1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học trung quốc ?^中?o<?S學??

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi meiyouxiangxin, 23/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThomasAquinas

    ThomasAquinas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chú anhhungxalo phét lác vừa thôi, nổ quá bắn hết miểng vào những người khác bây giờ.
    Đợt vừa rồi anh có qua Taiwan, chẳng phải học hành gì, vì anh vốn là thằng vô học, nhưng chuyện các em học sinh ở bển thế nào thì anh biết, vì có mấy thằng đàn em đang làm nghiên cứu sinh ở mấy trường đại học kiểu như DH Quốc gia Đài Loan,... Chuyện điều kiện học tập thì anh không bàn, vì nó dek quan trọng gì, thằng khá thì vứt vào chuồng lợn nó vẫn cứ khá, còn thằng vớ vẩn thì dù suốt ngày ngồi trước laptop cũng chỉ biết xem *** hay đong vẹo thôi, ngu si vẫn hoàn ngu si. Cái duy nhất anh quan tâm là tiền. Có tiền thì cái gì cũng có khả năng, còn không tiền thì xin lỗi, đừng mơ giữa ban ngày.
    1. Ở TW có hai loại học kỳ trong năm học. Với sinh viên thì 1 năm có 2 học kỳ, với bọn học ngoại ngữ thì không nhất định, nhưng thường là 4 học kỳ (mỗi kỳ 3 tháng). Trường của chú anhhungxalo thế dek nào mà rẻ thế nhỉ, bọn em anh học các trường khác toàn đóng học phí & tạp phí gấp rưỡi hoặc gấp đôi của chú. Còn nếu học ngoại ngữ thì trường nào cũng thế, tính trung bình mỗi tháng cũng khoảng 200USD.
    2. Sinh hoạt phí 1 tháng ít nhất phải 200USD. Ở Taipei, 1 bữa ăn khoảng 100 đài tệ, ngày 2 bữa chính + 1 bữa phụ 50 tệ là 250 tệ, nhân 30 ngày = 7500 tệ. Hoa quả, nước uống (chưa rượu bia), thuốc lá 1 tháng khoảng 2500 tệ. Tiền đi lại ít nhất 1000 tệ. Điện thoại tiết kiệm 500 tệ. Nếu may mắn không ốm đau, không phát sinh việc gì, không nhậu nhẹt, tí giao tiếp, không phim phọt nhạc nhẽo, không chơi bời, thì 1 tháng hết 7500 + 2500 + 1000 + 500 = 11.500 tệ. Nghĩa là khoảng 350 USD.
    3. Rất nhiều trường không thuê được ký túc xá. Nếu ở ngoài thì 1 tháng cũng mất thêm 150 - 250 USD nữa.
    4. Chuyện học bổng mà chú cứ làm như ăn cướp được. Không ngon xơi thế đâu. Anh không uốn nói thêm chuyện này.
    5. Chuyện kiếm tiền thì đúng là chú nghe hơi nồi chõ. Anh cũng không muốn nói nữa.
    Chán rồi, không viết nữa.
  2. meiyouxiangxin

    meiyouxiangxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ngờ rằng vấn đề tôi nhờ mọi người cho một vài ý kiến để tham khảo ,nhưng càng nghe mọi người nói tôi lại thấy vô cùng mù mịt ,cứ rối tung rối mù lên.Quả thực tôi đang rất quan tâm đến chuyện này vì mọi người bảo nếu mà đi thì khoảng tháng 7 phải làm thủ tục rồi,nên tôi muốn hỏi mọi người để còn tính,vậy mà ,đến bây giờ tôi vẫn chưa có lựa chọn cho riêng mình,Tôi thấy hơi nản rồi,ai giúp tôi đây ,ai có thể nói chính xác và rõ ràng về chuyện đi du học này không?????????????
  3. meiyouxiangxin

    meiyouxiangxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ngờ rằng vấn đề tôi nhờ mọi người cho một vài ý kiến để tham khảo ,nhưng càng nghe mọi người nói tôi lại thấy vô cùng mù mịt ,cứ rối tung rối mù lên.Quả thực tôi đang rất quan tâm đến chuyện này vì mọi người bảo nếu mà đi thì khoảng tháng 7 phải làm thủ tục rồi,nên tôi muốn hỏi mọi người để còn tính,vậy mà ,đến bây giờ tôi vẫn chưa có lựa chọn cho riêng mình,Tôi thấy hơi nản rồi,ai giúp tôi đây ,ai có thể nói chính xác và rõ ràng về chuyện đi du học này không?????????????
  4. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Hehe, một bữa bác ăn 100 Đài tệ thật hả bác? Thế thì bác là triệu phú rồi, em chịu! Lại còn nhậu nhẹt một tháng 2.500 Đài tệ nữa thì em tính là bác uống bằng cả em và con bé ngồi sau lưng em cộng lại. Tức là nó phải có bia hoặc rượu mới ngủ được còn em mỗi ngày phải có 3 cốc cafe mới hớn hở yêu đời được, cứ thế mà giã. Đúng là tiêu một tháng 350 USD xong đó là gồm cả bọn em ở đây đi xem phim, đi bơi một tháng 20 ngày, trừ ngày cuối tháng ngày em chóng mặt! Tuần nào cũng mua sách mới (mà sách ở TW thì đúng là chúng nó cắt cổ mình), mua VCD về xem, cuối tuần shoping, ngồi thử một loạt các quán cafe đẹp nhất Cao Hùng và nhậu nhẹt ngoài quán, tức là cuộc sống lúc nào cũng phơi phới đầy sung sướng chứ không phải nhịn ăn nhịn mặc như bác ạ.
    Vừa đọc vừa thấy buồn cười. Thế này ạ, ở đâu cũng có chuyện người trả ít và người phải mất nhiều, những người thu nhập ba cọc ba đồng cũng có thể sống được và những người tiền một ngày một triệu trong túi cũng hết mà vẫn thấy đời thiếu thốn!
    Bây giờ nói về chuyện, vì sao có sự chênh lệch quá lớn trong mức giá và chi tiêu ở TW. Xin đưa ra ví dụ cụ thể: Khi mới bước chân sang TW, tôi đã phải trả học phí có một không hai là 72.000 Đài tệ/học kỳ 6 tháng, học thêm giờ nào trả tiền thêm giờ đó. Chắc các bác sẽ bảo tôi điên vì ở trường mà tôi đang học hiện nay, trường lớn uy tín hơn, chất lượng giáo viên, điều kiện hạ tầng gấp mấy lần trường cũ mà học phí cơ bản thu của Nghiên cứu sinh học thạc sĩ cũng chỉ đến 12.300 Đài tệ/học kỳ 6 tháng mà thôi! Học phần tính riêng. Thế mà tôi học tiếng Hoa không với loại giáo trình vứt đi ở trường cũ cũng phải trả 72.000 Đài tệ! Rồi tiền ở ký túc là 600USD/học kỳ đắt gấp 4 lần hiện nay, rồi suất ăn 70 Đài tệ trong nhà ăn đó chỉ bằng suất ăn 35-40 tệ hiện nay tôi đang ăn ở đây. Rồi trường cũ không chịu giúp chúng tôi làm thẻ bảo hiểm y tế, không chịu giúp làm Thẻ cư trú, xếp chương trình học vô lý (Kiểu như phải học liên tục từ 8h sáng đến 14h trưa liên tục không được nghỉ ăn trưa!) dày đặc để khớp với số học phí thu dày! v.v...
    Sự chênh lệch đắt-rẻ đó là cái giá phải trả vì khi ở VN tôi đã không kiểm tra hết các điều kiện ăn ở học tập, chương trình học ở đây. Cũng không có điều kiện tham khảo xem các trường khác học phí ra sao, mức sống quanh khu vực đó thế nào. Thành ra sau nửa năm học ở trường cũ, khi bay về VN trong túi không còn đồng nào tôi đã phải đi vay 1 vạn Đài tệ để mua vé về, thật là khốn khổ! Vậy thì tôi cũng là người thấm thía cái giá của sự đắt đỏ ở TW chứ!
    Cho nên khi sang trường mới, học tốt hơn, giáo viên giỏi hơn, điều kiện tuyệt vời, ăn ở miễn chê song bỗng dưng phát hiện ra là rẻ gấp nhiều lần, trong túi mình rủng rỉnh tiền, tôi luôn cảm thấy căm thù cái trường cũ đã ăn cướp của tôi với cái giá trên trời, mà 2 trường cùng trong nội ô một thành phố, chỉ cách nhau 2 chặng xe bus mà thôi. Và cũng từ khi sang trường mới mới có thể shopping hàng tuần được. (Hic, hàng ở đây đẹp song đắt khủng khiếp).
    Vậy không nên so sánh đắt rẻ nữa mà hãy nghĩ xem, bạn sẽ học gì, học như thế nào ở TW, bạn sẽ định làm gì hay chỉ cần đủ ăn, rồi dây dưa qua ngày để đủ năm đủ tháng cầm tấm bằng trong tay? Hoặc phát điên vì tiền mà đi làm bạt mạng.
    Bây giờ nói thêm về chuyện 20% thuế thu nhập. Nếu bạn đi làm thêm mà cần phải có giấy chứng nhận và nộp 20% thuế thì đúng là tiếc công sức quá! Xin được nói thêm, Bộ GD-TW bức xúc vì tình hình du học sinh nước ngoài làm thêm trái phép ở TW nên tháng 12 năm ngoái đã ra dự thảo quy định chỉ giới hạn visa 2 năm cho SV nước ngoài và khép chặt quản lý việc SV nước ngoài đi làm lậu (bằng cách quản lý bằng giấy phép, rồi thuế 20% v.v... mà bạn Hằng nhắc đến). Song chính chính phủ TW lại có những ưu ái vô cùng đặc biệt chỉ dành cho SV Việt Nam mà thôi. Cụ thể là đầu năm nay đã có văn bản "mật" gửi đến các trường ĐH trên toàn TW, yêu cầu có chế độ "đặc biệt" cho những du học sinh VN du học dưới mọi hình thức sang đây. Tất nhiên văn bản đó báo chí và các khoa, phòng ban không liên quan đến giáo vụ và quan hệ quốc tế đều không được biết. Nên bọn Hàn quốc, Nhật bản, Indonesia, Achentina, Thái Lan không xin được học bổng song sinh viên VN sẽ xin được học bổng! Chứ nói về thành tích thì SV VN không vượt qua nổi bọn Tây và Nhật Bản ạ!
    Và thú vị là chính những người soạn ra dự thảo chống SV làm "lậu" đó đã giúp tôi làm thêm "lậu" ạ! Khi tôi đi dịch cho đoàn quan chức cao cấp nhất của Bộ GD-TW, tôi hoàn toàn không có giấy tờ gì, trong khi những cuộc làm việc cấp cao thu chi đều phải có thủ tục rắc rối. Tôi thẳng thắn trình bày điều kiện của tôi ở TW, hoàn cảnh hiện nay của tôi, nói rằng tôi không có giấy phép đi ?"工 và 20% thuế là mức đóng quá lớn đối với một sinh viên nghèo. Cuối cùng, Bộ GD đã trả tiền đầy đủ cho tôi là 6.000 Đài tệ/ngày nhân với mấy ngày đi làm và không hề trừ bất kỳ đồng nào.
    Rõ ràng thực tế và "lý thuyết" về vấn đề tiền nong hoàn toàn khác xa nhau ạ, bất biến ứng vạn biến là lý lẽ đời Tam quốc chí mà thôi, còn bây giờ mang một "quy luật về việc tiêu tiền" để quy kết áp dụng cho mọi nơi và mọi người rõ ràng là sẽ không hợp lý.
    Từ khi sang TW, tôi học được của các bạn du học sinh đi trước rất nhiều, trong đó có tính mạnh dạn. Cứ làm tới đi, mất thì chả có gì mà mất song được thì sẽ rất nhiều!
  5. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Hehe, một bữa bác ăn 100 Đài tệ thật hả bác? Thế thì bác là triệu phú rồi, em chịu! Lại còn nhậu nhẹt một tháng 2.500 Đài tệ nữa thì em tính là bác uống bằng cả em và con bé ngồi sau lưng em cộng lại. Tức là nó phải có bia hoặc rượu mới ngủ được còn em mỗi ngày phải có 3 cốc cafe mới hớn hở yêu đời được, cứ thế mà giã. Đúng là tiêu một tháng 350 USD xong đó là gồm cả bọn em ở đây đi xem phim, đi bơi một tháng 20 ngày, trừ ngày cuối tháng ngày em chóng mặt! Tuần nào cũng mua sách mới (mà sách ở TW thì đúng là chúng nó cắt cổ mình), mua VCD về xem, cuối tuần shoping, ngồi thử một loạt các quán cafe đẹp nhất Cao Hùng và nhậu nhẹt ngoài quán, tức là cuộc sống lúc nào cũng phơi phới đầy sung sướng chứ không phải nhịn ăn nhịn mặc như bác ạ.
    Vừa đọc vừa thấy buồn cười. Thế này ạ, ở đâu cũng có chuyện người trả ít và người phải mất nhiều, những người thu nhập ba cọc ba đồng cũng có thể sống được và những người tiền một ngày một triệu trong túi cũng hết mà vẫn thấy đời thiếu thốn!
    Bây giờ nói về chuyện, vì sao có sự chênh lệch quá lớn trong mức giá và chi tiêu ở TW. Xin đưa ra ví dụ cụ thể: Khi mới bước chân sang TW, tôi đã phải trả học phí có một không hai là 72.000 Đài tệ/học kỳ 6 tháng, học thêm giờ nào trả tiền thêm giờ đó. Chắc các bác sẽ bảo tôi điên vì ở trường mà tôi đang học hiện nay, trường lớn uy tín hơn, chất lượng giáo viên, điều kiện hạ tầng gấp mấy lần trường cũ mà học phí cơ bản thu của Nghiên cứu sinh học thạc sĩ cũng chỉ đến 12.300 Đài tệ/học kỳ 6 tháng mà thôi! Học phần tính riêng. Thế mà tôi học tiếng Hoa không với loại giáo trình vứt đi ở trường cũ cũng phải trả 72.000 Đài tệ! Rồi tiền ở ký túc là 600USD/học kỳ đắt gấp 4 lần hiện nay, rồi suất ăn 70 Đài tệ trong nhà ăn đó chỉ bằng suất ăn 35-40 tệ hiện nay tôi đang ăn ở đây. Rồi trường cũ không chịu giúp chúng tôi làm thẻ bảo hiểm y tế, không chịu giúp làm Thẻ cư trú, xếp chương trình học vô lý (Kiểu như phải học liên tục từ 8h sáng đến 14h trưa liên tục không được nghỉ ăn trưa!) dày đặc để khớp với số học phí thu dày! v.v...
    Sự chênh lệch đắt-rẻ đó là cái giá phải trả vì khi ở VN tôi đã không kiểm tra hết các điều kiện ăn ở học tập, chương trình học ở đây. Cũng không có điều kiện tham khảo xem các trường khác học phí ra sao, mức sống quanh khu vực đó thế nào. Thành ra sau nửa năm học ở trường cũ, khi bay về VN trong túi không còn đồng nào tôi đã phải đi vay 1 vạn Đài tệ để mua vé về, thật là khốn khổ! Vậy thì tôi cũng là người thấm thía cái giá của sự đắt đỏ ở TW chứ!
    Cho nên khi sang trường mới, học tốt hơn, giáo viên giỏi hơn, điều kiện tuyệt vời, ăn ở miễn chê song bỗng dưng phát hiện ra là rẻ gấp nhiều lần, trong túi mình rủng rỉnh tiền, tôi luôn cảm thấy căm thù cái trường cũ đã ăn cướp của tôi với cái giá trên trời, mà 2 trường cùng trong nội ô một thành phố, chỉ cách nhau 2 chặng xe bus mà thôi. Và cũng từ khi sang trường mới mới có thể shopping hàng tuần được. (Hic, hàng ở đây đẹp song đắt khủng khiếp).
    Vậy không nên so sánh đắt rẻ nữa mà hãy nghĩ xem, bạn sẽ học gì, học như thế nào ở TW, bạn sẽ định làm gì hay chỉ cần đủ ăn, rồi dây dưa qua ngày để đủ năm đủ tháng cầm tấm bằng trong tay? Hoặc phát điên vì tiền mà đi làm bạt mạng.
    Bây giờ nói thêm về chuyện 20% thuế thu nhập. Nếu bạn đi làm thêm mà cần phải có giấy chứng nhận và nộp 20% thuế thì đúng là tiếc công sức quá! Xin được nói thêm, Bộ GD-TW bức xúc vì tình hình du học sinh nước ngoài làm thêm trái phép ở TW nên tháng 12 năm ngoái đã ra dự thảo quy định chỉ giới hạn visa 2 năm cho SV nước ngoài và khép chặt quản lý việc SV nước ngoài đi làm lậu (bằng cách quản lý bằng giấy phép, rồi thuế 20% v.v... mà bạn Hằng nhắc đến). Song chính chính phủ TW lại có những ưu ái vô cùng đặc biệt chỉ dành cho SV Việt Nam mà thôi. Cụ thể là đầu năm nay đã có văn bản "mật" gửi đến các trường ĐH trên toàn TW, yêu cầu có chế độ "đặc biệt" cho những du học sinh VN du học dưới mọi hình thức sang đây. Tất nhiên văn bản đó báo chí và các khoa, phòng ban không liên quan đến giáo vụ và quan hệ quốc tế đều không được biết. Nên bọn Hàn quốc, Nhật bản, Indonesia, Achentina, Thái Lan không xin được học bổng song sinh viên VN sẽ xin được học bổng! Chứ nói về thành tích thì SV VN không vượt qua nổi bọn Tây và Nhật Bản ạ!
    Và thú vị là chính những người soạn ra dự thảo chống SV làm "lậu" đó đã giúp tôi làm thêm "lậu" ạ! Khi tôi đi dịch cho đoàn quan chức cao cấp nhất của Bộ GD-TW, tôi hoàn toàn không có giấy tờ gì, trong khi những cuộc làm việc cấp cao thu chi đều phải có thủ tục rắc rối. Tôi thẳng thắn trình bày điều kiện của tôi ở TW, hoàn cảnh hiện nay của tôi, nói rằng tôi không có giấy phép đi ?"工 và 20% thuế là mức đóng quá lớn đối với một sinh viên nghèo. Cuối cùng, Bộ GD đã trả tiền đầy đủ cho tôi là 6.000 Đài tệ/ngày nhân với mấy ngày đi làm và không hề trừ bất kỳ đồng nào.
    Rõ ràng thực tế và "lý thuyết" về vấn đề tiền nong hoàn toàn khác xa nhau ạ, bất biến ứng vạn biến là lý lẽ đời Tam quốc chí mà thôi, còn bây giờ mang một "quy luật về việc tiêu tiền" để quy kết áp dụng cho mọi nơi và mọi người rõ ràng là sẽ không hợp lý.
    Từ khi sang TW, tôi học được của các bạn du học sinh đi trước rất nhiều, trong đó có tính mạnh dạn. Cứ làm tới đi, mất thì chả có gì mà mất song được thì sẽ rất nhiều!
  6. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì...Lại chuẩn bị chiến rồi. Kinh nghiệm xương máu của em nha. Em hiện tại đang học ở trường Đại học sư phạm Đài Loan. Và năm thứ 1 học M.A em đã phải đóng những khoản tiền sau:
    1. Tiền học phí chung: 12.800 NT (380 USD) * 2 học kỳ = 760 USD
    2. Tiền học phần: 1.390 NT * 12 học phần = 16.680 * 2 học kỳ = 33.360 (990 USD)
    3. Bảo hiểm rủi ro + bảo hiểm y tế: 1.800 + 4.600 = 6400 NT * 2 = 12.800 (380 USD)
    4. Tiền học thêm tiếng Hán (riêng chỗ em bắt buộc,dù em đã tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tiếng Hán, còn nơi khác thì không biết) = 31.000/ 1 năm (920 USD)
    Vậy số tiền bắt buộc phải có trong 1 năm học M.A là: 3.050 USD
    Nhưng xin lưu ý là trường em là trường quốc lập con nhà nghèo nên học phí có vẻ như khá rẻ đấy nhé.
    5. Tiền thuê nhà 4000 NT/ 1 tháng, ở Đài bắc thì coi là ổ chuột, còn ăn thì tuỳ, nếu thích tiết kiệm thì đêm ra vườn hoa ngủ, ngày uống nước lã, hít khí trời.
    Nhưng thú thực là em ko sống thế được, vẫn phải phong lưu giống bác Anhhung ấy...Cafe và trà...hí hí và cả anh yêu nữa kia...
  7. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì...Lại chuẩn bị chiến rồi. Kinh nghiệm xương máu của em nha. Em hiện tại đang học ở trường Đại học sư phạm Đài Loan. Và năm thứ 1 học M.A em đã phải đóng những khoản tiền sau:
    1. Tiền học phí chung: 12.800 NT (380 USD) * 2 học kỳ = 760 USD
    2. Tiền học phần: 1.390 NT * 12 học phần = 16.680 * 2 học kỳ = 33.360 (990 USD)
    3. Bảo hiểm rủi ro + bảo hiểm y tế: 1.800 + 4.600 = 6400 NT * 2 = 12.800 (380 USD)
    4. Tiền học thêm tiếng Hán (riêng chỗ em bắt buộc,dù em đã tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tiếng Hán, còn nơi khác thì không biết) = 31.000/ 1 năm (920 USD)
    Vậy số tiền bắt buộc phải có trong 1 năm học M.A là: 3.050 USD
    Nhưng xin lưu ý là trường em là trường quốc lập con nhà nghèo nên học phí có vẻ như khá rẻ đấy nhé.
    5. Tiền thuê nhà 4000 NT/ 1 tháng, ở Đài bắc thì coi là ổ chuột, còn ăn thì tuỳ, nếu thích tiết kiệm thì đêm ra vườn hoa ngủ, ngày uống nước lã, hít khí trời.
    Nhưng thú thực là em ko sống thế được, vẫn phải phong lưu giống bác Anhhung ấy...Cafe và trà...hí hí và cả anh yêu nữa kia...
  8. Mystery_man

    Mystery_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    Nghe có vẻ thú vị wá nhỉ ,mình cũng muốn đi học Trung Quốc wá nhưng mà thấy các bác cứ nói chỗ của mình là tốt nhất nhưng tui cũng chả biết thế nào mà lần cả có thể gửi vài bức ảnh lên cho mọi người thấy chỗ ăn ở thế nào không ,chỗ học hành thế nào không ạ ,chứ nói thì ai chả nói được tui ở Việt Nam khéo cũng nói ra được nhiều chuyện lắm .Có câu "Fải nhìn thấy tận mắt mới tin mà " [:D] các bác thông cảm tính em đa nghi à .
    Mong sớm nhận được ảnh ,để em còn thu xếp hành trang . Thanks , xie xie ko biết có đúng không đúng là múa dìu wa mắt thợ em mới học lỏm được câu dấy . Một lần nữa xin cảm ơn .
    Chúc Vui Vẻ và Học Giỏi .
  9. Mystery_man

    Mystery_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    Nghe có vẻ thú vị wá nhỉ ,mình cũng muốn đi học Trung Quốc wá nhưng mà thấy các bác cứ nói chỗ của mình là tốt nhất nhưng tui cũng chả biết thế nào mà lần cả có thể gửi vài bức ảnh lên cho mọi người thấy chỗ ăn ở thế nào không ,chỗ học hành thế nào không ạ ,chứ nói thì ai chả nói được tui ở Việt Nam khéo cũng nói ra được nhiều chuyện lắm .Có câu "Fải nhìn thấy tận mắt mới tin mà " [:D] các bác thông cảm tính em đa nghi à .
    Mong sớm nhận được ảnh ,để em còn thu xếp hành trang . Thanks , xie xie ko biết có đúng không đúng là múa dìu wa mắt thợ em mới học lỏm được câu dấy . Một lần nữa xin cảm ơn .
    Chúc Vui Vẻ và Học Giỏi .
  10. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang hoc tại DH Su Pham Quảng Tây đây, bạn nao co nhu câù lấy thông tin hãy gửi YM cho tôi hoặc DT tới 0913226241 để lấy thông tin.

Chia sẻ trang này