1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học với kẻ thù

Chủ đề trong 'Du học' bởi _gocua, 22/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _gocua

    _gocua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Du học với kẻ thù

    VN là một nước XHCN, chúng ta đang xây dựng một xã hội vững mạnh, giàu đẹp dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Mac-Lenin. Tôi có một thắc mắc bấy lâu nay, chúng ta thường coi rằng CNTB là kẻ thù của CNXH, CNTB rồi sẽ bị đào mồ chôn sống. Vậy chứ không hiểu sao hiên nay thanh niên trí thức VN đang có xu hướng ngày càng đi du học ở những nước đại tư bản như Mỹ, Anh chứ không phải là đi du học ở CuBa hay Bắc Hàn. Ta luôn lên án bọn Mỹ, luôn xỉ vả vào những hành động bất nhân, dã man của chúng. Ta thừa biết rằng Mỹ và các bậu xậu lúc nào cũng tìm cách bài xích XHCN, bọn chúng đánh phá VN không phải từ vũ lực nữa mà là từ những khía cạnh tinh quái hơn, chẳng hạn như về tư tưởng. Thử hỏi thanh niên VN sống và học tập trong môi truờng của bọn Mỹ, thể nào mà chẳng bị chúng nó tiêm nhiễm cho những suy nghĩ *********, vọng ngoại rồi quay về phá hỏng VN, không chừng sẽ đánh sập cả một hệ thống CNXH tuyệt vời mà bao nhiêu cha anh đã tốn công sức và đổ máu để có đuợc. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chẳng nhẽ đảng và chính phủ không nhìn thấy vấn đề lớn đó sao. Thậm chí theo tôi biết chính cả con em của những người lãnh đạo cũng được cử sang du học ở các nước TB. Hừm, không thể được. Nhẽ ra chúng ta phải du học ở Bắc Hàn, Cu Ba, TQ hoặc chí ít ra là ... Lào chẳng hạn Đó mới là những người anh em tốt bụng, cùng chung một chiến hào, trên bến dưới thuyền với VN cơ mà. Tôi thấy lo lo làm sao, xin mơì các bạn cho vài con kiến, à quên, cho vài cái ý kiến nhỉ , hihi`
  2. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Marx cũng nói rằng...đi lên CNXH có hai con đường mà...
    Bây giờ chúng ta đã nhận ra rằng thời gian qua chúng ta quá duy ý chí và chủ quan...nên bây giờ chúng ta chuyển đổi cơ cấu kt thị trường và có những điều chỉnh thích hợp hơn với thời đại mới...
    Nói cho cũng nếu có chuyện đáng bàn luận hơn thì hãy nói...nếu chỉ lôi những chuyện xưa cũ rích ra thì tìm những LD TC mà nói...còn thì cậu bới móc lên thì lại có ích lợi gì.
  3. moonyuppie

    moonyuppie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nói về cái việc đi học ở các nước tư bản, mình có 1 kinh nghiệm đau thương để kể cho các bạn. Mình học ở SOM, AIT, trong đó có 1 ông thầy người VN, trước đây khi VN chiến tranh, ông chạy ra nước ngoài, giờ về Thái dạy. Ổng coi VN cực kỳ tệ, hay chê VN trước mặt đám SV nước khác lắm, mặc dù ổng không biết đám SV nước khác nó cười sau lưng ông vì nó biết thừa là ổng nói có cái không đúng. Ổng thẳng tay đàn áp đám SV VN có quan điểm chính trị khác ổng. Chỉ có 1 đứa có người thân làm ở đại sứ quán VN, ổng phải nhờ vả, nên nó mới được A, còn lại thì đừng hòng mơ, cho dù có học giỏi đến mấy.
    Cái nguy hiểm là VN vẫn cho ổng về VN tư vấn và dạy cho các doanh nghiệp trẻ. Ngoài ra ổng còn làm tư vấn cho các công ty muốn đầu tư vào VN nữa.
    Tóm lại tránh voi chẳng xấu mặt chuột, tốt nhất khi phát hiện ra những ông thầy như thế, nếu tránh được thì tránh đi, vì ở nước ngoài vẫn có những cái rất hay để mình còn học.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này