1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học SINGAPORE

Chủ đề trong 'Du học' bởi NickyBlack, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Butin

    Butin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hix, ở NUS đã có kết quả cho những người nộp theo diện (đã hoặc đang học ĐH) rùi đấy! Tớ xem qua cái status online. Trượt thẳng cẳng! hix, đau đời thế không bít!
    Mà rõ ràng application của mình cũng perfect chẳng kém ai! Chắc là chưa đạt đủ tiêu chuẩn về điểm đại học (thường phải trên 26) và tốt nghiệp (>=54).
    Có ai chịu chung số phận với tui không? Nếu bạn nào đỗ rùi thì chia sẻ niềm vui với mọi người ở đây nhé! --> Tớ cũng vui lây, hi.hi.
    Thế là bao nhiêu dự định và kế hoạch đều tan thành mây khói. Lại phải chuẩn bị đi học lại thể dục ở trường nữa mới tếu chứ! Poooor meeee!
    Butin
  2. IRISIVY

    IRISIVY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa chắc rớt là xui đâu em. Qua Sing học cũng cực khổ lém. Học trâu bò (tại chị ăn chơi nhiều quá) với lại, Sing cũng nhỏ xíu, chẳng có nhiều chỗ đi chơi như VN đâu, hehe, đồ ăn cũng ko ngon bằng ở nhà. Đi học Sing chỉ có cái lợi là bằng cấp danh giá chút, có nhiềi điều kiện tiếp thu cái mới, phuơng tiện học tập tốt, thư viện nhiều sách (nhưng ít khi mượn lém), thích nhất là internet trong trường được free hihì.
    Túm lại là rớt NUS cũng chưa chắc là khôg tốt, bít đâu lại vớ được cái HB nào sang CÂU hay Mĩ (giống bạn chị nè, rớt NUS, nhưng sau đó được học bổng đi Mĩ ặc...ặc......hay thiệt)
    Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
    Niềm vui sướng với em là lớn nhất
  3. IRISIVY

    IRISIVY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa chắc rớt là xui đâu em. Qua Sing học cũng cực khổ lém. Học trâu bò (tại chị ăn chơi nhiều quá) với lại, Sing cũng nhỏ xíu, chẳng có nhiều chỗ đi chơi như VN đâu, hehe, đồ ăn cũng ko ngon bằng ở nhà. Đi học Sing chỉ có cái lợi là bằng cấp danh giá chút, có nhiềi điều kiện tiếp thu cái mới, phuơng tiện học tập tốt, thư viện nhiều sách (nhưng ít khi mượn lém), thích nhất là internet trong trường được free hihì.
    Túm lại là rớt NUS cũng chưa chắc là khôg tốt, bít đâu lại vớ được cái HB nào sang CÂU hay Mĩ (giống bạn chị nè, rớt NUS, nhưng sau đó được học bổng đi Mĩ ặc...ặc......hay thiệt)
    Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
    Niềm vui sướng với em là lớn nhất
  4. thiduong

    thiduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng trượt rồi :( Điểm tốt nghiệp thấp quá, còn điểm đại học thì mình vào thẳng, nhưng chắc nó chỉ xét mỗi điểm tốt nghiệp thôi...
    Cứ tưởng mình là người đầu tiên bị denied, ai ngờ đã có kết quả hết rồi...
    Diễn đàn Chuyên Thái Bình http://chuyentb.com
  5. thiduong

    thiduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng trượt rồi :( Điểm tốt nghiệp thấp quá, còn điểm đại học thì mình vào thẳng, nhưng chắc nó chỉ xét mỗi điểm tốt nghiệp thôi...
    Cứ tưởng mình là người đầu tiên bị denied, ai ngờ đã có kết quả hết rồi...
    Diễn đàn Chuyên Thái Bình http://chuyentb.com
  6. IRISIVY

    IRISIVY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vậy có ai biết kq rồi mà đậu ko dzị? Năm ngoái cũng có 1 số người biết kq từ rất sớm nhưng hic, đa phần là ko đậu. Còn kết quả cho toàn bộ sv ĐH thì tới ..........2 tháng sau mới biết lận. Nhưng lúc đó nó còn loại thêm 1 lần nữa, huhu, nghĩa là 2 tháng sau vẫn có đứa bị rớt. Chơi trò gian ác ý mà.
    Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
    Niềm vui sướng với em là lớn nhất
  7. IRISIVY

    IRISIVY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vậy có ai biết kq rồi mà đậu ko dzị? Năm ngoái cũng có 1 số người biết kq từ rất sớm nhưng hic, đa phần là ko đậu. Còn kết quả cho toàn bộ sv ĐH thì tới ..........2 tháng sau mới biết lận. Nhưng lúc đó nó còn loại thêm 1 lần nữa, huhu, nghĩa là 2 tháng sau vẫn có đứa bị rớt. Chơi trò gian ác ý mà.
    Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
    Niềm vui sướng với em là lớn nhất
  8. Cmet

    Cmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    mie, cái đề toán ntu khó vãi, em chỉ làm được khoảng 65%
    hoá thì ngon , tiếng anh thì tùm lum, chắc toi roài
    yesterday, love was such an easy game to play
  9. Cmet

    Cmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    mie, cái đề toán ntu khó vãi, em chỉ làm được khoảng 65%
    hoá thì ngon , tiếng anh thì tùm lum, chắc toi roài
    yesterday, love was such an easy game to play
  10. keiji

    keiji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Đã đỗ, học bổng hay không thì chưa biết, về ăn chơi nhảy múa rồi tạm biệt bạn bè, người yêu là vừa. Nếu chưa có người yêu thì gấp rút mà kiếm, 1 khi đặt chân đến NTU là coi như tàn 1 đời trai rồi em.

Chia sẻ trang này