1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học!!!!!!!!!!!!!!!!! Thế nào nhỉ ????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Du học!!!!!!!!!!!!!!!!! Thế nào nhỉ ????????


    Thuở trước, hồi bố mẹ chúng ta ấy, thì du học là một thứ thật sự xa xỉ, chỉ dành cho những người ưu tú nhất, đặc biệt nhất mà thôi? Đến bây giờ bố mẹ tôi vẫn còn kể về những cảm giác bất ngờ, choáng ngợp khi đang từ một đất nước tan hoang bởi chiến tranh được đến với một nơi như thiên đàng ở trong mơ? Ko khó để hiểu được cảm giác của các cụ lúc ấy?.
    Thời bây giờ thì khác rồi, đời sống khấm khá lên, các cơ hội du học cũng mở ra thoáng hơn, dễ dàng hơn? Trong vài năm gần đây có thể nói là "người người du học, nhà nhà du học"? trong lớp cấp 3 của tôi, rồi bạn bè tôi, ko ít lớp có đến gần 1 nửa đang mài đũng quần ở những đất nước xa xôi? Nào Mỹ, Anh, Hà Lan, Pháp, Úc?v.v? Có thể nói như kiểu người Anh là "mặt trời ko bao giờ tắt trên đầu của người Việt Nam" ?
    Box82 mình cũng có ko ít các thành viên đã, đang và sẽ tiếp tục bay đến các chân trời xa lạ để ấp ủ những ước mơ cho tương lai? Các bạn có thể nói đôi chút về cuộc sống ở nơi đất khách quê người không, những khó khăn, thuận lợi, những bỡ ngỡ đầu tiên và cảm giác bây giờ?. Ở bên ấy có sung sướng ko nhỉ?. Và liệu sau khi được sống ở những trung tâm lớn và phồn hoa nhất của loài người, các bạn có còn muốn quay về VN nữa ko?
    Còn những người đang ở nhà, các bạn nghĩ thế nào về việc du học?????? Lợi??? Hay hại????

    Dẫu có chia ly suốt đời
    Đừng quên giấc mơ tuyệt vời
  2. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Thi tốt nghiệp PTTH xong, chơi ròng rã 3 tháng hè xong mình sang Pháp... Nhớ hôm đầu tiên, ngày 06/09 đến nơi, trời mưa liu riu, lạnh đến là lạnh... Vừa từ HN ba mấy độ C xong sang bên đó còn có mười mấy, tím tái hết cả người... Ông thầy tốt bụng đi đón ở sân bay và chở về KTX, trên đường đi ông ý nói nhiều mà mình hiểu ít, hichic... Giai đoạn đầu ngồi trong lớp chép bài chữ được chữ mất, may có con bạn ở fòng bên cạnh học cùng lớp, lại chép bài rất cẩn thận nó cho mượn để chép lại. Sau đó khoảng 2 tháng thì ngon hơn, mình có thể hiểu được khoảng 80 đến 90%.
    Hồi đầu ko có internet dùng mới khổ cơ, vì fòng máy của trường vẫn đóng cửa, fải 1 tháng sau mới mở. Mình nghe lời các anh chị ở VN sang trường INSEAD ở bên cạnh vào nhờ. Không hiểu do nhìn mặt mình choắt con (vì sinh viên ở đó toàn học MBA -> khá già) hay do mỗi lần vào toàn chat hơn 2h (trong khi người khác vào khoảng 20' maxi), nên đến một hôm đẹp trời rủ thêm 2 con bạn học cùng vào đó, mới chat được 20 fút thì có một anh oắt con (nhưng mà là bảo vệ) đuổi ra. Lúc ra cửa mới fát hiện ra chính bà lao công xì đểu mình, thảm nào mấy lần cứ soi soi, ghét ko chịu được...
    Biết rằng Ba Mẹ không thể nào bao cấp mãi được, nhất là khi mình học ở nước ngoài, riêng tiền thuê nhà một tháng đã là 2 tháng lương của Ba Mẹ cộng lại, thêm vào đó là mong ước được tự lập, mình đi tìm việc ngay sau khi sang khoảng 2 tháng, nhưng cũng fải đến tháng 12 mới tìm được. Làm ở cửa hàng bán bánh mỳ, bánh ngọt. Công việc cũng khá vất vả, nhất là do mình ở xa, fải đi 15 fút xe bus, 45 fút tàu rồi 30 fút metro mới đến chỗ làm nên thứ 7, CN nào cũng fải dậy từ 7h sáng, về đến nhà là 9h30 tối. Mùa đông xếp bánh mỳ lên giá nó cứa đứt cả tay, lại còn fải lau nhà nữa chứ hichic... Quan hệ với bọn con gái làm cùng ko được tốt cho lắm, có 2 con người Algérie và 1 người đảo Maurice, bọn nó toàn đứa nọ nói xấu đứa kia, lúc vắng khách thì lôi chuyện *** ra bàn luận, kinh ko chịu được hichic... Nó trả lương tối thiểu, chuyện bình thường thôi, nhưng cú cái là nó không khai, lẽ ra fải trả hơn thế nữa. Được mỗi cái là ăn bánh thoả thích (lúc thằng chủ ko có ở đấy haha). Cứ có bánh ngọt nào mới là lại măm thử, croissants với pain au chocolat mới ra lò là lại làm 1 cái gọi là breakfast hhâh... hồi đấy mặt tròn quay...
    Tháng lương đầu tiên, sung sướng, tự hào, fấn khởi.. mình dành 1/3 đi mua quà cho cả nhà: Ba, Mẹ, anh, chị, cu Hiếu và nhiều nhất là cho anh yêu.. Nhờ đứa bạn mang hộ gói quà to uỳnh về, cứ tưởng tượng đến lúc mọi ng nhận được mà trong lòng sung sướng.. Ai ngờ, đứa bạn mải tiệc tùng quên .. gói quà ở nhà hàng ăn...
    Năm đầu sống bên này 1 mình cô đơn, buồn lắm. Cả tuần trên lớp nói tiếng Pháp (lớp có 1 mình tớ người Việt), cuối tuần đi làm cũng nói tiếng Pháp, muốn nói tiếng Việt lắm mà chẳng có ai. Thỉnh thoảng chạy sang nhà chị VA nhưng nhiều khi chị ý fải học thi nên đành fải đi về Lúc đấy buồn lắm lắm
    Năm sau anh yêu sang, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều, niềm vui nhân đôi, khó khăn sẻ nửa... cảm ơn anh yêu nhìu nhìu...
    Bây giờ mình làm một công việc khá hơn nhiều, được trả xứng đáng hơn, đỡ mệt hơn và quan hệ với mọi người rất tốt. Cuộc sống bây giờ sung túc hơn hồi cách đây 1 năm nhiều
    Việc học cũng khá ổn. 2 năm đầu học khá là dễ, lên năm thứ 3 này khó hơn 2 năm đầu nhiều, nhưng chắc sẽ qua...
    Thế đấy, 3 năm xa nhà, tuy hơi vất vả, nhưng giờ thì cũng quen rồi, và chưa hề hối hận vì đã sang đây. Nhưng mình chỉ ở đây thêm vài ba năm nữa thôi... không thể ở bên này được, văn hoá khác nhau quá, ở Hà Nội vẫn thấy hạnh phúc hơn nhiều, thấy lòng thanh thản hơn nhiều... không đâu bằng quê hương mình...
    Hêh.. lâu rồi ko tâm sự, đoạn nào lạc đề các bạn bỏ qua.
    She-dog
  3. ThienNu

    ThienNu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    To: Anh Viên Thịt Béo : kể ra thì anh cũng nghĩ ra nhiều cái hay ra phết đấy nhỉ... hmm...
    Một lời như mở cõi lòng cho những người đã, đang và còn tiếp tục cuộc sống du học... nhiều điều hay và cũng không ít những vất vả... vâng, quả thật là như vậy... nhưng hôm nay thì Hiền chưa thể viết nhiều được, hện mấy bữa nữa Hiền thi xong sẽ kể cho các bạn nghe nhé!!! Một nơi không nhiều người đến lắm nếu nói là để đi du học..... Chờ nhé!!!
    Ơ!!! Ngớ ngẩn thật...
  4. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Always muốn về,nhưng không bít có về nổi không.Giàu thì giàu thật,sướng thì sướng thật,nhưng về nhà bao giờ cũng sướng hơn ,hờ hờ.Mặc dù VN thối nát.Bên này được nghe nhiều chuyện ở nhà chưa bao giờ được nghe về VN mình,rùng rợn cả người ,chỉ có điều những cái đã gắn bó thì ko sao quên được.Mà nếu quên thì là đứa mất gốc.
    Từ khi sang đây mắc cái bệnh nói năng điên điên,các bác thông cảm
    Life without You......is like a day full of Tears
  5. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hị hị.. nói chị muadauthu đừng có giận, nhưng em đồng ý với cái câu cuối của chị...cái bệnh nói năng điên điên ý... sao lại VN thối nát????? đau lòng quá!! nước mình còn nghèo, công nhận, nhưng sao lại dùng từ đấy??
    mà bên Pháp này báo chí của người VN ở đây cũng nói nhiều chuyện về VN mà ở nhà thì ko bao giờ mình nghe được, nhưng cũng nên thận trọng với những thông tin như thế. Có thông tin đúng, có cái do người ta muốn chọc fá mà bịa ra mà thôi...
    She-dog
  6. hackxihoi

    hackxihoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    hic, di đâu cung gap cai ba nay, chan nhu con gian ma nghe ba ke chuyen cu y nhu ba dang ke chuyen cua toi ay , hic
    ba dang lam o dau day, he nay co viec gi gioi thieu cho toi cai, toi dang tim viec ma chua ra ba a , den the ko biet, dang het tien day nay.
    thoi noi chuyen du hoc di:
    nhung ngay đau : doi mat voi cuoc song xung quanh toan nguoi xa la , khong ai do danh khi to buon, hay mang to luc to lam sai trai , ngay ca khi om cung co ma guong day de khoi phai om ( vi khi ay dau co ai cham soc minh ) khoc het nuoc mat , to nho nha den quay quat ca ruot gan, to khong hieu tai sao lai bo VN sang day, noi ay co ca gia dinh nguoi than yeu cua to , co anh iu ( giong ngu She-dog) ay , ra duong thay nguoi ta om nhau hay canh ca gia dinh sum hop ,to cang muon khoc , nuoc mat phai nen vao trong .... ca ngay lam ban voi tau dien ngam va xe bus , ca thang to khong ngu, nam vat lon voi y nghi " hay minh quay ve VN nhi??", tro lai truong dai hoc , minh van bao luu ket qua co ma ??
    nhung ngay sau : nhung email cua ban be va nguoi than giup to binh tinh hon, to can than va suy xet hon nhieu , to lay lai duoc tu tin va bat dau song voi cuoc song moi......TU LAP...dan dan to thay rang o dau cung vay , cai quan trong la do y chi cua minh, to manh dan hon , hoa minh hon , o ben nay bon to co co hoi duoc chung to minh, deu phai dua tren nang luc that su cua minh....
    loi ket : du bay gio da xa Hanoi 3 nam , nhieu cai duoc va mat , to cung chua bao gio hoi tiec la da di Du hoc nhung chi co dieu, sau khi hoc xong to se tro Hanoi, ve de dong gop cho Dat Nuoc ( noi co ve hoi to tat ), , voi to thi khong dau bang Hanoi ca

    Con mot dieu cuoi cung to muon noi, viec du hoc bay gio da tro thanh Mode, thanh phong trao, ai ko co tien cung co cho con di, con ko thi do Dai hoc cung phai di, cho bang chi bang em nhung cac ban hay hieu rang, neu da di ra nuoc ngoai de hoc, hay song xung dang va co trach nhiem voi ban than minh hon., o box lam dep co nhieu ban di du hoc , con nha giau , chuyen noi an mac kieu nay kieu no, nhung cac bac dau biet rang Nhung nguoi nhu vay do voi Hanoi chi dem tren dau ngon tay, hay tuong tuong con rat nhieu nguoi song bang mo rau, bang mau va nuoc mat , con rat nhieu nguoi kho khan, hay song de nhin vao ho de minh co the vuon len .
    To mong cac ban co the thuc hien tat ca uoc mo cua minh, ca the gioi don chao cac ban
    à ma xin loi ban MUAThu ( neu ai cung nhu ban thi dat nuoc moi cang roi vao canh nhu vay ), to cam thay buon khi ban co the thot ra nhung cau nhu vay
    Them an thit cho qua
    ai co cho it tien, het tien roi
  7. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Oài,biết ngay do mấy câu điên điên của mình mà có chú không vừa ý ngay mà.Nếu là fụ nữ thì tớ không chấp.Còn nếu là bác nam nào đấy thì cho tớ hỏi tớ làm sao mà nước VN sẽ càng rơi vào cái cảnh như vậy đấy?Tớ có lỗi lầm là nhìn vào thực trạng,sự thật của nước ta mà nói à?Tớ như thế thì làm cho nước VN xấu đi,hay là những con người u u mê mê,cả đời không nhìn ra sự yếu kém của nước nhà,bảo thủ lạc hậu,rồi suốt đời ôm lấy cái ảo tưởng đấy nên VN mới không fát triển lên được.
    Đúng là tớ bây giờ cũng chỉ là đứa ăn bám bố mẹ,chả làm được việc gì có ích cho tổ quốc,chắc đứa nào cũng ăn bám như tớ thì VN sẽ tụt hậu.Vâng,điều này thì tớ đang chấp nhận.
    Nhưng thử hỏi,dân ta hàng nghìn người chết đói,nhưng những quan bác ăn trên ngồi chốc,có bác có mấy trăm triệu gửi ngân hàng Thuỵ Sĩ thì nghĩ sao?Thà ăn hại mà vô hại như tớ cũng còn hơn.Nhưng ai động đến được cái móng chân.Tăng Minh Phụng cũng chỉ là con tép so với những nhân vật như thế.
    Rồi thì ôi thôi là những chuyện khác,mà những chuyện như thế tớ đều đọc từ báo nhà mà ra.,chứ có lấy ở đâu ra.Ở nhà,tớ chẳng có dịp tiếp xúc với những điều như thế,nhưng ra đến nưóc ngoài,tận mắt chứng kiến ,tớ mới có dịp để kiểm chứng.Nước ta quá lạc hậu rồi.Đúng là cái thời cởi truồng tắm mưa.Ấy cũng đang sống ở nưóc ngoài,là 1 điều kiện rất tốt để mở rộng,vậy thì cũng nên học hỏi đi.Đừng lí tưởng hoá VN quá rồi sau này có khi vỡ mộng đấy.
    Nói VN thối nát không có nghĩa là ghét bỏ,tuy nhiên,tớ chỉ nói những gì mà tớ nghĩ,không vừa ý thì bỏ qua,đỡ fải tranh luận nhiều,Tớ cũng chẳng thích đi tranh luận với những người thơ ngây đâu.Nói nhiều người ta lại bảo mình điên.
    Life without You......is like a day full of Tears
  8. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Thôi, không phải cãi nhau! Biết em Mưa đầu thu ở nước phát triển nên đầu óc cũng phát triển hơn bọn này rồi, phát triển đến mức biết quay lại chửi tổ quốc của mình là thối nát! Quá giỏi!
    Không hiểu sau này làm được trò trống gì hơn những con người ở đất nước kém phát triển này không?Hay lại lấy một thằng tóc xanh mũi lõ rồi trở thành con mụ béo xề ục ịch suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào bếp!
    Nghĩ mà thương!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, đừng có cãi nhau ở đây chứ mọi người, hỏng hết topic của tôi.... Có vẻ như Muadauthu là một bạn gái có cá tính mạnh.... nhìn cái title: đầu rỗng như sọ dừa là biết..... Thực ra những điều bạn ấy nói ko phải là ko đúng....... ở tầm tuổi này, với sự tiến bộ của các phương tiện truyền thông thì ko khó để kể cả những người ở trong nước như chúng ta hiểu là muadauthu đang nói là sự thật..... vấn đề ở chỗ những người khác nhìn về VN dưới góc độ nỗi khác, còn muadauthu nhìn ở một góc độ khác, vênh nhau, thế là cãi.... thế thôi đúng ko... thôi bỏ qua đi, nếu thích nói về VN thì sẽ nói vào dịp khác.......
    Ở đây tôi muốn bàn về du học thôi.... Hóa ra đi nước ngoài học cũng khổ quá chứ.... mấy hôm nay lang thang sang bên box Làm đẹp, thấy các anh chị bên ấy sống đời sống thần tiên quá... choáng.... ... cứ tưởng ai cũng vậy nên hơi sốc.... hơi tự ái cho cái hoàn cảnh ăn bữa hôm lo bữa... tháng sau của mình.
    Hai bạn gái He-goatHackxihoi ( đổi lại Gender đi, sao lại chổng lên thế kia ) nghe nick có vẻ lạ nhỉ... cả 2 cùng ở bên Pháp àh.... có quen Bittersweet82 ko thế.....
    [​IMG]

  10. hackxihoi

    hackxihoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    quen chu, cai lao bit *****et day di dau cung gap ,hichc
    Thoi de to kể tiếp chuyện du học nhé
    Ngay dau den voi kinh do anh sang the gioi, to cu nghi rang minh sap duoc buoc vao the gioi than tien, hao huc va hoi hop lam chu ..... nhung cuoi cung cai the gioi ma to mo uoc thuc su sup do tan tanh, dau dau cung thay dan Arap va da Den, nguoi Phap thi khong thay may, to duoc o trong mot cai nha phai noi la o chuot , nhung sau nay to van thay kha hon oi dua khac, o Phap co khu cho Tau, do la quan chi toan Tau la Tau ( den day cam thay xo bo khong the ta duoc, chang khac gi ma co khi con hon cho dong xuan o Viet Nam), hoi day moi sang tieng chua thao lam nen to chap nhan lam phu bep trong mot nha hang Viet Nam, cung la nguoi Viet nhung ho boc lot suc lao dong cua minh ge gom , to lam tu 6h den 11h30 dem ma duoc co 23oi ros, trong khi luong binh thuong phai la 6,83E mot tieng, lam xong met pho ca nguoi, chang muon an nua, ve nha la 12h30 dem chi lan dung ra ngu, nhieu khi ho quat nat ca minh nua ( to cung phai noi them da so SV sang day du hoc khong phai con nha kha gia thi cung la trung luu) cung chua quen bi dan ap bao gio, the nen cam thay bi ton thuong rat nhieu, nhung to co gang chiu dung , nhin la tren het, lui mot buoc de tien ba buoc hehe
    To phai rua bat nay, don dep ,lau tu lanh, lau bep, noi chung la tat tan tat, ma dan Viet Kieu ho khong cho minh ranh tay ti nao, cu thay het viec nay la co ngay viec khac, chang bao gio nuong tay ca., ke ca don nha WC.
    Sau nay, cuoc song kham kha hon, thue duoc cai nha dep , to quen dan voi cuoc song ben nay, to lai cam thay hanh phuc vi bay gio co the chiu dung nhu vay, hanh phuc vi minh tu biet lo lang cho ban than hon , sang day to tram tinh di nhieu, ( o nha hoi ti la nong nay, nhung bay gio to da biet kiem che ) biet doi nhan xu the hon va quan trong to biet song de nguoi khac phai ton trong minh.

    con mot dieu nua to muon noi, du hoc minh hoc duoc rat nhieu dieu , to co dieu kien duoc di nhieu cac nuoc chau Au hay Dong Au, to thay rang co nhieu nuoc con rat ngheo ( nhu BaLAn hay RUmani, ma to ko the tuong tuong duoc tai sao ho ngheo nhu the, nhieu nguoi o THu Do ma con phai di nhat Rau co ve an, kho qua) , to ngam ra mot dieu o dau cung vay cung co nguoi giau nguoi ngheo, hay bang long voi nhung gi da co de phan dau len
    Neu ma cach day 2 nam cho to vao doc bai cua nhung ban trong box lam dep, chac to se khoc nac len ve gen ti,chang bao gio dam bo ra so tien lon nhu vay chi de mua cai ao, cai quan bo ha y cai that lung, voi to chung qua la xa xi hichic , con bay gio, to se mim cuoi hanh phuc, vi cai gi to da lam duoc to cam thay bo me to se con hanh phuc hon la TIEN.

    Them an thit cho qua
    ai co cho it tien, het tien roi

Chia sẻ trang này