1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học!!!!!!!!!!!!!!!!! Thế nào nhỉ ????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Căn cứ vào những gì đc nói thì nếu tôi không nhầm thì đc đang học hoặc đá theo học INSEAD ở Fontainebleau đúng không ?
    Hic siêu đẳng quá, tôi học cái IUT ở đấy mà cũng trầy trạt

    You tell me you love me , why did u leave me all alone?
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Hacxihoi, rất hay rất hay.......... chắc từ hồi ấy đến giờ mới có cơ hội để kể lể tâm sự hay sao mà "sung" thế..... .... Đúng là những người thuộc tầng lớp bình thường, ko phải khá giả lắm thì sang đấy phải chịu nhiều khó khăn thật.... mà chả phải là mỗi "bình thường" đâu.... Tớ có đứa bạn, nhà cũng giàu lắm, con ông cháu cha hẳn hoi, nhà nó mà họp gia đình thì cũng ngang như họp Chính phủ... , vì chú bác bố mẹ toàn cán bộ "gộc".... ở nhà thì được chiều chuộng lắm... bi giờ sang Anh ngày ngày phải hì hục đạp xe đến trường.... tóc cũng nhờ bạn cắt hộ cho đỡ tốn.... rồi còn ở chung với 2 ông bà già người Anh, giúp việc cho họ luôn... Hồi đầu nghe nói như thế mình đã thấy bất ngờ... Hóa ra hoàn cảnh nó vẫn còn tốt chán so với những gì mà bạn hacxihoi vừa kể.... nhỉ....
    Nhưng lao động cũng đem lại cho người ta nhiều niềm vui và nỗi tự hào....
    Ờ, có một vấn đề tôi cũng muốn hỏi một chút.... .... Đấy là vấn đề "tình cảm".... ... liệu việc đi du học có ảnh hưởng gì đến chuyện tình cảm ko nhỉ.... tớ có biết vài trường hợp yêu nhau, xong 1 trong 2 người đi du học, thế là "phăng teo".... "xa mặt cách lòng" mà.... đến một chân trời mới, với những hoàn cảnh mới, người ta dễ thay đổi lắm....
    Nếu đi du học mà để người yêu ở nhà.... cũng lo lo ....
    Có nhiều đôi sắp đi du học là chủ động chia tay nhau luôn đấy...... .... đến lúc về nước đã thấy "đối phương" bế con ra chào......
    [​IMG]

  3. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    E hèm, nghe mọi người kể thì khổ thật. Chắc tại tớ mới sang đây nên vẫn còn đang te tái, tí tởn........Thôi thì mọi người đă kể đoạn cuộc sống khoảng 2, 3 năm sau thì bây giờ tớ kể cuộc sống của người mới sang được vài tháng như tớ nhá !!!!!
    Tớ thấy nước ngoài cũng đẹp đấy chứ, xe cộ phi vù vù, đường xá thì to to, cây cối nhiều màu sắc, chim chóc đi lại đầy đường, tự nhiên như người (từ hồi sang đây, tớ tự nhiên có cái thú vui tao nhă là ...cho chim ăn, he he !!!!) . Tớ ở với chị tớ, nhà cửa ổn định luôn, lại rộng rãi, gần 5 chục mét vuông nên thoải mái lắm. Thêm nữa, chị tớ lại biết nhiều người, thế là thành ra tớ cũng quen nhiều người, cuối tuần ko đi chơi thì cũng ngồi chơi tá lá, y chang hồi ở nhà.....
    Hiện giờ tớ đang rảnh rỗi nên cứ hết giờ học là lại bò lên thư viện ngồi đọc báo, nghe băng, đi cùng với bác người tây tớ quen ở lớp, vừa ăn trưa vừa xì xồ ngoại ngữ, một công đôi việc... Đôi lúc thì đi ăn, đi chơi với bác Bít sờ toét ở Cité, vui như tết, ăn trưa xong, đi cho chim ăn, rồi thi vào công viên đi dạo, chẹp, cứ tưởng mình đang đi dưỡng lão, hơ hơ, chắc chưa đến đoạn khổ..........
    Cuối tuần có hai ngày, thứ bảy với chủ nhật, lúc nào tớ cũng tận dụng đi thăm chỗ nọ chỗ kia ở Paris, tớ nghĩ là sau này chắc bận nên tớ cố sống cố chết cũng đi cho hết. Tớ leo lên đỉnh tháp Eiffel rồi này, lên đỉnh Monmartre rồi này, đi các loại bảo tàng rồi này...... được khoảng mấy chục cái địa điểm to to ghi trên sách hướng dẫn du lịch.......hi hi, đi đâu cũng được dân Pháp cư xử như người nước ngoài đi du lịch, vênh vang vật vã, máy ảnh cứ đeo ở cổ cho nó oai....
    Trường học thì cũng khá thú vị, đấy là tớ thấy thế, vì kiểu học khác hẳn kiểu ở nhà nên tớ cứ thích gì là nói nấy nên thấy tự tin ghê lắm. Nhưng mà lại làm mình nhớ đến bạn bè thầy cô ở nhà, tự zưng thấy nao nao, he he ........
    Đi lại thì kể ra cũng ko tiện như ở nhà mình thật, đi đâu cũng phụ thuộc mấy cái đường hầm tối như hũ nút, nhưng của đáng tội, mình ko có tiền mua ô tô mà vi vu thì phải chịu thôi, chỉ cần đi đến được nơi mình cần là ổn rồi. Chỉ đểu một cái là cái lũ nước ngoài này cứ tớn lên với mấy trò biểu tình, năm ngày ba bữa lại biểu tình lấy được, làm tắc nghẽn hết cả giao thông...
    Tớ mới chỉ thấy có thế, đóng góp chút đỉnh cho mọi người đọc, hì hì., à, với lại thấy khổ vì ko được đi LL&NN như hồi còn ở nhà, nhớ phết ......
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  4. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    À khoan, còn vấn đề bác Vi hỏi về vụ tình yêu tình đương với người ở nhà thế nào thì ngoài phạm vi của tớ vì tớ chả yêu ai nên he he, bây giờ rảnh rỗi, dành hết tình yêu cho mẹ tớ với lại chim chóc , thế là rảnh nợ........
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, 3S giờ sống "thần tiên" thế sao.... lại còn cho chim ăn nữa.... ... chả biết cho chim ăn hay là ăn thịt chim đây... khéo giả vờ cho nó ăn rồi tiện tay vặn cổ vài con bỏ tủ lạnh thì chít....
    Nhân tiện test cái avatar....
    [​IMG]

  6. Monster_Angel

    Monster_Angel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Híc, thế là 3S đã bắt đầu công cuộc vặt Buzi o bên Pháp rùi các bác ạ. => khổ thân nhưng chàng trai Pháp, và xin chúc mừng các chú cún hội ta, vì khi 3S về chúng ta sẽ co' hàng mới

    [​IMG]
    We have full of beautiful mistakes
  7. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Gớm chị PhươngAnh có mỗi bài này mà vác hết từ box này sang box kia! Nhai lại mãi thế mà không mỏi răng à ,

    You tell me you love me , why did u leave me all alone?

    http://www.ttvnol.com/uploaded/Paris_latino/image018.jpg
  8. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    nè con mụ lắm mồm kia , nghe kể sao mà sướng thế , mấy hôm nay bác đang bận công vụ ở dưới aix nên không đi chơi được , có thấy nhớ anh không em gái hihihihihihi hôm nào về anh sẽ có quà cho em
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  9. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  10. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    3s bây giờ dã man hơn hồi ở nhà rồi ông bạn ạ , bây giờ 3s nhà ta già không tha trẻ cũng không thương , hôm nào tôi sẽ làm phóng sự về 3s cho bà con nghe , bảo đảm rụng tóc gáy , vì với khuân mặt baby bà ta đã lừa gạt một đứa bé để lấy một vé ăn ............ câu chuyện ra sao hồi sau sẽ rõ
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH

Chia sẻ trang này