1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học tự túc sang Ấn Độ, coi chừng kẻo phải trả giá quá cao...

Chủ đề trong 'Du học' bởi BangHue, 22/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Du học tự túc sang Ấn Độ, coi chừng kẻo phải trả giá quá cao...

    đã có rất nhiều trường hợp du học tự túc sang Ấn Độ , vừa đặt chân đến nơi đã muốn quay trở lại...

    Nhiều trường hợp hỏi rõ những người ở đó nhiều năm rồi mới vỡ lẽ rằng mình bị đã trả một cái giá quá cao để sang được đến nơi...
    thế mới biết những dịch vụ làm tiền trong chuyện này không phải là hiếm vì hiện tượng này không chỉ có ở một thành phố Pune mà thậm chí cả thủ dô Dehli, Bangalo,...Hãy cảnh giác với điều này.
    Lời nhắn của một người đang ở bên Ấn Độ.
    lien hệ để biết thêm thông tin nếu cần:
    ha_hn2000@yahoo.com



    Sao cháy sáng chỉ một lần duy nhất

    Hoa chỉ thơm cho một cõi ...không dương!</ADDRESS
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Cho biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra nhé
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  3. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mình không ở Ấn Độ nhưng thật sự không có cảm tình với dân này
    &nbsp;All out of love
  4. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Thử tưởng tượng bạn là một người mới bước chân sang Ấn độ, không một ai ra đón, khôngcó phương hướng , cảm giác lạc lõng,mà trong khi đó lại được nghe phổ biến là sang sẽ có người đón ở sân bay.Tiền ăn ở, cuộc sống chi tiêu nhiều cũng chỉ đến 50$ một tháng,trong khi đó thực tế thì ít nhất cũng cần phải có 150$ cho những chi tiêu tối thiểu.Nhiều những cô cậu công tử bột vừa bước chân sang đã đòi về ngay và cũng đã có người về rùi.Có những bạn cũng thuộc tầng lớp ăn chơi khi còn ở VN khi nói lại giá tiền phải chi trả cho Gia đình ở nhà thì bị nhà mắng cho và bảo rằng nói dối để có thêm tiền chơi bời...
    Rồi như trường hợp ở Deli, những ai muốn sang du học tự túc thì phải đóng tiền trước một tháng, số tiền là bao nhiêu tôi không rõ cụ thể nhưng cũng khá nhiều bởi được quảng cáo là nơi học có internet 24/24 free, rồi có sân chơi thể thao, rồi tiện nghi ký túc xá...mà thực tế thì không có Nét, không có sân chơi,ký túc xá phải thuê địa điểm và không được tốt lắm.Những người muốn sang đó học sau khi đóng tiền một tháng và mọi thủ tục xong hết rồi mới được biết địa chỉ email của những người đang sống ở đó.Tiền đã nộp, không thể lấy lại được.
    Đây là nhưãng điều tôi vã những người VN ở đây mắt thấy tai nghe,chỉ muốn nhẳn gửi những ai đang có mộng du học tụ túc ở Noida ,pune,bangalo.. Ấn Độ.

    Sao cháy sáng chỉ một lần duy nhất

    Hoa chỉ thơm cho một cõi ...không dương!</ADDRESS
  5. internetcaveboy

    internetcaveboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tui dang o india ne ! dang hoc o bangalore ! thay U nói nhu* đúng rồi hichic
    Believe a snake but not a girl .
  6. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Just Kidding !
    Tốn bỏ ... ! gần 300$ một tháng sang Thái học có lý hơn .
    Đến chán cái chữ kí !
    Imi place de tine foarte mult Mary !
  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    hai! mình cũng vừa gặp một bạn từ chỗ bạn đang học đấy.bạn ấy trọ nhờ nhà mình mấy hôm rùi.nhưng mình lại vừa chuyển nhà nên chưa qua chỗ bạn ấy thăm được.
    chào một người bạn có cùng ý nghĩ nhé.

    Sao cháy sáng chỉ một lần duy nhất

    Hoa chỉ thơm cho một cõi ...không dương!</ADDRESS
  8. internetcaveboy

    internetcaveboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Băng Huệ ! tên của u ha? sao tui chu8a nghe nói tới bao giờ nhi? găp ban tui là ai thia? cho biet so* qua ve` bản thân ací neo` hehe....
    Believe a snake but not a girl !!!

Chia sẻ trang này