1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU HOC PHAP VA VAI LOI TAM SU THAT LONG NHAT

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi hackxihoi, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    bác nhầm rồi, nói thế để cảnh báo cho anh em sau này đừng tưởng sang Pháp là sướng là thiên đường thôi mà. AI có thì post lên anh em chia sẻ với. nỗi buồn mà có người chia sẻ thì nó sẽ vơi đi ít nhiều đấy
  2. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tùng à, tự nhiên lại gé qua dây, thấy topic này mà nghe mày nói ngứa tai quá nên xin nói lại vài câu: Mày có còn danh dự không thế hả, mày buồn nôn hay là tao buồn nôn vì những hành dộng của mày tại Pháp, mày có biết là mày mới sang mà nổi tiếng về lợi dụng không hả,đi dâu ai cung gét, ngay cả mấy người sống chung với mày người ta còn không chịu đựng nổi nữa,bọn tao nhục đáng buồn nôn, những gì mọi người ở đây nói ra chỉ là những tháng ngày vất cả để được thành công, cũng giống như trong thời chiến tranh vẫn kể lại cho con cháu bây giờ hiểu và phấn đấu,để những người sang sau hiểu , tất cả nỗ lực đều dẫn đến thành công , mày cảm thấy buồn nôn thì về nhà mày mà nôn, hay là chị mày vì ăn chơi quá nên mới sang được 1 thời gian ngắn dã phải di về VN vì đú , như vậy là ko đág buồn nôn?.Ăn nói phải suy nghĩ, mở mắt To ra một tí, đừng tưởng mình là Vua.
    Vừa di thi tiếng về thì thắp hương thêm di nhé, hôm qua thắp thế chưa đủ đâu, không phải vào đây nói nhảm nhí. Ðiên nhầm chỗ rồi. Điên ở trong NNB chưa đủ à.
    Xin lỗi các mods , xin lỗi các bạn, tôi hơi quá lời, nhưng đúng là quá sức chịu đựng
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kinh tởm thật...
    Mà cái cô Tu_lanh này cũng nanh nọc lắm cơ... Con gái phải thuỳ mị chứ nhỉ ??????????
  4. Bimbim

    Bimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thuỳ mị thì cũng phải tuỳ người , chứ đối với những ng như american thì cũng đáng lắm hehe , những ai đă trải qua rồi thì mới hiểu được chứ quen hưởng thụ thì chấp làm gì
    riêng bimbim thì đọc những bài này thấy đc chia sẻ lắm, nhất là hackxihoi tâm trạng lúc mới sang P hệt như mình vậy , bimbim cũng xa HN đc 3 năm rùi ...
  5. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    He he tưỏng ẻm bimbim là ai hoá ra là ng quen. Nhận ra anh ko em ???
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày.
    Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối chỉ còn mỗi anh tự quên em ..
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tại vì thấy có cái tên Tùng, giật mình lại tưởng tiếng ai gọi... đò (í quên), gọi mình. Để sỉ vả, hóa ra ko phải !!!



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  7. Bimbim

    Bimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hihi anh để cái profile lù lù thì ko nhận ra mới lạ
  8. drasfree

    drasfree Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    3
    Hi,
    Mình vô đây vì my wife của mình đang ở Paris. Đi sang đó từ 13-1-2002 và tình trạng quan hệ hai đứa đang có vẻ muốn tèo téo teo.
    Đi lang thang ở trong nước, đã đủ thấy bao cảnh người nghèo khó rồi, có chút sức lực nào đóng góp cho quê hương thì cố gắng, vì thế chuyện sang cùng với her đã chưa thực hiện được. Rồi nên nhận được mấy cái mail toàn vị đắng...
    Rất phục các bạn ở bên đó, vừa làm thêm vừa học, chịu cực trăm bề mà vẫn lạc quan - mong muốn trở về VN, về HN để thấy những gì đã trải qua thật dũng cảm, những gì sẽ chờ đón thật là hạnh phúc.
    Chúc mọi người luôn vui và khoẻ mạnh, HN đang se lạnh vào thu rồi.
    Bye - drasfree@yahoo.com
    PS: Nếu có thông tin gì về số máy cell (+33) 620.299.375 ở Paris thì reply cho mình biết với. Bên này đi công tác hoài nên ít phone được, mà bi giờ nói chuyện cũng đã xa xa..
  9. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ôi...DH thì muôn màu muôn vẻ..tui dây thì ko hẳn là DH vì có papa mama o dây rồi nhưng công nhận là hồi trước thi DH tòan là người giỏi với nhiều quyết tâm còn càng về sau càng thoái hóa... thì cũng như ở VN thôi.. "em dung noi buon va dung noi nhung loi gian hon..." bon courage à tous et à toutes!!!! co ông mai sat co ngay nên kim
  10. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    hix, nhìn mọi người sống học tập lao động và chiến đấu , em thấy xấu hổ quá ! không dám ngẩng mặt lên ! em mới là thằng đú nhất đây, fá nhất đây

Chia sẻ trang này