Du Học Sinh Có Được Mua Súng Hay Không ? Sống ở đời , tớ thích 3 thứ. Thứ nhất là tiền. Thứ hai là tiền. Thứ ba cũng là tiền. Ngoài ra còn một thứ nữa. Đó là súng. Chả là cũng muốn mua một hai khẩu súng để chơi. Không dám bắn ai và cũng chẳng muốn giết ai. Nhưng mà nếu có súng thỉnh thoảng đem đi tập bắn hay ngồi nhà mân mê cây súng cũng rất thú vị. Hôm bữa đi coi gunshow, giả bộ đi tìm mua súng. Tụi nó lấy ra cả chục cây đủ mọi loại. Cầm thử cũng thấy rất hứng thú. Nhưng đến lúc tụi nó hỏi có phải là resident không , mình trả lời không, thế là nó gom hết súng bỏ vào tủ rồi nhìn mình trừng trừng. Chẳng hiểu thế nào cả. Các bác đang lấy phd ở mấy trường top chắc là rành luật hơn người bình thường. Có thể cho vài dòng tư vấn không vậy ? Đinh Minh Anh
thang Dinh Minh Anh nay dung la thang dien. Giong dieu nghe chi muon cho cai dam vao mat. May da tung song o VN bao gio chua vay ku?
Hello, bạn hiền ! Đang ở đâu vậy ? Sinh viên Việt Nam mình đi du học ở Nga đang bị tụi đầu trọc nó ăn hiếp . Nếu có thể thì đấm vào mặt mấy thằng đầu trọc ấy . Dạy cho tụi nó một bài học để tụi nó đừng có coi thường người Việt mình nữa . Mấy anh tài xế taxi ở Việt Nam đang bị tụi lưu manh nó đe dọa. Người ta làm công ăn lương, lái xe taxi thì mỗi tháng kiếm được bao nhiêu . Vậy mà tụi nó lại nỡ cướp của người ta . Nếu có thể thì đấm vào mặt mấy thằng lưu manh nghiệp ngập đó . Dạy cho tụi nó một bài học để tụi nó đừng có coi thường pháp luật . Đấm vào mặt tớ thì được cái gì ? Chỉ làm dơ tay cậu thôi . Thân, Đinh Minh Anh