1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học : Trở về hay ko trở về?

Chủ đề trong 'Du học' bởi Computerdeptrai, 12/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Du học : Trở về hay ko trở về?

    Câu hỏi này xem thì có vẻ cũ nhưng thật ra ko bao giờ cũ vì 1 thế hệ du học,mỗi 1 năm du học sẽ có 1 hoàn cảnh khác nhau do đó câu trả lời cũng sẽ ko giống nhau.Nếu như những thế hệ trước như thế hệ của bác Netwalker,bác CXR câu trả lời phổ biến thường là ở lại.Nhưng đã qua nhiều thế hệ du học rồi liệu rằng câu trả lời liệu có đổi khác?Mỗi người 1 hoàn cảnh nên xin ko được xét đoán ai đúng ai sai nhưng trên phương diện cá nhân em thì em sẽ trở về vì rất nhiều lý do mà nếu có dịp sẽ xin hầu các bác.Về chủ quan thì em ủng hộ quan điểm trở về vì em nghĩ là nếu ko đi thì sao thành đường.Thế còn các bác,các bác nghĩ sao?
    To mod:xin đừng khoá chủ đề này lại vì các topic trước đã cũ,topic này xin được mạn phép đại diện cho tiếng nói của lớp du học sinh đương đại !!!
  2. roman_king2

    roman_king2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điê?m cu?a riêng tôi: nhưfng ngươ?i không thực sự gio?i thi? sef muốn ơ? lại. Co?n nhưfng ai thực sự gio?i sef mong muốn trơ? vê? quê hương.
    Vi? sao ư?
    Bạn ơ? lại, vi? mong muốn có một cuộc sống tốt hơn, một môi trươ?ng phát triê?n tốt hơn. Vâng, hă?n la? tốt hơn rô?i! Nhưng nếu bạn có thấy nhưfng ngươ?i Hoa, nhưfng ngươ?i Campuchia hay nhưfng ngươ?i nước ngoa?i sống tại Việt Nam, cho du? họ gia?u có va? phát triê?n, họ vâfn luôn có điê?u gi? khác biệt, vâfn luôn bị chú ý. Vâng, có thê? bạn tha?nh đạt, nhưng con cháu bạn, liệu chúng sef thế na?o trong một môi trươ?ng ma?: "Ba ơi, sao các bạn cứ nhi?n con"
    Vi? thế, chă?ng nơi na?o được như quê hương mi?nh!
    Vi? sao nhưfng ngươ?i thực sự gio?i lại mong muốn trơ? vê? quê hương?
    Đất nước chúng ta đang phát triê?n, cho du? có rất nhiê?u ngươ?i ...nghi ngơ? điê?u na?y, nhưng cufng không thê? phu? nhận ră?ng có rất nhiê?u cơ hội đang được tạo ra tư? một xaf hội đang chuyê?n mi?nh. Mọi thứ thay đô?i loang loáng, nhiê?u cơ hội nhưng khó nắm bắt. Va? nhưfng ai thực sự gio?i sef không bo? qua cơ hội na?y đê? đi lên cu?ng đất nước.
    Hơn nưfa, thực sự gio?i co?n được đánh giá bơ?i cái Tâm, bạn sef hạnh phúc hơn khi ta?i năng cu?a mi?nh có ý nghifa không chi? với bản thân, ma? với ca? đất nước, ca? cộng đô?ng.
    Va? vi? thế, tôi tin ră?ng cho du? mi?nh có thê? ơ? lại nước bạn trong một thơ?i gian, tôi vâfn sef quay vê? Việt Nam!
    Cho tôi xin lôfi nếu ba?i viết có "trâ?m buô?n" hay khô khan quá! Co dzậy chứ hô?ng pha?i dzậy đâu! hehehe
  3. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác Romman_king là theo em, cũng chẳng phải là người giỏi hay kém mới ở lại hay không ở lại nước ngoài .
    Theo em, vấn đề chủ yếu ở đây là người đấy sinh ra trong gia đình thế nào, được giáo dục thế nào , và bản thân con người đấy thế nào nữa . Ý em muốn nói là con người đấy có tình yêu thực sự với gia đình , bạn bè và quê hương không. Nếu có thì người đấy sơm hay muộn cũng quay trở về thôi.
    Đối với em thì, em sẽ phải đi du học, vì cái ngành của em không đi được thì chỉ có chết dí ở trong nước , không ngẩng đầu lên được . Đi du học sẽ thu được nhiều thứ, kiến thức , kinh nghiệm sống và cả money để nuôi vợ con nữa :-) (đấy là một thưc tế vì hiện nay chế độ đãi ngộ cho những người làm việc chân chính ở VN quá thấp, ), tất nhiên là phải kiếm được học bổng hì hì.
    Còn chuyện ở lại hay không thì em ủng hộ bạn Computer, em cũng sẽ quay về , vấn đề là sớm hay muộn thôi (hi vọng là sớm hi hi ), nhất là khi nếu ở nhà đang có một người chờ đợi mình thì tuyệt vời biết bao
    Được rommy sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 12/01/2005
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ở lại hay về là do tuỳ ở mỗi người riêng mình ở lại hay về đều như nhau cả. Ở Anh cũng buồn chết đi được nhưng bù lại nếu như mà ở mấy năm thì cũng quen thôi. Chứ như hồi hè về việt nam chán ơi là chán,cảm thấy quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy chỗ để đi để làm
  5. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    nếu là em thì chắc chắn sẽ về Việt Nam. Dù hoàn cảnh thế nào thì cuối cùng vẫn phải về thôi. Sống ở đây từ khi sinh ra, làm sao mà đi mãi được.
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà học xong được làm sếp thì em ở lại ,không thì về nhà vần là nhất nhưng về nhà mà vất vả hơn thì
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chắc sẽ ở lại 2-3 năm sau khi học xong làm việc kiếm chút kinh nghiệm đồng thời nâng cao nghề nghiệp sau đấy thì chưa biết.
  8. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko biết nghĩ thế nào nữa., tớ ở bên này thấy sướng, nói thật là rất sướng: từ học hành (học ra học) , ăn ở, đi lại,làm thêm...etc... Ở đây người ta ko quan tâm nhiều đến nhau như ở VN nên cũng có mặt tốt mặt xấu. Trường hợp của tớ, tớ thấy thoải mái vì việc mình, mình làm. Điều tớ thiếu duy nhất là gia đình tớ (to tát fết). Nếu bố mẹ sang đây được thì tớ sẽ ở lại, ko thì về. Bạn có thể bảo tớ là đứa vật chất, ok, đồng ý. Nhưng tớ chẳng tham vọng xây dựng quê hương giàu đẹp đâu, tớ lo thân tớ trước đã. Tớ sẽ ở lại nếu có điều kiện. Tuy nhiên chắc cũng khó vì bọn cty nước ngoài ngại deal with giấy tờ cho intl. emplyees lắm
    Được Matrioska00 sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 13/01/2005
  9. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lại đề tài muôn thuở ....Ở hay về.!!!!! Nghĩ mà cũng thấy đau cả đầu dù vấn đề đó chẳng mới chút nào cả.
    Có những lúc muốn về Vn làm việc lắm, hoặc ít ra là về thăm gia đình, bạn bè. Nhưng cũng có lúc chẳng thấy nhớ nhung hay mong muốn về Vn làm gì cả. Lúc đó thấy cuộc sống bên này dễ chịu biết bao, rồi lại tự hỏi về làm gì khi mà mình đang có một cuộc sống theo ý mình, thoái mái và thanh thản. Có về bây giờ rồi cũng lại thấy chán mà thôi, lại quay lại cái thời "đau đầu" vì muốn....biến khỏi VN. Rồi lại thấy cuộc sống ở đó sao buồn tẻ và khó chịu đến vậy. Không được cống hiến hết khả năng, gặp những kẻ ngạo mạn to mồm, cuộc sống thì chẳng có gì mới mẻ....cứ cái nhịp điệu cũ hàng ngày diễn ra. Càng nghĩ càng thấy chán, không muốn về VN. Có lẽ, ở bên này lâu quá rồi nên chẳng còn cảm giác "thương nhớ" quê hương nữa. Mặc kệ người ta nói gì thì nói, có bảo mình là kẻ không "yêu nước" thì cũng mặc thôi, họ có lý của họ, mình có lý của mình, miễn là mình vẫn sống bình yên thanh thản bên này.
  10. Right

    Right Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Gớm... cứ tưởng ở lại mà dễ à. Cùng nhà tôi có anh học xong Master của IT, trường cấp bằng ưu và tạo điều kiện cho đi làm (Cả trường có mình ông này được ân huệ vậy) mà nó vẫn chỉ tính kiểu internsive thôi kìa. Ở lại mà ngon thì 70% sẽ ở lại rồi, công lao mình bỏ ra thế nào để về Vn lương 2 triệu 1 tháng => cày 800 năm sẽ hồi vốn.

Chia sẻ trang này