1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU HOC PHAP VA VAI LOI TAM SU THAT LONG NHAT

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi hackxihoi, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. momizi

    momizi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Minh vua sang day duoc 2 tuan, di hoc cung duoc 1 tuan roi. Nhung den lop nghe thay giang ma u het ca tai. Minh lo qua, tinh hinh the nay thi cha hieu thi cu the nao? Hegoat oi, the sau 2, 3 thang se thay ngon hon that ah? day la tai vi dan dan roi quen hay ay phai co cach hoc the nao do thi moi duoc nhu vay? Tra loi nhanh nhe, ko to sap chet day vi lo day.
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hề hề sang ít thì sau này về còn có việc đông quá sau này lại khó xin hề hề
  3. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Bác thì lo gì nữa. Về nhớ xin việc giúp em với nhé
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hề hề đúng thế,sang nhìu quá nay mai về vác cái bằng đi xin việc.......hẹ hẹ nhìn thấy một chồng cái "đi pờ lôm" sao giống giống của mình đang.... xếp đó ....hó hó bó tay.
    Sự thật luôn phũ phàng mà đôi khi ta phải biết chấp nhận hị hị.
  5. momizi

    momizi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Minh vua sang day duoc 2 tuan, di hoc cung duoc 1 tuan roi. Nhung den lop nghe thay giang ma u het ca tai. Minh lo qua, tinh hinh the nay thi cha hieu thi cu the nao? Hegoat oi, the sau 2, 3 thang se thay ngon hon that ah? day la tai vi dan dan roi quen hay ay phai co cach hoc the nao do thi moi duoc nhu vay? Tra loi nhanh nhe, ko to sap chet day vi lo day.
    Cho mai ma ko ai tra loi minh nhờ? Buon wa me oi
  6. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    thôi nín đi nào... mẹ đâyyyy đùa chứ xin lỗi nhá, dạo này tớ bận quá nên cũng ko đọc hết... đúng là lúc đầu thấy chả hiểu gì... tớ toàn fải chép bài được chỗ nào thì được, ko thì bỏ trống, nhiều chỗ đọc lại chả hiểu cái gì hiehiehie... xong may ở ngay cạnh cái đứa chép bài cẩn thận nên tớ toàn mượn nó rồi chép lại từ đầu (nhưng mất thời gian lắm)... xong đến 2, 3 tháng sau thì bắt đầu chép cours ngon lành hơn, nghe cũng hiểu hơn nhiều nhiều nhiều tớ tự thấy cũng ko có phương pháp học nào đặc biệt... chắc hồi đầu cũng chăm² nên theo được... cứ chăm chỉ vào thế nào cũng được thôi đừng lo à với cả tránh suốt ngày đi với người Việt, cần giao tiếp nhiều với bọn Pháp mượn vở bọn nó chép bài, nói năng nhiều thì tiếng sẽ lên rất nhanh bon courage nhé
  7. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    trời ơi đây là chỗ buôn dưa lê hả, cả 1 topic của người ta như thế này mà hầu như dành để spam , mà Móds HG là Spam nhiều nhất , yêu cầu bạn he goat xoá ngay các bài Spam và bài của chính bạn đi
    cái topic hỏi đáp và topic buôn dưa lê chưa đủ hay sao.
  8. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Mother cái đời viễn xứ - ở đâu cũng thế - vừa nghe chuyện ku Tuấn xong - nghĩ mà muốn điên lên - mới tuần rồi chạy mấy con mobile portable gặp 2 ku du học sinh gốc nha trang - hà lội phố - tá túc La Courneuve bị bọn đen sinh hoạt mất mother con 76 nó kià vừa tậu 9 triệu mấy ở VN - nhớ cách đây 5 - 7 năm trước lại có ku VN bị bắn à bout portant - á á á
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Bước chân đi là chấp nhận đau thương thôi chứ biết làm sao?hic hic mình nghe chuyện ku Tuấn thấy nổi cả da gà ,chả quen biết gì nhưng cùng cảnh "dạt nhà" nên cũng buồn lây.Người chết là hết,chỉ khổ nguời còn sống cả đời trong đau thương.
    Em nào chưa đi du học mà có vào đây đọc thì nên nghĩ lại nhé.Đừng mơ tưởng cái thiên đường kô có thực này hị hị
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới được lên ttvn tán dóc, sao vào cái tồ píc này thấy bác nào đi du học rồi cũng than vãn cái kiểu này, một kiểu rất chi là từ pụng ta suy ra pụng người. Hỏi không phải chắc hùi xưa, pác ngồi nhà , cũng vẽ ra trong đầu cái thiên đường mà bác kêu không thực, rồi lúc qua thì ngồi rên la sao nó ko như tao nghĩ nhỉ, rồi quay ra phát biểu zạy khôn người khác rằng thì là mà đi du học 1001 chuyện khổ đau, ở nhà cho sướng.
    Pác à, ko phải ai cũng như zậy, tớ thấy hầu hết mọi ng trước khi qua, đều đã từng tham khảo, và có rất nhiều kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, cũng đã lường được những khó khăn mà mình sẽ mắc phải (đương nhiên ko thể hết). Nhưng đó đâu phải là tất cả phải ko bác, đối vói phần đông chúng ta, được đi du học là 1 cơ hội nhớn, chẳng thế mà các pác nhà ta trâu đầu vào học cũng chỉ để tranh nhau cái suất đi học nước ngoài, ai ko thi được nhưng có khả năng về tài chính thì vẫn đi (chẳng ai cấm chúng ta đầu tư, nhất là đầu tư cho GD), 2 cách đi có vẻ khác nhau, nhưng đều chung 1 mục đích sang để học thì đều đáng wí cả.
    Ối pác có học bổng sang rồi bỏ đấy đi làm, cũng như nhìu bác đi tự túc rồi vừa học vừa làm khiến nhiều người vị nể.
    Tớ thấy thật hay khi đọc nhiều bài bên Du học, họ kể về cuộc sống, tâm tư và tình cảm, những khó khăn cùng chia sẻ, nhưng cũng thật chán khi lắm bác phát biểu dạng như ''các em nên nghĩ lại''
    Vài nhời, có động chạm ai xin quí bác bỏ qua

Chia sẻ trang này