1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học : Trở về hay ko trở về?

Chủ đề trong 'Du học' bởi Computerdeptrai, 12/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một câu hỏi muôn thủa, nhưng cũng ko nên vì thế mà khoá lại. Hãy để cho những người đang đắn đo tìm ra đáp án đúng qua những trăn trở này.
    -Computerdeptrai: chắc cậu đưa ra câu hỏi này nhưng chắc đã có đáp án là sự trở về rồi, sống và lớn lên ở VN, gia đình, bố mẹ, điều quan trọng là có một người đang chờ cậu, và với những dòng viết của cậu theo tôi cậu nên về VN. Nhưng ko biết cậu đã đi làm ở VN chưa, nếu chưa hãy chuẩn bị tinh thần để đừng bị sốc, việc làm ở VN ngoài mức lương ít ỏi bên cạnh đó là một môi trường lao động khắc nghiệt. Tấm gương làm cho Sing ko fải là vấn đề, nếu bạn ở VN bạn còn có cơ hội làm hay giúp đỡ đất nước ( hơi đại đao tí ) còn hơn là ở tây phương và không làm gì cả.
    Theo tôi nghĩ đi hay ở ko liên quan gì đến giỏi mí lại không giỏi mà liên quan nhiều đến vần đề kinh nghiệm cậu đã tích luỹ được qua học hành và cuộc sống. Nếu cậu cảm thấy đủ và về VN cậu có thể khẳng định được cậu bằng đôi bàn tay của cậu thì về nhưng nếu về mà không có gì ngoài 2 bàn tay trắng ( trừ khi cậu là vận động viên chạy hay đá bóng... tay trắng nhưng chân to và đen ) với tấm bằng ngoại quốc (trong vài lĩnh vực bằng đại học, master hay doctorado là như nhau, chẳng quan trọng) rồi đâm đơn đi cơ quan nhà nước hay nước ngoài, kể ra cũng hơi fí cái thời gian đánh vật để lấy bằng.
    Cậu thật may mắn vì có người chờ đợi, chỉ riêng cái này thôi cũng nên vứt quách những kinh nghiệm hay bằng biếc đi rồi.
    Chúc cậu có câu trả lời chính xác
  2. jessicadtt

    jessicadtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có người thì quan niệm có thật nhiều tiền, suốt ngày nhàn rỗi, rong ruổi ăn chơi, bạn bè đông vui là hạnh phúc. Nhưng đối với tui thì hạnh phúc là đi đây đó học hỏi khắp nơi, lương đúng khả năng, công việc phù hợp, có người hiểu và sẻ chia..Vì vậy ,mỗi người nên tuỳ theo hoàn cảnh, tiêu chuẩn sống và điều kiện riêng để chọn cho mình một con đường. Thực ra, tui chưa từng đi du học bao giờ cả, nên cũng chẳng nếm mùi học tập khổ sở như thế nào ở xa xứ.Tui chỉ đi làm lính đánh thuê hết nước này đến nước khác, bôn ba vật lộn vài năm ở một số nước Á Âu, còn Mỹ thì chưa đặt chân tới... tui mới quay về VN để dự định apply học MBA để thử nếm mùi du học xem sao? Tui cũng từng trăn trở nên về hay ở, dẫu rằng tui đã từng có nhiều điều kiện offer khác nhau để có thể ở lại các nước ấy ..dẫu rằng ở VN tui cũng chẳng có một ai để chờ đợi, bạn bè thân thì cũng đi hết cả rồi...
    Có người thì khuyên nếu ở VN có hậu thuẫn đầy đủ thì nên quay về, còn nếu trắng tay thì về VN suốt đời không ngẩng đầu lên được.. Thật sự, bạn sẽ trở nên cô đơn ngay khi sống tại VN, bạn sẽ cảm thấy ngột ngạt khó chịu trong môi trường sống và làm việc tại đây, bạn sẽ bị nhòm ngó, tị nạnh với cái mặt búng ra sữa mà dám lên lớp. Đôi khi mình cảm thấy cô đơn ngay giữa những người thân trong gia đình vì bất đồng quan điểm. Nhưng dù sao đi nữa tui cũng rất yêu nơi mình đã sinh ra, vẫn cảm được sự thân thiết rất VN trong mỗi người, và yêu cả hương vị từng món ăn nơi đây...

    Cho đến lúc này tui cũng chưa quyết định được mình sẽ ở đâu. Nhưng theo tui mỗi người tuỳ theo điều kiện thực của bản thân mà quyết định, vấn đề quan trọng không phải là chọn nơi nào tốt mà là chính bạn..nếu ở đâu bạn cảm thấy mình có điều kiện tốt nhất để cống hiến, phát triển và giúp đỡ những người thân yêu nhất của mình thì hãy đừng ngần ngại chọn đó là bãi đáp hạnh phúc...
    Thân mến
    "TO BE OR NOT TO BE..THAT''S QUESTION"
  3. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nh` nganh` có thể về VN làm...có tương lai lắm....nhưng một số ngành khác thì làm sao có thể...
    Cứ cho là được vào chỗ thuận lợi,môi trường tốt nhất...(ít ng` có được cơ hội này.....)..thì cũng khó để phát triển....chẳng phải vì không được hỗ trợ....mà là không kiếm đâu ra nơi tài trợ cho mình....vốn khó tìm lắm....các bạn nhà có điều kiện còn có thể huy động gia đình....,nhưng đâu phải ai cũng làm thế....còn các giỏi khác....không có xiền thì cũng khó mà lên được........Quan điểm của em là học xong không thể về ngay..(đằng nào cũng chẳng về ngay được...).....và trình mình cũng chẳng cao...cứ học tiếp đã...đến khi nào cảm thấy tự tin thì về........
  4. ghost_in_the_shell

    ghost_in_the_shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Đúng. Em đồng ý như vậy. Cũng tùy vào khả năng của nhiều người. Chứ nhiều người đi học nước ngoài chỉ giỏi khoa học thôi. Về VN chỉ có uổng công sức thôi. Mấy người này đâu có ngành kinh tế hay BA để mà về nhà làm việc cho công ty nước ngoài đâu. Hơn nữa về nhà để nghiên cứu à. Đúng thật nước mình cần nhiều người có thể nghiên cứu được. Nhưng vấn đề là nghiên cứu ở đâu và công trìng nghiên cứu của mình có thể được quan tâm và công nhận. Làm khoa học thì ai cũng mong mỏi công trình của mình được như vậy. Ngặt nỗi, mình chỉ có thể làm được ở trường ĐH và viện nghiên cứu thôi. Trong ĐH, thì muốn chen chân vào cũng khó. Mà mình giỏi thì nhiều người cũng ghen ghét rồi đì mình. Cũng phải thôi. Con người ai cũng đưa cái self-interest lên cao trên hết. Cho nên, nếu thằng na`y giỏi quá thì nó đe dọa cái ghế trưởng môn của mình thôi, đúng như cái bác gì đó nói hôm nọ. Hơn nữa đồng lương ở VN thì thấp cho giảng viên và người làm công việc nghiên cứu mà còn bị đì nữa. Cho nên em nghĩ cúng hợp lý cho người đi theo nghề khoa học ở lại thôi. Vừa đưọc trọng dụng không bị ghen ghét mà lương cũng thoải mái cho cuộc sống của mình, không như ở VN phải chật vật chạy sô luyện thi ĐH mà không làm cái nghề của chính mình.
    Bởi vậy em đi du học được 5 năm rồi, nhớ nhà lắm chứ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đi về hay ở lại, thì thấy sao mà tương lai sao mà mịt mù phía trước thế. Nhưng phương án ở lại là tối ưu hơn cả. Đâu phải chỉ có người Vn mà cũng có dân nước khác đi học Anh Mỹ cũng ở lại luôn vậy. Chỉ mong sao cho nền KH nước mình phát triển để mà mình có thể phát huy tài năng của mình. Nhưng điều này cũng có thể đưa ra để mà debate đưọc, chắc 200 năm nữa hoặc là never.
  5. Kisssunny

    Kisssunny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói những câu cuối nghe kỳ kỳ, bạn đợi nền KH nước nhà phát triển được như những nước Âu Mỹ nhưng mà bạn lại ko muốn cống hiến? Như vậy ai giúp cho nước phát triển? Bạn đi học nước ngoài, tiếp thu sự tân tiến của nước ngoài nhưng bạn lại ko muốn cống hiến cho sự phát triển, mà chỉ đợi nó phát triển rồi được trọng dụng? Nếu ai đi du học cũng nghĩ như bạn thì đúng là đất nước mình cũng chỉ mãi là developing coutry.
    Công nhận là chính sách trọng dụng người nước mình có vấn đề thật, nhưng thôi chất nhận thời gian đầu...mình nghĩ vậy...Cho dù đời mình vẫn chưa được sướng thì cũng cố mà cống hiến cho,để đời sau nối tiếp....

Chia sẻ trang này