1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU HOC PHAP VA VAI LOI TAM SU THAT LONG NHAT

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi hackxihoi, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  2. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    To thekid: ấy làm chứng cho tớ chuyện mất túi quà nhỉ?
    ... Que je t`aime
    Que je t`aime
    Que je t`aime ...
  3. thekid

    thekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là còn nhiều chuyện lắm , không có thời gian mà ngồi nói ra thôi . Bây giờ nghĩ lại , thấy bùn cười thế !
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nịch nhân
  4. lespetitesailes

    lespetitesailes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    có bác nào biét du học cấp 3 ở pháp ko ? Giup em voi.
  5. Moc_Uyen_Thanh

    Moc_Uyen_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thấy giọng giống hệt con Phanh bạn mình, xem profile mới thấy đúng thật hehehe học hành tử tế rồi về nước nhá nhá nhá
  6. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0

    Thấy giọng giống hệt con Phanh bạn mình, xem profile mới thấy đúng thật hehehe học hành tử tế rồi về nước nhá nhá nhá

    [/quote]
    ai thế nhỉ?? sao lấy pseudo lạ thế, làm sao tao nhận ra được?? Thanh Thuỷ? Tố Uyên? Minh Thuỷ? Anh Thư? Thu Hà??? lớp mình làm gì có đứa nào tên thật là Mộc Uyển Thanh nhở?? tên chuối thế chắc ở Mù Căng Chải mới có hị hị...
    She-dog
    ... Parce que c`est toi le seul a`qui je peux dire
    Qu`avec toi je n`ai plus peur de vieillir
    Parce que c`est toi ...
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Không biết , chỉ học cấp 2 với 3 thôi
  8. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    ai thế nhỉ?? sao lấy pseudo lạ thế, làm sao tao nhận ra được?? Thanh Thuỷ? Tố Uyên? Minh Thuỷ? Anh Thư? Thu Hà??? lớp mình làm gì có đứa nào tên thật là Mộc Uyển Thanh nhở?? tên chuối thế chắc ở Mù Căng Chải mới có hị hị...
    She-dog
    ... Parce que c`est toi le seul a`qui je peux dire
    Qu`avec toi je n`ai plus peur de vieillir
    Parce que c`est toi ...

    [/quote]
    Muốn biết chẳng khó. Cứ nhớ lại xem đứa bạn nào mà lại mê truyện Kiếm Hiệp, mà nhất là Thiên Long Bát Bộ thì sẽ biết ngay là đứa nào hà hà...
    Dạo này đang có hứng spam
    Còn du học Pháp à? Tâm sự thật lòng nhất á??
    Đi đi rồi sẽ biết ! Tâm sự từ đáy lòng đó
    Teaching Martian, Learning Venusian
    ====================
    Ocean
  9. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    Khiếp bác biển xanh hôm nay spam thô thế nhở, nói như bác khác nào hỏi "Ăn thịt gà VN bây giờ có lây cúm gà dẫn đến tử vong không ?" --> Cứ ăn đi thì biết
    Đi du học Pháp hả ? Đi được đã khó rồi, sang đến đây có tiếp tục sống và học được hay không lại còn khó hơn. Tốt nhất là trước khi đi đừng nên vẽ ra quá nhiều viễn cảnh sáng sủa, đừng có nghĩ rằng mình đến kinh đô ánh sáng hay trung tâm văn hoá thế giới gì gì cả; những cái đấy dành cho du lịch chứ không phải du học. Hãy xác định rằng mình đi là để học, mà học ở đất nước xa xôi, xa gia đình, cuộc sống đắt đỏ, lại phải tự lập 100%, vì thế chắc chắn chẳng thể ăn sung mặc sướng được rồi. Nói nghe to tát thế thôi, thực ra nước Pháp cũng đâu phải quá kinh khủng, có những cái mình thất vọng nhưng dù gì đi nữa những cái mình học được cũng không phải là ít.
    Như bản thân em, tự thấy rằng mình đi được quả là có nhiều may mắn. "Thoát ly" từ năm 16 tuổi, khi mới vừa hết lớp 10, đi theo chương trình giao lưu giữa 2 trường PTTH Chu Văn An và Marie-Curie. Có thể nói những trường hợp đi được như em không nhiều vì thủ tục vô cùng lằng nhằng, khó khăn (mineur muốn có visa phải có người bảo lãnh và nằm chờ 5 tuần liền), chưa kể chi phí vô cùng tốn kém. Sang đến đây lại không phải lo kiếm việc, đi làm (vì đã ai cho đi làm đâu), thế nên chỉ có mỗi việc học thôi, kể ra cũng nhàn nhã hơn nhiều người. Có điều lắm khi ăn tiêu hơi quá tay một tí cũng xót lắm các bác ạ, Paris thì vốn dĩ đã đắt đỏ nhất nhì châu Âu, đồng EUR thì cứ mỗi ngày một leo giá, mình lại không làm ra tiền, nghĩ mà thương các cụ ở nhà vẫn phải nai lưng ra kiếm tiền rót vào cái "máy ngốn tiền" là thằng con đi du học
    Cũng có thể tại em chưa va chạm nhiều với cuộc sống bên này, chưa phải bon chen lo kiếm cái ăn nên cái nhìn của em đối với nước Pháp cũng không đến nỗi quá thành kiến. Paris quả thực đẹp, người Pháp quả thật văn minh và lịch sự (nhưng cũng lạnh lùng khủng khiếp). Dân đen, dân rệp em có gặp nhưng chẳng quan tâm mấy, họ cũng chỉ là những người nghèo (thậm chí nhập cư bất hợp pháp, phải trốn tránh cảnh sát), những người như vậy ở đâu chả có, tốt nhất cứ tránh xa ra là xong.
    Cái mà em không thích nhất ở Paris này có lẽ là khu chợ Tàu (quận 13). Mỗi lần đi đến khu này là em lại có cảm giác lừa đảo, không an toàn. Ở đây có nhiều người VN, nhưng không hiểu sao kiểu cách của họ rất khác mình, nó có vẻ xa hoa, câu kì nhưng giả tạo. Ơ sao tự nhiên thấy bí từ thế nhỉ, chết rồi kéo phải đại tu lại tiếng Việt mất thôi. Có vài dòng cảm nghĩ cá nhân như thế, góp chung vào với cả nhà.
    Beau comme le Soleil
  10. America

    America Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    phat non mua khi nghe nhung loi than van tam su kieu nay
    Nhung dieu gi ma cam thay kho khan , da trai qua huac se phai trai qua thi nen giu trong long di , nhu vay tot hon la len day ru re nhau cung tuon ra nhu vay
    Phat buon non , yeu duoi

Chia sẻ trang này