1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học trung quốc ?^中?o<?S學??

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi meiyouxiangxin, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meiyouxiangxin

    meiyouxiangxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    nghe anhhungxalo gioi thieu ve du học ở đài loan hay quá .Nếu mà như bạn nói thì có lẽ tôi sẽ chọn Đài Loan mất thôi.Mong bạn nói rõ hơn chút nữa được không?Tôi đã gửi thư cho bạn rồi ,rất mong nhận được hồi âm
  2. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Trường tôi có lẽ rẻ nhất. Tiền học phí 1100 USD tiền ở 300 USD, hết, quá rẻ. Học viện công nghệ hoa bắc. Hãy liên lạc với trường Mỏ ở VN mà hỏi cho kĩ
  3. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Trường tôi có lẽ rẻ nhất. Tiền học phí 1100 USD tiền ở 300 USD, hết, quá rẻ. Học viện công nghệ hoa bắc. Hãy liên lạc với trường Mỏ ở VN mà hỏi cho kĩ
  4. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tham khảo thêm những trường hợp cụ thể như sau:
    - Một sinh viên ĐH Ngoại ngữ HN tốt nghiệp khoa tiếng... Anh năm ngoái 2003, một chữ tiếng Trung cũng không biết, sau đó làm ngay hồ sơ xin sang học ở ĐH Cao Hùng ~>"大學, thực chất đây chỉ là một trường dân lập mới thành lập, không tiếng tăm, không yêu cầu cao, vả chăng bạn làm hồ sơ sang học ở 華z中f theo dạng tự túc trình độ ban đầu ( thường lần đầu chi phí cho học kỳ đầu tiên toàn bộ học phí và ký túc khoảng 1.000 USD) nên họ đồng ý cho nhập học ngay, em đó lập tức làm được visa sang TW một cách đàng hoàng. Học tiếng Hoa ở đó từ tháng 9 đến tháng 3 năm nay, trình độ có thể giao tiếp thông thường trong đời sống.
    Tháng 3 năm nay chuyển sang 華z中f của trường ĐH quốc lập lớn hơn, làm hồ sơ xin học bổng luôn (xin học bổng ở trường quốc lập bao giờ cũng dễ dàng và nhiều hơn). Đồng thời bạn này xin làm nhân viên chạy giấy tờ cho một công ty môi giới lao động VN ở Cao Hùng, hàng ngày chỉ mất vài tiếng làm việc, vẫn có thể lên lớp, lại được công ty cho ở và ngủ qua đêm miễn phí trong văn phòng. Không biết văn phòng đó trả lương cho cô này bao nhiêu. Vậy là cuộc sống bắt đầu ổn định.
    - Một trường hợp nữa tốt nghiệp ĐH tiếng Trung đã 4 năm, vì chia tay người yêu, buồn, thất tình nên tìm đường ra nước ngoài. Bạn này làm một tuần là hoàn tất toàn bộ hồ sơ và gửi sang TW xin học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở một trường ĐH nổi tiếng. Bạn này xin làm dạng tự túc và tất nhiên là được chấp nhận ngay. (Bạn nên nhớ SV nước ngoài không tính vào sĩ số tuyển sinh nên trường muốn nhận bao nhiêu du học sinh đều được, miễn du học sinh có tiền trả học phí cho trường.) Bạn này sang đây du học nửa năm đầu bằng chính tiền riêng, sau đó nửa năm là đủ điều kiện xin được học bổng. Học bổng của Bộ GD-ĐT là khoảng 700 USD/tháng, xin thêm học bổng của trường 850 USD/học kỳ, làm thêm như sau:
    Dịch tài liệu 5 triệu VNĐ/2 ngày, đi dịch hội nghị 3 triệu VNĐ/ngày, đi dịch cho môi giới lao động VN 500.000 VNĐ/tiếng mà thường là một lần đi đưa người lao động đi luôn 2 nơi được 1triệu VNĐ/1,5 tiếng. Thu nhập đó hoàn toàn đủ để bạn đó 2 năm qua học xong thạc sĩ ở TW, mỗi năm đủ tiền bay về VN chơi 5-6 lần, và tuần này tốt nghiệp lấy bằng Thạc sĩ loại giỏi theo cách vừa học vừa chơi mà hiệu quả.
    Thú thật là tôi không đủ can đảm để làm theo 2 người bạn trẻ đó, vì tôi rất sợ rơi vào cảnh nếu nhỡ hết tiền ở TW thì làm thế nào? Thôi thì cứ chắc ăn, xin được học bổng xong rồi mới lên đường. Thế nhưng, nếu tôi can đảm như 2 người bạn trẻ kia, có khi tôi đã nghiên cứu xong chương trình Tiến sĩ rồi chứ không phải đang ì ạch như bây giờ!
    Con đường nào cũng có chông gai thử thách của nó. Thậm chí, chưa chắc đi du học đã là tốt, hoặc du học năm cuối như bạn dễ bị lỡ dở vì ở VN coi như chưa tốt nghiệp ĐH mà ở TW thì lại không bắt kịp nhịp độ học tập hoặc yêu cầu quá cao của TW, SV năm thứ 3 ở VN chưa chắc đã theo kịp chuơng trình ở TW hoặc là đang học mà ,,, hết tiền chẳng hạn, thế là hỏng bét. Vì vậy nên cân nhắc thật kỹ.
    Bạn có thể tốt nghiệp ĐH xong đã, dùng một năm phía trước để liên hệ, quan hệ và thu xếp kế hoạch đời mình, không có gì mà vội. Dục tốc bất đạt, nhìn cách bạn spam topic trong Chinaclub thì hình dung được những nóng nảy bất mãn (sẽ có thể) có lúc xảy ra. Bạn nghiên cứu kỹ về TW, tiền không phải là lý do duy nhất để lựa chọn, mà thời cơ mới là lý do lớn nhất. Bạn có một năm hoặc nhiều hơn để tìm thời cơ cho mình. Hoặc, tốt nhất là như một cô mình quen, về làm giáo viên trường, sau đó liên tục viết thư sang TW hỏi han tình hình các trường, các giáo sư cho người ta biết đến mình là ai, khi có cơ hội là người ta báo cho mình biết có học bổng, bởi vì nếu không cho mình họ lại phải mất công đi tìm người VN nào đó đủ trình độ. Cho nên thời cơ là quan trọng nhất.
    Chúc bạn yên tâm và dũng cảm tìm thời cơ cho mình, chứ đừng ngồi đợi.
  5. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tham khảo thêm những trường hợp cụ thể như sau:
    - Một sinh viên ĐH Ngoại ngữ HN tốt nghiệp khoa tiếng... Anh năm ngoái 2003, một chữ tiếng Trung cũng không biết, sau đó làm ngay hồ sơ xin sang học ở ĐH Cao Hùng ~>"大學, thực chất đây chỉ là một trường dân lập mới thành lập, không tiếng tăm, không yêu cầu cao, vả chăng bạn làm hồ sơ sang học ở 華z中f theo dạng tự túc trình độ ban đầu ( thường lần đầu chi phí cho học kỳ đầu tiên toàn bộ học phí và ký túc khoảng 1.000 USD) nên họ đồng ý cho nhập học ngay, em đó lập tức làm được visa sang TW một cách đàng hoàng. Học tiếng Hoa ở đó từ tháng 9 đến tháng 3 năm nay, trình độ có thể giao tiếp thông thường trong đời sống.
    Tháng 3 năm nay chuyển sang 華z中f của trường ĐH quốc lập lớn hơn, làm hồ sơ xin học bổng luôn (xin học bổng ở trường quốc lập bao giờ cũng dễ dàng và nhiều hơn). Đồng thời bạn này xin làm nhân viên chạy giấy tờ cho một công ty môi giới lao động VN ở Cao Hùng, hàng ngày chỉ mất vài tiếng làm việc, vẫn có thể lên lớp, lại được công ty cho ở và ngủ qua đêm miễn phí trong văn phòng. Không biết văn phòng đó trả lương cho cô này bao nhiêu. Vậy là cuộc sống bắt đầu ổn định.
    - Một trường hợp nữa tốt nghiệp ĐH tiếng Trung đã 4 năm, vì chia tay người yêu, buồn, thất tình nên tìm đường ra nước ngoài. Bạn này làm một tuần là hoàn tất toàn bộ hồ sơ và gửi sang TW xin học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở một trường ĐH nổi tiếng. Bạn này xin làm dạng tự túc và tất nhiên là được chấp nhận ngay. (Bạn nên nhớ SV nước ngoài không tính vào sĩ số tuyển sinh nên trường muốn nhận bao nhiêu du học sinh đều được, miễn du học sinh có tiền trả học phí cho trường.) Bạn này sang đây du học nửa năm đầu bằng chính tiền riêng, sau đó nửa năm là đủ điều kiện xin được học bổng. Học bổng của Bộ GD-ĐT là khoảng 700 USD/tháng, xin thêm học bổng của trường 850 USD/học kỳ, làm thêm như sau:
    Dịch tài liệu 5 triệu VNĐ/2 ngày, đi dịch hội nghị 3 triệu VNĐ/ngày, đi dịch cho môi giới lao động VN 500.000 VNĐ/tiếng mà thường là một lần đi đưa người lao động đi luôn 2 nơi được 1triệu VNĐ/1,5 tiếng. Thu nhập đó hoàn toàn đủ để bạn đó 2 năm qua học xong thạc sĩ ở TW, mỗi năm đủ tiền bay về VN chơi 5-6 lần, và tuần này tốt nghiệp lấy bằng Thạc sĩ loại giỏi theo cách vừa học vừa chơi mà hiệu quả.
    Thú thật là tôi không đủ can đảm để làm theo 2 người bạn trẻ đó, vì tôi rất sợ rơi vào cảnh nếu nhỡ hết tiền ở TW thì làm thế nào? Thôi thì cứ chắc ăn, xin được học bổng xong rồi mới lên đường. Thế nhưng, nếu tôi can đảm như 2 người bạn trẻ kia, có khi tôi đã nghiên cứu xong chương trình Tiến sĩ rồi chứ không phải đang ì ạch như bây giờ!
    Con đường nào cũng có chông gai thử thách của nó. Thậm chí, chưa chắc đi du học đã là tốt, hoặc du học năm cuối như bạn dễ bị lỡ dở vì ở VN coi như chưa tốt nghiệp ĐH mà ở TW thì lại không bắt kịp nhịp độ học tập hoặc yêu cầu quá cao của TW, SV năm thứ 3 ở VN chưa chắc đã theo kịp chuơng trình ở TW hoặc là đang học mà ,,, hết tiền chẳng hạn, thế là hỏng bét. Vì vậy nên cân nhắc thật kỹ.
    Bạn có thể tốt nghiệp ĐH xong đã, dùng một năm phía trước để liên hệ, quan hệ và thu xếp kế hoạch đời mình, không có gì mà vội. Dục tốc bất đạt, nhìn cách bạn spam topic trong Chinaclub thì hình dung được những nóng nảy bất mãn (sẽ có thể) có lúc xảy ra. Bạn nghiên cứu kỹ về TW, tiền không phải là lý do duy nhất để lựa chọn, mà thời cơ mới là lý do lớn nhất. Bạn có một năm hoặc nhiều hơn để tìm thời cơ cho mình. Hoặc, tốt nhất là như một cô mình quen, về làm giáo viên trường, sau đó liên tục viết thư sang TW hỏi han tình hình các trường, các giáo sư cho người ta biết đến mình là ai, khi có cơ hội là người ta báo cho mình biết có học bổng, bởi vì nếu không cho mình họ lại phải mất công đi tìm người VN nào đó đủ trình độ. Cho nên thời cơ là quan trọng nhất.
    Chúc bạn yên tâm và dũng cảm tìm thời cơ cho mình, chứ đừng ngồi đợi.
  6. settledown

    settledown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn anhhungxalo mà tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hoá ra ở Đài Loan lại có những trường Đại học và thành phố có mức chi phí rẻ đến không ngờ như thế, vì sau một năm đến và nghiên cứu tại Đài loan, cho đến giờ này ấn tượng trong tôi thì đây vẫn là một nơi có mức sống cao và chi phí sinh hoạt ít nhất là cao gấp 3 lần so với mức sống ở Bắc Kinh . Cũng may tôi đi học theo dạng học bổng, nên vấn đề tiền bạc không đến nỗi phải lo toan, mặc dù lúc nào cũng ý thức là phải tiết kiệm mới có thể không phải xin thêm tiền nhà (học bổng của tôi là 150$/tháng, tất cả các chi phí như học phí, kí túc xá, lên mạng đều không phải đóng).
    Vấn đề mà tôi ngạc nhiên là nơi tôi học là một tỉnh còn khá lạc hậu, vậy mà nếu như bạn anhhungxalo nói thì sinh hoạt phí ơ nơi này còn đắt hơn so với ở những thành phố phồn thịnh và phát triển mà bạn giới thiệu. Điều này kể ra thì cũng lạ!
    Tất cả các trường học ở Đài Loan đều không cho phép học sinh được nấu cơm trong kí túc xá, do vậy chỉ còn cách ăn ở 餐廳thôi, tuy nhiên một bữa ăn rẻ nhất là 35đài tệ (tính ra thì khoảng 17.000VNĐ), mà tôi ăn tương đối ít, còn một người bạn VN học cùng trường anh ấy luôn phải trả ít nhất 45Đài tệ cho một bữa ăn. Còn bạn anhungxalo nói đến việc có thể ăn ở seven-eleven, bạn nói thế chắc các bạn ở Việt Nam không biết được cụ thể nó là gì cả thì các bạn ấy sẽ không biết đựơc bản chất của nó. Seven-eleven còn gọi là 便^.?-, mà các bạn biết rồi đấy, đã gọi là 便^ thì thường ít khi có giá rẻ. Do vậy nên không có một thứ gì tại cửa hàng này có thể rẻ hơn ở những nơi khác. Ngoài ra những mặt hàng ở đây thường chỉ mang tính tiện lợi đúng như cái tên của nó, ví dụ như mì gói, bánh ngọt và các thức uống lạnh...
    Việc bạn kể về một số người đi làm kiếm tiền thì tôi cũng có chút nghi ngờ. Luật và thuế lao động bên DL rất nghiêm. Nếu là người nước ngoài chưa đủ thời gian 6 tháng mà đi làm thêm thì sẽ bị khấu 20% thuế. Còn nếu đã đủ thời gian thì cũng phải đóng thuế khá cao đấy. Ngoài ra sẽ còn phải đóng thêm các khoản như bảo hiểm (gần 150$/học kì), nếu bạn là sinh viên năm cuối thì sẽ phải đóng thêm khoảng 300$ để mời giáo viên hướng dẫn và phản biện cho luận văn của bạn.
    Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều là giáo dục bên DL khá tốt và mang tính học thuật rất cao. Nếu bạn muốn có một môi trường nghiên cứu thì đây là một nơi khá lí tưởng để bạn có thể phát triển khả năng (dĩ nhiên là phải phụ thuộc và từng người nữa). Tôi đưa ra những vấn đề hơi khác với bạn anhungxalo, để nếu có bạn nào định sang học thì cũng có thể tham khảo. Sống tại nước ngoài việc không đủ tiền là rất khó khăn, do vậy các bạn nên tìm hiểu thật kĩ rồi hãy quyết định nhé. Riêng với tôi, nếu chỉ là học tiếng Hoa thì tôi vẫn đánh giá môi trường học tại Trung Quốc là tốt hơn nhiều so với ở Đài Loan. Vì bản thân người Đài Loan dù là có học thức cao cũng ít người có thể phát âm tiếng Phổ thông một cách chính xác như ở Bắc Kinh và một số nơi khác tại TQ. Điều này chắc bạn anhungxalo không phủ nhận?
  7. settledown

    settledown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn anhhungxalo mà tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hoá ra ở Đài Loan lại có những trường Đại học và thành phố có mức chi phí rẻ đến không ngờ như thế, vì sau một năm đến và nghiên cứu tại Đài loan, cho đến giờ này ấn tượng trong tôi thì đây vẫn là một nơi có mức sống cao và chi phí sinh hoạt ít nhất là cao gấp 3 lần so với mức sống ở Bắc Kinh . Cũng may tôi đi học theo dạng học bổng, nên vấn đề tiền bạc không đến nỗi phải lo toan, mặc dù lúc nào cũng ý thức là phải tiết kiệm mới có thể không phải xin thêm tiền nhà (học bổng của tôi là 150$/tháng, tất cả các chi phí như học phí, kí túc xá, lên mạng đều không phải đóng).
    Vấn đề mà tôi ngạc nhiên là nơi tôi học là một tỉnh còn khá lạc hậu, vậy mà nếu như bạn anhhungxalo nói thì sinh hoạt phí ơ nơi này còn đắt hơn so với ở những thành phố phồn thịnh và phát triển mà bạn giới thiệu. Điều này kể ra thì cũng lạ!
    Tất cả các trường học ở Đài Loan đều không cho phép học sinh được nấu cơm trong kí túc xá, do vậy chỉ còn cách ăn ở 餐廳thôi, tuy nhiên một bữa ăn rẻ nhất là 35đài tệ (tính ra thì khoảng 17.000VNĐ), mà tôi ăn tương đối ít, còn một người bạn VN học cùng trường anh ấy luôn phải trả ít nhất 45Đài tệ cho một bữa ăn. Còn bạn anhungxalo nói đến việc có thể ăn ở seven-eleven, bạn nói thế chắc các bạn ở Việt Nam không biết được cụ thể nó là gì cả thì các bạn ấy sẽ không biết đựơc bản chất của nó. Seven-eleven còn gọi là 便^.?-, mà các bạn biết rồi đấy, đã gọi là 便^ thì thường ít khi có giá rẻ. Do vậy nên không có một thứ gì tại cửa hàng này có thể rẻ hơn ở những nơi khác. Ngoài ra những mặt hàng ở đây thường chỉ mang tính tiện lợi đúng như cái tên của nó, ví dụ như mì gói, bánh ngọt và các thức uống lạnh...
    Việc bạn kể về một số người đi làm kiếm tiền thì tôi cũng có chút nghi ngờ. Luật và thuế lao động bên DL rất nghiêm. Nếu là người nước ngoài chưa đủ thời gian 6 tháng mà đi làm thêm thì sẽ bị khấu 20% thuế. Còn nếu đã đủ thời gian thì cũng phải đóng thuế khá cao đấy. Ngoài ra sẽ còn phải đóng thêm các khoản như bảo hiểm (gần 150$/học kì), nếu bạn là sinh viên năm cuối thì sẽ phải đóng thêm khoảng 300$ để mời giáo viên hướng dẫn và phản biện cho luận văn của bạn.
    Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều là giáo dục bên DL khá tốt và mang tính học thuật rất cao. Nếu bạn muốn có một môi trường nghiên cứu thì đây là một nơi khá lí tưởng để bạn có thể phát triển khả năng (dĩ nhiên là phải phụ thuộc và từng người nữa). Tôi đưa ra những vấn đề hơi khác với bạn anhungxalo, để nếu có bạn nào định sang học thì cũng có thể tham khảo. Sống tại nước ngoài việc không đủ tiền là rất khó khăn, do vậy các bạn nên tìm hiểu thật kĩ rồi hãy quyết định nhé. Riêng với tôi, nếu chỉ là học tiếng Hoa thì tôi vẫn đánh giá môi trường học tại Trung Quốc là tốt hơn nhiều so với ở Đài Loan. Vì bản thân người Đài Loan dù là có học thức cao cũng ít người có thể phát âm tiếng Phổ thông một cách chính xác như ở Bắc Kinh và một số nơi khác tại TQ. Điều này chắc bạn anhungxalo không phủ nhận?
  8. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Ối mẹ ơi, gõ được cả trang rồi mà còn bị refresh mất teo!
  9. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Ối mẹ ơi, gõ được cả trang rồi mà còn bị refresh mất teo!
  10. ThomasAquinas

    ThomasAquinas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chú anhhungxalo phét lác vừa thôi, nổ quá bắn hết miểng vào những người khác bây giờ.
    Đợt vừa rồi anh có qua Taiwan, chẳng phải học hành gì, vì anh vốn là thằng vô học, nhưng chuyện các em học sinh ở bển thế nào thì anh biết, vì có mấy thằng đàn em đang làm nghiên cứu sinh ở mấy trường đại học kiểu như DH Quốc gia Đài Loan,... Chuyện điều kiện học tập thì anh không bàn, vì nó dek quan trọng gì, thằng khá thì vứt vào chuồng lợn nó vẫn cứ khá, còn thằng vớ vẩn thì dù suốt ngày ngồi trước laptop cũng chỉ biết xem *** hay đong vẹo thôi, ngu si vẫn hoàn ngu si. Cái duy nhất anh quan tâm là tiền. Có tiền thì cái gì cũng có khả năng, còn không tiền thì xin lỗi, đừng mơ giữa ban ngày.
    1. Ở TW có hai loại học kỳ trong năm học. Với sinh viên thì 1 năm có 2 học kỳ, với bọn học ngoại ngữ thì không nhất định, nhưng thường là 4 học kỳ (mỗi kỳ 3 tháng). Trường của chú anhhungxalo thế dek nào mà rẻ thế nhỉ, bọn em anh học các trường khác toàn đóng học phí & tạp phí gấp rưỡi hoặc gấp đôi của chú. Còn nếu học ngoại ngữ thì trường nào cũng thế, tính trung bình mỗi tháng cũng khoảng 200USD.
    2. Sinh hoạt phí 1 tháng ít nhất phải 200USD. Ở Taipei, 1 bữa ăn khoảng 100 đài tệ, ngày 2 bữa chính + 1 bữa phụ 50 tệ là 250 tệ, nhân 30 ngày = 7500 tệ. Hoa quả, nước uống (chưa rượu bia), thuốc lá 1 tháng khoảng 2500 tệ. Tiền đi lại ít nhất 1000 tệ. Điện thoại tiết kiệm 500 tệ. Nếu may mắn không ốm đau, không phát sinh việc gì, không nhậu nhẹt, tí giao tiếp, không phim phọt nhạc nhẽo, không chơi bời, thì 1 tháng hết 7500 + 2500 + 1000 + 500 = 11.500 tệ. Nghĩa là khoảng 350 USD.
    3. Rất nhiều trường không thuê được ký túc xá. Nếu ở ngoài thì 1 tháng cũng mất thêm 150 - 250 USD nữa.
    4. Chuyện học bổng mà chú cứ làm như ăn cướp được. Không ngon xơi thế đâu. Anh không uốn nói thêm chuyện này.
    5. Chuyện kiếm tiền thì đúng là chú nghe hơi nồi chõ. Anh cũng không muốn nói nữa.
    Chán rồi, không viết nữa.

Chia sẻ trang này