1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Thụy điển

Chủ đề trong 'Du học' bởi sportman84, 09/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chào sportman và tất cả các bác khác, 25/7 cung OK. Mong tất cả các bác đã, đang và sẽ đi học ở Thuỵ Điển sẽ đến họp mặt và làm wen đông đủ
  2. xuantinh81

    xuantinh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào sportman và các bạn, mình thấy ngày 25-7 cũng được. chọn một ngày nào sao cho tất cả những người đi Thuỵ Điển gặp nhau được là hay nhất mà ngày 25-7 có vẻ đáp ứng được nhu cầu (theo sportman844)
  3. xuantinh81

    xuantinh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào sportman và các bạn, mình thấy ngày 25-7 cũng được. chọn một ngày nào sao cho tất cả những người đi Thuỵ Điển gặp nhau được là hay nhất mà ngày 25-7 có vẻ đáp ứng được nhu cầu (theo sportman844)
  4. coint

    coint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    OK, hôm đấy mọi người sẽ đến đúng giờ...Không bắt Quang phải ôm cây chờ đâu...Gặp lại sau nhé...
    [r10)]CỨ VÔ TƯ ĐI, RỒI MỌI CHUYỆN SẼ ĐÂU VÀO ĐẤY THÔI...
  5. coint

    coint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    OK, hôm đấy mọi người sẽ đến đúng giờ...Không bắt Quang phải ôm cây chờ đâu...Gặp lại sau nhé...
    [r10)]CỨ VÔ TƯ ĐI, RỒI MỌI CHUYỆN SẼ ĐÂU VÀO ĐẤY THÔI...
  6. rosynight

    rosynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày 31 nhiều người bận thi chuyển cung ko vấn đề gì, tớ thấy ngày 25 cũng tốt. Hẹn gặp mọi người vào hôm đó
  7. rosynight

    rosynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày 31 nhiều người bận thi chuyển cung ko vấn đề gì, tớ thấy ngày 25 cũng tốt. Hẹn gặp mọi người vào hôm đó
  8. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, các bác làm ơn để lại cho em nick trên Yahoo Mess đi để có gì thay đổi em còn gửi link cho với lại để em còn hỏi số điện thoại nữa chứ.
  9. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, các bác làm ơn để lại cho em nick trên Yahoo Mess đi để có gì thay đổi em còn gửi link cho với lại để em còn hỏi số điện thoại nữa chứ.
  10. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Tặng những bạn chưa có điều kiện đi học.
    NHỮNG TRANG GIẤY TRẮNG
    Huỳnh Dũng Nhân
    Trong lớp đại học báo chí có một cậu sinh viên tóc húi cua, trông có vẻ cứng tuổi hơn bạn bè cùng lớp. Ngoài cái dáng dấp hơi nghịch ngợm mà nhiều giáo viên có phần ngại ấy ra, cậu ta chẳng có gì đặc biệt. Thế rồi sau khi đọc một bài tập của cậu ta, tôi mới biết lý do vì sao cậu ta lại vào đại học trễ hơn các bạn trong lớp...
    Cách đây mấy năm, cậu sinh viên ấy đã một lần đi thi đại học. Hai cha con cậu khăn gói từ Huế vào Sài Gòn, ở một nhà trọ rẻ tiền nhất và chỉ đủ tiền thuê một giường. Cha cậu cố thu nhỏ người lại nhường chỗ nằm cho cậu con trai lưng dài vai rộng đang tuổi ăn tuổi ngủ. Đến bữa trưa, cha cậu nhường cho cậu hộp cơm chỉ có cái hột vịt kho và dành cho mình hộp cơm có đậu hũ. Rồi cậu vào phòng thi. Với sự thông minh và chịu khó, buổi thi đầu cậu làm bài ngon lành. Viễn cảnh bước vào giảng đường đại học dường như không còn mấy xa xôi với cậu. Thi xong cậu thấy cha mình đến đón, nhưng đứng từ xa, như muốn giấu đi cái dáng dấp nghèo khó của mình. Buổi thi thứ hai cậu phải đợi rất lâu mới thấy cha mình chạy lại và rối rít khoe: "Cha đã kiếm đủ tiền về xe rồi con ạ". Và trong lúc hấp tấp rút tiền ra khoe, cha cậu lại lôi ra một mớ vé số... Cậu ngỡ ngàng mất một lúc và khó chịu trong lòng: Khi đang thiếu thốn đủ bề thế này mà cha lại đi chơi vé số, hay là ông định trông chờ vào sự may rủi? Nhưng rồi bằng linh tính của người con, cậu lặng người hiểu ra tất cả. Thì ra trong những ngày đưa cậu đi thi, ông đã đi lấy vé số từ một người quen và tranh thủ bán để kiếm được đồng nào hay đồng ấy. Buổi thi cuối cùng, cậu ngồi bần thần mãi trước trang giấy trắng: Mình mới đi thi mà cha đã cực thế này, mình mà đậu đại học thì cha phải làm gì để có tiền cho mình ăn học mấy năm trời nữa đây? Thế là cậu đứng lên, nộp cho giám thị những tờ giấy trắng...
    Và vài năm sau, khi đã tự mình lo được cuộc sống hàng ngày cho cả hai bố con, cậu trai trẻ nhưng đã sớm trải đời ấy muốn trở thành nhà báo...

Chia sẻ trang này