1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du Học Sinh và 1001 Nỗi Sung Sướng !!!

Chủ đề trong 'Du học' bởi knw, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. knw

    knw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Du Học Sinh và 1001 Nỗi Sung Sướng !!!

    Các du học sinh Việt Nam phải chịu rất nhiều khó khăn từ nơi đất khách quê người mà chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu được.

    Mặc dù đã được chuẩn bị rất kỹ về ngôn ngữ, những tưởng khi sang đến nơi là có thể bắt nhịp được ngay vớI những sinh viên bản địa, nhưng thực tế không phảI vậy. Bạn Dũng, sinh viên đại học Sciences Sociales tạI Toulouse cho biết:? Ở nhà, mình đã học rất kỹ tiếng Pháp, không có khó khăn gì cho mình khi nghe những giảng viên của mình giảng dạy bằng tiếng Pháp, nhưng khi sang đây, thờI gian đầu minh không hiểu gì cả và phảI mất một tháng để làm quen vớI cách nói của ngườI bản địa?.

    Ngoài rào cản về ngôn ngữ, những khó khăn ban đầu mà du học sinh ta gặp Dũng sẽ mua được gì trong siêu thị phảI là lệch múi giờ và những thiếu thốn về tình cảm. Dũng cho biết thêm: ?oTuần đầu mới sang mình thường xuyên phảI đến lớp trong tình trạng buồn ngủ do chưa quen múi giờ và cũng chưa quen ai nên nhớ nhà kinh khủng?.

    Nhưng khó khăn hơn hết với du học sinh Việt Nam là trong việc ăn ở và sinh hoạt. Đặc biệt, giá cả ở nước ngoài thường đắt hơn Việt Nam nhiều lần. Sinh viên Việt Nam chỉ dám mua và ăn những thức ăn sắp quá ?ođát?.

    Bạn Nhung - Sinh viên đạI học Meikai ở Tokyo (Nhật Bản), một trong số những thành phố đắt đỏ nhất thế giớI - cho biết: ?Bọn mình chỉ dám mua những thức ăn sắp quá ?ođát? để ăn, vì ngày cuối cùng trước khi thức ăn hết hạn sử dụng sẽ được giảm giá 30% và nếu mua vào cuốI ngày trước khi cửa hàng đóng cửa thì sẽ được giảm giá 50%. Sinh viên Việt Nam thường chọn những thờI điểm này để mua thức ăn, nhiều bạn phảI chấp nhận ăn thức ăn quá ?ođát? vào ngày hôm sau?.

    Ở mỗI quốc gia, sinh viên Việt Nam lại có những khó khăn khác nhau trong việc ăn ở và sinh hoạt. Ở Nhật, du học sinh Việt Nam hàng ngày chỉ ?oliên khúc? cơm và thịt gà, vì ở đây thịt gà là món rẻ nhất.

    Nhung cho biết thêm: ?Nhiều khi ở đây mình thèm ăn rau muống, nhưng không dám ăn, vì rau muống nói riêng và các loạI rau nói chung rất đắt. Ở đây rau muống bán theo ngọn, 5 ngọn là 50.000 đồng. Nếu mua một mớ rau tương đốI như ở Việt Nam tính ra là 500.000 đồng. Không phảI hôm nào ở đây bọn mình cũng được ăn cơm vì gạo bên này cũng rất đắt, loại rẻ nhất cũng 500.000 đồng/yến, nhiều khi phảI ăn kèm củ cảI vì củ cảI ở đây rất rẻ?.

    Một dụng cụ khá quen thuộc vớI các du học sinh Việt Nam ở nước ngoài là chiếc kéo. Tất cả những du học sinh kể cả nam và nữ đều trở thành những thợ cắt tóc bất đắc dĩ, do phải thường xuyên cắt tóc cho nhau. Nhung cho kể: ?Ra ngoài hiệu cắt tóc thì quá đắt, khoảng 700.000 đồng một lần cắt?.

    Còn việc đi lạI của của du học sinh là hết sức khó khăn đặc biệt là những bạn ở xa trường. Ban đầu, đa số du học sinh chỉ dám đi bộ hoặc đi xe đạp, vì đi xe điện ngầm hay xe buýt khá đắt. Họ chỉ dám nghĩ đến những phương tiện đi lạI như vậy khi đã có một công việc làm tạm thời.

    Nhung cho biết: ?Khi mớI sang mình chỉ đi bộ vì giá vé tàu điện ngầm khá đắt - 100.000 đồng/lượt. Tiếc tiền quá nên không dám đi, nhưng sau này đi làm thêm rồI thì không phảI lo phí đi lạI nữa vì ở đây dù đi làm bất kỳ ở đâu ngườI ta cũng lo cho toàn bộ phí đi lại?.

    Việc tìm việc làm ở nước ngoài vớI du học sinh cũng có những khó khăn riêng. Nếu có một công việc mà cả sinh viên Việt Nam và sinh viên Nhật cùng xin vào làm thi ngườI được nhận chắc chắn là sinh viên Nhật, và nếu họ có nhận sinh viên mình thi lương cũng trả thấp hơn so vớI sinh viên bản địa.

    Nhung kể: ?Mình phảI mất nhiều thờI gian khi xin vào phục vụ tại một của hàng ăn, mặc dù tiền lương trả không cao bằng so với những sinh viên bản địa, chỉ khoảng 40 triệu đồng/tháng. Con số đó nếu ở Việt Nam thi là khổng lồ, nhưng với mức lương đó ở đây cũng chỉ đủ chi tiêu?.

    Còn ở Pháp, lưu học sinh lạI gặp khó khăn trong khẩu vị, đa phần sinh viên Việt Nam sang Pháp trong thời gian đầu đều không quen vớI những món ăn Pháp vì quá nhiều chất béo.

    Dũng cho biết: ?Tuần đầu tiên mình chỉ ăn mì tôm và bánh mì gốI mang ở nhà đi, thức ăn ở đây quá béo và ít rau. Tuy nhiên, hiện nay mình đã quen vơi khẩu vị các món ăn ở đây và khi quen rồI thì bắt đầu ?tăng cân?.

    Còn việc vui chơi giải trí, các du học sinh hầu như không bao giờ dám mơ tới việc đi đến các trung tâm vui chơi giảI trí tại đất khách. Đa phần việc học đi học, đi làm thêm đã chiếm gần hết thờI gian của họ. ?oỞ đây mình không bao giờ nghĩ đến việc đi xem ca nhạc hay thậm chí đi đến công viên cả. Khi đã quen nhiều người ở đây, vào ngày nghỉ chúng mình thường tổ chức những trò chơi tập thể, rồi tự ca hát vớI nhau?Tóm lại, việc vui chơi của bọn mình là tự biên tự diễn, nhưng rất vui? - Dũng tâm sự.

    Đa phần lưu học sinh sau khi đã quen dần vớI cuộc sống nơi đất khách quê ngườI đều phải tìm cho mình một công việc nào đó để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống và quan trọng hơn là được tiếp xúc và làm quen với tác phong làm việc hiện đại. Bạn Dũng cho biết: ?Chắc chắn mình sẽ kiếm một công việc làm tạm thờI ở đây, nhờ đó mình mớI có thể trang trải được cho cuộc sống và được làm quen với phong cách làm việc mới?.

    Cuộc sống của những sinh viên ở nước ngoài tuy có rất nhiều nỗI vất vả nhưng vui. Vui vì họ có những ngườI bạn tốt, chia sẻ với nhau những khó khăn, vui buồn. Vui vì họ đang được học và tiếp cận với những nền văn minh, trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến để sau này phục vụ tốt hơn cho Tổ quốc.

    Đinh Minh Anh ( theo TTO )
  2. poupee_snoopy

    poupee_snoopy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Oh em ko nghĩ đi du học lại chán như bài viết trên đâu,ko bít các bạn bên P như thế nào,e thấy bên Uk everything ''s ok lắm á
    Thật sự ko có những chuyện giống như trên,đọc bài trên seo thấy du học sinh bên đó khổ quá vậy....
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết trên mình thấy bt, đơn giản là tất cả những gì nếu trong bài viết đó mình trải qua hết rồi. SV du học nào mà chẳng phải trải qua những ngày tháng và sống cuộc sống như vậy. Thật sự là ko cần thiết phải kêu la ầm ĩ lên thế, đã chọn con đường đi du học thì cũng nên biết là khó và khổ.
    Chẳng phải riêng Pháp với Nhật, nước nào thì rồi cũng thế thôi. Con đường vinh quang ko có chỗ cho những người ko biết phấn đấu.
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu mới sang mình tiêu cái gì cũng quy đổi ra xem bao nhiêu tiền Việt nhưng về sau rồi cũng quen. Thích hay cần cái gì là vẫn fải tiêu hết
  5. exterminator84

    exterminator84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy cái bài viết này bình thường, phản ánh tương đối đúng đời sống của MỘT BỘ PHẬN sinh viên du học đấy chứ.
    Còn tất nhiên, với một số khác, đi du học...không chán và sướng ra phết, nhỉ?
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu mà chẳng có người này người kia phải biết cân bằng thu chi chứ lại
  7. el_Magnifico

    el_Magnifico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này cũng như rất nhiều bài viết khác. Tôi thấy rõ ràng một điều rằng, đi du học cũng như đánh xổ số, may thì được vào một nơi tốt đẹp, đầy đủ tiện nghi và an toàn. Còn không may thì rơi vào một chỗ chẳng ra sao, rồi la ầm trời.
  8. 18Googol2

    18Googol2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Dạ ko có chuyện đánh xổ số đâu ạ. Đánh xổ số có là thánh cũng ko thể biết ngày mai ra con gì nhưng nếu bỏ thời gian công sức tìm hiểu về du học, trường, ngành học, accomodation và culture... thì cuộc sống du học đã 1 phần hiện ra trước mắt rồi đấy.
    Cuộc sống du học cũng chả phải sung suớng nhưng cũng chả phải khổ. Hơi vất vả thời gian đầu, về sau rồi quen hết. Còn khổ trong bao lâu thì phụ thuộc vào khả năng adapt.

  9. exterminator84

    exterminator84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi được khổ kiểu thế này cũng là một niềm hạnh phúc
  10. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bài báo trên chỉ phản ánh phần nào cuộc sống sinh viên du học. Còn có rất nhiều điều khó khăn, trở ngại hay thuận lợi khác mà tác giả chưa nói hết được. Qua bài viết trên Tuổi trẻ online tôi nghĩ những khó khăn liệt kê ra âu cũng là bình thường đối với lưu học sinh. Có nhiều người sang thời gian đầu kêu trời kêu đất lên là khổ thế này thế nọ nhưng đến khi quen rồi thì mọi việc lại ok ngay. Dần dần hầu như ai cũng thích nghi được với cuộc sống xa nhà học tập nơi nước bạn mặc dù có một số thứ (tuỳ từng người) không thể hoà nhập được.
    Sướng hay khổ thuộc về tâm, các bạn ah.
    _____________________________________

Chia sẻ trang này