1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Thụy điển

Chủ đề trong 'Du học' bởi sportman84, 09/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Học ĐH thì chắc người ta không quan tâm nhiều đến chuyện bạn thi đỗ trường gì ở VN. Một số người bạn của tôi còn chẳng thi đỗ trường gì mà vẫn sang Anh, Mỹ học như thường.
    Theo những gì robosaurus nói ở trên thì phải lách luật thôi em út à. Vừa gọi điện cho sportman hỏi thêm về trường hợp chứng minh tài chính của cậu ấy. Nikiwa có thể làm thế này: vay cho đủ 30000 đô để chứng minh có đủ tiền học trong 4 năm. Có đựoc số tiền này trong sổ tiết kiệm rồi thì không phải đem giấy tờ chứng minh thu nhập hàng năm của bố mẹ nữa. Được cấp visa 1 năm rồi thì rút tiền ra trả người ta. Ở bên kia, đến thời gian gia hạn visa thì bảo gia đình gửi tiền sang cho có đủ 10000 đô trong tài khoản. Gia hạn xong lại rút tiền ra trả. Cứ làm như thế cho đến khi học xong. Như vậy vấn đề quan trọng nhất ở đây là em út có đủ tiền trang trải mọi chi phí trong 4 năm khi đã có người lo cho ăn ở không? Nên tính đến trường hợp xấu nhất là ông bà chủ nhà đó lại chuyển nhà đi nơi khác hoặc mình không thể ở chung nhà người ta.

    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 05/08/2004
  2. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Sportman hay tập thể thao chắc phải có một thần kinh thép đấy nhỉ Bớt lo lắng được tí nào chưa? Tôi có bài này, đọc xong sẽ "shock" lắm đấy. Nếu cậu có bạn gái rồi thì khuyến khích cậu không nên đọc.
    Những mối tình không biên giới
    Dương Thụy
    Dù vào thời nào, những mối tình không biên giới luôn này sinh trong cộng đồng du học sinh nước ngoài. Bởi hai người đến từ phương xa, khác văn hóa, lạ phong tục, vốn là một sức hút mãnh liệt cho những trái tim yêu. Và để những mối tình đẹp và thơ mộng ấy chạm đến bến bờ hạnh phúc, thực tế, những trái tim yêu phải quyết liệt và tha thiết gấp nhiều lần so với những mối tình gieo trồng trên đất quê nhà.
    Khoảng 15 năm về trước, những bạn trẻ sang nước ngoài du học bị rơi vào lưới tình với những người khác màu da, quốc tịch và ngôn ngữ không quá hiếm hoi. Những mối tình thường trắc trở và khó thành. Một kết thúc có hậu, thường được mọi người khâm phục và đưa lên phương tiện thông tin đại chúng chẳng hạn như cuộc tình dài 31 năm của một du học sinh Việt và cô gái Triều Tiên, hay một mái ấm gia đình của nàng dâu Nga và người chồng Việt...
    Nhớ lại thời ''khó yêu'' ấy để thấy rằng ngày nay, du học sinh ta sang nước bạn được quyền '' giao lưu'' thoải mái, không ít những mối tình đã nảy sinh, những đôi lứa chung sống bên nhau hạnh phúc. Anh T. là một nghiên cứu sinh tại Tây Âu, tuy đã có người yêu chờ đợi ở Việt nam nhưng khi gần gũi với một cô bạn người Mondovia (một nước thuộc Liên xô cũ), anh đã đem lòng yêu thương và giữa hai người đã có một mối tình rất đẹp. Người yêu của anh xinh xắn, tóc vàng óng, mắt xanh biếc, môi tươi thắm quyến rũ. Cô hay nấu những món của quê hương mình, chăm sóc anh chú đáo và đặc biệt, anh mê nhất khi cô say sưa hát và múa những bản nhạc dân gian Mondavia cho riêng anh nghe. Anh tâm sự với tôi về một đêm mùa đông ngồi bên cửa số ngắm tuyết trắng rơi, người yêu tóc vàng đã hát cho anh nghe và anh khẳng định chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như thế với cô gái Việt nam. Thế nhưng... rồi cô cũng phải quay về nước, anh vẫn còn ở lại Tây Âu làm nghiên cứu sinh và... sẽ cưới cô bạn cũ. Chẳng ai có đủ can đảm để bỏ lại sau lưng những khoảng đời riêng. Ngày tiễn người yêu ra phi trường, anh T đã nghe cô hát lần cuối một làn điệu Mondavia mà nước mắt tuôn trào.
    Anh Dư đã có vợ con dù tuổi đời chưa quá ba mươi. Trong nhóm Việt nam ở t hành phố Lisbon, anh nổi bật nhờ phong cách rất đàn ông, nghĩa hiệp và ga lăng. Không biết tự bao giời, cô sinh viên xinh đẹp người Iran đã phải lòng anh dù những chàng trai độc thân luôn tán tỉnh. Anh Dư nhận được lời tỏ tình từ cô gái luôn trùm khăn che tóc theo phong tục đạo Hồi vào ngày 14 tháng 2. Bất ngờ thú vị, anh đáp lại lời yêu thương dù biết mình đã là người vướng bận hôn nhân. Cô gái Iran khẳng định được sống trong tình yêu với anh ngày nào là hạnh phúc ngày đó. Anh Dư rất chiều lòng người yêu. Biết cô không thể ăn thịt heo, anh sưu tầm những món ăn Việt nam nấu với thịt bò và cất công đến cửa hàng chuyên bán thịt dành cho người đạo Hồi để nấu cho cô những món ăn bồi dưỡng trong mùa thi. Lúc anh quay về nước, người yêu thú nhận sẽ đi cùng anh đến tận cùng trái đất nếu anh cho phép. Anh Dư cười buồn '' Tiếc là mình chỉ được quyền có một vợ''. Về với gia đình rồi, anh thành thật nói với tôi rằng mình sẽ khó quên được mái tóc đen dài óng ả khi cô gái tháo khăn trùm đầu khoe với riêng anh.
    Chị Ch. dân gốc Hà nội đã gần cuối tuổi ''băm'' mà vẫn chưa có ai chờ đợi ở quê hương. Chị không xinh gái nếu so với óc thẩm mỹ của người Việt nam nhưng khá mặn mòi trong mắt những chàng trai của lục địa đen. Anh Goumet đến từ Ca mơ run, đã là tiến sĩ và là người đỡ đầu luận văn của chị. Mến tài, mến đức, chị hốt hoảng nhận ra mình phải lòng anh Goumet mất rồi. Họ cùng nhau đi ăn tối, xem phim và dạo chơi trong rừng. Nhưng khi Goumet ngỏ lời cưới chị và họ sẽ ở lại Pháp sinh sống thì chị Ch. chết ngất. Chị tâm sự với tôi khi đã về nước '' Thà mang tiếng muộn màng, nếu đem về giới thiệu với xóm giềng người chồng có màu da đen bóng, làm sao chị sống nổi với những lời bàn tán!''. Chị Ch. vẫn ngày đêm nhớ về Goumet mà chị biết rằng chị sẽ không thể nào gặp được một người đàn ông tốt bụng, dịu dàng và yêu thương mình đến thế.
    Cô bạn thân Trang Anh của tôi thì may mắn hơn chi Ch., không gặp vấn đề trong màu da. Nhưng tiếc thay, chàng lại thua nàng những sáu tuổi. Yêu anh ở vẻ nhiệt tình, chân thành và... ngây thơ, Trang Anh mong muốn được cưới nhau và cùng về Việt nam sinh sống. Nhưng cho đến nay, yêu nhau đã ba năm, Trang Anh vẫn chưa dám thú nhận với gia đình ở quê nhà. Cô biết bố mẹ mình khó mà chấp nhận một chàng rể trẻ măng như thế.
    Yêu người nước ngoài giờ đây đã không còn là điều cấm kỵ hay là nỗi xấu hổ cần che giấu. Thế nhưng, những học sinh Việt nam vẫn gặp phải một số rào cản khó vượt qua. Anh T. khi được tôi gửi bài báo nói về mối tình kéo dài 31 năm của một chàng trai Việt nam và một cô gái Triều Tiên, đã thú nhận thời nay không thể tồn tại một tình yêu nhiều hy sinh như thế. Anh Dư lại cho rằng với những mối tình khác quốc tịch ấy, biết dừng lại đúng lúc như trường hợp của anh và cô sinh viên Iran mới thật là '' happy ending'', bởi vì tình chỉ đẹp khi...còn dang dở (?!).
    Dù vào thời nào, những mối tình không biên giới sẽ tiếp tục nảy sinh trong cộng đồng du học sinh ở nước ngoài. Bởi hai người đến từ phương xa, khác văn hóa, lạ phong tục, vốn là một sức hút mãnh liệt cho những trái tim yêu. Và để những mối tình đẹp và thơ mộng ấy chạm đến bến bờ hạnh phúc, thực tế, những trái tim yêu phải quyết liệt và tha thiết gấp nhiều lần so với những mối tình gieo trồng trên đất quê nhà.
  3. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Sportman hay tập thể thao chắc phải có một thần kinh thép đấy nhỉ Bớt lo lắng được tí nào chưa? Tôi có bài này, đọc xong sẽ "shock" lắm đấy. Nếu cậu có bạn gái rồi thì khuyến khích cậu không nên đọc.
    Những mối tình không biên giới
    Dương Thụy
    Dù vào thời nào, những mối tình không biên giới luôn này sinh trong cộng đồng du học sinh nước ngoài. Bởi hai người đến từ phương xa, khác văn hóa, lạ phong tục, vốn là một sức hút mãnh liệt cho những trái tim yêu. Và để những mối tình đẹp và thơ mộng ấy chạm đến bến bờ hạnh phúc, thực tế, những trái tim yêu phải quyết liệt và tha thiết gấp nhiều lần so với những mối tình gieo trồng trên đất quê nhà.
    Khoảng 15 năm về trước, những bạn trẻ sang nước ngoài du học bị rơi vào lưới tình với những người khác màu da, quốc tịch và ngôn ngữ không quá hiếm hoi. Những mối tình thường trắc trở và khó thành. Một kết thúc có hậu, thường được mọi người khâm phục và đưa lên phương tiện thông tin đại chúng chẳng hạn như cuộc tình dài 31 năm của một du học sinh Việt và cô gái Triều Tiên, hay một mái ấm gia đình của nàng dâu Nga và người chồng Việt...
    Nhớ lại thời ''khó yêu'' ấy để thấy rằng ngày nay, du học sinh ta sang nước bạn được quyền '' giao lưu'' thoải mái, không ít những mối tình đã nảy sinh, những đôi lứa chung sống bên nhau hạnh phúc. Anh T. là một nghiên cứu sinh tại Tây Âu, tuy đã có người yêu chờ đợi ở Việt nam nhưng khi gần gũi với một cô bạn người Mondovia (một nước thuộc Liên xô cũ), anh đã đem lòng yêu thương và giữa hai người đã có một mối tình rất đẹp. Người yêu của anh xinh xắn, tóc vàng óng, mắt xanh biếc, môi tươi thắm quyến rũ. Cô hay nấu những món của quê hương mình, chăm sóc anh chú đáo và đặc biệt, anh mê nhất khi cô say sưa hát và múa những bản nhạc dân gian Mondavia cho riêng anh nghe. Anh tâm sự với tôi về một đêm mùa đông ngồi bên cửa số ngắm tuyết trắng rơi, người yêu tóc vàng đã hát cho anh nghe và anh khẳng định chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như thế với cô gái Việt nam. Thế nhưng... rồi cô cũng phải quay về nước, anh vẫn còn ở lại Tây Âu làm nghiên cứu sinh và... sẽ cưới cô bạn cũ. Chẳng ai có đủ can đảm để bỏ lại sau lưng những khoảng đời riêng. Ngày tiễn người yêu ra phi trường, anh T đã nghe cô hát lần cuối một làn điệu Mondavia mà nước mắt tuôn trào.
    Anh Dư đã có vợ con dù tuổi đời chưa quá ba mươi. Trong nhóm Việt nam ở t hành phố Lisbon, anh nổi bật nhờ phong cách rất đàn ông, nghĩa hiệp và ga lăng. Không biết tự bao giời, cô sinh viên xinh đẹp người Iran đã phải lòng anh dù những chàng trai độc thân luôn tán tỉnh. Anh Dư nhận được lời tỏ tình từ cô gái luôn trùm khăn che tóc theo phong tục đạo Hồi vào ngày 14 tháng 2. Bất ngờ thú vị, anh đáp lại lời yêu thương dù biết mình đã là người vướng bận hôn nhân. Cô gái Iran khẳng định được sống trong tình yêu với anh ngày nào là hạnh phúc ngày đó. Anh Dư rất chiều lòng người yêu. Biết cô không thể ăn thịt heo, anh sưu tầm những món ăn Việt nam nấu với thịt bò và cất công đến cửa hàng chuyên bán thịt dành cho người đạo Hồi để nấu cho cô những món ăn bồi dưỡng trong mùa thi. Lúc anh quay về nước, người yêu thú nhận sẽ đi cùng anh đến tận cùng trái đất nếu anh cho phép. Anh Dư cười buồn '' Tiếc là mình chỉ được quyền có một vợ''. Về với gia đình rồi, anh thành thật nói với tôi rằng mình sẽ khó quên được mái tóc đen dài óng ả khi cô gái tháo khăn trùm đầu khoe với riêng anh.
    Chị Ch. dân gốc Hà nội đã gần cuối tuổi ''băm'' mà vẫn chưa có ai chờ đợi ở quê hương. Chị không xinh gái nếu so với óc thẩm mỹ của người Việt nam nhưng khá mặn mòi trong mắt những chàng trai của lục địa đen. Anh Goumet đến từ Ca mơ run, đã là tiến sĩ và là người đỡ đầu luận văn của chị. Mến tài, mến đức, chị hốt hoảng nhận ra mình phải lòng anh Goumet mất rồi. Họ cùng nhau đi ăn tối, xem phim và dạo chơi trong rừng. Nhưng khi Goumet ngỏ lời cưới chị và họ sẽ ở lại Pháp sinh sống thì chị Ch. chết ngất. Chị tâm sự với tôi khi đã về nước '' Thà mang tiếng muộn màng, nếu đem về giới thiệu với xóm giềng người chồng có màu da đen bóng, làm sao chị sống nổi với những lời bàn tán!''. Chị Ch. vẫn ngày đêm nhớ về Goumet mà chị biết rằng chị sẽ không thể nào gặp được một người đàn ông tốt bụng, dịu dàng và yêu thương mình đến thế.
    Cô bạn thân Trang Anh của tôi thì may mắn hơn chi Ch., không gặp vấn đề trong màu da. Nhưng tiếc thay, chàng lại thua nàng những sáu tuổi. Yêu anh ở vẻ nhiệt tình, chân thành và... ngây thơ, Trang Anh mong muốn được cưới nhau và cùng về Việt nam sinh sống. Nhưng cho đến nay, yêu nhau đã ba năm, Trang Anh vẫn chưa dám thú nhận với gia đình ở quê nhà. Cô biết bố mẹ mình khó mà chấp nhận một chàng rể trẻ măng như thế.
    Yêu người nước ngoài giờ đây đã không còn là điều cấm kỵ hay là nỗi xấu hổ cần che giấu. Thế nhưng, những học sinh Việt nam vẫn gặp phải một số rào cản khó vượt qua. Anh T. khi được tôi gửi bài báo nói về mối tình kéo dài 31 năm của một chàng trai Việt nam và một cô gái Triều Tiên, đã thú nhận thời nay không thể tồn tại một tình yêu nhiều hy sinh như thế. Anh Dư lại cho rằng với những mối tình khác quốc tịch ấy, biết dừng lại đúng lúc như trường hợp của anh và cô sinh viên Iran mới thật là '' happy ending'', bởi vì tình chỉ đẹp khi...còn dang dở (?!).
    Dù vào thời nào, những mối tình không biên giới sẽ tiếp tục nảy sinh trong cộng đồng du học sinh ở nước ngoài. Bởi hai người đến từ phương xa, khác văn hóa, lạ phong tục, vốn là một sức hút mãnh liệt cho những trái tim yêu. Và để những mối tình đẹp và thơ mộng ấy chạm đến bến bờ hạnh phúc, thực tế, những trái tim yêu phải quyết liệt và tha thiết gấp nhiều lần so với những mối tình gieo trồng trên đất quê nhà.
  4. writepa

    writepa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em oi, application form của Goteborg U đến tháng 11 năm nay mới có cơ. Em có thể vào đây để xem application instructions và requirement của trường:
    http://www.handelsgu.webhotel.tripnet.se/item.aspx?id=1174

    http://www.handelsgu.webhotel.tripnet.se/item.aspx?id=1168
    Còn trong application form thì nó chỉ bắt điền tên tuổi và 1 số thông tin đơn giản thôi. Good luck.
    Nhân tiện đây cho hỏi có ai sắp tới đi TD mà chưa có visa ko? Tôi đã nộp được 6 tuần rưỡi rồi mà chả thấy tăm hơi đâu. Viết thư sang bên TĐ thì nó bảo đang xét đơn nộp ngày 20/6 (cách đây 1 tuần rồi). Sốt ruột quá đi.
  5. writepa

    writepa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em oi, application form của Goteborg U đến tháng 11 năm nay mới có cơ. Em có thể vào đây để xem application instructions và requirement của trường:
    http://www.handelsgu.webhotel.tripnet.se/item.aspx?id=1174

    http://www.handelsgu.webhotel.tripnet.se/item.aspx?id=1168
    Còn trong application form thì nó chỉ bắt điền tên tuổi và 1 số thông tin đơn giản thôi. Good luck.
    Nhân tiện đây cho hỏi có ai sắp tới đi TD mà chưa có visa ko? Tôi đã nộp được 6 tuần rưỡi rồi mà chả thấy tăm hơi đâu. Viết thư sang bên TĐ thì nó bảo đang xét đơn nộp ngày 20/6 (cách đây 1 tuần rồi). Sốt ruột quá đi.
  6. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn writepa.
    Em còn vấn đề nữa muốn hỏi đây ạ. Không phải về Thuỵ Điển, mà về Nauy. Không có topic nào về học ở Nauy cả, thôi em post ở đây. Anh chị nào biết thì chỉ em với nhé.
    Số là một trường bên Nauy đòi hỏi Grade đầu vào một Master course là excellent. Em đọc thấy cái này về cách cho grade của bọn nó:
    The following chart describes the dual use of the ECTS grading system. For example, the grade A means that the student''''s performance was excellent, and that s/he was among the top ten percent of students.

    ECTS Grade / Definition / Percentageof Students
    A / Excellent Outstanding performance
    with only minor errors .................................../ 10%
    B Very good Above the average standard
    with some errors ........................................../ 25%
    C Good Generally sound work
    with a number of notable errors ................................./ 30%
    D Satisfactory Fair but with significant shortcomings....................................................................../25%
    E Sufficient Performance meets minimum criteria ...................................................................................../ 10%
    FX Fail Some more work required
    before cre*** can be awarded
    F Fail Considerable further work is required

    In order to convert the local grades into the ECTS grades the host institution examines the distribution of the marks awarded to its students. To obtain the following 10-25-30-25-10 pattern, the boundaries between grades are drawn at around 10% (A), 35% (A and B), 65% (A, B, and C), and 90% (A, B, C, and D). Please be advised that there is great flexibility in how the different ECTS institutions apply the statistical grading system.
    Theo em hiểu mấy câu trên thì như thế này: Khi nó muốn đánh giá mình theo thang điểm ABC.. của ECTS thì nó sẽ tính xem mình thuốc top mấy trong tổng số sinh viên ở trường mà mình vừa tốt nghiệp ra. Ở top 10% thì là grade A, ở top 25 thì là grade B....
    - Nhưng em không biết là tổng số sinh viên ở đây là số SV của cả trường mình, hay chỉ khoa mình, hay chỉ là chuyên ngành mình
    -Để nó chuyển điểm của mình theo thang của ECTS thì mình phải gửi giấy tờ gì cho nó nhỉ. Đại loại là có phải gửi giấy chứng nhận từ trường cũ của mình là trường có bao nhiêu SV, mình thuộc top mấy hay không. hic hic... Bởi vì khi em ra trường, chỉ có mỗi cái bằng và bảng điểm của em chứ không có giấy tờ gì khác nữa.
    - Em băn khoăn là em chỉ được bằng khá thôi, nhưng em thuộc top 10% thì khi chuyển điểm theo ECTS em có được gọi là excellent không nhỉ.
    Anh chị nào biết cái vụ lằng nhằng này bảo em với nhé.
    Được lady_in_red82 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 05/08/2004
  7. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn writepa.
    Em còn vấn đề nữa muốn hỏi đây ạ. Không phải về Thuỵ Điển, mà về Nauy. Không có topic nào về học ở Nauy cả, thôi em post ở đây. Anh chị nào biết thì chỉ em với nhé.
    Số là một trường bên Nauy đòi hỏi Grade đầu vào một Master course là excellent. Em đọc thấy cái này về cách cho grade của bọn nó:
    The following chart describes the dual use of the ECTS grading system. For example, the grade A means that the student''''s performance was excellent, and that s/he was among the top ten percent of students.

    ECTS Grade / Definition / Percentageof Students
    A / Excellent Outstanding performance
    with only minor errors .................................../ 10%
    B Very good Above the average standard
    with some errors ........................................../ 25%
    C Good Generally sound work
    with a number of notable errors ................................./ 30%
    D Satisfactory Fair but with significant shortcomings....................................................................../25%
    E Sufficient Performance meets minimum criteria ...................................................................................../ 10%
    FX Fail Some more work required
    before cre*** can be awarded
    F Fail Considerable further work is required

    In order to convert the local grades into the ECTS grades the host institution examines the distribution of the marks awarded to its students. To obtain the following 10-25-30-25-10 pattern, the boundaries between grades are drawn at around 10% (A), 35% (A and B), 65% (A, B, and C), and 90% (A, B, C, and D). Please be advised that there is great flexibility in how the different ECTS institutions apply the statistical grading system.
    Theo em hiểu mấy câu trên thì như thế này: Khi nó muốn đánh giá mình theo thang điểm ABC.. của ECTS thì nó sẽ tính xem mình thuốc top mấy trong tổng số sinh viên ở trường mà mình vừa tốt nghiệp ra. Ở top 10% thì là grade A, ở top 25 thì là grade B....
    - Nhưng em không biết là tổng số sinh viên ở đây là số SV của cả trường mình, hay chỉ khoa mình, hay chỉ là chuyên ngành mình
    -Để nó chuyển điểm của mình theo thang của ECTS thì mình phải gửi giấy tờ gì cho nó nhỉ. Đại loại là có phải gửi giấy chứng nhận từ trường cũ của mình là trường có bao nhiêu SV, mình thuộc top mấy hay không. hic hic... Bởi vì khi em ra trường, chỉ có mỗi cái bằng và bảng điểm của em chứ không có giấy tờ gì khác nữa.
    - Em băn khoăn là em chỉ được bằng khá thôi, nhưng em thuộc top 10% thì khi chuyển điểm theo ECTS em có được gọi là excellent không nhỉ.
    Anh chị nào biết cái vụ lằng nhằng này bảo em với nhé.
    Được lady_in_red82 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 05/08/2004
  8. nikiwa

    nikiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 2 anh nhé. Như vậy là Nikiwa sẽ ráng học thi TOEFL và Swedish trước. Nếu như vậy sang năm em sẽ làm passport chứ bi giờ thì sớm quá phải không ạ? Trường dạy tiếng Thụy điển họ bảo phải apply trước khóa học sớm quá nên em không nộp kịp được cho đầu năm. Chắc phải tháng 8 em mới đi được. Các anh có phải nói tiếng Thụy điển bên đó không ạ?
    Nikiwa
  9. nikiwa

    nikiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 2 anh nhé. Như vậy là Nikiwa sẽ ráng học thi TOEFL và Swedish trước. Nếu như vậy sang năm em sẽ làm passport chứ bi giờ thì sớm quá phải không ạ? Trường dạy tiếng Thụy điển họ bảo phải apply trước khóa học sớm quá nên em không nộp kịp được cho đầu năm. Chắc phải tháng 8 em mới đi được. Các anh có phải nói tiếng Thụy điển bên đó không ạ?
    Nikiwa
  10. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Em họ Sportman84 đang có ý định học Master of Accouniting vào năm 2005, hiện nay có bao nhiêu trường đại học tại Thuỵ Điển offer khoá học Master ò Accounting, nếu anh chị nào biết thì gửi link lên topic giúp sportman84. Xin cảm ơn.

Chia sẻ trang này