1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học SINGAPORE

Chủ đề trong 'Du học' bởi NickyBlack, 23/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sokhanh2001

    sokhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    He he, chính sách của chính phủ nó thế nào? có thoáng không bác???
  2. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Thì chính sách của nó là thu hút nhân tài nước ngoài làm việc tại Sing, nhưng mà nhân tài thì nước nào chẳng cần, chẳng cứ ở Sing mới thu hút nhân tài, từ các nước như US, UK hay cho đến VN đều cần cả... Tớ mà giỏi thì khi nào tốt nghiệp cũng apply vào 1 công ty ở Sillicon Valley xem sao, hehe... ví dụ là như thế....
  3. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Thì chính sách của nó là thu hút nhân tài nước ngoài làm việc tại Sing, nhưng mà nhân tài thì nước nào chẳng cần, chẳng cứ ở Sing mới thu hút nhân tài, từ các nước như US, UK hay cho đến VN đều cần cả... Tớ mà giỏi thì khi nào tốt nghiệp cũng apply vào 1 công ty ở Sillicon Valley xem sao, hehe... ví dụ là như thế....
  4. myprecious_87

    myprecious_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đang học poly mà mấy cái em hỏi chả biết gì hết. Thế mà ngày xưa cứ kêu là cái gì tao cũng biết hết , chán anh lắm .
    Em tính bữa khi nào em nhận đc giấy báo đại học xong là em xin bảo lưu để ôn thi vào poly . Em muốn bon chen lắm thế nên giúp em cái này :
    + anh viết rõ hơn về chi tiêu của anh đc ko? Vẫn biết cái này là cá nhân wá nhưng thực sự em cần để xem xét khi vay tiền , để còn tính đến vấn đề lãi rồi trả nợ ... ( nghèo là khổ thế đấy)
    +Anh tìm hiểu hộ em về cía chuyện đi làm thêm đc kô ? nếu anh ko đi làm thêm thì hỏi bạn anh ấy , nhớ . anh tìm hiểu thật kỹ vào , từ chuiyện làm gì rồi làm thế nào rồi lương bao nhiêu rồi làm bao tiếng , tóm lại là tất;là tất ; ah còn cả chuyện sing là nc nói tiếng hoa nhiều hơn anh thì lúc đi làm thêm nó có yêu cầu biết tiếng trung kô , anh nhớ .anh viết thật kỹ vào
    +rồi kế đến chuyện việc làm , từ chuyện lương khởi điểm đến lương thật rồi chuyện chi tiêu khi đi làm , tóm lại là tất, để em còn tính đến chuyện trả nợ , chứ khi đi cơ giới khi về bộ binh thì chết , khi đi ôm cái nhà trên lưng rồi khi về cả nhà ra đê ở thì xong .
    Thôi em nhờ chỉ có thế thôi , anh giúp em để em còn tính tiếp . ANH viết thật kỹ vào , để bữa đỗ DH ở đây là em trình Thầy U em xem đấy( tại cả cái nhà là hệ trọng lắm ) . Giúp em nhớ tại mấy bữa này bận lắm , sắp thi tốt nghiệp rồi , phải cố để đc 54 để xem có cửa vào NUS ko ( nhưng mà khó lắm tại vì năm nay thấy kêu thi lý dến 90% mà em ngu lý lắm , chỉ mong ko bị điểm thấp wá thôi), thế nên ko có thời gian wa các trang du học để xem , trông cậy cả vào anh đấy . Anh tthhấy anh VIP chưa , mà anh viết tử tế , rõ ràng vào để em còn xem xét đưa thầy u em . Thật sự nếu xem xong mà cảm thấy choáng thì thôi, ở nhà học uni cho khoẻ , ở nhà học uni mà tốt thì bọn head hunters cũng chả buông mình, anh nhờ , kiếm thằng chồng giàu giàu rồi đến ....đời con mình tính tiếp.Nhưng đấy là đường cùng thôi , còn em muốn vay tiền rồi đi làm trả .Thằng bạn em đang học ở úc nó cứ kêu đi đi nhưng mà chỉ nghe lời nó thì chả đc , tại nó vẫn còn sống dựa vào bố mẹ mãi , tư cách gì mà bảo mình vay tiền . đấy nghèo là khổ thế đấy . Giúp em nhớ , anh cũng đang nghỉ hè mà , anh hỏi cả bạn bè anh nhớ .
    Được myprecious_87 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 20/02/2005
  5. myprecious_87

    myprecious_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đang học poly mà mấy cái em hỏi chả biết gì hết. Thế mà ngày xưa cứ kêu là cái gì tao cũng biết hết , chán anh lắm .
    Em tính bữa khi nào em nhận đc giấy báo đại học xong là em xin bảo lưu để ôn thi vào poly . Em muốn bon chen lắm thế nên giúp em cái này :
    + anh viết rõ hơn về chi tiêu của anh đc ko? Vẫn biết cái này là cá nhân wá nhưng thực sự em cần để xem xét khi vay tiền , để còn tính đến vấn đề lãi rồi trả nợ ... ( nghèo là khổ thế đấy)
    +Anh tìm hiểu hộ em về cía chuyện đi làm thêm đc kô ? nếu anh ko đi làm thêm thì hỏi bạn anh ấy , nhớ . anh tìm hiểu thật kỹ vào , từ chuiyện làm gì rồi làm thế nào rồi lương bao nhiêu rồi làm bao tiếng , tóm lại là tất;là tất ; ah còn cả chuyện sing là nc nói tiếng hoa nhiều hơn anh thì lúc đi làm thêm nó có yêu cầu biết tiếng trung kô , anh nhớ .anh viết thật kỹ vào
    +rồi kế đến chuyện việc làm , từ chuyện lương khởi điểm đến lương thật rồi chuyện chi tiêu khi đi làm , tóm lại là tất, để em còn tính đến chuyện trả nợ , chứ khi đi cơ giới khi về bộ binh thì chết , khi đi ôm cái nhà trên lưng rồi khi về cả nhà ra đê ở thì xong .
    Thôi em nhờ chỉ có thế thôi , anh giúp em để em còn tính tiếp . ANH viết thật kỹ vào , để bữa đỗ DH ở đây là em trình Thầy U em xem đấy( tại cả cái nhà là hệ trọng lắm ) . Giúp em nhớ tại mấy bữa này bận lắm , sắp thi tốt nghiệp rồi , phải cố để đc 54 để xem có cửa vào NUS ko ( nhưng mà khó lắm tại vì năm nay thấy kêu thi lý dến 90% mà em ngu lý lắm , chỉ mong ko bị điểm thấp wá thôi), thế nên ko có thời gian wa các trang du học để xem , trông cậy cả vào anh đấy . Anh tthhấy anh VIP chưa , mà anh viết tử tế , rõ ràng vào để em còn xem xét đưa thầy u em . Thật sự nếu xem xong mà cảm thấy choáng thì thôi, ở nhà học uni cho khoẻ , ở nhà học uni mà tốt thì bọn head hunters cũng chả buông mình, anh nhờ , kiếm thằng chồng giàu giàu rồi đến ....đời con mình tính tiếp.Nhưng đấy là đường cùng thôi , còn em muốn vay tiền rồi đi làm trả .Thằng bạn em đang học ở úc nó cứ kêu đi đi nhưng mà chỉ nghe lời nó thì chả đc , tại nó vẫn còn sống dựa vào bố mẹ mãi , tư cách gì mà bảo mình vay tiền . đấy nghèo là khổ thế đấy . Giúp em nhớ , anh cũng đang nghỉ hè mà , anh hỏi cả bạn bè anh nhớ .
    Được myprecious_87 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 20/02/2005
  6. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cô bé này hay nhỉ... anh có biết cô ko? Ai bảo "cái gì tao cũng biết nhỉ"? Mà cũng đang thực tập , nghỉ hè ở đâu ra??? Thôi, cũng cố trả lời cho cô rõ kẻo lại mang tiếng học poly mà chẳng biết gì .
    1. Chi tiêu: ( tính bằng đô Sing 1S$=9500đ)
    Ở: S$200/tháng
    Ăn uống: S$250/tháng
    Đi lại: S$50/tháng
    các khoản linh tinh khác: S$50/tháng
    Tổng cộng: S$500/tháng
    2. Làm thêm
    Sinh viên poly muốn đi làm thêm thì xin giấy phép của trường thì được làm khoảng 16 hay 18 tiếng 1 tuần... nhưng bọn bạn anh toàn làm chui thích làm bao nhiêu tiếng thì làm, chỉ sợ làm nhiều quá học ko nổi. Trung bình nó trả S$5/giờ... công việc thường chỉ có làm bồi bàn thôi... biết tiếng Hoa là lợi thế nhưng bọn bạn anh ko có đứa nào biết tiếng Hoa hết

    3. ĐI làm
    Chuyện đi làm thì anh nói rồi, lương khởi điểm ko nắm rõ nhưng vào khoảng S$1600 đến S$1700, bên này bọn nó qui định rõ lắm, lương poly ra được trả vào khoảng bao nhiêu, lương đại học vào khoảng bao nhiêu, khó mà cao hay thấp hơn được. Đấy, cứ lấy lương đi làm trừ đi lương chi tiêu thì thấy để dành dc bao nhiêu mỗi tháng ( trừ khi có tiền rồi lại đi pub, bar tiêu cho hết thì ko nói )
    Sơ sơ là thế, lần sau trả lời ai thì quote bài ra, cứ bâng quơ thế thì ai bít được...
    P/s: vẫn ko biết là có quen cái cô này hay ko
  7. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cô bé này hay nhỉ... anh có biết cô ko? Ai bảo "cái gì tao cũng biết nhỉ"? Mà cũng đang thực tập , nghỉ hè ở đâu ra??? Thôi, cũng cố trả lời cho cô rõ kẻo lại mang tiếng học poly mà chẳng biết gì .
    1. Chi tiêu: ( tính bằng đô Sing 1S$=9500đ)
    Ở: S$200/tháng
    Ăn uống: S$250/tháng
    Đi lại: S$50/tháng
    các khoản linh tinh khác: S$50/tháng
    Tổng cộng: S$500/tháng
    2. Làm thêm
    Sinh viên poly muốn đi làm thêm thì xin giấy phép của trường thì được làm khoảng 16 hay 18 tiếng 1 tuần... nhưng bọn bạn anh toàn làm chui thích làm bao nhiêu tiếng thì làm, chỉ sợ làm nhiều quá học ko nổi. Trung bình nó trả S$5/giờ... công việc thường chỉ có làm bồi bàn thôi... biết tiếng Hoa là lợi thế nhưng bọn bạn anh ko có đứa nào biết tiếng Hoa hết

    3. ĐI làm
    Chuyện đi làm thì anh nói rồi, lương khởi điểm ko nắm rõ nhưng vào khoảng S$1600 đến S$1700, bên này bọn nó qui định rõ lắm, lương poly ra được trả vào khoảng bao nhiêu, lương đại học vào khoảng bao nhiêu, khó mà cao hay thấp hơn được. Đấy, cứ lấy lương đi làm trừ đi lương chi tiêu thì thấy để dành dc bao nhiêu mỗi tháng ( trừ khi có tiền rồi lại đi pub, bar tiêu cho hết thì ko nói )
    Sơ sơ là thế, lần sau trả lời ai thì quote bài ra, cứ bâng quơ thế thì ai bít được...
    P/s: vẫn ko biết là có quen cái cô này hay ko
  8. PhongThai

    PhongThai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em có nậnh đọc được là học sinh lớp 12 có thể nộp đơn thi tuyển vào trường NUS. Thực hư ra sao, xin các anh cho em rõ. Xin cám ơn. ;)
  9. PhongThai

    PhongThai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em có nậnh đọc được là học sinh lớp 12 có thể nộp đơn thi tuyển vào trường NUS. Thực hư ra sao, xin các anh cho em rõ. Xin cám ơn. ;)
  10. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho mình hỏi với.
    Mình đang định tìm khoá học Sau đại học về ngành Kinh tế, Tài Chính hoặc Quản trị Kinh doanh. Các bạn có biết thông tin về trường Đại học nào có đào tạo các ngành đó và nhất là có cho vay tiền học phí hoặc phải làm việc mấy năm sau đó trả nợ học phí thì cho mình xin thông tin với nhé.
    Cảm ơn rất nhiều!!

Chia sẻ trang này