1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU HOC PHAP VA VAI LOI TAM SU THAT LONG NHAT

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi hackxihoi, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải thi ..... tiếng pháp =)) =)) =))
  2. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    à thế à xin lỗi, tại vì iem muốn tốt cho anh thôi mà cái trường của iem hồi iem học thì nó xét dossier anh ạ Nếu em anh ở Pháp rồi thì cũng nộp hồ sơ thôi, còn nếu em anh ở VN thì nộp hồ sơ theo chương trình ASIUT Vietnam, sau đó thi tuyển rồi học cours tiếng Pháp tăng cường trong vòng 1 tháng rồi fỏng vấn ở Espace và nhiều khả năng ở cả ĐSQ nữa... Các chi phí nếu ở VN thì là 1 100 euros nhưng mà ko chắc là có visa ... tốt nhất là sang Pháp trước rồi xin học sau
    anh uống cốc bia hạ hoả, iem ko biết anh chừng đấy tuổi nên mới thất lễ [/font=Verdana]
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,buồn quassssssssss!
    Ngồi chán mò vào đây, thấy có chủ đề này hay hay .. hihi.Các pác cho em tham gia đàm tiếu với nhá,em la lính mới.Có gì xin được chỉ giáo ah.Em cũng là đứa chẳng may dạt sang cái đất Fờ răng se này .Thảm!
  4. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đọc bài của mọi người, nhớ hồi mới sang. Nhà tớ thì chẳng khá giả gì cả, nhưng tớ có bà chị ở đây. Chị ý hồi sang đây thì vất vả ghê gớm. Nửa tuần ngồi ở Paris, sáng bonjour, chiều bonsoir, cả ngày ngồi truớc máy tính, Nửa tuần còn lại ở Lille, học. Cuối tuần nào cũng lấy máy tính ra xem còn bao nhiêu tiền. Hix, khổ thật. Còn tớ, chia tay any ở CDG, đến Brest thấy ở cửa kính có một bà kính đen, đầu xù tròn xoe vẫy. Úi xời, còn đâu bà chị cận hơn chục đi ốp tóc dài ngày xưa?? Mới đến, chị tớ xin nghỉ cả tuần để ở nhà với tớ, đưa đi chơi. Hồi đấy chưa có ô tô, suôt ngày đi bộ, ở đây còn gió nữa chứ. Năm đầu tiên, chẳng làm gì, chỉ học tiếng pháp nhí nhí nhố nhố, thành ra chị em suốt ngày cãi nhau (bằng tiếng việt :-)) O voi chi, kinh te chang phai lo lang gi ca, mac du chi to cung chang co nhieu tien, nhung van chieu to lam, mua cho cai nay, cai kia, suot ngay chi co trong cay va an uong :P ( Hồi đấy, béo ú như con thú)
    Mac du tieng phap phot phet nhu vay, nhung van xin duoc vao hoc. Hoi 10 nguoi, thi den 9 noi hoc cai IUT o day, vay la hai nam o day. Hè, nhieu thay doi den chong mat, to ra o rieng, nhung ma biet thuong yeu ba chi hon. Chon nha the nao, o dung cung tang voi bon hoc cung lop. Thang nao thag day cung dong vien "Bon tao se giup do bon may, co gi may *****i". Den truong, giao vien cung the "Bon tao se giup bon may, co gi may *****i" va chem them mot cau " Bon may ma bi dup thi cung ko nghiem trong lam dau " 10 thang tra tan tieng phap. Nhieu khi trong dau ong ong, nhung gio cuoi cung vao luc 5h chieu, mot minh lam bam "Ong y noi gi y nhi, ah, ong y noi tieng phap :D" Hoc o truong, thay co tuong doi la chieu, ho nghi la minh mot minh noi dat khach que nguoi ma. Bon ban thi tot, nhung ghen ti kieu tre con. Thang ban than thinh thoang lai nheo nheo " C chiant car ils sont trop gentils avec vous". Một lần, đang ngồi trong giờ tiếng anh, mình bỏ đi và khóc. Nó sợ quá, xin lỗi rối rít, mình bảo: " Tao phải trả giá nhiều để có thể ngồi đây, vì thế, đừng có ăn nói như thằng trẻ con nữa, ko thì tao cạch mặt mày." Cuối năm, mọi thứ thật dễ chịu, mình có cảm giác giữa bọn nó, mình như giữa đám sinh viên thực sự, cùng học, cùng chơi, cùng nhau có những ý nghĩ đen tối. Kết quả học tập cũng ko tồi, "dưới một nguời, trên nhiều nguời" càng làm cho bọn nó nể mình hơn. Hè, any về VN, chị đi du lịch, một mình ở đây, suốt ngày faire stop đi làm. Xin nói cho các bạn, làm ở đâu cũng là "lao động và cống hiến hết mình" thôi. Ðiều mà tớ thấy rất chi là hay ho mà nguời ta hay nói ở đấy là: Mày phải tiếp tục học như mày đã làm, chứ làm cái nghề này chán lám.
    Thế đấy, hơn hai năm ở Pháp, học được nhiều, lớn lên nhiều. Sẽ về VN ở, năm khoảng 30t.
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang là sinh viên Luật năm cuối. Tôi dang muốn sang Pháp học master. Tiếng Pháp thì tôi đã biết. Vậy có ai biết về các thông tin học master về Luật thì cho tôi một vài ý kiến vì tôi cũng không tin tưởng lắm các công ty tư vấn. Với lại điểm đại học cũng không được cao lắm thì liệu bên đó có nhận không? Merci
  6. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Chán cái nước Pháp này lắm rùi! Cad chỉ muốn về nhà thôi
  7. 201179

    201179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nơi ấy không là thiên đường
    Mình em đang ngồi lẻ bóng
    Nơi ấy không là giấc mộng
    Một mình em mãi đơn côi ...
    Cố lên đi nào em ơi
    Bước nữa đi con đường phía trước
    Khó khăn đâu làm em dừng bước
    Vì sau em còn có cả.... quê nhà....
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Du học <------- huỷ hoại tuổi trẻ,huỷ hoại thời thanh xuân.keke.
    "Nhắn với mây trời ,mây có bay về ,hãy mang theo từng giấc mơ hoang mà ta giấu trong tim.Nhớ nhung biết bao con đường,đã in bước chân người xưa........."


  9. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    chỉ được cái nói đúng xem lại ảnh mình ngay trước khi sang Pháp so với bây giờ cảm tưởng 10 năm đã trôi qua hồi xưa trong ánh mắt chẳng có tí ưu tư, lo nghĩ gì... khác xa bây giờ
  10. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói như vậy thì còn ai dám đi nữa. Dù là nói thật cũng k nên nói vậy chứ.
    Bắt đầu thấy mọi người nói đúng rùi.

Chia sẻ trang này