Tin thì Australia là No1 roài...Hì.. Mất em rồi anh như làn mây trắng Mây không nhà mây sống lang thang
bé Macodon đi quẻng cáo tùm lum hết ha . Mà Intelboy ơi , Macodon nói đúng đó . Nếu muốn liên lạc với emgaionline hãy vào đây emgaionline@msn.com
Tin là IT á? IT thì Mỹ mới là số một chứ. Hãng IT nào của Úc lớn? Trường nào của Úc có nhiều công trình nghiên cứu về IT? Có ai nghe đến Berkeley, MIT..etc không? lion đang ở Úc đây, học thấy cũng được, không có gì phàn nàn cả nhưng mà cứ nói đến cái gì cũng Mỹ cả nên không nói khác được. cheers lion những người săn sư tử ngông cuồng
Theo lion thì học tốt ở BK đi, rồi học thêm tiếng anh và sau đó làm sau đại học tại nước ngoài thì đỡ tiền hơn. Nếu có điều kiện thì học nước ngoài cũng được. BK dạy cũng không kém đâu, có thể do đầu vào tốt, thầy tạm được. Nhưng mà ra trường thì phải làm thêm để có kinh nghiệm, học ở trường toàn lý thuyết là chính. cheers lion những người săn sư tử ngông cuồng
thank các bác. Thật ra, em cũng thích học Toán Tin BK hơn nhưng cái mác du học đắt quá nên em cũng phân vân. Đa số các công ty bây giờ toàn chuộng đồ ngoại thôi à! ngduynhat@yahoo.com
Chào bạn , hei, mình cũng dân bách khoa đây, mà bạn có phải là bách khoa Hà nội không? Chứ bách khoa saigon thì không có khoa toán tin. Vào Stanford đi, trường này được lắm đó. KHông kiếm ra hoc bổng được thì đi theo dạng nợ vậy. Ok,
Cái việc du học đặt ra quá bất ngờ, ở VN vẫn còn rất nhiều cái để làm để học để phấn đấu. Nhưng nhiều khi cũng nghĩ không biết có nên vứt bỏ những thú vui của đời SV sang một bên để lo cho tương lai sự nghiệp sau này hay không. Không biết nó có đáng để hi sinh không?? tất cả mọi thứ đều loạn nhịp, tư tưởng không yên để làm việc. Làm sao đây? giá như mình quyết đoán hơn 1 ít par
Sao cứ có cảm giác ra đi bây giờ là trốn chạy, có lẽ tôi chưa hoàn toàn hài lòng với những gì mình làm được so với hoàn cảnh hiện tại. Có ai hối hận không?? par
Theo em thì nếu như bác thật sự muốn học chuyên về Tin thì đúng là nên đi sang chỗ em mà học, chỗ em là Boston đấy, có MIT nhé, tha hồ mà nghiên cứu về ngành đấy. Nhưng em cảnh cáo trước là đi học không dễ đâu, đầu tiên là bác phải xác định về học phí đi đã, em nghĩ là khoảng gần $30.000 đấy, mà học sinh du học khõ xin học bổng lắm, thứ 2 la TA, bác đã chắc là đủ trình độ để theo học ko?Rồi chuẩn bị tâm lý đã, sang đây buồn lắm, phải xa nhà, xa bạn bè, liệu bác có vượt qua được ko?Hồi em mới sang cứ đòi về đấy!Đấy, em chỉ biết thế thôi,bác đọc mà tham khảo!!! Binh chon cho tui cai de!!!!!![/size=10]