1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học : Trở về hay ko trở về?

Chủ đề trong 'Du học' bởi Computerdeptrai, 12/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục một tâm hồn non trẻ tươi sáng chưa bị vướng bụi trần hoặc là do luôn được sống trong nhung lụa đùm bọc của bố mẹ làm quan trức nên không có kinh nghiệm thực tế.
    Tại sao các người giỏi lại ở lại:
    1.Tại vì khi về nhà đang còn trẻ mà lại có học vấn cao và giỏi hơn những bậc lão làng ở nhà nên sẽ bị đánh cho tơi tả. Vì tự nhiên một thằng nhãi danh nó nói là mình làm sai và tiền thì lại chui vào túi nó trong khi đó thì mình đã cống hiến bao nhiêu năm đên bây giời mới được như thế này, .... và vv. Đó là tính đố kị và không có tính cộng đồng của người việt.
    2. Họ ở lại vì được trong dụng và một cuộc sống thanh bình không phải lo lắng đến vấn đề tranh đấu và họ có thể cống hiến những gì của họ cho xã hội phát triển.
    Còn em nói là họ không thực sự giỏi và muốn ở lại thì có một phấn không đúng đó là những người giỏi người ta ở lại làm việc theo những cái người ta đã được đào tạo còn những người không giỏi ở lại để đi làm những việc khác miễn sao có thu nhập cao và có cuộc sống khá giả.
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng có tham vọng to tát là góp phần xây dựng quê hương đất nước nhưng lý do lớn nhất để em quyết định khi học xong sẽ quay trở về là vì em sinh ra và lớn lên ở Vn,gia đình em (bố mẹ,anh em,ông bà)-những người thân thương nhất của em đều đã ở Vn,em thích cuộc sống ở VN (em thích sau giờ làm việc chi cần đt 1 tiếng là bạn bè gặp nhau,đi ăn uống...Em thích được sống với gia đình,được ngồi ăn trong bữa cơm nhiều tiếng cười,được nhìn thấy cha mẹ anh em mỗi ngày.Những thứ đây lúc ở Vn em ko nghĩ đến nhưng đi rồi mới thấy nhớ làm sao).Em quay về còn bởi vì ở Vn em đã có người đợi,thật hạnh phúc khi biết rằng dù mình đang làm gì thì vẫn có người luôn nhớ đến mình và chờ đợi mình trở về từng ngày.
    Còn tiền bạc ư,quan trọng thật đấy nhưng ko phải là quan trọng nhất em nghĩ là bố mẹ nào khi cho con đi du học cũng mong có kiến thức để vào đời chứ ko phải mong sau này sẽ lấy lại vốn hay bất cứ thứ gì khác.Hơn nữa Vn trong tương lai gần tương lai sẽ có nhiều cơ hội để nắm bắt.Dù gì thì sống ở quê hương mình vẫn là sướng nhất phải ko các bác?
    Có lẽ em viết ra những điều này sẽ có nhiều bác bảo là em sến nhưng đó là những suy nghĩ của em kể từ khi em xa nhà.Giờ em chỉ có mong muốn 1 điều làm làm thế nào để học nhanh mà trở về.Có ai có kinh nghiệm gì về chuyện này ko?Nếu học cả mùa hè thì bao lâu sẽ xong vậy ạ?
  3. Right

    Right Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bác đi học ngành gì? Chắc không phải học kinh tế phải không? Nếu học kinh tế thì cũng không đến nỗi nói được như vậy. Chẳng bố mẹ nào cho con đi học lại mong con mang tiền về trả cả, cái đấy dễ hiểu. Nhưng cứ nghĩ xem không chỉ riêng tiền mà công sức bạn đã bỏ ra phải đảm bảo nhận được cái gì xứng đáng. Khổ cực ít nhất 4 năm để về rồi thất vọng với đồng lương nước nhà, với cái phi thực tế hiện hữu ở nước nhà liệu có đáng không? Tôi ủng hộ quan điểm trở về, vì tôi thấy sống ở VN rất thích hợp. Vấn đề là trở về và làm gì để sống? Liệu đồng lương thậm chí là cơ quan nước ngoài ở nước ta có đủ để đáp ứng nhu cầu cá nhân không, rồi mai sau vợ, con... Nếu đi vào con đường kinh doanh, lợi nhuận (tức là tiền) là thứ quan trọng nhất (mục đích chính của business), tức là nếu mình bỏ tiền ra mua 1000 đồng, thì khi chính thức tạo lợi nhuận sẽ không thể bán đi 900 đồng hoặc ít hơn. Trừ khi có vốn mạnh và nhiều yếu tố khác như năng lực, quan hệ (không loại trừ cả may mắn nữa) để thành lập và duy trì một cty riêng, thì trở về là yếu tố có thể.
    Nhưng xét cho cùng, trước sau gì tôi chả về, học xong rồi về để bán nước vỉa hè đôi khi còn được nhiều tiền hơn là làm cho nhà nước.
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ nhưng mà bố mẹ có sang cũng làm sao thích hợp được với cuộc sống bên này được đồng thời bố mẹ còn bao nhiêu việc kiểu như con trưởng rồi lễ tết quê hương nữa chứ. Bố mình sang thăm có 3 tuần mà kêu ầm lên là chán chỉ muốn về sớm,giảm cả cân kia kìa???
    Còn mình thì nghĩ đến cảnh về việt nam làm mỗi tháng 2-3 triệu mà chắc gì đã được mức lương ấy thì đã chán rồi. Chẳng fải vật chất hay ko nhưng mà cái gì mình bỏ ra thì đáng được nhận lại sao cho xứng đáng
  5. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Thâtt tiếc là em lại học kinh tế bác ạ nhưng chắc là mới chỉ mùa đầu học về general study thôi nên chắc chưa hiểu nhiều được như bác.Dù sao thì cũng 1 cái vì cùng quan niệm trở về
  6. immerallein

    immerallein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thế này:
    Phần lớn những người đi du học nước ngoài hy vọng vào "1 cái gì đó" tốt đẹp hơn mà ở trong nước ko có (kiến thức, tiền bạc, cuộc sống...), vì thế mới chịu chấp nhận xa gia đình, cuộc sống vốn đã quen thuộc ở nhà để hoà nhập vào một hoàn cảnh mới lạ hoắc lạ huơ.... Vì vậy, sau khi sang đến nơi hoặc sau một thời gian học tập sinh sống, nếu thấy mọi việc đúng như mong đợi ==> ở lại. Nếu ko: Về. Quá đơn giản Còn ở trong nước hay nước ngoài cũng đều có mặt tốt mặt xấu hết, tranh cãi có mà hết ngày, ai nói chả có lý.
    PS: Với những topic tranh luận kiểu muôn thuở thế này theo tôi cứ làm một cái vote, rồi cho bà con biểu quyết vào đấy, rồi tha hồ mà tham khảo... chứ cứ để những topic dài lê thê đến mấy chục trang, nhìn đã thấy oải rồi, hết muốn đọc luôn.
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn computerdeptrai chưa đi du học đúng ko??? Bạn cứ thử đi rồi sẽ có quyết định cho riêng mình.
  8. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có sống bên này mới hiểu ra nhiều điều. Hiểu rằng tại sao có bao nhiêu người con đất Việt lại không muốn trở về quê hương mặc dù trong lòng họ nau náu hướng về quê hương. Họ hướng về quê hương với một nỗi nhớ, niềm thương, với những kỉ niệm dạt dào thời ấu thơ. Họ hướng về đất Mẹ mà lòng đau như thắt khi phải quyết định ở lại nơi này, nơi quê người xứ khách. Họ đâu muốn thế...Nhưng vì cuộc sống, vì gia đình và trước tiên vì chính họ mà phải quyết định cư trú tại nơi này.
    Nào ai hiểu những nỗi day dứt, dằn vặt của những người đã chọn ở lại thay vì về VN. Có chăng chỉ những người cùng cảnh ngộ mới thấu hiểu điều này. .....
  9. Kippei

    Kippei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà có việc làm đủ ăn đủ sống không phải xài tiền của bố mẹ là tớ ở lại bên này ngay.. kể ra nhớ bố mẹ bạn bè thật đấy, nhưng mà cuộc sống ở Việt Nam khắc nghiệt quá.. thiệt tình.. các bác có thấy bây giờ thời tiết ở Việt Nam quá khắc nghiệt không? Mùa hè thì quá nóng, mùa đông lại lạnh quá.. tớ thì tớ chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, chọn chỗ nào mình sống thoải mái là được.. còn chứ mở mồm ra là nói yêu nước.. tớ yêu nước chứ.. nhưng mà tớ chỉ biết là yêu cái nơi mà mình gắn bó bao nhiêu năm đấy thôi, chứ cũng chưa kịp nghĩ tới chuyện cống hiến gì, thiệt tình, chắc phải dăm tuổi nữa đã mới dám nghĩ tới .. yêu nước nó cũng trừu tượng ra phết.. nhưng mà ở bên này lâu rồi (cũng chả lâu lắm ) thì cũng có tình cảm chứ.. mà chỉ tội nghiệp nhất là những lúc nhớ gia đình .. nhưng nói chung lựa chọn của mỗi người thôi!
  10. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với bác. Tui là tui cũng nghĩ như bác. Sống ở đâu thì sống miễn là thấy thoải mái là được. Tôi sống ở đây cũng thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn ở VN bao nhiêu.

Chia sẻ trang này