1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học trung đông, tại sao ko?

Chủ đề trong 'Du học' bởi jambonkemkem, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chava

    Chava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nếu qua được Trung Đông rồi, đề nghị bạn bỏ ngay cái nick "jambon" đi!!!
  2. jambonkemkem

    jambonkemkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì cũng có những phần tử cực đoan nhưng người hồi giáo cũng rất hiếu khách và nghĩa khí (nói thật tớ cũng hơi sợ T_T tớ mới 19 cái xuân xanh thôi mà).
    Tớ cũng muốn chơi, muốn ăn mặc đẹp...hu hu hu...nhưng mà trót thích tiếng ả rập mất rồi...Thôi, gạt nước mắt vì tương lai huy hoàng vậy...
    Cũng may chỗ tớ là trường quốc tế, hic!
  3. jambonkemkem

    jambonkemkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn lbthang_bk vs bạn thanh_lam nhé! Dù đấy ko phải nơi tớ sẽ học nhưng cũng tốt để tham khảo.
    Dĩ nhiên là ko thể cho người đạo Hồi nick jambon được rồi, tớ "tự sướng" với bạn bè ở quê nhà vậy, hic!
    Tớ biết mỗi 4 chị du học sinh bên đấy với bạn cùng đi với tớ là 5
  4. bsb_long

    bsb_long Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    19
    ặc, các bác cho em xin, sang đấy nó làm cho quả bom thì đi đời nhà em luôn.
    mà các trường ĐH ở Trung Đông cũng đâu có được đánh giá cao đâu chứ, thà học ở nhà cho khoẻ
  5. aivoges

    aivoges Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Sang học Trung Đông thì bạn phải xác định là lí lịch của mình sẽ bị "dính vết" một chút, đặc biệt là sau này bạn muốn xin visa sang các nước khác như Mỹ, Úc và châu Âu rất khó và bị soi rất kĩ.
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Du học trung đông, tại sao đi, bạn đã trả lời, ko quan tâm đến vui chơi giải trí, chỉ cốt cho tương lai huy hoàng.
    Bạn đã tưởng tượng hết chưa, tôn giáo hà khắc, sure về điều đó, ko ng Việt, bạn đã bao h bị nỗi nhớ cắn dứt, nhớ về nhà khắc khoải chưa, lại thêm vài tiếng bòm bòm, náo loạn biểu tình.
    Đồ ăn của đạo Hồi khá ngon, bạn đc ăn thịt bò thoả thích, hehe mỗi tội ko có đồ ăn giống của ng Việt, ng Chau A'' noi'' chung, hix... chắc bạn thèm chết luôn.
    Đời còn dài, có chí thì ở đâu cũng học đc thành tài, ko phải cho mình làm hàng độc 1 cách cực đoan và khổ sở thế.
    1 số nước Trung Đông, vd Iran, nói chung mọi ng cũng bít nhiều rồi, song nói thêm, khí hậu tốt, có tuyết rất đẹp, đồ ăn tuy thiếu nhiều đồ do bị c/s hạn chế nhập khẩu song bạn Iran nấu ngon, tầng lớp từ trung lưu trở lên bạn thấy họ chi tiêu ko khác phương tây là mấy. Song, nói thật, đừng đi, ở nhà mà học, có chí thì thành, đâu cũng vậy thôi.
  7. jambonkemkem

    jambonkemkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ko phải cực đoan đâu các bác ạ, em chả dại đâm đầu vào chỗ bom biếc bùm bùm đâu, ai chả ham sống sợ chết T_T - nhưng mà em KO ĐI HỌC MẤY CÁI NGÀNH BÌNH THƯỜNG - ở nhà mình ko đào tạo, hix. Hơn nữa cái khoa Ả rập trường ngoại ngữ 4 5 nữa mới tuyển tiếp cơ haizzzzzzzzz!!! Em thik học ngành này, em chả thik cái nào khác, hic...dù sao cũng đành xếp cái sự ăn mặc đẹp lại, hu hu hu hu hu hu ..........cũng may việc sinh hoạt ăn ở của em nói chung là gần như tây trừ cái khoản thịt nhợn & jambon)
    thanks các bác đã quan tâm...nhưng mà ko có ai là du học sinh bên đấy thật ạ, thế thì em chỉ biết chỗ em có 6 người thôi! T_T
  8. saobang822004

    saobang822004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko rõ bạn thích tiếng Ả rập đến đâu. Ở nhà tớ đang cho thuê 1 bác người Irắc, sống lưu vong ở Việt Nam, mỗi lần tiếp xúc là 1 lần sợ. Tớ ko phản đối bạn đi học ở đâu, nhưng tớ nghĩ bạn nên suy nghĩ cho kỹ hơn một chút
  9. damaromanza

    damaromanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bạn học ở nước nào vậy? Mình đang học arabic để cho vào bộ sưu tập ngoại ngữ và thấy rất đam mê. Sang Trung Đông bạn sẽ được tiếp xúc với một nền văn hoá rất đặc sắc với nhiều điều lý thú, ví dụ như nghệ thuật trang điểm rất đặc thù và không nơi nào có được, âm nhạc rất mê hồn, múa bụng thì khỏi nói, rất quyến rũ...hìhì mình chỉ thấy cách phát âm tiếng ả rập rất ***y.
    Đàn ông đàn bà thì trông rất đẹp, bạn chỉ cần chú ý đừng yêu một chú nào bên đó thôi, chứ những thứ khác mình nghĩ rất ok. Mình biết nấu ăn Trung Đông 1 ít và phải nói rằng rất ngon...
    Nếu muốn biết thêm thông tin về nền văn hoá này có thể email cho mình, ta chia sẻ kinh nghiệm nhé!
    dama.romanza@gmail.com
  10. jambonkemkem

    jambonkemkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy một đồng chí...^^ ôi vui lắm í, tớ cũng thấy tiếng Ả rập nghe rất là êm ái, chưa được ăn đồ ăn của họ bao giờ nhưng cũng muốn lắm (ko phải bia rượu nhá). Tớ cũng đc quán triệt là cấm chỉ iu đương mấy anh Ả rập, đẹp thì đẹp thật nhưng rắc rối lắm ...ta về ta tắm ao ta (mà cần gì tắm vội ).

Chia sẻ trang này