1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

du học !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 21/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    du học !!!!

    hiện nay xu hướng của giới trẻ là rất thích đi du học nước ngoài với rất nhiều lí do , nhưng tựu chung lại là việc được đi đây đó , được mở rộng tầm hiểu biết và muốn tạo cho mình một cuộc sống tự lấp { dù biết trước sự tự lập đó rất khó khăn } . cũng có nhiều ý kiến đặt ra ...có cần thiết và thực sự nên đi du học ko trong khi hoàn cảnh trong nước cũng đang phần nào đáp ứng được nguyện vọng của các bạn ..........

    khi tôi hỏi một người về việc du học , anh ấy nói chuyện du học ko cần thiết , một lí do có vẻ đơn giản nhưng thực ra cũng rất thực tế " nếu em đi du học , em sẽ ko còn là em nữa " ,.......hic...{ lí do như dành để nói với người iu ấy nhỉ "}.một người khác nói rằng du học về xin việc làm cũng rất khó khăn ....nói túm lại lí do lớn nhất là vẫn đề xã hội và việc phải sống thế nào để ko bị tây hoá lối sống ?còn bạn , bạn nghĩ gi`` ??tôi rất mong nhận được ý kiến của những người đã , đang du học .......

    Vì sao lại chia tay , vì sao chẳng trở về , vì sao&nbsp;ngừng mê say , vì sao chẳng mãi mãi .</FONT
  2. sacly

    sacly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Bạn baolua thân mến!
    Du học đang là một hình thức khá phổ biến của giới trẻ chúng ta, hầu như nhà nào có điều kiện cũng muốn con em mình đi du học, một phần cũng bởi muốn con em mình có một thêm sự hiểu biết, từng trải hơn, ngoại ngữ giỏi hơn, học hành giỏi hơn,nước bạn bao giờ điều kiện học tập cũng tốt hơn hẳn VN, nếu có thể thì con em mình ở lại nước ngoài luôn....vô vàn lí do để đi du học nhưng chủ yếu lí do vẫn là "Muốn tìm tòi hiểu biết thêm "
    Chuyện du học thì muôn thủa phải bàn , nhưng bạn bảo bạn của bạn nói rằng"Nếu em đi du học thì em sẽ ko phải là em nữa" như thế là không đúng, mỗi người đều có một lập trường riêng,ở đâu cũng được miễn sao mình giữ được mình, không bị những cám dỗ của đời thường mời mọc, ko phải cứ đi du học là con người ta sẽ đổi khác đi, cái chính là ở bản thân họ như thế nào thôi.
    Thực ra thì chuyện đi du học cũng ko cần thiết cho lắm, người tài thì ở đâu cũng được trọng dụng thôi,nếu có điều kiện thì đi du học còn không thì ở nhà học thật giỏi , đâu cú phải đi du học mới lớn nổi thành người, đồng ý rằng nền giáo dục của VN mình còn non kém , nhưng ko phải như vậy là thiếu các thầy giỏi, thiếu người tài, cái quan trọng chính là chúng ta có chịu học ko thôi, nếu mà đi du học ko chịu học hành thì bắc quá ở nhà còn hơn
    Tôi thì chuẩn bị đi du học, tôi thấy nền giáo dục của các nước phát triển trên thế giới hơn hẳn VN mình, nhưng đi du học rất vất cả, nếu như ở nhà một ngày ăn uống chỉ hết 5 chục là cùng nhưng đi du học, mỗi tháng tổng kết lại dè sẻn là 15 triệu, đó là con trai còn con gái ít hơn khỏang 10 triệu, nói chung là khổ cực về ăn uống lắm, kiêng khem đủ thứ thế mà vẫn thiếu, nếu như đi làm thì chỉ làm được có 90 ngày trong 1 năm(du học sinh) nhưng mà nếu ko đi vào sở ngoại kiều để xin giấy đi làm việc nếu như đi làm trốn nó bắt được phạt chết thôi, nếu bị bắt quả tang ba lần sẽ đuổi về nước, chưa hết nếu mình bên đó học hành lèng phèng bị tụi nó khinh dữ lắm, nếu như bânnọ có quyết tam muốn đi học hỏi trao đổi kinh nghiệm thật sự thì hãy đi du học, khi sang bên đó hãy chứng tỏ chúng ta là những người Việt Trẻ ưu tú
    De^?ra^u kho^ng Phai? La` Ngo^ng
    De^? râu la`de^? chu*ng' to? Ta la` dan` o^ng

Chia sẻ trang này