1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học SINGAPORE

Chủ đề trong 'Du học' bởi NickyBlack, 23/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hình như nó ko cho mua vé khứ hồi luôn thì phải đúng ko bác? Nếu lúc sang lại Sing nó nâng giá lên thì cũng hoà hehe ...
    Đang định đi UK học xong mới quay lại làm bác ạ
  2. myprecious_87

    myprecious_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    To dead_bell: anh gì àh , em bảo này , em chả biết anh là ai nhưng mà đọc xong bài của anh em thấy kiểu gì ấy . Thế này nhớ , nghe em này , anh có nhớ gf đến mấy thì mỗi tháng cũng chả cần về một lần đâu , anh làm thế chỉ tổ béo bọn hàng không . Hay là thế này , anh chả cần về mỗi tháng đâu , chỉ cần gọi điện là đc rồi , còn cái tiền mà anh để đi máy bay thì để em vay đi , làm partime mỗi tháng + nhiêu đấy mỗi tháng là đủ sống khoẻ rồi , tương lai tươi sáng . Tuổi trẻ hay nông nổi , thế nên cứ coi như là anh nhờ em giữ hộ , đến khi nào anh cần hay khi nào tốt nghiệp thì em trả. Coi như hợp tácbình đẳng hai bên cùng có lợi , thế nên anh cứ suy nghĩ dần đi nhớ , em nghiêm túc đấy
    To lehiep : xa anh 30 ngày tưởng một tháng , cơm kô ăn em chỉ thèm ăn phở , đêm năm canh em ngủ ngay canh đầu , bốn canh sau em âm thầm ngủ tiếp . Hì , em đùa đấy , kô gf anh lại đi mua mấy cân chanh về vắt lấy axit tạt em thì xong.
    Nói thật hồi lâu lâu nghe anh nói xong em thấy nản vô cùng , thật đấy . Bọn bạn em nói em thế nào , khuyên can em thế nào thì cũng chẳng thấy chán như lúc đọc bài anh . Mấy đứa bạn em nó bảo là mày bị điên , sướng kô muốn lại cứ thích khổ .. , lại thêm thằng bạn em :" con dở hơi, mày cứ đi đi , có gì thì bố ****** chịu khó xách valy xem họ hàng có ai cho ở nhờ kkô , còn mày , yên tâm , tao để cho một chỗ làm osin cho nhà tao " , thảm kô chịu đc. Lắm lúc nghĩ đau hết cả đầu.
    Thôi kệ , chả nghĩ nữa , nghĩ nhiều mau già , cứ để bữa nào nhận đc giấy báo DH thì nghĩ sau . Thế nên bữa anh em mình giao lưu văn hoá nốt tuần này thôi ,còn gì thì để bữa nào em nhậnđc giấy báo , anh em mình bàn tính tiếp , lúc đấy nhớ share joy với em
    Hay là giờ anh kể cho em nghe đi , ngày xưa anh thi poly như thế nào , anh có học ở RV kô, rồi những ngày đầu anh sang thì thế nào , có bị người ta bắt nạt kô . Xong rồi anh kể anh sống thế nào , có nấu cơm kô hay là lại ăn sẵn , xong rồi anh kể em nghe đi làm bồi bàn có cực kô , có bị nó chửi mắng kô , có khổ như là đi rửa bát ở hàng cơm bình dân bên mình kô ( nếu anh kô làm thì hỏi bạn anh đi ) . Xong rồi kế anh kể anh đi thực tập thế nào , có bị chúng nó hành hạ ko , rồi có gặp chị nào hay hay nữa thì kể em nghe .... Anh kể em nghe đi , để em xem đi học thế có khổ kô , mà học thế thì nhớ bạn lắm , anh nhờ.Học thì học nhưng vẫn cứ phải ăn chơi nhảy múa với bạn bè chứ ( ít thôi) , người ta bảo " trẻ kô chơi , già hối hận " mà.
    Anh lehiep vừa đẹp giai vừa thông minh , vừa tốt bụng nhờ , làm sao em nhầm đc, thế nên anh kể em nghe đi .
  3. myprecious_87

    myprecious_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    To dead_bell: anh gì àh , em bảo này , em chả biết anh là ai nhưng mà đọc xong bài của anh em thấy kiểu gì ấy . Thế này nhớ , nghe em này , anh có nhớ gf đến mấy thì mỗi tháng cũng chả cần về một lần đâu , anh làm thế chỉ tổ béo bọn hàng không . Hay là thế này , anh chả cần về mỗi tháng đâu , chỉ cần gọi điện là đc rồi , còn cái tiền mà anh để đi máy bay thì để em vay đi , làm partime mỗi tháng + nhiêu đấy mỗi tháng là đủ sống khoẻ rồi , tương lai tươi sáng . Tuổi trẻ hay nông nổi , thế nên cứ coi như là anh nhờ em giữ hộ , đến khi nào anh cần hay khi nào tốt nghiệp thì em trả. Coi như hợp tácbình đẳng hai bên cùng có lợi , thế nên anh cứ suy nghĩ dần đi nhớ , em nghiêm túc đấy
    To lehiep : xa anh 30 ngày tưởng một tháng , cơm kô ăn em chỉ thèm ăn phở , đêm năm canh em ngủ ngay canh đầu , bốn canh sau em âm thầm ngủ tiếp . Hì , em đùa đấy , kô gf anh lại đi mua mấy cân chanh về vắt lấy axit tạt em thì xong.
    Nói thật hồi lâu lâu nghe anh nói xong em thấy nản vô cùng , thật đấy . Bọn bạn em nói em thế nào , khuyên can em thế nào thì cũng chẳng thấy chán như lúc đọc bài anh . Mấy đứa bạn em nó bảo là mày bị điên , sướng kô muốn lại cứ thích khổ .. , lại thêm thằng bạn em :" con dở hơi, mày cứ đi đi , có gì thì bố ****** chịu khó xách valy xem họ hàng có ai cho ở nhờ kkô , còn mày , yên tâm , tao để cho một chỗ làm osin cho nhà tao " , thảm kô chịu đc. Lắm lúc nghĩ đau hết cả đầu.
    Thôi kệ , chả nghĩ nữa , nghĩ nhiều mau già , cứ để bữa nào nhận đc giấy báo DH thì nghĩ sau . Thế nên bữa anh em mình giao lưu văn hoá nốt tuần này thôi ,còn gì thì để bữa nào em nhậnđc giấy báo , anh em mình bàn tính tiếp , lúc đấy nhớ share joy với em
    Hay là giờ anh kể cho em nghe đi , ngày xưa anh thi poly như thế nào , anh có học ở RV kô, rồi những ngày đầu anh sang thì thế nào , có bị người ta bắt nạt kô . Xong rồi anh kể anh sống thế nào , có nấu cơm kô hay là lại ăn sẵn , xong rồi anh kể em nghe đi làm bồi bàn có cực kô , có bị nó chửi mắng kô , có khổ như là đi rửa bát ở hàng cơm bình dân bên mình kô ( nếu anh kô làm thì hỏi bạn anh đi ) . Xong rồi kế anh kể anh đi thực tập thế nào , có bị chúng nó hành hạ ko , rồi có gặp chị nào hay hay nữa thì kể em nghe .... Anh kể em nghe đi , để em xem đi học thế có khổ kô , mà học thế thì nhớ bạn lắm , anh nhờ.Học thì học nhưng vẫn cứ phải ăn chơi nhảy múa với bạn bè chứ ( ít thôi) , người ta bảo " trẻ kô chơi , già hối hận " mà.
    Anh lehiep vừa đẹp giai vừa thông minh , vừa tốt bụng nhờ , làm sao em nhầm đc, thế nên anh kể em nghe đi .
  4. Death_bell_82

    Death_bell_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Lehiep không hề đẹp trai, ít nhất là không bằng anh, thứ 2 la bụng cũng chẳng tốt mấy, hehe, ngồi uống rượu với nó thì phí rượu lắm vì nó uống không biết say.Em gi` 87 cứ sang rồi call cho anh, nếu em xinh và ngoan thì làm em gái anh,thỉnh thoảng anh nấu cơm cho ăn, sướng nhé.
  5. Death_bell_82

    Death_bell_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Lehiep không hề đẹp trai, ít nhất là không bằng anh, thứ 2 la bụng cũng chẳng tốt mấy, hehe, ngồi uống rượu với nó thì phí rượu lắm vì nó uống không biết say.Em gi` 87 cứ sang rồi call cho anh, nếu em xinh và ngoan thì làm em gái anh,thỉnh thoảng anh nấu cơm cho ăn, sướng nhé.
  6. Cmet

    Cmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    hehe..lâu lắm mới quay lại topic này. Mấy bài đầu là tầm này năm ngoái, còn đang sốt vó lên, giờ đã ngồi đây shi đồi cùng các bác NTU , chuẩn bị book vé về nhà rùi
    các đồng chí ở HN mà đỗ NTU hè gặp mặt phát nhể
  7. Cmet

    Cmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    hehe..lâu lắm mới quay lại topic này. Mấy bài đầu là tầm này năm ngoái, còn đang sốt vó lên, giờ đã ngồi đây shi đồi cùng các bác NTU , chuẩn bị book vé về nhà rùi
    các đồng chí ở HN mà đỗ NTU hè gặp mặt phát nhể
  8. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Lo thi đi em...
  9. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Lo thi đi em...
  10. nigno

    nigno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cả bác nữa

Chia sẻ trang này