1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học tại Pháp - Cơ hội cho tất cả bạn trẻ muốn vươn xa

Chủ đề trong 'Du học' bởi lilyfr2k, 23/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bọn Pháp thằng nào cũng siêu tiếng Anh, xem phim Pháp thấy thỉnh thoảng bọn nó lại cho một từ tiếng Anh vào. Bọn Pháp thích tiếng Anh hay không thì không biết nhưng chẳng vì mấy chuyện cỏn con ấy mà nó bỏ qua cơ hội chộp cổ mấy chú nhân tài Việt Nam.
    Bọn Anh với bọn Pháp có vẻ ghét nhau nhỉ. Trong tiếng Anh có thành ngữ "to take French leave" (chuồn kiểu Pháp) thì trong tiếng Pháp có thành ngữ "s'en aller à l'anglaise (chuồn kiểu Anh).
    Gửi bác lilyfr2k : "Le coup de pied de Vénus", hay còn gọi là "maladie vénérien", chính là MST (Maladie ***uellement Transmisible, tiếng Anh là ***ually Transmitted Disease) !!!!
  2. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này thú vị quá,thế mà mình ko biết,hic....
    Này cho tui hỏi Lilyfr2k tí,hồi bác thi bác thi bằng tiếng Anh thật hay đùa đấy?Hehe năm sau tui cũng định sang Pháp đây,nhưng mà bây giờ mới học tiếng hehe ,tui thì đang học chuyên Anh cho nên nghe bác nói tỉnh cả người
    À mà chỉ có cái École Polytechnique của bác là cho phép thi như thế à?
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  3. lilyfr2k

    lilyfr2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, hồi đó tôi trình độ tiếng Pháp mới ở cái Bon jour với Au revoir, làm thế quái nào mà nói tiếng Pháp được! Lúc đọc đề thi Toán bằng tiếng Pháp, tôi bị bí một vài từ, thế là tôi nói phét với bác giám khảo là tôi...chưa được học hèhè...còn lúc vào orale toàn viết chứ có nói nhiều đâu...Toán, Lý thì chủ yếu công thức thôi, còn lúc thi orale tiếng Pháp thì tôi nói tiếng Anh 100%, mấy bác giám khảo này trình độ tiếng Anh cũng phình phường thôi...túm lại là sau khi có kết quả rồi tôi mới thật sự bắt đầu học tiếng.
    Nhưng tôi cũng không rõ các trường khác có thi như vậy hay không, vì mấy tụi bạn tôi lấy học bổng đi Pháp toàn là vì tụi nó giỏi tiếng Pháp. Tôi nghĩ chắc Poly là trường khoa học nên họ đặt nặng kiến thức hơn là ngôn ngữ. Ở VN thì theo tôi biết rất ít cuộc thi như thế này, chắc concours này có qui mô lớn nhất.

    What I've felt, what I've known, never shined through in what I've shown !

Chia sẻ trang này