việt Nam, chỉ đơn giản mình sinh ra là như thế. Không phải OneO chê bai mặc cảm gì về thân phận người Việt, vì cho dù sinh ra là người Mỹ hay Đức hay gì chăng nữa thì đối với OneO cũng chỉ là người với nhau cả thôi. Sự thật chúng ta không thẻ chọn mình sinh ra là người gì, đối với OneO, có ý nghĩa là những chuyện quốc gia dân tộc chỉ là do con người bày ra mà thôi. Nói cách khác, đối với OneO, nó hoàn toàn vô nghĩa.
    3. OneO có 1 sở thích cá nhân. Đó là mình rất thích nền văn hóa Bắc Âu và Celtic. Mình thích những câu chuyện thần thoại của họ, thích phong cách con người và thích âm nhạc của họ. Bởi vậy. mình luôn có ý định sẽ có thể đến sống và thâm nhập vào các nền văn hóa này.
    4. Nếu nói đến cống hiến, thì tại sao ta cứ phải gò bó mình vào cái khung là chỉ cống hiến co VN thôi nhỉ ? Tại sao không thể nói: nơi đâu mà vẫn còn những người cần ta thì ta sẽ đến nơi ấy ? Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ nộp đơn làm việc cho LHQ ? Những tổ chức của họ sẽ đưa bạn đến những quốc gia thuộc thế giới thứ ba để giúp đỡ người dân xây dựng đất nước mình ?? Bạn có thể sẽ không làm gì cho Việt Nam, nhưng bạn vẫn đang đóng góp cho nhân loại đấy chứ ? Đây là kế hoạch mà OneO dự tính sẽ thực hiện khi mình ra trường.
    Vài suy nghĩ cá nhân, mong các bạn góp ý.

    A.I +
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, cứ tưởng cái topic này chết rồi, kô ngờ vẫn còn sống nhăn. Bạn OneO đúng là có lí khi nhắc đến sự tự do cá nhân. Chúc bạn sau này đạt được nguyện vọng, nghĩa là được làm việc cho LHQ, được gởi đến 1 nước thuộc thế giới thứ 3 để giúp đỡ người dân ở đó. Kô chừng bạn lại được gởi đến VN đấy, vì VN cũng là nước thuộc thế giới thứ 3 mà. Chúc bạn vạn sự như ý.
    Cái nhà bác tdna này kiếm đâu ra tấm hình đẹp thế?
  10. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ...Khoá ai không khoá chứ sao lại khoá bác Abaddon zậy.
    NO PAIN NO GAIN ​

Chia sẻ trang này